Chương 452
Chương 452: Phương hướng suy nghĩ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tin tức làng Lá bị phá hủy hơn nửa lan truyền khắp toàn bộ giới ninja.
Tại làng Mây, Raikage đệ tứ — Ay là một gã thô kệch da đen nhánh, cơ bắp cuồn cuộn.
Bắt một người như vậy ngồi vào bàn làm việc quả thực có phần làm khó hắn.
Hắn cầm bản tình báo mới nhất lên, bất giác nhíu mày.
Tính cả Cửu Vĩ của làng Lá, nghĩa là tổ chức Akatsuki đã đoạt được cả 9 vĩ thú.
Mục đích của chúng rốt cuộc là gì?
Trong mắt người ngoài, áo choàng đen thêu mây đỏ là đồng phục của Akatsuki, hoàn toàn không ai nhận ra nội bộ Akatsuki vốn đã xảy ra vấn đề.
"Thưa ngài Raikage, còn một bức thư do Hokage đệ ngũ Shimura Danzo gửi tới."
"Hử? Tên đó mà vẫn chưa chết sao?"
Tsuchikage đệ tam — Onoki, người duy nhất trong số các làng ninja vẫn còn giữ chức Kage đời thứ ba, tính là sống thọ bậc nhất giới ninja.
Lúc này hắn một tay đấm đấm vào thắt lưng đau nhức, tay kia cầm tình báo: "Tổ chức Akatsuki đã phá vỡ nền hòa bình của giới ninja, hơn nữa thủ lĩnh của chúng còn sở hữu đôi mắt Tiên nhân trong truyền thuyết."
"Thu thập vĩ thú là để phục vụ cho một âm mưu lớn hơn."
Kazekage đệ ngũ — Gaara, sau lưng đeo một chiếc hồ lô cát khổng lồ, được coi là Kage trẻ tuổi nhất trong các đại nhẫn thôn.
Nhờ công hội Thần Hựu truyền giáo, cả Phong Quốc đã có những biến chuyển không hề nhỏ.
Trước khi một kẻ nào đó thuộc Thần Hựu từ bỏ nhiệm vụ rời khỏi thế giới này, người đó đã để lại thứ gọi là thần dụ, khiến đãi ngộ dành cho Gaara ở làng Cát đổi khác rất nhiều.
Dù không có Uzumaki Naruto can thiệp, hắn vẫn chết đi sống lại, trở thành Kazekage nhiệm kỳ mới.
Mizukage đệ ngũ — Terumi Mei, nữ Kage duy nhất.
Nhìn tin tức Shimura Danzo muốn triệu tập Hội nghị Ngũ Kage, không rõ cô đang nghĩ gì.
.......
Trần Dật ngồi trên cành cây, chậm rãi lật xem phương pháp tu luyện Tiên Nhân Thuật lấy được từ giao dịch với Orochimaru.
Không bao lâu sau, Uchiha Obito mang theo một Nagato sống dở chết dở quay về.
Đối mặt với một Might Guy mở trọn Bát Môn, Nagato có thể cầm cự đến khi Obito tới cứu đã là vô cùng khó khăn.
Trần Dật nhảy xuống khỏi cành cây, một tay đặt lên người Nagato, hoa văn kỳ quái từ điểm tiếp xúc không ngừng lan ra.
Khi thuật phong ấn hoàn tất, hơi thở yếu ớt của Nagato ổn định lại không ít.
Thấy Trần Dật khẽ nhíu mày.
Konan đi theo phía sau vội vàng hỏi: "Nagato còn cứu được không?"
"Phiền phức hơn trước nhiều, xương cốt khắp người anh ta phần lớn đều vỡ vụn, cộng thêm tế bào vốn vừa mới trong trạng thái hồi phục, muốn lành nhanh rất khó."
"Có điều..."
Obito đứng cạnh cũng phải liếc nhìn đầy ngạc nhiên, hắn suýt nữa đã tính từ bỏ Nagato, không ngờ thế này mà vẫn cứu được.
Konan: "Có điều gì?"
Trần Dật nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc: "Phải thêm tiền!"
Konan lập tức thở phào, chỉ có vậy thôi à?
Cô không nói hai lời, lập tức rút ra hai cuộn trục trữ vật.
"Trong này một cuộn chứa 3,5 kg kim loại chakra, một cuộn chứa hai nghìn lá bùa nổ."
"Đã đủ chưa?"
Trần Dật thích giao dịch với khách hàng hào phóng thế này.
Không như một triệu hồi sư nào đó, lần nào giao dịch cũng lề mề lằng nhằng, đã vậy tối ngày chỉ muốn ăn chực ăn chùa.
Tại Mộ Quang chủ thành, Tản Hoa đang cày bảng xếp hạng ghép trận bỗng hắt xì một cái.
"Đứa nào nói xấu tôi thế? Đoàn Đoàn?"
Sư thứu Đoàn Đoàn dứt khoát lắc đầu.
"Cầu Cầu?"
Địa long Cầu Cầu lộ rõ vẻ mặt trung thành.
Tiếu Nguyệt Lang và Độc Giác Thú đứng bên cạnh lũ lượt tỏ ý tuyệt đối không phải chúng nó.
Tản Hoa nghĩ mãi không ra, quyết định ghi vào sổ tay nhỏ để tiện tìm cơ hội báo thù sau.
Về những chuyện này, Trần Dật đương nhiên không biết.
Hắn đang chữa trị cho Nagato.
Xương gãy diện rộng toàn thân, nói phiền phức thì cũng phiền phức.
Nhưng bảo không phiền phức thì cũng chẳng phiền phức.
Dựa vào ngọn lửa để tạo ra môi trường vô trùng, Trần Dật lấy bình nguyền rủa ra treo giữ sinh mạng Nagato, sau đó rạch mở thân thể hắn, dùng năng lượng biến đổi từ tiền đồng để nối liền từng khúc xương.
Quá trình này kéo dài hai tiếng rưỡi mới hoàn tất.
Nối xương xong, phần còn lại cứ theo quy trình cũ mà làm.
Có Huyết Sắc Khế Ước bảo hiểm, chỉ cần chưa chết hẳn thì kiểu gì cũng kéo lại được.
Bước ra khỏi sơn động, hắn nói với Konan đứng ngoài cửa: "Xong rồi, tốt nhất đừng làm phiền anh ta, và đừng động vào bình nguyền rủa trên cổ."
"Cảm ơn." Dứt lời, Konan vội vã đi vào trong động.
Trần Dật thong thả bước tới dưới bóng cây, lấy một cuốn sách ra lật xem.
Hắn hoàn toàn không có ý định hỏi xem kẻ đứng bên cạnh Uchiha Obito — kẻ có phần trang trí hình cây nắp ấm trên đầu, nửa người trắng nửa người đen — là ai.
Người khác không biết lai lịch của Hắc Bạch Zetsu, chẳng lẽ Trần Dật lại không biết.
Sản vật của Lục Đạo.
Chết mất vật chủ giả, sau đó bỏ chạy về đây.
Hoặc là trước đó Hắc Zetsu vốn chẳng hề bị khống chế.
Chỉ là cảm thấy phe bên kia có nhiều cơ hội cứu Otsutsuki Kaguya hơn.
Sau khi thấy tình hình không ổn, hắn lại chọn cách phản bội quay đầu.
Hoặc là Hắc Zetsu hiện tại vẫn chưa thoát khỏi sự kiểm soát.
Đây chỉ là một màn kịch giả tạo do kẻ dị thường dựng nên nhằm phối hợp với cái chết của vật chủ giả.
Bất kể vì nguyên nhân nào, Hắc Zetsu và Bạch Zetsu đều không đáng tin.
Chỉ có điều Trần Dật hơi khó hiểu, mục đích thực sự của kẻ dị thường trong thế giới này rốt cuộc là gì.
Đã đoạt được từ Nhất Vĩ đến Bát Vĩ, tổng cộng tám con vĩ thú của các làng khác.
Đến Cửu Vĩ của làng Lá cũng có dấu tay nhúng chàm của hắn.
Truy sát Nagato và Uchiha Obito, đoạt lấy Ngoại Đạo Ma Tượng.
Trong tình huống này, chỉ cần khống chế Ngoại Đạo Ma Tượng nuốt trọn chín vĩ thú là có thể biến nó trở lại thành Thập Vĩ.
Sau đó trở thành Jinchuuriki của Thập Vĩ, hắn có thể từ một ninja nhảy vọt lên cấp Lục Đạo, nắm giữ thực lực bậc 5.
Thế nhưng kẻ dị thường này lại dứt khoát không làm vậy.
Sợ Nagato hoặc Uchiha Obito có năng lực thông linh triệu hồi Ngoại Đạo Ma Tượng đi mất?
Không hợp lý.
Đối thủ lần này, Trần Dật cơ bản đã xác định là nhất tộc Hệ Thống.
Dựa vào hệ thống, muốn phong tỏa Ngoại Đạo Ma Tượng để không bị thông linh đi thì quá mức đơn giản.
Tự thấy bản thân không thể khống chế Thập Vĩ?
Muốn trở thành Jinchuuriki của Thập Vĩ cần có ý chí vô cùng mạnh mẽ.
Đừng thấy Uchiha Madara làm việc đó nhẹ nhàng thoải mái.
Khi Uchiha Obito trở thành Jinchuuriki Thập Vĩ, ý chí của hắn suýt nữa đã bị xé toạc thành từng mảnh.
Khả năng này đúng là có một chút.
Nhưng Trần Dật nhận ra suy nghĩ của mình đã đâm vào ngõ cụt.
Từ những kết quả đã diễn ra, rất khó để suy đoán ra mục đích của kẻ dị thường lần này.
Phải đổi hướng suy nghĩ.
Chi bằng suy ngẫm từ loại hình hệ thống của đối phương.
Chẳng hạn như hệ thống tiền tài, vật chủ chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để kiếm được nhiều tiền hơn.
Tiền vốn dĩ không mang sức mạnh, nhưng tiền có thể trở thành vật chứa nguyện lực từ cục diện thế giới, từ đó dùng thứ này làm môi giới để thu hoạch Cội Nguồn Thế Giới.
Lại ví dụ như hệ thống đóng vai từng đụng độ trước đây.
Vật chủ đóng vai những cường giả sẵn có, độ mô phỏng càng cao thì môi giới càng chất lượng.
Hệ thống sẽ lấy vật chủ làm môi giới để thu hoạch Cội Nguồn Thế Giới của thế giới này hoặc của thế giới của cường giả được mô phỏng.
Kẻ dị thường mượn tay vật chủ giả để hủy diệt Akatsuki, rồi lại lợi dụng vật chủ giả để tạo ra một Akatsuki mới?
