Chương 411
Chương 411: Gương quỷ thuật sư
Đăng ngày 30/09/2026
19
Rất lâu sau, Trần Dật mang theo 17,56 triệu xu đồng bước ra khỏi cửa tiệm.
Đây là số tiền kết toán từ những thẻ phù phép trước đó.
Sau khi mở thêm chi nhánh, dù danh tiếng chưa vang xa nhưng lợi nhuận đã tăng lên đáng kể.
Ngoài xu đồng ra, bên trong Tâm Hỏa Không Gian của Trần Dật còn có thêm một đống lớn nguyên liệu, tài nguyên và tài liệu.
Nguyên liệu dùng để in thẻ về sau.
Tài nguyên dành cho Phún Hỏa Long.
Tài liệu là những bước tiến triển mới của Thế giới Pokémon sau khi đổ lượng lớn xu đồng vào nghiên cứu, dĩ nhiên cũng liên quan đến Phún Hỏa Long.
Có cả một thế giới làm hậu thuẫn phía sau thực sự giúp hắn tiết kiệm được không ít tiền của.
Còn về số thẻ in từ trái tim Long Cầm, Trần Dật cuối cùng quyết định giảm giá 20% so với giá thị trường, bán toàn bộ cho Thế giới Pokémon.
Có điều khoản xu đồng cho lô thẻ phù phép này vẫn phải chờ kết toán sau.
Bởi vì Thế giới Pokémon thực sự quá nghèo, không thể một lần trả nổi số xu đồng khổng lồ như vậy cho Trần Dật.
Có tiền để kiếm, người ở Thế giới Pokémon dĩ nhiên chẳng dại gì từ chối.
Bán một loại cũng là bán, bán hai loại cũng là bán.
Tăng thêm chủng loại thẻ phù phép ngược lại còn thúc đẩy tình hình kinh doanh phát triển hơn.
Sau đó, Trần Dật chia cho Phún Hỏa Long và Khâu Tạp mỗi bên 50.000 xu đồng làm tiền tiêu vặt.
Khâu Tạp bay lơ lửng giữa không trung, nghiêng đầu ngắm nghía Trần Dật từ trái qua phải: "Chẳng lẽ mình đoán sai thật rồi?"
Trần Dật khó hiểu: "Đoán sai cái gì?"
"Tôi phát hiện mình không vào được không gian tinh thần của cậu nữa rồi, meo."
Hửm?
Trần Dật lập tức hiểu ra nguyên nhân, đó là nhờ phần thưởng nhiệm vụ lần này, cưỡng ép chuyển hóa thành Linh Tính Chi Thể.
Xem ra Linh Tính Chi Thể vẫn còn rất nhiều điểm cần phải khám phá.
"Không sao, chuyện bình thường thôi."
...
Trở về chỗ ở, Trần Dật lấy ra một cây pháp trượng.
Đây là pháp trượng của LeBlanc, giờ hắn đã có đủ tiền để tiến hành công chứng.
【Lần công chứng này tiêu hao 76.000 xu đồng】
【Có/Không thanh toán】
Cần nhiều thế này cơ à?
Tinh thần Trần Dật lập tức phấn chấn hẳn lên.
Vẫn là câu nói cũ, trong chuyện công chứng, Trần Dật chưa bao giờ sợ tốn nhiều xu đồng, chỉ sợ tốn quá ít.
Xu đồng cần càng nhiều, đồng nghĩa với việc lúc công chứng cần càng nhiều năng lượng để thay đổi quy tắc của vật phẩm, chứng tỏ giá trị của nó càng cao.
Nếu lần này chỉ tốn 500 xu đồng, Trần Dật đã sớm mang cây gậy phép này đi chụm củi đốt lò rồi.
"Có."
Ngay khi thanh toán xu đồng, Trò Chơi Thế Giới bắt đầu tiến hành công chứng.
Năng lượng vô hình bao quanh pháp trượng, liên tục cải tạo cấu trúc của nó.
Trần Dật nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này không rời mắt.
【Kính Học Bá】bật hết công suất.
"Cấp bậc của mình vẫn còn quá thấp, căn bản chẳng nhìn ra được manh mối gì."
Dù không hiểu thấu đáo, nhưng Trần Dật vẫn ghi nhớ toàn bộ quá trình biến đổi này vào lòng.
Rất nhanh sau đó, quá trình công chứng hoàn tất.
Thân trượng phát ra ánh sáng màu hồng phấn, một cây pháp trượng phẩm chất Truyền Thuyết.
【Gương Quỷ Thuật Sư】
Phẩm chất: Truyền Thuyết
Tấn công vật lý: 12-19
Tấn công phép thuật: 249-253
Chìa Khóa Bí Mật: Đây là chìa khóa mở ra lối đi giữa thế giới vật chất và thế giới gương soi. (Sau khi đến thế giới mới, cần một khoảng thời gian để phân tích và thiết lập lối đi.)
Quỷ Thuật Sư: Triệu hồi 3 bản sao sở hữu 70% lượng máu tối đa và tăng thêm 30% năng lượng tối đa, thuộc tính cơ bản bằng 70% bản thể (bao gồm cả trang bị), có thể sử dụng các kỹ năng mà bản thể đã nắm vững. Duy trì trong 15 phút, thời gian hồi chiêu 24 giờ.
Nguyền Sát: Phản chiếu hình bóng của kẻ địch trong bất kỳ tấm gương nào, sau khi tiêu diệt bóng phản chiếu sẽ gây ra sát thương tinh thần bằng 30% lượng máu tối đa lên kẻ địch. Số lần sử dụng hiện tại: 2, mỗi 24 giờ hồi phục 1 lần.
Độ bền: 16/20
Cấp độ yêu cầu: 45
Đánh giá: Chúc mừng ngươi, Rowan Dật, ngươi đã giết được ta rồi đấy~
-
Trần Dật biết cây trượng này không hề đơn giản, nhưng không ngờ nó lại vượt ngoài dự đoán đến mức này.
Với tư cách là một món vũ khí phép thuật, tấn công phép của nó cực kỳ thấp.
Nhưng tính năng hỗ trợ và đa dụng thì lại được đẩy lên mức tối đa.
Món đồ này bất kể dùng để ám sát hay dùng để giữ mạng đều vô cùng tuyệt vời.
LeBlanc dựa vào sự thấu hiểu sâu sắc của ả đối với lĩnh vực gương soi, khi dùng pháp trượng này có thể tạo ra tận 7 ảo ảnh bản sao.
Nhưng khi rơi vào tay Trần Dật, nó chỉ có thể tạo ra được 3 bản sao, hơn nữa thời gian hồi chiêu lại rất dài.
Bởi vì hắn hoàn toàn chỉ dựa vào năng lực sẵn có của bản thân món vũ khí.
Bản chất của vũ khí là một dạng năng lượng đặc thù, thời gian hồi chiêu chính là để nó từ từ tích tụ và phục hồi năng lượng đó lại.
Không buồn bận tâm đến dòng đánh giá mang đầy vẻ mỉa mai ở phía dưới.
Cây pháp trượng này, Trần Dật không có ý định bán đi.
Sau này chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến.
Ngoài cây pháp trượng này ra, trên người hắn còn có một tấm gương nhỏ nhắn, rơi ra sau khi LeBlanc 'chết'.
【Gương Sao Chép】(Vật phẩm tiêu hao)
Phẩm chất: Truyền Thuyết
Có thể sao chép một vật phẩm dưới phẩm chất Truyền Thuyết, tạo ra một vật phẩm có cùng hiệu ứng và cùng cấp bậc (không thể sao chép linh tính).
Vật phẩm thu được thông qua 【Gương Sao Chép】không thể tiếp tục dùng các vật phẩm tương tự để sao chép thêm lần nữa.
Cấp độ: /
Đánh giá: Thứ ngươi có, ta cũng có!
-
Trần Dật suy ngẫm một lát.
Cách dùng mang lại lợi ích kinh tế cao nhất của món này xem ra chỉ có thể là sao chép 【Vạn Thế Thôi Hóa Thạch】sau khi tiến giai để đem cho Phún Hỏa Long dùng.
Sao chép những món khác dường như không mấy thỏa đáng.
Tạm thời cứ cất giữ lại đã.
Trong tay đã có sẵn một khoản xu đồng, Trần Dật không vội vàng đi tới đấu trường để nâng cấp, mà tiếp tục công việc in thẻ.
Hắn vẫn còn một lượng lớn nguyên liệu tồn đọng chưa xử lý, cộng thêm số vật liệu vừa mới lấy từ Thế giới Pokémon về.
Hai tháng rưỡi sau...
【Độ thuần thục +5】
Nghề phụ —— Ma Tạp Sư cấp 6: 495.221/1.000.000
Tiêu tốn hết 16,6 triệu xu đồng, tổng cộng hơn 13.800 phần nguyên liệu các loại, cùng một lượng lớn phôi thẻ trắng.
Trần Dật mang theo hơn 4.600 tấm thẻ rời khỏi phòng của mình, trong đó có 1.200 thẻ Long Cầm và 3.400 thẻ đạo cụ các loại.
Hắn đem số thẻ này tìm đến cô Joy để tiến hành giao dịch.
Đồng thời mang về 23,5 triệu xu đồng.
Khoản tiền này là lợi nhuận thu về từ thẻ Long Cầm cộng với số thẻ phù phép chưa bán hết trước đây.
Chỉ có thể nói, nghề Ma Tạp Sư đúng là cỗ máy kiếm tiền thượng hạng, nhưng muốn nâng được cấp độ của nó lên thì cái giá phải trả cũng không hề nhỏ chút nào.
Hiệu ứng của thẻ Long Cầm rất thực dụng, đấu sĩ ở bất kỳ giai đoạn nào cũng đều dùng được.
Thị trường tiêu thụ vẫn luôn rộng mở.
Tuy nhiên cô Joy cho biết, doanh số bán ra trong những đợt tiếp theo có thể sẽ không duy trì được mức cao như thế này nữa.
Dù sao thẻ phù phép cũng không phải loại hàng hóa tiêu hao dùng một lần, sau khi người chơi ép vào thì hiệu ứng sẽ tồn tại vĩnh viễn trên trang bị.
Trừ khi người chơi đổi đồ mới hoặc trang bị bị phá hủy, bằng không trong một khoảng thời gian ngắn họ sẽ không mua thẻ phù phép lần thứ hai.
Lượng người chơi hệ đấu sĩ trong Trò Chơi Thế Giới dĩ nhiên không chỉ có ngần ấy, nhưng những người có đủ tiềm lực kinh tế để chi tiêu cho thẻ phù phép lại không quá nhiều.
Đối với người chơi thông thường, cường hóa, thay mới trang bị, sửa chữa vũ khí, mua thuốc hồi phục... thứ nào cũng ngốn cả một đống tiền.
Nhìn từ doanh số bán hàng hiện tại, cửa tiệm mới mở đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại và sụt giảm.
Đây là chuyện bình thường, cửa tiệm đầu tiên trước đây cũng từng trải qua giai đoạn như vậy.
Tiền thì chắc chắn vẫn kiếm được, chỉ là tốc độ thu về sẽ chậm hơn trước.
Trần Dật không quá am hiểu về lĩnh vực buôn bán kinh doanh, nhưng nhờ có khế ước ràng buộc, hắn hoàn toàn không lo bên Thế giới Pokémon giở trò gian lận.
Càng không sợ họ làm việc thiếu tận tâm.
Người thiếu thốn xu đồng đâu phải chỉ có mình hắn, những người bên Thế giới Pokémon cũng đang khao khát tiền bạc chẳng kém gì.
Bàn giao xong hơn 4.600 tấm thẻ phù phép này, lượng hàng tồn hẳn là đủ để duy trì việc buôn bán trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới.
