Chương 441
Chương 441: Kẻ báo thù
Đăng ngày 30/09/2026
19
Khi chiến đấu với nhóm Jiraiya và tổ chức Akatsuki, Phún Hỏa Long từng báo cho hắn biết có bên thứ ba đang đứng ngoài quan sát.
Trần Dật lập tức nghĩ đến Uchiha Obito.
Những kẻ khác trong Akatsuki đều có thể chết, ngay cả Nagato cũng có khả năng, duy chỉ có Uchiha Obito là không.
Nơi này không phải hư không.
Sở hữu một không gian nhỏ, ở một mức độ nào đó đồng nghĩa với việc đứng ở thế bất bại.
Đánh không lại vẫn có thể chạy.
Cho nên lúc giao chiến, Trần Dật luôn giấu giếm thực lực.
Mục đích là để ẩn mình, đồng thời cũng phô diễn vừa đủ cho Uchiha Obito thấy.
Quá mạnh sẽ khiến Uchiha Obito kiêng dè.
Quá yếu lại không có giá trị để lôi kéo.
Quả nhiên, đối phương vẫn ra tay.
Trần Dật hỏi: "Anh là ai?"
Giọng Uchiha Obito khàn đặc: "Chỉ là một kẻ thất bại thôi. Cậu có thể gọi tôi là Tobi, hoặc... Uchiha Obito."
Trần Dật nhận ra Uchiha Obito không mặc trang phục lúc giả làm Tobi, hơn nữa cả hai mắt đều là Sharingan.
Tốc độ mở không gian lẫn độ linh hoạt trong ứng dụng của hắn đều vượt xa Trần Dật.
Điều này dễ hiểu.
Đôi mắt này mới là nguồn gốc sinh ra không gian này.
Trần Dật chẳng qua chỉ trộm được chìa khóa không gian, mà lại còn là một chiếc chìa khóa không hoàn chỉnh.
Tại sao Uchiha Obito lại có đủ hai mắt?
Trần Dật không tin Uchiha Obito lại đi lấy lại con mắt Sharingan từng tặng cho Hatake Kakashi.
Đó là mối liên kết và ký ức duy nhất còn sót lại thời thơ ấu của hắn.
Vậy nên... hắn cũng giống Trần Dật, lấy đi con mắt từ ký chủ hệ thống kia sao?
Không đợi Trần Dật hỏi tiếp, Uchiha Obito đi đầu dẫn đường về một hướng: "Đi theo tôi, thủ lĩnh thực sự của Akatsuki đang ở đây."
"Thủ lĩnh thực sự của Akatsuki?"
"Đúng vậy, những kẻ cậu thấy trước đó không phải là tổ chức Akatsuki thật sự."
"Dù bọn chúng có ngoại hình giống hệt người ban đầu, ngay cả ký ức cũng cơ bản tương tự, nhưng..."
Uchiha Obito không nói tiếp.
Trần Dật nghĩ đến Shimura Danzo.
Orochimaru từng nói, Hokage Đệ Ngũ hiện tại quả thực là Shimura Danzo chứ không phải kẻ mạo danh.
Uchiha Obito vừa đi phía trước vừa chậm rãi giải thích: "Nửa năm trước, có một kẻ tự xưng là Kẻ Báo Thù đã đến Làng Mưa."
"Sau khi tìm được bọn tôi, hắn yêu cầu toàn bộ Akatsuki phải quy phục."
"Hắn nói gì mà bản thân sẽ dẫn dắt giới ninja bước vào một thế giới mới, nơi đó không có chiến tranh, chỉ có hòa bình."
Điều kiện này có sức sát thương tuyệt đối với phần lớn những kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng trong giới ninja.
Nhưng đối với thủ lĩnh Akatsuki là Nagato, cùng kẻ giật dây trong bóng tối như Uchiha Obito thì chẳng mấy tác dụng.
Trải nghiệm của Nagato nói cho hắn biết, cách duy nhất để giới ninja có được hòa bình là khiến những kẻ khác cảm nhận được nỗi đau.
Còn Uchiha Obito muốn tạo ra một thế giới có Rin, việc có hòa bình hay không thì liên quan gì tới hắn.
Huống hồ vừa gặp mặt đã đòi bọn họ thần phục, đúng là viển vông.
Trong lúc kể lại, Uchiha Obito rơi vào hồi ức.
Người cây cao ngút ngàn nghìn mét lúc đó, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thể quên.
Uchiha Obito từng ngỡ rằng mình đã thừa kế mọi thứ của Uchiha Madara, nhưng đến khoảnh khắc đó hắn mới hiểu rõ.
Uchiha Madara cùng Senju Hashirama - người sánh ngang với ông ta - rốt cuộc là những quái vật tầm cỡ nào.
"Phải thừa nhận rằng hắn thực sự có đủ thực lực để nói những lời đó."
"Nếu tôi không khẳng định chắc chắn ngài Hokage Đệ Nhất của Làng Lá đã chết thật rồi, có lẽ tôi đã nghi ngờ đối phương do Vị thần Ninja kia cải trang."
"Ngày hôm đó, hắn đánh bại tôi cùng Pain, trở thành thủ lĩnh mới của Akatsuki."
Điều khiến Uchiha Obito khó hiểu nhất là kẻ tự xưng Kẻ Báo Thù kia đã gọi thẳng tên thật của hắn.
Chứ không gọi hắn là Tobi hay Uchiha Madara.
Cần biết rằng sau khi Uchiha Madara chết, Uchiha Obito luôn dùng hai cái tên này.
Ngoại trừ Zetsu mà Uchiha Madara để lại cho hắn, căn bản không thể có người thứ ba biết được tên thật của hắn.
Ngay cả ở Làng Lá, dưới tên của Uchiha Obito cũng được gạch một dấu: Đã tử trận.
Kẻ đó dường như cũng biết đến sự tồn tại của Zetsu, dùng Kotoamatsukami để sửa đổi ý chí của Zetsu.
Trần Dật hỏi dồn: "Vậy những người khác trong Akatsuki rốt cuộc là sao?"
"Bộ dạng Uchiha Itachi và Hoshigaki Kisame không nhận ra tôi hoàn toàn không giống như đang diễn."
Uchiha Obito quay người lại: "Xem ra cậu thực sự quen Uchiha Itachi."
Có thể thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ với Trần Dật.
"Tôi đã nói rồi, những kẻ cậu thấy không phải là Akatsuki thật sự."
"Bọn chúng có ngoại hình giống hệt, ký ức cơ bản tương đồng. Duy chỉ có điều bọn chúng không phải là chính họ, cứ như thể là bọn họ bước ra từ một thế giới khác."
"Đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Nếu một ngày nào đó cậu gặp lại người quen của mình nhưng phát hiện người đó vô cùng xa lạ..."
"Đừng do dự, hãy giết hắn."
"Hắn đã không còn là người cậu quen biết nữa, mà là thuộc hạ của kẻ tự xưng Kẻ Báo Thù kia."
Chắc không phải Lĩnh vực Gương.
Ngay cả LeBlanc cũng không thể sao chép một người chuẩn xác theo tỷ lệ một - một.
Càng không thể sở hữu ký ức của đối phương.
Tương tự, chắc cũng không phải thủ đoạn của Chủ Thần Không Gian.
Không hề thấy dấu vết của luân hồi giả.
Luân hồi giả thường hành động theo tiểu đội, nếu giới ninja đột ngột xuất hiện nhiều kẻ mạnh như vậy thì kiểu gì cũng lộ ra chút tin tức.
Huống hồ hiện tại Trò Chơi Thế Giới và Chủ Thần Không Gian đang trong tuần trăng mật.
Trần Dật không nghĩ ra lý do gì để Chủ Thần Không Gian xâm lấn thế giới này.
Trò Chơi Thế Giới thần giáo ở Phong Quốc có thể thuận lợi truyền bá, đồng nghĩa phần lớn khả năng không có sự nhúng tay của Thiên Đường Chi Thành.
Thần minh không thể nào không thu hoạch tín ngưỡng.
Những khả năng còn lại chỉ có hư không xâm lấn, vực sâu ăn mòn, hoặc tộc Hệ Thống.
Trần Dật nghiêng về khả năng cuối cùng hơn.
Nếu là hai nguyên nhân trước, thế giới này không thể duy trì được vẻ yên bình như hiện tại.
Trong lúc Trần Dật suy tính, hai người đã đi được hơn mười phút mà vẫn chưa đến đích.
Sau khi Uchiha Obito bù đủ đôi mắt, không gian của hắn rộng hơn Tâm Hỏa Không Gian khá nhiều.
Trong không gian này không có mặt trời, chỉ có thứ ánh sáng xuyên qua khe hở không gian chiếu rọi vào.
Đột nhiên, Uchiha Obito dừng bước: "Đến rồi."
Trần Dật dùng Thuấn Thân rời khỏi vị trí cũ, Phún Hỏa Long bay lơ lửng giữa không trung, khóe miệng rỉ ra những đốm lửa.
Phun Lửa!
Quả cầu lửa khổng lồ va chạm dữ dội với đám gai nhọn vọt lên từ mặt đất.
Ở vị trí xa hơn, bốn phân thân của Uchiha Obito bước ra, đồng loạt kết ấn: "Tứ Viêm Tử Trận!"
Ngọn lửa màu tím dựng lên kết giới giam hãm Trần Dật, Phún Hỏa Long và Uchiha Obito vào bên trong.
Trần Dật chạm tay vào pháp khí đang lơ lửng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng: "Anh làm cái gì vậy?"
"Ha ha ha... Làm gì ư?"
"Tất nhiên là để nhốt cậu lại rồi, Kẻ Báo Thù!"
"Vài năm trước tôi từng gặp cậu một lần, không ngờ vẫn bị Kẻ Báo Thù để mắt tới."
Trần Dật tiếp lời hắn: "Nên tôi trước đó chẳng qua chỉ là một màn kịch do Kẻ Báo Thù phái thuộc hạ diễn ra, mục đích thực sự là để tiến vào không gian này giết anh."
"Còn anh thì thuận nước đẩy thuyền, chuẩn bị giam chân Kẻ Báo Thù trong không gian này."
"Trước khi Kẻ Báo Thù tìm được cách rời khỏi đây, anh sẽ đoạt lại Akatsuki."
"Liệu có khả năng nào..."
"Tôi hoàn toàn không phải Kẻ Báo Thù không?"
