Chương 481
Chương 481: Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra
Đăng ngày 30/09/2026
19
Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng trả giá vang lên không dứt.
Không ít người chơi trong phòng VIP cũng liên tục ra giá.
Lần này người ra giá không chỉ có pháp sư, nhiều chiến sĩ cũng tham gia.
Chiến sĩ mạnh đến một mức độ nhất định sẽ bắt đầu tính đến việc bù đắp điểm yếu.
Mà tinh thần là một rào cản không thể né tránh.
Chỉ cần liên tục ăn là giải quyết được, chuyện tốt như vậy biết tìm ở đâu.
Ngoài việc bù đắp thiếu hụt về tinh thần, còn có thể bước vào lĩnh vực của giấc mơ.
Đối với những người chơi không có [Mộng Chi Ảnh], thứ này quả thực là điều nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Còn giấc mộng đẹp?
Chỉ cần có thị trường, chắc chắn sẽ có hàng tuồn ra.
Giữa vô số người chơi trong các phòng VIP, chỉ có Trần Dật là không hề có động tĩnh gì.
Thứ này có thể coi như phiên bản thay thế cấp thấp của [Mộng Chi Ảnh].
Nhưng hạn chế lại quá lớn.
Vẫn là ăn kết tinh tinh thần vẩn đục tiện hơn, hương vị cũng ngon hơn.
Trần Dật không cần, Phún Hỏa Long cũng không cần.
Linh hồn đã hòa vào thể xác, ngay cả dòng thuộc tính tinh thần cũng không còn.
Tinh thần và linh hồn đều được hưởng chỉ số giáp cùng kháng tính.
Còn Khâu Tạp vốn liên kết với Trần Dật, cùng chia sẻ cường độ tinh thần tương đương, cần thứ này làm gì.
Chút pháp lực bé như chân muỗi đó thà ăn chút cảm xúc còn được nhiều hơn.
Chẳng thế mà Khâu Tạp vốn đang tò mò giờ đã bắt đầu vươn vai lười biếng.
Cuối cùng, cuốn sách kỹ năng bị động phẩm chất lam này được đẩy lên mức giá 1,35 triệu tiền đồng.
Nếu không phải vì có quá nhiều hạn chế, giá của nó sẽ còn cao hơn nữa.
Sau món hàng này, bầu không khí của buổi đấu giá đã được khuấy động hoàn toàn.
Tiền Đa Đa bắt đầu bán đấu giá các vật phẩm phẩm chất hoàng kim.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Trần Dật chỉ mua một cuộn trục kỹ năng dạng phong ấn rồi không ra giá thêm lần nào.
Cho đến khi trang bị phẩm chất hoàng kim thứ mười lăm xuất hiện.
Tiền Đa Đa nói: "Món tiếp theo là một trang bị thuộc bộ trang bị phẩm chất hoàng kim, thuộc tính của nó rất đơn giản, nhưng hiệu ứng bộ thậm chí không thua kém trang bị đặc thù."
[Pháp Bào Trầm Mặc]
Phẩm chất: Hoàng kim
Giáp +25
Chân lý truy đuổi: Tăng 25% tốc độ thi triển phép, tăng 50% mức tiêu hao khi thi triển phép.
Hiệu ứng bộ:
Trầm Mặc LV3 (chưa kích hoạt): Khi thi triển liên tiếp phép thuật cùng loại lần thứ ba, uy lực/phạm vi sẽ tăng 10% (1/2)
Trầm Mặc LV7 (chưa kích hoạt): Khi thi triển liên tiếp phép thuật cùng loại lần thứ bảy, uy lực/phạm vi sẽ tăng 30% (1/3)
Độ bền: 27/27
Cấp độ: LV40
Đánh giá: Chỉ cần kẻ địch chết, nó sẽ giữ được im lặng
-
Khi bảng thuộc tính hiện ra, không ít pháp sư rơi vào im lặng.
Tăng tốc độ thi triển phép quả thực rất hấp dẫn, nhưng cái giá này... bản thân liệu có gánh nổi không.
Một lát sau, Tiền Đa Đa lên tiếng: "Giá khởi điểm 500.000 tiền đồng, mỗi lần tăng giá không dưới 10.000 tiền đồng."
Tăng mức tiêu hao khi dùng phép đúng là vấn đề lớn, nhưng Khâu Tạp không bận tâm.
Trần Dật đưa ra mức giá.
Tiền Đa Đa lập tức hô lên: "Có một vị khách vừa đưa ra mức giá 600.000, 600.000 lần thứ nhất."
"Trang bị này không chỉ tăng tốc độ niệm phép, nếu thu thập đủ cả bộ thì sẽ vô cùng mạnh mẽ."
"Các pháp sư xin đừng bỏ lỡ."
"610.000."
"620.000."
Dù Trần Dật đã một hơi kéo giá lên 600.000, nhưng vẫn có vài người chơi lác đác nâng giá.
Không còn cách nào khác, Trần Dật đành nâng giá thêm một lần nữa: "670.000."
Cứ nhích từng chút một thì chỉ tổ tốn nhiều hơn.
Đây là tâm lý ếch luộc trong nước ấm.
Nghĩ rằng mình đã bỏ ra tận 600.000 rồi, tiếc gì thêm mười nghìn nữa.
Cứ lặp lại vài lần như thế, giá khéo lại vượt xa mốc 670.000.
Thà nâng thẳng một lần 50.000 để loại bớt một số đối thủ.
Quả nhiên, khi mức giá này xuất hiện, những pháp sư khác bắt đầu đắn đo.
Cuối cùng họ đều lắc đầu, con số này đã vượt quá ngân sách.
"670.000 lần thứ nhất!"
"670.000 tiền đồng lần thứ hai!"
"670.000 tiền đồng lần thứ ba!"
Thấy không còn ai muốn ra giá tiếp, Tiền Đa Đa cũng nhanh chóng chốt giao dịch.
Không lâu sau, phòng của Trần Dật vang lên tiếng gõ cửa.
Nhân viên phục vụ của cửa tiệm mang trang bị tới.
Giao dịch xong, Trần Dật đưa chiếc pháp bào cho Khâu Tạp.
"Như vậy là chỉ còn thiếu một món."
Khâu Tạp dường như rất thích chiếc pháp bào màu hồng này, quên cả hình tượng mèo kiêu kỳ của mình.
Nó nóng lòng mặc vào ngay.
Tấm pháp bào vốn vừa vặn với kích thước con người lập tức biến đổi nhanh chóng, cho đến khi co lại đúng cỡ của Khâu Tạp.
Các món đồ phẩm chất hoàng kim tiếp theo không có món nào khiến Trần Dật hứng thú.
Ban đầu hắn trông đợi buổi đấu giá sẽ xuất hiện loại thuốc cao cấp giúp tăng thể chất.
Không ngờ hy vọng này lại tan thành mây khói.
Trần Dật hiện tại cấp 47, dựa vào lên cấp còn có thể nhận thêm 2 điểm thuộc tính tự do.
Trong khi thể chất là 140 điểm, đồng nghĩa với việc vẫn còn thiếu 7 điểm.
Chỗ thiếu hụt này, nếu bù đắp được bằng dược phẩm là tốt nhất.
Làm vậy thì ở nhiệm vụ tiếp theo, hắn có thể chọn những phần thưởng khác.
Điểm thuộc tính tự do hiện tại không dùng chung với điểm sau khi đột phá, giữ lại cũng vô nghĩa.
Chi bằng tích lũy thêm nhiều nền tảng hơn.
Hơn mười phút sau, các vật phẩm phẩm chất hoàng kim Tiền Đa Đa chuẩn bị cũng đi tới món cuối cùng.
Kế tiếp là các món hàng chốt màn.
Tổng cộng có ba món đinh chốt màn.
Món đầu tiên là quả thiên phú phẩm chất truyền thuyết, thuộc loại đã hoàn thành toàn bộ quá trình ươm trồng.
Nuốt vào là có thể nhận trực tiếp thiên phú.
Dù không biết Tiền Đa Đa làm cách nào kiếm được thứ này, nhưng nó quả thực vô cùng hấp dẫn với người chơi.
Quả thiên phú trong tay Trần Dật đến nay vẫn còn thiếu một chút.
Nó đã chạm sát ngưỡng 99%, nhưng ranh giới này suốt mấy tháng qua không hề nhúc nhích.
Không phải Tâm Hỏa Không Gian cạn kiệt dinh dưỡng, mà là Cây Tro Tàn có vẻ chê chút dưỡng chất ít ỏi này.
Không rõ quả này được bồi dưỡng đến mức độ nào rồi?
Tiền Đa Đa sẽ đo lường ra sao?
Tiền Đa Đa đợi tiếng bàn tán bên dưới lắng xuống mới tiếp tục lên tiếng: "Hẳn là nhiều vị ở đây đã biết về thiên phú của Lạc Bảo thương hội, cụ thể gồm những khả năng gì thì tôi xin phép không tiện tiết lộ."
"Nhưng có một khả năng có lẽ mọi người đã đoán ra, đúng vậy, chính là định giá được giá trị của một món đồ."
Hắn vừa nói vừa lộ vẻ cay đắng: "Nói thật với mọi người, để nuôi nấng thiên phú này, tôi đã phải đổ vào đó một con số tiền đồng thiên văn."
"Để mọi người yên tâm mua sắm hơn, tôi có thể ký khế ước ngay trước mặt tất cả, đảm bảo thông tin sau đây hoàn toàn chính xác!"
[Xích Kim Quả Thực] (51%)
Phẩm chất: Truyền thuyết
Sau khi dùng có thể thức tỉnh ngẫu nhiên một thiên phú liên quan đến nguyên tố kim, phạm vi thiên phú được thức tỉnh từ phẩm chất hoàng kim đến truyền thuyết.
Trong đó có 39% khả năng thức tỉnh thiên phú phẩm chất hoàng kim, 61% khả năng thức tỉnh thiên phú phẩm chất truyền thuyết.
Cấp độ: 40
Đánh giá: Quả chưa đủ độ chín
-
Xem xong, Trần Dật lộ vẻ suy tư, quả chưa được bồi dưỡng hoàn chỉnh sẽ thức tỉnh thiên phú ngẫu nhiên.
Vậy còn quả đã đạt tới 100% thì sao?
Có lẽ sẽ được tự do lựa chọn.
Phải tìm lúc nào đó qua xem chỗ Kim Vãn Ngật Thập Ma kia, xem trong tay người đó có Thiên Phú Chi Chủng nào phù hợp với Phún Hỏa Long và Khâu Tạp hay không.
