Chương 447
Chương 447: Hệ thống hắc hóa
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trên người Uzumaki Naruto lúc này hoàn toàn không còn dáng vẻ nhiệt huyết thường ngày.
Đó là vì hắn căn bản không phải Uzumaki Naruto, hắn chỉ là một linh hồn đến từ dị giới.
Ở thế giới cũ, hắn chỉ là một kẻ bình thường thích đọc truyện tranh tên Doãn Văn Khâm.
Bị xe tải tông chết, linh hồn hắn trôi dạt sang thế giới khác.
Chỉ còn lại tàn hồn, Doãn Văn Khâm nhập vào cơ thể Uzumaki Naruto vừa mới lọt lòng.
Dù đối thủ chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, Doãn Văn Khâm vẫn thất bại trong cuộc chiến giành giật quyền kiểm soát thân xác.
Naruto khi đó còn quá nhỏ, cơ thể chưa từng tu luyện nên hoàn toàn chưa mở ra không gian tinh thần.
Bất lực, linh hồn Doãn Văn Khâm bị giam cầm trong một góc cực kỳ chật hẹp, nhờ có hệ thống che chở mới không tan biến.
Hệ thống Hắc hóa.
Đó chính là hệ thống mà Doãn Văn Khâm sở hữu, chỉ cần khiến Uzumaki Naruto hắc hóa, hắn sẽ tích lũy được điểm hắc hóa.
Chỉ cần có đủ điểm hắc hóa, hắn không gì không làm được!
Ban đầu Doãn Văn Khâm ngỡ mình mới là nhân vật chính.
Thế nhưng vài năm trước, hắn đã tận mắt chứng kiến trận huyết chiến giữa hàng loạt người xuyên việt.
Vài vị "tiền bối" nắm giữ hệ thống đều bỏ mạng trong trận chiến đó. Lúc ấy độ hắc hóa của Uzumaki Naruto mới đạt 7%, Doãn Văn Khâm hoàn toàn bất lực, không thể can thiệp bất cứ điều gì.
Nhưng chính điều này lại giúp hắn giữ được mạng sống.
Nếu Doãn Văn Khâm đoạt lấy thân xác của Uzumaki Naruto từ sớm, hắn không tin mình có thể sống sót qua cuộc thanh trừng ấy.
Có điều... chẳng phải điều này chứng minh hắn mới là nhân vật chính hay sao?
Gặp dữ hóa lành.
Sau trận chiến kinh hoàng đó, toàn bộ người xuyên việt đều biến mất khỏi giới ninja, hệt như đã chết sạch không còn một ai.
Doãn Văn Khâm nhận ra thời cơ của mình đã đến.
Hắn liên tục dùng lời lẽ độc địa kích động Uzumaki Naruto, đẩy đứa trẻ này vào con đường hắc hóa.
Cùng với mức độ hắc hóa tăng dần, Doãn Văn Khâm bắt đầu làm chủ được thân xác.
Mỗi lần như vậy, linh hồn Uzumaki Naruto sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, còn Doãn Văn Khâm mới là kẻ điều khiển cơ thể.
Ban đầu hắn định giết Shimura Danzo, nhưng nghĩ lại, hắn cần một kẻ đứng mũi chịu sào.
Nếu vẫn còn người xuyên việt chưa chết hẳn, kẻ bị nhắm đến đầu tiên chắc chắn là Shimura Danzo chứ không phải Uzumaki Naruto.
Thế là Doãn Văn Khâm đổi lấy một lần sử dụng Kotoamatsukami, sửa đổi ý chí của Shimura Danzo, biến lão thành kẻ tôn hắn làm chủ và tuyệt đối không bao giờ phản bội.
Quả nhiên, khi Shimura Danzo có những hành vi khác thường so với trước kia, các ninja trong làng lập tức nảy sinh nghi ngờ.
Thế nhưng Shimura Danzo này thực chất vẫn chính là Shimura Danzo, chỉ có điều ý chí đã bị bẻ cong.
Đám ninja tất nhiên chẳng tra ra được manh mối gì.
Tiếp đó, Doãn Văn Khâm liên tục phục kích ninja Làng Lá, hạ sát rồi để hệ thống nuốt chửng, sau đó dùng điểm hắc hóa đổi lấy những bản sao trung thành tuyệt đối.
Bằng thủ đoạn này, Doãn Văn Khâm đã đẩy Shimura Danzo ngồi vững vào chiếc ghế Hokage.
Để thỏa mãn tư dục, hắn đổi lấy Tsunade.
Để đảm bảo an toàn, hắn toan đổi lấy cả một tổ chức Akatsuki thuộc về riêng mình.
Không ngờ do tàn dư của tiền bối xuyên việt để lại, Uchiha Obito đã hoàn thiện Mangekyo Sharingan, cực kỳ khó giết.
Cuối cùng đành bất lực trơ mắt nhìn Uchiha Obito đưa Nagato và Konan rời đi.
Lần thất thủ đó quả nhiên vẫn để lại mầm họa......
Doãn Văn Khâm đưa tay xoa mặt, linh hồn lặn sâu vào không gian tinh thần, trả quyền kiểm soát cơ thể lại cho Uzumaki Naruto.
Uzumaki Naruto nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn quanh: "Đây là đâu, hôm nay chẳng phải hẹn thầy Kakashi với Sakura cùng luyện tập sao?"
"Lẽ nào mình lại mộng du rồi?"
Đúng lúc đó, một hòn đá bất ngờ bay thẳng tới.
Ánh mắt Uzumaki Naruto chợt sắc lạnh, dễ dàng bắt gọn hòn đá trong tay.
Kẻ ném đá là một thằng nhóc chưa đầy bảy tuổi đang thò lò mũi xanh, nó vừa khịt mũi vừa chế nhạo: "Đồ ngốc~ Đồ ngốc~ Thứ yêu hồ như mày sao còn chưa chết đi chứ."
"Tao nghe nói mày không có bố mẹ, có phải bị mày ăn thịt rồi không, đồ ngốc~"
Vừa nói nó vừa nhặt một hòn đá khác, hung hăng ném mạnh về phía Uzumaki Naruto.
Con người ở giới ninja thực chất không còn là người bình thường, tác động của chakra khiến thể chất của họ vượt trội hơn hẳn.
Một người bình thường có thể chất dưới 5 nếu bị hòn đá này ném trúng e rằng phải vào viện nằm liệt giường.
Uzumaki Naruto không né tránh, trên đầu lập tức xuất hiện vết rách, máu rỉ ra lờ mờ.
Hắn tự lẩm bẩm: "Anh Doãn nói đúng, Làng Lá hết cứu thật rồi."
"Ngay cả khi Ngài Hokage đã công khai tuyên bố tôi không phải yêu hồ, người trong làng vẫn không chịu nghe."
"Họ căn bản không quan tâm ai mới là yêu hồ, họ chỉ cần một kẻ đứng ra hứng chịu cái danh yêu hồ đó mà thôi."
Ẩn nấp trong không gian tinh thần, Doãn Văn Khâm chớp thời cơ châm dầu vào lửa: "Naruto, anh đã nói rồi, định kiến trong lòng người ta là một ngọn núi lớn, người sai không phải cậu, mà là bọn họ."
Uzumaki Naruto càng lúc càng im lặng.
.......
Mặt trời lặn, Làng Lá nhuộm một màu đỏ quạch trong ánh tà dương.
"Bà nghe gì chưa, đứa bé nhà Ichiyasu trong làng chết rồi, lúc tìm thấy thì thi thể đã nát bấy."
"Bà cũng nghe rồi à, tội nghiệp thật, không biết kẻ nào lại nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ như thế."
Trên đường phố Làng Lá, hai người phụ nữ trung niên đang thì thào to nhỏ.
Ngoài ninja, mạng lưới tình báo mạnh nhất Làng Lá chính là đám phụ nữ này.
Ám Bộ vừa phát hiện thi thể chưa bao lâu, tin tức đã râm ran khắp nơi.
Bất chợt họ đồng loạt ngậm miệng.
Bởi vì con yêu hồ có vết râu mèo trên khóe miệng vừa đi ngang qua, ánh mắt liếc thẳng về phía họ.
Dù Ngài Hokage nói hắn không phải yêu hồ, nhưng chẳng ai tin điều đó.
Nếu không phải yêu hồ, cớ sao trên mặt lại mọc râu ria?
Chờ Uzumaki Naruto đi xa, hai người đàn bà mới dám tiếp tục bàn tán.
"Bà bảo đứa bé nhà Ichiyasu có phải do con yêu hồ này giết không, tiểu thuyết chẳng phải hay viết yêu hồ thấy trẻ con loài người là muốn ăn thịt sao."
"Bà cũng nghĩ thế à......"
Dù hai người đinh ninh mình đã ghìm giọng rất thấp, từng chữ vẫn lọt trọn vào tai Uzumaki Naruto.
Doãn Văn Khâm nhìn độ hắc hóa tăng vọt lên 63%, chỉ cười khẽ không nói.
Vài phút sau, bảng hệ thống nhảy thêm 4000 điểm hắc hóa.
Tạm thời cứ gom lại đã, ngần này điểm cùng lắm chỉ đổi được một Genin.
Đợi đám người Nagato đặt chân đến Làng Lá, hắn sẽ tặng cho bọn chúng một bất ngờ.
Uzumaki Naruto rảo bước về khu vực mới được quy hoạch cho tộc Senju. Dù gia tộc Senju nay chỉ còn trơ trọi một mình Tsunade, làng vẫn chia cho một vùng đất rất rộng.
Tsunade bảo Uzumaki Naruto có nét giống người em trai đã khuất, liền kéo hắn về đây ở cùng.
Chưa kịp bước vào cửa đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Tsunade: "Danzo! Đừng tưởng ông làm Hokage thì tôi không dám tẩn ông!"
Giọng Shimura Danzo vẫn giữ vẻ bình thản: "Ta làm mọi việc đều là vì Làng Lá."
"Rốt cuộc là vì Làng Lá hay vì bản thân ông, chính ông là người rõ nhất!"
"Khoa y tế ninja hứa với cô chẳng phải đã thành lập rồi sao?"
Kèm theo một tiếng nổ chấn động.
Shimura Danzo bay ngược ra ngoài.
Lão quệt vệt máu nơi khóe miệng, hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi.
Uzumaki Naruto lo lắng hỏi: "Bà Tsunade, bà không sao chứ?"
Tại Làng Lá, số người Uzumaki Naruto thật lòng bận tâm chẳng còn lại bao nhiêu, Tsunade chính là một trong số đó.
"Không sao, mang rượu ra đây cho bà!"
Thấy Tsunade thực sự không hề hấn gì, Uzumaki Naruto mới trút được gánh nặng, ngây ngô sán lại gần, lập tức bị giáng ngay một cú đấm như trời giáng vào đầu.
"Thằng nhóc thối này, rượu bà bảo đâu!?"
