Chương 456
Chương 456: Gánh vác danh hiệu Ảnh
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thời gian chầm chậm trôi qua, nhanh chóng đến thời điểm hẹn trước của Hội nghị Ngũ Ảnh.
Đại diện cho Làng Lá — Shimura Danzo;
Đại diện cho Làng Cát — Gaara;
Đại diện cho Làng Đá — Onoki;
Đại diện cho Làng Mây — Ai;
Đại diện cho Làng Sương Mù — Terumi Mei;
Những người này gần như đại diện cho các tổ chức vũ trang mạnh nhất giới nhẫn giả.
Họ tập trung trong một tòa kiến trúc cao lớn ở Thiết Quốc.
Ai với tính khí nóng nảy đập mạnh xuống bàn: "Bớt nói nhảm đi, Làng Lá mau giao thông tin về tổ chức Akatsuki ra!"
Onoki hờ hững rít từng hơi thuốc: "Chia sẻ tình báo là tiền đề để hợp tác."
Bề ngoài như đang hỏi chuyện tổ chức Akatsuki, nhưng thực chất là thăm dò thực hư của Làng Lá.
Nếu Làng Lá suy yếu trong cuộc chiến với Akatsuki, bọn họ chẳng hề bận tâm việc đẩy Làng Lá rời khỏi mảnh đất màu mỡ kia.
Chưa đợi Shimura Danzo trả lời, một tiếng nổ lớn đã cắt ngang cuộc họp.
Gạch đá cùng gỗ vụn rơi xuống, trần phòng họp bị phá toang.
Uchiha Sasuke đứng ở miệng lỗ thủng, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới.
Shimura Danzo nhìn Uchiha Sasuke, khẽ nhíu mày: "Thằng nhóc Uchiha tà ác, mày đang làm cái gì đấy?!"
Bên ngoài tòa nhà, lượng lớn nhẫn giả đang lao về phía này.
"Bảo vệ Thủy Ảnh đại nhân!"
"Địch tập kích!"
.......
"Bảo vệ Lôi Ảnh đại nhân!"
Hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn tột độ.
"Rầm!"
Một bóng người văng ngược ra khỏi tòa nhà, người này chính là Shimura Danzo.
Chưa đợi hắn đứng vững, Susanoo cao hơn mười mét đã đáp xuống cách đó không xa.
Uchiha Sasuke điều khiển Susanoo, trong mắt tràn ngập sát ý: "Hokage của Làng Lá, chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"
Sau khi biết được chân tướng diệt tộc từ miệng Trần Dật, trong lòng Uchiha Sasuke chỉ còn lại một ý nghĩ;
Đó là giết chết Shimura Danzo!
Còn chuyện đối phương có phải Hokage hay không, thì liên quan gì tới tên ninja phản bội Làng Lá như Uchiha Sasuke chứ.
Uchiha Sasuke nhanh chóng kết ấn: "Hỏa độn · Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!"
Quả cầu lửa khổng lồ phun ra từ cơ thể Susanoo.
Gương mặt Shimura Danzo dữ tợn: "Phong độn · Chân Không Ngọc!"
Khoảnh khắc tiếp theo, cầu lửa va chạm với hàng loạt viên đạn khí chakra phóng tới dồn dập.
Đám ninja Làng Lá xung quanh vừa định lao tới chi viện thì một quả cầu lửa đã nổ tung chắn phía trước.
Phún Hỏa Long chầm chậm hạ xuống.
Tuy Trần Dật điều nó đến để tiêu diệt ninja Làng Lá, nhưng chút thời gian cho Uchiha Sasuke báo thù thì vẫn có.
Nhìn thấy cảnh này qua khóe mắt, Uchiha Sasuke hừ lạnh một tiếng, nhưng động tác tay cũng nhanh hơn hẳn.
Chỉ thấy Susanoo chém xuống một kiếm, Shimura Danzo tay cầm kunai vội vã dùng thuấn thân né tránh, hai tay nhanh chóng kết ấn ngay giữa không trung.
"Phong độn · Shuriken!"
Một chiếc shuriken xoay tròn tốc độ cao bay ra, chakra hệ phong sắc bén mang lại cho nó sức cắt cực mạnh.
Nhưng nó bị Susanoo tiện tay hất văng.
Tốc độ tấn công cỡ này làm sao qua mắt được đôi mắt đầy kiêu hãnh của tộc Uchiha.
Uchiha Sasuke một tay che nửa bên mắt đỏ rực: "Vô ích thôi, Amaterasu!"
Dường như trong cõi vô hình có thứ gì đó tác động, dù chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Phún Hỏa Long và Trần Dật, Mangekyo Sharingan của Uchiha Sasuke vẫn thức tỉnh Amaterasu cùng Kagutsuchi.
Theo tiêu điểm ánh nhìn khóa chặt, vệt huyết lệ chảy xuống từ khóe mắt Uchiha Sasuke, ngọn lửa đen kịt lập tức bùng cháy trên người Shimura Danzo.
Nhóm ninja Làng Lá ở đằng xa nhận ra tình hình không ổn.
Họ thi triển nhẫn thuật dồn dập hơn, cố ngăn chặn Phún Hỏa Long.
Dù Shimura Danzo có trăm ngàn điểm xấu, nhưng dẫu sao cũng là Hokage của Làng Lá, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện.
........
Ở phía bên kia, bốn vị Kage cùng các hộ vệ vẫn còn bên trong tòa nhà thận trọng nhìn người đàn ông vừa xuất hiện tự lúc nào ở phía trước.
Terumi Mei mở lời trước: "Nhìn trang phục này, anh cũng là người của Akatsuki à?"
Ai thấy Trần Dật không đáp, lập tức kích hoạt Chế độ Chakra Lôi độn.
Mái tóc dựng đứng toàn bộ, quanh thân không ngừng lóe lên những tia sét.
Trước khi hắn định lao lên thì bị Onoki đứng trên tảng đá lơ lửng tạo từ Thổ độn cản lại: "Lôi Ảnh đừng kích động, người này mang lại cho tôi cảm giác vô cùng nguy hiểm!"
Ai đương nhiên hiểu rõ: "Chính vì thế mới phải ra tay trước!"
Gaara đã trưởng thành hơn rất nhiều liền giải thích: "Ý của Thổ Ảnh là kẻ địch dường như không có sát ý, đừng mạo muội tấn công."
Trần Dật đúng là không có sát ý.
Hiện tại vẫn chưa suy đoán ra hệ thống dị thường rốt cuộc thuộc phương diện nào, làm càng nhiều sẽ sai càng nhiều.
Giết một hai tên ninja thì chẳng sao, nhưng nếu giết quá nhiều, rất có thể sẽ đẩy cục diện vào tình thế không thể cứu vãn.
Manh mối duy nhất trong tay về dị thường hiện giờ là nhờ bói toán từ Thần Khấp mà có được;
Dị thường nằm ở Làng Lá.
Vì thế mục tiêu lần này của Trần Dật chỉ có Làng Lá.
Còn Uchiha Sasuke chủ động muốn làm tay sai đấm đá, Trần Dật tự nhiên sẽ không từ chối.
Nhìn mấy vị Kage đang cảnh giác, Trần Dật mở lời: "Mấy vị làm phiền ở lại đây một lát, mục tiêu của tôi chỉ có Làng Lá."
Onoki lập tức cự tuyệt: "Chuyện đó là không thể nào. Nếu mặc kệ, mục tiêu tiếp theo chưa biết chừng sẽ là chúng tôi."
Ai vốn không hề có ý định đàm phán liền lao thẳng tới: "Lôi độn · Lôi Lê Nhiệt Đao!"
Trong mắt những người khác, cảnh tượng hệt như một tia chớp màu lam xé gió lướt qua.
Thế nhưng lao đi nhanh bao nhiêu thì tốc độ bay ngược về lại càng nhanh bấy nhiêu.
Mọi người còn chưa kịp định thần, Ai đã tông vỡ nát mấy bức tường, cuối cùng để lại một hố sâu khổng lồ trên mặt đất.
Bên trong hố, Ai lắc lắc đầu, trông có vẻ không gặp trở ngại gì lớn.
Trong Chế độ Chakra Lôi độn, cả tốc độ lẫn khả năng phòng ngự của Ai đều tăng lên vượt bậc.
Nhưng những Kage còn lại chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến tình trạng của Ai, Viêm Ma cao chín mươi tư mét đã choán hết toàn bộ tầm nhìn.
So với Susanoo chưa đầy hai mươi mét, Viêm Ma quả thực là một quái vật khổng lồ.
Điều này không có nghĩa là giới hạn trên của Susanoo thua kém Viêm Ma, mà hoàn toàn ngược lại.
Susanoo chí ít cũng đạt phẩm chất vàng kim, trong khi Viêm Ma Biến cùng lắm chỉ là phẩm chất vàng nhạt.
Sở dĩ khoảng cách lớn đến vậy là vì Trần Dật đã phát huy Viêm Ma Biến tới mức tột cùng.
Còn Uchiha Sasuke mới chỉ phát huy được một phần sức mạnh của Susanoo.
Kỹ năng dù mạnh đến đâu cũng cần thuộc tính cơ bản chống đỡ.
Ngọn lửa ngưng tụ thành Viêm · Chích Kiếm trong tay Viêm Ma, sau đó chém mạnh xuống về phía xa.
Khí kiếm lửa hình trăng khuyết vụt qua, sau một tiếng nổ lớn, ngọn núi ở đằng xa đã bị phạt đứt ngang.
Giữa những tiếng gầm rú vang dội, áp lực từ Viêm Ma càng lúc càng đè nặng.
Lúc này giọng nói của Trần Dật truyền ra từ bên trong Viêm Ma: "Mấy vị cứ yên tâm đợi ở đây đi."
Các nhẫn giả vừa ập tới nhìn nhau ngơ ngác.
Cuối cùng đồng loạt hướng mắt về phía Kage làng mình.
Onoki nghiêm nét mặt: "Cậu đúng là rất mạnh, thậm chí từng khiến tôi liên tưởng đến một nhẫn giả đã chết."
"Nhưng đó tuyệt đối không phải lý do để chúng tôi sợ hãi."
Terumi Mei vén nhẹ lọn tóc: "Tôi ủng hộ Thổ Ảnh, dẫu sao thì..."
Ai một lần nữa hóa thành tia sét xanh lao vút ra: "Chúng ta đang gánh trên vai danh hiệu Kage!"
Gaara giơ cao hai tay: "Sa Bộc Tống Táng!"
