Chương 506
Chương 506: Sự chuẩn bị của mỗi người
Đăng ngày 30/09/2026
19
Một thôn làng nọ, hải tặc đang cướp bóc đốt phá thì một tờ giấy thư từ trên trời rơi xuống.
Không ít dân làng nhớ tới tin đồn đang lan truyền khắp biển cả.
Đây là sức mạnh do thần linh cho mượn, có điều cái giá phải trả chính là sinh mạng của bản thân.
Bị thù hận thúc đẩy, dân làng không chút do dự cắn rách ngón tay ký tên lên tờ giấy thư.
Rất nhanh, toàn bộ hải tặc đều bỏ mạng dưới ngọn lửa màu bạc.
Nỗi đau buồn cùng niềm vui sống sót của dân làng... tất cả đều được ghi lại trong viên lưu ảnh thạch mà Trần Dật tạo ra tạm thời.
Không lâu sau, thiên sứ dẫn theo hải quân ập tới, cảnh tượng tàn sát dân làng này cũng được ghi lại trọn vẹn.
Đợi mọi người rời đi hết, Trần Dật mới bước ra thu hồi lưu ảnh thạch.
Phún Hỏa Long chở Trần Dật nhanh chóng bay tới địa điểm tiếp theo để thu hồi.
.......
Thiên Bôi Bất Đảo nhìn người khổng lồ trước mặt mà nét mặt không đổi, không ít người ở thế giới này sở hữu thể hình cực kỳ to lớn.
Mà Râu Trắng trông có vẻ nguy kịch kia lại cao hơn sáu mét.
"Gurararara! Cô bé, tôi rất tán thưởng lòng can đảm của cô, có muốn làm con gái tôi không?"
Đừng nghĩ đây là sỉ nhục Thiên Bôi Bất Đảo, đó chỉ là thói quen của Râu Trắng.
Mỗi khi gặp hậu bối kiệt xuất, hắn thường có thói quen nhận đối phương làm con trai hay con gái, trở thành một thành viên của băng hải tặc Râu Trắng.
Mọi người đều là con của biển cả, Râu Trắng không hề bận tâm người này trước đây từng làm gì.
Hắn chỉ nhìn vào hiện tại.
Đây là một nhân vật sở hữu sức hút cá nhân cực kỳ lớn.
Thiên Bôi Bất Đảo thở phào nhẹ nhõm, dù đã thăm dò không ít nhưng mãi đến giờ cô mới dám chắc đối phương không bị ký chủ hệ thống hoán đổi.
Sức hút cá nhân kiểu này không thể tùy tiện ngụy tạo ra được.
Nhờ trực giác bản thân, Thiên Bôi Bất Đảo có thể cảm nhận được thiện ý toát ra từ Râu Trắng.
"Tất nhiên rồi!"
"Gurarararararara!"
Điệu cười của Râu Trắng nghe hơi giống tiếng nấc cụt, người đàn ông được xưng tụng mạnh nhất thế giới này lại tỏ ra dịu dàng khác thường khi đối diện với con trai hay con gái của mình.
Lúc cười, hắn chỉ để lộ hàm răng chứ không há miệng cười sảng khoái.
"Các con, chúng ta có thêm một thành viên mới rồi, ăn mừng thôi!"
"Khụ khụ khụ....."
Vừa nói, Râu Trắng vừa không kìm được mà ho khan vài tiếng.
Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, hoàn toàn không thấy được dáng vẻ nguy kịch của hắn.
Tuổi tác đã cao, cộng thêm di chứng để lại do dùng năng lực trái ác quỷ thời trẻ, cơ thể Râu Trắng từ lâu đã chằng chịt tổn thương.
"Bố già!"
"Bố già......."
Râu Trắng xua tay: "Không sao, trước khi cứu được Ace ra, bố tuyệt đối sẽ không chết!"
"Hiện tại có thành viên mới gia nhập băng hải tặc Râu Trắng, đang lúc vui vẻ, cười lên nào, gurarara!"
Thiên Bôi Bất Đảo bước tới cạnh Râu Trắng: "Bố già, thương thế của bố có thể để cô ấy thử xem sao."
Cô nàng trị liệu gượng cười một tiếng.
Thuật trị liệu quá giỏi, đôi khi cũng chẳng phải là lợi thế.
Trong khi Hoa Hồng Công Hội chọn băng hải tặc Râu Trắng, Huyết Sát Công Hội lại đang tiếp xúc với quân Cách mạng.
Thủ lĩnh quân Cách mạng — Dragon, đã chủ động tiếp đón Huyết Sát Công Hội.
Còn nhóm luân hồi giả thì chọn Doflamingo.
Dù sao kẻ xấu làm ăn với kẻ xấu vẫn dứt khoát hơn, phản bội cũng thuận tay hơn nhiều, chẳng phải sao.
Doflamingo vừa mới nhận được lời mời từ hải quân chưa bao lâu thì nhóm luân hồi giả đã tìm tới tận cửa.
Là một trong Thất Vũ Hải xưng bá biển cả, Doflamingo không phải hạng mèo mả gà đồng nào cũng có thể gặp.
Thế rồi Tư Mã Vu Nhân đã tẩn hắn một trận ra trò.
Sau khi đôi bên xác nhận thực lực, cuối cùng cũng có thể ngồi lại trò chuyện.
"Fufufufufu... Hóa ra các người chính là những kẻ mạnh không rõ lai lịch kia. Mấy lão già đó đột nhiên đòi tìm món bảo vật đặc thù gì đấy, tôi cứ ngỡ để phân tán sự chú ý, giảm bớt áp lực cho đợt xử tử lần này, không ngờ món bảo vật vô danh đó lại có thật."
Doflamingo còn một thân phận khác, từng là thành viên của Thiên Long Nhân — giai cấp đặc quyền thuộc Chính phủ Thế giới.
Tin tức của hắn vẫn cực kỳ nhạy bén.
Nói đoạn, Doflamingo gác chân lên bàn, hai tay dang rộng dựa người vào lưng ghế: "Vậy thì sao?"
Thái độ của hắn rất rõ ràng, muốn Doflamingo hắn ra tay giúp đỡ cũng được, đó là sự tôn trọng dành cho kẻ mạnh.
Nhưng với tư cách kẻ thống trị thế giới ngầm, hắn cũng không thể tùy tiện ra tay giúp không công.
Dù sao... thể diện là do hai bên trao nhau.
Ban đầu nhóm luân hồi giả định cướp chút Belly và trái ác quỷ để đem ra giao dịch.
Song lúc này họ lại có lựa chọn tốt hơn.
Tiểu Học Sinh cười hì hì rút một xấp giấy thư nhỏ từ trong ba lô ra: "Món đồ này anh có nhận ra không?"
Doflamingo ngồi thẳng người dậy, đôi mắt ẩn sau cặp kính râm hơi híp lại: "Hóa ra là của các người."
Tiểu Học Sinh gật đầu rồi lại lắc đầu: "Đúng, mà cũng không hẳn."
"Điều đó không quan trọng, đúng chứ? Chỉ cần ký một cái tên lên trên là có thể mượn được sức mạnh."
"Có nó rồi, thế giới ngầm của anh sẽ bành trướng với tốc độ cực nhanh, còn về những cái giá không quan trọng kia..."
"Fufufufufu..."
Phải thừa nhận, Doflamingo đã động lòng.
"Nói chi tiết đặc điểm của món bảo vật đó xem nào, hiện tại cả hải quân, băng hải tặc Big Mom, băng hải tặc Bách Thú lẫn băng hải tặc Râu Trắng đều đang lùng sục."
"Món bảo vật này chắc chắn không ở trên cạn, khả năng rất cao là nằm dưới đáy biển."
"Kẻ sở hữu năng lực trái ác quỷ đều chịu lời nguyền của biển cả, muốn tìm ra món đồ này chẳng dễ dàng gì đâu."
Đây là tin tình báo với tư cách kẻ thống trị thế giới ngầm, nếu vật đó ở trên đất liền và từng có người nhìn thấy, hắn sẽ nhận được tin tức chỉ trong chốc lát.
Mọi lựa chọn nhìn qua đều vô cùng suôn sẻ.
Nhưng khi chưa tới giây phút cuối cùng, ai dám khẳng định đối phương không phải là ký chủ hệ thống hoán đổi rồi đang đóng kịch cùng mình?
Chỉ khi thủy triều rút xuống, người ta mới biết ai đang tắm truồng, chẳng phải sao?
........
Thu hồi xong lưu ảnh thạch, Phún Hỏa Long chở Trần Dật đáp xuống một hòn đảo.
Ngọn lửa ngưng tụ thành một chiếc mai rùa trong tay hắn.
Năng lượng bói toán đã tích lũy xong từ trước khi chế độ chiến tranh bắt đầu.
Do không xác định được thời điểm chế độ chiến tranh mở ra nên Trần Dật vẫn chưa dùng tới.
Hắn không bói vị trí chính xác của Trái Tim Thế Giới, bản chất của nó quá cao cấp, Trần Dật lo rằng sẽ không thu được thông tin hữu ích nào, tương tự như lần bói trực tiếp về ký chủ hệ thống.
Nếu mở rộng phạm vi hoặc chuyển đổi chủ thể cần bói, khả năng thành công sẽ cao hơn.
Do đó, nội dung Trần Dật muốn bói là:
Liệu tín đồ và người chơi có tụ hội về Marineford hay không.
Marineford là đại bản doanh của hải quân, cũng là nơi xử tử Ace, châm ngòi cho trận đại chiến thượng đỉnh.
Nếu Trái Tim Thế Giới xuất hiện trước khi Ace bị xử tử, tín đồ và người chơi tuyệt đối sẽ không có mặt ở trận đại chiến.
Nếu Trái Tim Thế Giới chưa xuất hiện trước thời điểm đó, Trần Dật cũng chẳng cần bận tâm chuyện nó rơi vào tay kẻ địch khiến nhiệm vụ thất bại ngay lập tức.
Tiện tay ném mai rùa ra, dưới tác động của vận thế, vô số sự trùng hợp đã tạo nên kết quả tất nhiên.
Những vết nứt trên mai rùa đan xen vào nhau, tạo thành chữ "Có".
