Chương 498
Chương 498: Cắn câu rồi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Tư Mã Vu Nhân tìm được một ký chủ hệ thống, cả hai đều là kiếm khách.
"Không chiến?"
"Đi."
Cứ thế, hai người bay vụt lên trời.
Đầu Xù vuốt mái tóc bồng bềnh của mình, cúi người hành lễ như một quý ông: "Thưa quý cô, nhảy một điệu chứ?"
Một nữ ký chủ hệ thống mỉm cười thục nữ: "Được thôi."
Liền sau đó, một viên đạn xoắn ốc chồng lấn không gian xuyên thẳng qua thân thể cô ta.
Đầu Xù mặt mày xui xẻo: "Mẹ kiếp, lại là hệ không gian."
"Hội đồng được thì ai rảnh đấu tay đôi với cô."
"Ê này ai đó ơi, con ả này giao cho cậu đấy."
Dứt lời, Đầu Xù quay đi tìm ký chủ hệ thống tiếp theo, nhường vị trí lại cho gã mặt u ám.
"Gào!"
Một con huyết thú khổng lồ lao ra từ kết giới của công hội Huyết Sát, rơi thẳng xuống biển sâu.
Đây là thuật mà công hội Huyết Sát đã chuẩn bị từ lâu.
Điều kiện kích hoạt rất đơn giản, chỉ cần hi sinh một mạng của toàn bộ thành viên.
Với những người chơi có phục hoạt tệ, hai chữ sợ hãi chưa bao giờ nằm trong từ điển của họ.
Một thiên sứ lướt qua, huyết thú bị chém làm đôi.
"Gào!"
Bị chém đứt, huyết thú tách thành hai cá thể nhỏ hơn, một con hòa thẳng vào nước biển. Nước biển đối với huyết thú chẳng khác nào về nhà.
Lúc trồi lên lần nữa, nó đã áp sát bên cạnh một tín đồ Nữ thần Đất mẹ.
Huyết thú vừa ló đầu liền bị hàng trăm lưỡi dao nước chém ngang.
Sau đó, nó vỡ ra thành hơn một trăm con nhỏ, lập tức vây giết tín đồ kia, rồi lại lặn vào biển, chia nhau săn lùng các tín đồ Nữ thần Đất mẹ khác.
Ở góc khuất không ai để ý, bóng đen khẽ lay động, một thiên sứ bay ngang qua bị lưỡi dao găm đột ngột xuất hiện cắt ngọt cổ họng.
Ainsley Muñoz nhận ra cứ thế này không ổn, họ đã bị ghìm chân.
Trận chiến vừa mở màn, các tín đồ trên mặt biển đã bộc lộ vẻ yếu thế.
Dù có ký chủ hệ thống yểm trợ cũng không xoay chuyển được cục diện.
Không phải tín đồ yếu, mà phần lớn trong số họ vừa thi triển xong thần thuật, ngay sau đó lại phải chống đỡ một vụ nổ kinh hoàng.
Ai nấy ít nhiều đều dính thương tích.
Quân địch lại đánh úp bất ngờ.
Đó là nhân hòa.
Kế đến là mất đi địa lợi.
Tín đồ Thần Biển hay Thượng Đế thì không sao, nhưng tín đồ Nữ thần Đất mẹ mất đi sự gia trì của mặt đất nên vô số thủ đoạn không thể thi triển.
Thiếu phương thức bay nhanh, lúc này họ biến thành gánh nặng.
Bay được nhưng bay chậm thì chỉ làm bia ngắm sống.
Thà cứ yên lặng đáp xuống nước, ít nhất còn được tín đồ Thần Biển chiếu cố đôi phần.
Trớ trêu thay, huyết thú lại cực kỳ thích hợp tác chiến trên biển.
Theo kế hoạch ban đầu, nếu tất cả đều ở trên mặt biển, ưu thế chắc chắn thuộc về phe tín đồ.
Trừ phi đám luân hồi giả này có thể nổ súng dưới nước.
Nhưng cuộc đời không có chữ "nếu".
Ainsley Muñoz nhìn sang ký chủ hệ thống bên cạnh: "Kẻ báng bổ đang duy trì hòn đảo, kết quả tiên tri có vẻ đã sai lệch, nhưng không thể không phòng bị! Ngài Lại Tam Biến, chúng ta làm theo kế hoạch."
Lại Tam Biến ăn vận như một con buôn gian xảo, đứng trên một thỏi vàng lớn.
Nhìn bề ngoài, hắn chẳng giống cao thủ chút nào, trông như một tiểu thương bình thường thì đúng hơn.
Lại Tam Biến lấy ra một bàn tính, ngón tay gảy liên hồi.
Tỷ lệ thắng rất cao.
Hắn bèn thuận miệng đáp: "Không thành vấn đề, pháp sư hệ hỏa trên biển thì có gì đáng sợ."
Ainsley Muñoz thông qua kênh đặc thù hạ lệnh cho toàn bộ tín đồ: "Bằng mọi giá, yểm hộ ngài Lại Tam Biến và tôi phá vây!"
Nhận được mệnh lệnh, các tín đồ quét sạch vẻ suy sụp, dồn toàn lực phản công.
"Hải thần Poseidon vĩ đại, uy năng của ngài bao trùm đại dương, xin hãy giáng thần phạt xuống lũ dị giáo vô đức!"
"Thần phán: Sóng dậy!"
Mặt biển vốn chẳng hề yên ả dưới làn bom đạn và pháp thuật oanh tạc, nay lại cuộn lên từng đợt sóng thần kinh thiên động địa nhờ thần thuật.
Ẩn sau ngọn sóng khổng lồ là các thiên sứ đang mai phục.
Lớp sóng biển che trời rợp đất như chực nuốt chửng hòn đảo.
Bọn Trần Dật thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tốt lắm, rốt cuộc cũng cắn câu.
Muốn yểm hộ thì phải trả cái giá tương xứng.
——————
Ngàn Chén Không Say (Mai Khôi): Toàn lực khai hỏa, đứa nào hết mana hết máu thì tự sát dùng phục hoạt tệ luôn, đến lúc cày chiến huân rồi!
Thất Sát (Huyết Sát): Liều một phen cho xe đạp biến phi thuyền!
——————
Còn chuyện sóng thần, cứ để dân chuyên nghiệp lo.
Học Sinh Tiểu Học mặt mày méo mó bị ném đi như một quả đạn pháo.
"Bảo bối của tôi đắt tiền lắm đấy."
Vừa nói, vẻ méo mó trên mặt đã chuyển thành khát máu.
"Ha ha ha ha, thế mới thấy nó có giá trị chứ!"
"Nghệ thuật chính là... nổ tung!"
"Oành!!!"
Luồng khí xung kích khổng lồ đâm sầm vào ngọn sóng lớn, bùng nổ âm thanh chấn động đủ xé màng nhĩ người thường.
Vụ nổ không phân địch ta, luồng khí đập vào sóng biển, dĩ nhiên cũng va thẳng vào hòn đảo.
Nửa mẩu đảo ngỡ như rung lắc không ngừng kia lại chẳng có dấu hiệu sụp đổ nào.
Trần Dật bình thản nhìn xuống bên dưới.
Người chơi chém giết với tín đồ, ký chủ hệ thống đổ máu cùng luân hồi giả.
Hắn đứng ngoài như một kẻ bàng quan.
Chỉ có điều đáng chú ý là lúc này tay Trần Dật đang cầm một cây pháp trượng, thay vì món pháp khí lơ lửng bên người như thường lệ.
【Gương Kẻ Lừa Gạt】
Phẩm chất: Truyền Thuyết
Công vật lý: 12-19
Công phép: 249-253
Mật chìa: Chìa khóa mở ra thông đạo giữa thế giới vật chất và thế giới gương soi. (Sau khi đến thế giới mới, cần một khoảng thời gian phân tích thông đạo, hiện đã phân tích xong)
Kẻ Lừa Gạt: Triệu hồi 3 bản sao sở hữu 70% lượng máu tối đa và +30% năng lượng tối đa, thuộc tính cơ bản bằng 70% bản thể (bao gồm trang bị), có thể sử dụng kỹ năng bản thể nắm giữ. Thời gian duy trì 15 phút, thời gian hồi chiêu 24 giờ.
Chú Sát: Phản chiếu hình bóng kẻ địch trong bất kỳ tấm gương nào, sau khi tiêu diệt hình bóng sẽ gây sát thương tinh thần bằng 30% lượng máu tối đa lên kẻ địch. Số lần khả dụng hiện tại: 2, mỗi 24 giờ hồi lại 1 lần.
Độ bền: 16/20
Cấp độ: 45
Đánh giá: Chúc mừng ngươi, Rowan Dật, ngươi đã thành công giết được ta~
-
Cây pháp trượng này lấy từ LeBlanc.
Là vũ khí của một pháp sư chuyên nghiên cứu lĩnh vực gương soi, nó kế thừa trọn vẹn sự quỷ dị của lĩnh vực này.
Chỉ tiếc sự tồn tại của Gương Quỷ khiến Trần Dật không dám tùy tiện kích hoạt hiệu ứng thứ hai của pháp trượng, làm giảm bớt giá trị của món vũ khí.
Dưới tác động của thuật thức do Trần Dật thi triển, nước biển ngưng tụ thành một bức màn nước.
Màn nước không hề trong suốt mà phản chiếu khung cảnh xung quanh hệt như một tấm gương.
'Trần Dật' bên trong màn nước lộ vẻ khó chịu, gã vừa giết chóc đang hăng thì bị dịch chuyển sang chỗ khác.
Đây cũng là quy tắc kỳ lạ của thế giới gương.
Khi Trần Dật đứng trước một tấm gương bình thường, 'Trần Dật' có thể tùy ý chọn xuất hiện hay không.
Vì vậy đôi lúc gương không soi ra bóng Trần Dật cũng là chuyện bình thường.
Nhưng khi tấm gương này thông suốt con đường giữa thế giới vật chất và thế giới gương thì lại khác.
Chỉ cần Trần Dật đứng trước nó, trong phần lớn trường hợp, 'Trần Dật' đều sẽ bị ép buộc dịch chuyển tới đây.
Năm đó khi LeBlanc muốn mượn gương để gây rắc rối cho Trần Dật.
Ả đã đụng phải 'Trần Dật'.
Đó không phải ngẫu nhiên, mà là một sự tất nhiên.
Lần này, Trần Dật định dùng năng lực Chú Sát của 【Gương Kẻ Lừa Gạt】.
Không dùng lên Shimura Danzo là vì gã này có cả đống Sharingan, dùng hay không cũng như nhau.
Không dùng trên võ đài thi đấu là để rèn giũa bản thân qua từng trận đánh.
Còn lúc này là chém giết sinh tử!
