Chương 532
Chương 532: Có tiền rồi!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Sau khi hoàn tất quyết toán nhiệm vụ, trước mặt Trần Dật xuất hiện hai cửa sổ.
Một cái là cửa hàng chiến huân phổ thông, cái còn lại là cửa hàng đặc biệt.
Hiện tại Trần Dật có tổng cộng... 12.147.600 điểm chiến huân.
Chỉ có thể nói chiến tranh luôn là lựa chọn hàng đầu để phất lên nhanh chóng.
Tiền đề là bản thân phải đủ mạnh.
Trò Chơi Thế Giới tính toàn bộ tín đồ và ký chủ hệ thống do Kính Quỷ "Trần Dật" hạ sát lên đầu Trần Dật.
Do đó mới tạo nên lượng chiến huân phi lý đến mức này.
Nếu chỉ đơn thuần đổi chỗ chiến huân này ra tiền đồng, con số lên tới tận 120 triệu!
Lần đầu tiên trong đời Trần Dật cảm thấy mình đã thành người có tiền.
Nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại.
Bắt đầu suy xét những thứ mình đang thiếu.
Đầu tiên là trang bị, đại đa số trang bị phẩm chất truyền thuyết đều yêu cầu từ cấp 50 trở lên.
Có thể nói, ở giai đoạn 4, ngoại trừ một nhóm nhỏ đứng trên đỉnh cao, những người còn lại đều đang theo đuổi trang bị phẩm chất hoàng kim.
Khoảng cách mạnh yếu giữa người với người ngày càng giãn rộng theo cấp độ.
Nhờ phần thưởng của Du Hí Thế Giới, hiện tại Trần Dật đã đạt cấp 49, có thể bắt đầu chuẩn bị cho trang bị sau khi đột phá cấp bậc.
Kế đến là kỹ năng bị động.
Khoảng trống kỹ năng bị động hiện tại của Trần Dật vẫn còn rất lớn.
Hiện tại hắn chỉ có các kỹ năng bị động về mộng, tinh thần và thể chất.
Kỹ năng bị động ở các lĩnh vực khác đều thuộc dạng có thể ngộ chứ không thể cầu.
Về kỹ năng bị động cơ bản, trí lực vẫn còn khuyết thiếu.
Khâu Tạp hiện chỉ có kỹ năng bị động tinh thần, cũng đang thiếu hụt bị động về trí lực.
Tiếp theo là vấn đề của Phong Chi Ý Cảnh.
Từ rất sớm hắn đã đưa ra giả thuyết biến máu thành vật chứa chân ý.
Bởi vì pháp lực đã là vật chứa cho Hỏa Diễm Chân Ý.
Muốn thêm một loại lạc ấn khác vào trong pháp lực vốn đã tràn ngập lạc ấn.
Trần Dật không nghĩ đó sẽ là chuyện tốt.
Điều này thể hiện rõ qua tốc độ thi triển phong ấn thuật.
Thế nhưng lý thuyết vẫn chưa đủ hoàn thiện, đến nay vẫn chỉ là một giả thuyết.
Làm thế nào để đột phá lên cảnh giới chân ý cũng là một vấn đề.
Thiên phú của Trần Dật về phong ấn thuật không hề tồi, cộng thêm mỗi lần in thẻ hay chiến đấu, hắn đều không ngừng sử dụng phong ấn thuật.
Hiện tại hắn đã lờ mờ cảm nhận được cơ hội đột phá.
Thế nhưng cơ hội này lại không phải thứ Trần Dật muốn, vì nó tương ứng với thế.
Mượn thế trời đất để khiến hiệu quả phong ấn mạnh hơn.
Điều này không phù hợp với mục tiêu của Trần Dật.
Một khi trời đất không chịu cho mượn sức mạnh, chẳng phải thực lực sẽ giảm sút nghiêm trọng sao.
Trần Dật thậm chí còn đang cố thoát khỏi sự phụ thuộc của thuật vào các hạt nguyên tố.
Làm sao hắn có thể tự tròng thêm cho mình một tầng gông cùm.
Kế tiếp là vấn đề thời gian.
Khi Trần Dật càng mạnh lên, thời gian cần thiết để nghiên cứu từng đề tài bắt đầu kéo dài.
Mấy tháng ròng chưa chắc đã tạo ra được đột phá gì.
Đây là chuyện hết sức bình thường.
Không biết có bao nhiêu pháp sư dành cả đời nghiên cứu ma nhãn mà chẳng thu lại được gì.
Không biết có bao nhiêu kiếm khách vì mài giũa kiếm đạo của bản thân mà phải không ngừng bôn ba nơi chiến trường.
Ý cảnh của Trần Dật có thể nâng cao nhanh đến vậy hoàn toàn dựa vào ưu thế mà Trò Chơi Thế Giới mang lại.
Tuy nhiên bản chiếu tự thân lại không thể hỗ trợ nghiên cứu và hoàn thiện thuật.
Cuộc chiến lần này đã giành được quyền tra cứu phẩm chất truyền thuyết hệ hỏa, giải quyết xong vấn đề nguồn tri thức.
Muốn rút ngắn thời gian nghiên cứu, có lẽ phải tìm phương pháp khác.
Cuối cùng là độ tinh khiết của pháp lực bản thân, trong trường hợp tổng lượng pháp lực không đổi, việc tinh lọc pháp lực có thể giúp pháp lực bền hơn, khiến thuật uy lực hơn.
Mặt này cũng cần tiêu tốn lượng lớn chiến huân.
Tính toán một hồi, những chỗ cần dùng tiền còn rất nhiều.
Hơn 12 triệu chiến huân thôi mà, không nhiều... không nhiều lắm...
Hắn tiện tay mở cửa hàng đặc biệt, xem có vật phẩm gì mới hay không.
——————
【Dũng Giả Chi Tâm】 (Tiêu hao phẩm) (Không giới hạn)
Phẩm chất: Truyền thuyết
Sau khi sử dụng sẽ tăng tiềm lực thể xác ở mức độ nhất định, khi giáp cơ bản của thể xác dưới 600, mỗi lần sử dụng tăng 10 điểm giáp, trên 600 mất hiệu lực. (Mỗi sinh vật sử dụng tối đa 10 lần)
Cấp độ: /
Đánh giá: Sản vật của chiến ý
Chiến huân: 150.000
-
【Kỹ Năng Tiến Hóa Quyển Trục】 (Tiêu hao phẩm) (1/1)
Phẩm chất: ???
Có thể nâng cấp một kỹ năng của người chơi.
Cấp độ: /
Đánh giá: Chỉ cần bước ra bước kia, phong cảnh sẽ hoàn toàn khác biệt!
Chiến huân: 3.500.000
——————
Trần Dật cách đây không lâu mới cảm thấy thể phách của mình hơi yếu, không ngờ cửa hàng liền làm mới ra món đồ này.
10 điểm giáp không đáng giá này, mấu chốt hẳn nằm ở vế trước: tăng tiềm lực thể xác.
【Kỹ Năng Tiến Hóa Quyển Trục】 cũng là thứ hắn đang cần.
Suy nghĩ một chút, Trần Dật trực tiếp đổi 20 cái 【Dũng Giả Chi Tâm】 và một cái 【Kỹ Năng Tiến Hóa Quyển Trục】.
Điểm chiến huân nắm trong tay giảm ngay 6,5 triệu.
Trước mặt hắn hiện ra 20 trái tim nhỏ trong suốt lấp lánh, cùng một cuộn trục quen thuộc.
Trần Dật đưa cho Phún Hỏa Long 10 cái, bản thân giữ lại 10 cái.
Khâu Tạp là thể linh hồn, không có thể xác theo đúng nghĩa, thứ này chẳng có tác dụng gì với nó.
Vì vậy hắn đưa cho Khâu Tạp mười viên tinh thể tinh thần vẩn đục, đồng thời dặn dò lại một lần nữa, nửa tháng chỉ được dùng một viên.
Đừng cậy vào thiên phú thôn phệ cảm xúc mà nghĩ rằng bản thân có thể ngó lơ ảnh hưởng từ vô số tạp chất trong tinh thể cảm xúc.
Phải chừa thời gian cho cơ thể xử lý tạp chất.
Khâu Tạp hơi buồn bực gật đầu.
Hừ! Dám mắng mình!
Nể tình đám tinh thể tinh thần vẩn đục này, lần này tha thứ cho anh đấy.
Trần Dật đang xem các vật phẩm có thể đổi, hoàn toàn không biết trong đầu con mèo nhỏ này lại nhiều trò diễn nội tâm đến thế.
"Khâu Tạp, viên Thiên Phú Chi Chủng kia của nhóc đã đủ dinh dưỡng chưa?"
"Meo! Tôi còn lâu mới tha thứ cho anh!"
Trần Dật vẻ mặt kỳ quặc nhìn Khâu Tạp: "Nhóc đang nói nhảm gì thế."
Khâu Tạp nhìn Trần Dật, rồi lại nhìn Phún Hỏa Long.
Hết mặt mũi nhìn ai rồi meo.
Khâu Tạp lẳng lặng quay đầu đi, giấu đầu mình vào trong sách ma pháp.
"Chưa đủ, meo..."
Trần Dật gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ.
Như vậy lần này người nhận được quả thiên phú chỉ có Trần Dật và Phún Hỏa Long.
Hạt giống chiến sĩ trong tay Phún Hỏa Long là do Trần Dật lén gieo xuống trong đêm.
Vốn tưởng rằng phải trải qua mấy trận chiến mới được, không ngờ chỉ sau một trận đã ngưng tụ ra quả.
Điều này ngược lại khiến Trần Dật có chút do dự.
Quả sinh ra như thế này liệu có quá yếu hay không.
Giữa phẩm chất hoàng kim cũng có phân chia mạnh yếu.
Phẩm chất truyền thuyết dĩ nhiên cũng thế.
Thiên phú quá yếu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển về sau của Phún Hỏa Long.
Thế nhưng thiên phú không chỉ xét xem mạnh hay không, mà còn phải xem có phù hợp hay không.
Phún Hỏa Long sau khi tiến hóa thành Phún Hỏa Long X đã biến thành song thuộc tính rồng và lửa.
Hai loại thiên phú này đều thích hợp với Phún Hỏa Long.
Chứng nhận chuyển chức sử dụng ban đầu đã khiến linh hồn Phún Hỏa Long hòa vào thể xác.
Pháp lực biến thành chiến khí.
Cộng thêm lối chiến đấu bình thường lấy trực giác chiến đấu làm chủ.
Thiên phú loại thể xác có lẽ mới là thiên phú phù hợp nhất với Phún Hỏa Long.
Hơn nữa viên Thiên Phú Chi Chủng này là do Kim Vãn Ngật Thập Ma tặng cho Phún Hỏa Long.
Cân nhắc đến vận may của vị thần tài này, hẳn không đến mức quá tệ.
Chính vì vậy, Trần Dật mới có phần đắn đo.
Nên mua lại một viên Thiên Phú Chi Chủng khác gieo cho Phún Hỏa Long, hay là để nó ăn viên quả đã chín này.
(Có thể cho tác giả một lượt phát điện miễn phí bằng tình yêu không nè ^3^)
