Chương 338
Chương 338: 【Kết tinh thần lực trung cấp】
Đăng ngày 30/09/2026
19
Không không không, Tản Hoa lắc đầu nguầy nguậy.
Đây là bí quyết tâm linh cô khổ công nghiên cứu, từng giúp cô cường hóa lên +12 thành công hai lần.
Vừa rồi chắc chắn chỉ là trùng hợp!
Tản Hoa tự an ủi bản thân như vậy.
Trần Dật hoàn toàn không biết nữ triệu hồi sư bên cạnh chỉ nhìn hắn cường hóa mà đã tự biên tự diễn một vở kịch lớn trong đầu.
Phải nói là mấy cô nàng hoang tưởng đúng là lắm chuyện để vui.
Hắn đặt Hoả Chi Chung Khúc vào trong máy cường hóa.
[Lần cường hóa này cần trả 15.300 đồng, 300 tinh thể nhỏ vô sắc]
[Có / Không thanh toán]
Chi phí cường hóa trang bị phẩm chất truyền thuyết cao hơn phẩm chất vàng khá nhiều, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Nhìn tùy chọn trước mắt, dĩ nhiên Trần Dật chọn thanh toán.
Một lát sau, máy cường hóa ngừng rung, một luồng hơi nước phả ra, báo hiệu việc cường hóa đã thành công.
[Hoả Chi Chung Khúc +2 thành công]
[Hoả Chi Chung Khúc +3 thành công]
......
[Hoả Chi Chung Khúc +10 thành công]
Trần Dật lấy pháp khí ra, đứng trước máy cường hóa không làm gì cả, mãi mười phút sau mới tiếp tục cường hóa.
[Hoả Chi Chung Khúc +11 thành công]
[Hoả Chi Chung Khúc +12 thành công]
Tản Hoa đứng bên chứng kiến cảnh tượng này hít sâu một hơi, đây rốt cuộc là bí quyết tâm linh quái quỷ gì.
Lại khủng khiếp đến mức này!
Trần Dật dừng lại ở đây, Thần Khấp cho biết trang bị phẩm chất truyền thuyết sau mốc 12 sẽ không còn tỷ lệ thành công 100% nữa mà chỉ còn 70%.
Không chuẩn bị vé bảo hộ cường hóa, nếu tiếp tục thì hắn có 30% nguy cơ nổ tung vũ khí chính.
Để đánh cược một chút tăng tiến mà mất đi pháp khí, Trần Dật tự thấy mình vẫn chưa mất trí.
[Hoả Chi Chung Khúc +12] (Đã khóa định người chơi Dật)
Phẩm chất: Truyền thuyết
Công vật lý: 31-36
Công phép: 269-274 (+39)
Độ bền: 21/21
Tôi luyện: Tăng cường pháp thuật hệ hỏa của người chơi 'Dật', thể hiện qua việc tăng độ sắc bén, độ cứng, lực va đập của thuật thức (chỉ số tăng cường: Công phép của vũ khí / 20)
Nạp diễm: Tăng nhiệt độ ngọn lửa thêm 20%, mỗi lần nuốt chửng một lõi lửa, mức tăng này tăng thêm 2%-9%.
Huỳnh thạch: Giảm 5 cấp độ yêu cầu trang bị
+5: Tăng nhiệt độ ngọn lửa thêm 2%
+12: Tăng 30 công phép cơ bản của vũ khí
Cấp độ: 45
Đánh giá: Ngọn lửa hỡi!!!
Sau khi cường hóa lên 12, công phép của vũ khí tăng thêm 39+30=69 điểm.
Quy đổi sang hiệu quả tôi luyện, tương đương với việc tăng thêm khoảng 3,4 điểm cho độ sắc bén, độ cứng và lực va đập.
Cường hóa xong xuôi, Trần Dật dẫn Phún Hỏa Long rời đi.
Tản Hoa thì điên cuồng ghi chép vào sổ tay. Cách thức cường hóa của Trần Dật rất có thể là một quy luật tâm linh hoàn toàn mới, hơn nữa tỷ lệ thành công còn cao đến mức vô lý.
Nếu để cô nghiên cứu ra được bí mật trong đó, việc cường hóa chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao!
......
Trần Dật nhìn số dư, còn lại 5,04 triệu đồng.
Hắn giữ lại 200.000 đồng không dùng để phòng ngừa bất trắc.
Tức là còn có thể tiêu 4,84 triệu đồng.
Điểm đến tiếp theo là cửa tiệm của nhà luyện kim.
Trần Dật đưa ra yêu cầu với một người chơi luyện kim đeo kính: "Tôi cần dược tề luyện kim tăng cường độ tự bạo."
Nhà luyện kim tên Lạc Đà có vóc người hơi gầy gò, trông cả người toát ra vẻ u ám.
Nhưng danh tiếng của anh ta trong nghề này khá tốt, không ít người chơi tìm đến anh ta để đặt làm dược tề theo yêu cầu.
Lạc Đà quan sát Trần Dật một lượt:
'Pháp sư, khí tức đã ẩn giấu, đến gần mang lại cảm giác sởn gai ốc.'
'Rất mạnh!'
Sau đó anh ta đẩy gọng kính trên sống mũi.
Lạc Đà thầm nghĩ, cùng là người thích đeo kính, lát nữa giảm giá cho anh 5% vậy.
Đột nhiên Lạc Đà nhíu mày, kính của mình có phải hơi quê mùa rồi không, nhìn không đẹp bằng của đối phương.
Thôi khỏi giảm giá nữa.
Trần Dật lên tiếng: "Chủ quán?"
Lạc Đà hoàn hồn: "À, có thì có, chỉ là..."
"Cường độ tự bạo rốt cuộc vẫn phụ thuộc vào lượng pháp lực, chất lượng pháp lực của người tự bạo... và nhiều yếu tố khác."
"Dược tề chỉ có thể đóng vai trò xúc tác mà thôi."
Về điểm này Trần Dật đương nhiên biết: "Tôi muốn loại tốt nhất, hiệu quả tăng cường được bao nhiêu?"
Lạc Đà suy nghĩ một chút: "Bỏ qua liều lượng mà bàn về độc tính là trò lưu manh, dược tề tăng cường tự bạo cũng vậy."
"Một đơn vị có thể tăng khoảng 2% cường độ tự bạo."
"Có hiệu lực tối đa 10 đơn vị, tức là tăng khoảng 20% cường độ tự bạo."
[Hỏa Lực Kích Thích Bí Dược] (Tiêu hao phẩm)
Phẩm chất: Vàng
Bôi ngoài cơ thể hoặc uống vào tăng 2% cường độ tự bạo (Tái bút: Thuốc có vị việt quất)
Cấp độ: Không có
Đánh giá: Nghệ thuật chính là Patrick!
Trần Dật nhìn ống nghiệm anh ta lấy ra, quả thực có chứng thực của Trò Chơi Thế Giới.
Một đơn vị là 200 ml.
Người chơi của Trò Chơi Thế Giới khác với các thế lực khác, tự bạo là một chiến thuật.
Dù sao cũng có phục hoạt tệ, khi đối mặt với tuyệt cảnh, liều mạng tự bạo một phen chưa biết chừng có thể lật ngược tình thế.
Để đáp ứng thị trường, các nhà luyện kim thỉnh thoảng cũng điều chế một số loại dược tề tăng cường uy lực tự bạo.
Trần Dật nghe xong mức tăng cường thì gật đầu: "Giá cả thế nào?"
"Một đơn vị 20.000 đồng."
"Lấy 10 đơn vị."
Hoàn tất giao dịch, Trần Dật đi về phía cửa hàng của Tiền Đa Đa.
Đến nơi, hắn nhận thấy Tiền Đa Đa vẫn chưa quay về.
Cô gái ở quầy lễ tân hỏi: "Dật tiên sinh đến để thanh toán tiền đồng phải không ạ?"
Trần Dật gật đầu: "Trung cấp thần lực kết tinh giá bao nhiêu một viên?"
"200.000 một viên, nếu là Dật tiên sinh thì 170.000 một viên."
"Tôi cần xem mẫu."
"Dật tiên sinh chờ một chút."
Một lát sau, một viên kết tinh hình thoi xuất hiện trước mặt Trần Dật.
Thần lực kết tinh là dạng ngưng tụ của thần lực.
Trần Dật từng bán ra không ít sơ cấp thần lực kết tinh, nhưng xét về chất lượng thần lực, trung cấp thần lực kết tinh cao hơn sơ cấp gấp nhiều lần.
"Tiền đồng thanh toán đổi hết thành trung cấp thần lực kết tinh, ngoài ra mua thêm 27 viên nữa và hai cuộn trục theo dõi."
Mang theo 4,84 triệu đồng bước vào, lúc rời đi trên người hắn chỉ còn lại 210.000 đồng.
Về đến nơi ở, Trần Dật bước vào Tâm Hỏa Không Gian.
Hắn đi một mạch đến rìa Tâm Hỏa Không Gian, nơi này đã được sửa thành môi trường nham thạch.
Trong dòng nham thạch có một con Viêm Ma không quá lớn, chỉ cao hơn mười mét.
Nhưng con Viêm Ma này rất đặc biệt, dù không có pháp lực của Trần Dật duy trì nó cũng không hề tan biến.
Cấu tạo bên trong của nó khác xa một trời một vực so với Viêm Ma tạo ra từ Viêm Ma Biến.
Hắn tách ra một hỏa phân thân, mang theo toàn bộ Hỏa Lực Kích Thích Bí Dược tiến vào bên trong cơ thể Viêm Ma.
Nhờ có hỏa phân thân điều khiển, con Viêm Ma vốn như vật chết bỗng sống dậy.
Nói chính xác hơn thì không thể gọi đây là Viêm Ma, mà phải là thể xác Thần Lửa đã mất đi quyền bính.
Sau đó Trần Dật lấy ra toàn bộ trung cấp thần lực kết tinh, thể xác thần linh này hấp thu sạch sẽ số kết tinh đó.
Mục đích làm vậy không phải để vận hành thể xác này.
Hay nói đúng hơn, căn bản không thể vận hành được.
Nó giống như việc đổ nhiên liệu cao cấp vào động cơ hơi nước, hoàn toàn không thể sử dụng.
Điều duy nhất có thể làm là... tự bạo!
Chi ra nhiều tiền đồng như vậy chỉ là để chừa cho bản thân một con đường lui.
Nếu đến lúc đó thực sự đánh không lại, vậy thì mời bọn họ thưởng thức một màn pháo hoa khổng lồ.
