Chương 534
Chương 534: Mặt Nạ Thần Lừa Lọc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trần Dật nếu muốn đặt chân vào vũ trụ, thậm chí là vô số thế giới nguy hiểm khác, việc cường hóa thể phách nhằm nâng cao cấp bậc nhục thân là điều bắt buộc.
Không thể cứ như hiện tại, mất đi sự che chở của hành tinh thì chỉ có thể dựa vào Tâm Hỏa Không Gian để sinh tồn trong vũ trụ.
Hiện tại tốt nhất vẫn nên xử lý những thu hoạch lần này trước đã.
"Sử dụng quyền hạn tra cứu."
Trần Dật cần xác nhận xem thuê sách phải dùng tiền đồng hay chiến huân.
Dứt lời, một cửa sổ mới hiện ra trước mặt Trần Dật.
Sau khi cửa sổ mở ra, bên trong toàn là đủ loại sách ma pháp. Trong đó không chỉ có cách sử dụng thuật thức, mà còn bao gồm cả nguyên lý, luận điểm do tác giả đưa ra...
Trần Dật không còn cần phải mua cuộn trục kỹ năng rồi từ từ suy ngược lại nữa.
——————
【Hỏa Long Thủ Hộ】
Phẩm chất: Truyền Thuyết
Ngưng tụ một con hỏa long để phòng ngự, khi bị tấn công có thể tự động phản kích.
Giá: 70.000 chiến huân (đã giảm giá)
-
【Địa Ngục Liệt Viêm】
Phẩm chất: Truyền Thuyết
Ngưng tụ ngọn lửa mang đặc tính dị biệt, khi tấn công kèm theo hiệu ứng ăn mòn nguyên tố cực mạnh.
Giá: 92.000 chiến huân (đã giảm giá)
-
【Tay Trái Hỏa Thần】
Phẩm chất: Truyền Thuyết
Ngưng tụ ngọn lửa thành một bàn tay trái khổng lồ giáng xuống từ trên trời, truyền trọng lượng cho ngọn lửa, gây sát thương diện rộng.
Giá: 265.000 chiến huân (đã giảm giá)
-
【Căn Nguyên Luận Hỏa Hệ Cấp Cao】
Phẩm chất: Truyền Thuyết
Xây dựng lý thuyết khả thi về việc ngưng tụ ngọn lửa đặc thù thành nguyên hỏa.
Giá: 200.000 chiến huân (đã giảm giá)
.........
——————
Trần Dật mới chỉ lướt qua vài lượt đã hoa cả mắt.
Những tri thức trước đây khó lòng chạm tới, giờ đều bày ra trước mắt hắn.
Trong chư thiên vạn giới có biết bao thiên tài, pháp sư hỏa hệ lại càng nhiều không đếm xuể.
Đương nhiên không chỉ riêng Trần Dật nhận ra hạn chế mà tính chất bộc phát đem lại cho pháp sư hỏa hệ.
Kết tinh trí tuệ của những pháp sư hỏa hệ này hiện đều được bày trước mặt Trần Dật.
Chúng có thể giúp Trần Dật bớt đi không biết bao nhiêu đường vòng.
Vấn đề duy nhất vẫn là quá đắt.
Ý niệm vừa động, cửa sổ trước mặt Trần Dật liền biến mất.
Chuyện học hỏi có thể để sau khi trở về thành chính rồi nghiên cứu tiếp.
Hiện tại vẫn nên xem thử có món nào khác đổi được không.
Ngoài tinh chế pháp lực, cửa hàng đặc thù không còn mặt hàng nào khác.
Trần Dật mở cửa hàng chiến huân thông thường, trước tiên lật đến trang kỹ năng bị động phẩm chất lam.
Quả nhiên hắn tìm thấy vài cuốn sách kỹ năng bị động.
Trong chế độ chiến tranh, Trò Chơi Thế Giới thường rất hào phóng ở phương diện này.
Lần chiến tranh đầu tiên, Trần Dật từng thấy vài cuốn sách kỹ năng bị động, chỉ tiếc khi ấy không đủ chiến huân.
Bằng không hắn đã gom sạch từ sớm.
——————
【Mẫn Tiệp —— Điều Hòa】(2/2)
Phẩm chất: Lam
Tốc độ di chuyển +1%
Bầy Đàn: Mỗi khi thú triệu hồi tăng thêm một con, tăng 1% tốc độ di chuyển cho người triệu hồi, tối đa 10%. (Kích hoạt khi đạt 100 điểm mẫn tiệp)
Cấp bậc: /
Đánh giá: Thú cưng càng nhiều, chạy trốn càng nhanh!
Chiến huân: 11.000
-
【Trí Lực —— Tư Duy】(1/1)
Phẩm chất: Lam
Giới hạn pháp lực +100
Tăng Tốc: Tăng 10% tốc độ thi pháp. (Kích hoạt khi đạt 100 điểm trí lực)
Cấp bậc: /
Đánh giá: Tư duy lạnh lùng như máy móc mới là bí quyết mạnh lên của pháp sư.
Chiến huân: 11.000
-
——————
Không có gì phải đắn đo, đương nhiên là mua hết.
Cuốn đầu tiên có thể bán cho Tản Hoa một bản, giữ lại một bản xem có gặp được người hữu duyên hay không.
Cuốn thứ hai dùng cho bản thân.
Tốc độ thi pháp của Trần Dật đã trải qua nhiều lần nâng cấp, tăng thêm 10% trên nền tảng này đã là một hiệu ứng vô cùng mạnh mẽ.
Như vậy chỉ còn mỗi Khâu Tạp là còn thiếu kỹ năng bị động trí lực.
Thuộc tính sức mạnh và mẫn tiệp trần của Trần Dật vẫn còn cách mốc 100 điểm một khoảng.
Vẫn cần thêm thời gian để dựa vào Vô Vi Minh Tưởng từ từ nâng cao.
Cho nên không cần gấp gáp.
Huống hồ, sách kỹ năng bị động theo hướng sức mạnh và mẫn tiệp rất khó tìm được hiệu ứng phù hợp với pháp sư.
Chỉ có thể tùy duyên.
Tiếp đó Trần Dật nhìn sang khu vực vật phẩm tiêu hao, muốn tìm những tiêu hao phẩm đặc thù tương tự như 【Chùy Sắt Truy Hồn】.
Kết quả đương nhiên là không thấy.
Đa phần đều là vật phẩm tiêu hao loại phòng hộ, tấn công hoặc triệu hồi.
Vật phẩm tiêu hao phẩm chất Truyền Thuyết dù sao cũng là một nguồn trợ lực, nhưng xét đến giá cả thì tác dụng đối với Trần Dật không còn quá lớn.
Cuối cùng, Trần Dật mới lật sang khu vực trang bị.
Trang bị mạnh mẽ xưa nay luôn là trợ lực không nhỏ, ngặt nỗi rất khó gặp được món phù hợp.
——————
【Thiết Ngọc Chi Khải】
Phẩm chất: Truyền Thuyết
.......
Ngọc Tủy: Khi chịu đòn cận chiến, phản chấn cho kẻ địch lượng sát thương bằng 15% tổn thương vừa nhận.
Huyết Cừ: Tiêu hao 10% lượng máu của bản thân, tạo ra một đợt sát thương huyết bạo quanh người, lượng sát thương phụ thuộc vào lượng máu tiêu hao.
......
Chiến huân: 180.000
-
【Hàn Băng Thán Tức Chi Giới】
Phẩm chất: Truyền Thuyết
........
Hàn Phong: Tạo ra môi trường tuyết rơi bao phủ phạm vi đường kính 3.000 mét, duy trì 30 phút, thời gian hồi chiêu 48 giờ.
Lãnh Trạch: Trong môi trường tuyết rơi, phạm vi pháp thuật băng tuyết tăng 20%.
.......
Chiến huân: 450.000
-
【Mặt Nạ Thần Lừa Lọc】 (Trang bị đặc thù)
Phẩm chất: Truyền Thuyết
Giảm 20% lượng pháp lực tiêu hao của thuật pháp.
Lừa Lọc: Đảo ngược khí chất của người sử dụng, người tốt biến thành kẻ xấu, kẻ xấu biến thành người tốt. (Có thể tắt)
Ngụy Trang: Có thể thay đổi diện mạo bản thân, chênh lệch thể hình không được vượt quá 20%.
Hoan Du: Mỗi khi có một người bị khí chất của người sử dụng đánh lừa sẽ nhận được điểm hoan du. Cứ mỗi 10 điểm hoan du giảm 1% lượng pháp lực tiêu hao khi thi pháp, tối đa 30%. (Một thế giới tích lũy tối đa 100 điểm hoan du)
Điểm hoan du: 0
Độ bền: 23/23
Cấp bậc: 50
Đánh giá: Bị lừa rồi, a ha ha ha ha ha!
Chiến huân: 2.550.000
——————
Trần Dật dừng mắt ở chiếc mặt nạ cuối cùng này.
Giá tận 2.550.000?
Đây thật sự là mức giá mà một món đồ phẩm chất Truyền Thuyết nên có sao?
Thế nhưng hiệu ứng giảm tiêu hao thi pháp mà không giới hạn loại hình pháp thuật của nó thực sự xứng đáng với cái giá này.
Thêm vào đó, 【Trầm Mặc Đích Táng】 lúc này đã không còn theo kịp nữa.
Nhất là với Trần Dật vừa mới thiêu rụi một hành tinh.
Khí chất trên người hắn, ngay cả khi đeo mặt nạ cũng không che giấu nổi.
Vì mãi chưa tìm được đồ thay thế nên trang bị đó mới được giữ lại đến tận bây giờ.
Sau khi đổi, trong tay Trần Dật xuất hiện một chiếc mặt nạ bằng gỗ.
Cảm giác cầm rất đầm tay, không rõ được làm từ chất liệu gì.
Trần Dật tháo chiếc mặt nạ đang đeo lệch trên đầu xuống, định đội 【Mặt Nạ Thần Lừa Lọc】 lên theo cách tương tự thì hình dáng của nó bỗng biến đổi.
Rất nhanh, nó biến thành chiếc mặt nạ có ngoại hình y hệt 【Trầm Mặc Đích Táng】.
Trần Dật bỗng có chút hiểu được hàm ý trong cái tên của trang bị này.
Vị Thần Lừa Lọc kia, xem ra chắc chắn là một kẻ thích tìm trò tiêu khiển.
