Chương 538
Chương 538: Tiếp tục tiến hành thử nghiệm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đối với những người chơi được công hội dốc sức bồi dưỡng.
Muốn nâng hai thuộc tính chính lên 149 điểm trước cấp 49, chỉ có thể nói là có độ khó nhất định.
Chứ không phải không làm được.
Khi người chơi lên cấp, khuôn mẫu chức nghiệp sẽ tự động cộng điểm.
Chẳng hạn như chức nghiệp pháp sư của Trần Dật, mỗi lần lên cấp.
Thuộc tính trí lực và tinh thần sẽ tăng 2 điểm.
Tản Hoa thuộc chức nghiệp triệu hồi sư đặc thù, mỗi lần lên cấp thể chất và mị lực sẽ nhận được hai điểm thuộc tính.
Còn những người chơi hạt giống nhận được hỗ trợ lớn hơn thường sẽ chọn ba thuộc tính làm thuộc tính chính.
Trần Dật chọn thể chất.
Tản Hoa để tăng khả năng phòng ngự tinh thần nên chọn thêm tinh thần làm thuộc tính chính.
Dù sao lượng máu, sức mạnh, nhanh nhẹn đều có thể thừa hưởng từ đám Cầu Cầu.
Hiểu rõ nhu cầu của Tản Hoa, Trần Dật ngửi thấy mùi đồng tiền.
Hắn hỏi: "Mức thiếu hụt thuộc tính tinh thần của cô là bao nhiêu?"
Tản Hoa cười khổ: "26 điểm, gần đây giết người hơi nhiều nên lên cấp quá nhanh."
"Hiện tại tôi cấp 47, lên cấp 49 nhận thêm hai điểm thuộc tính tự do nữa thì vẫn còn thiếu 24 điểm."
"Dược tề uống được tôi đều uống cả rồi, uống tiếp cũng chẳng tăng thêm được mấy điểm."
Trần Dật gật đầu, trong lòng đã tính toán xong: "Đã học minh tưởng chưa?"
"Đương nhiên rồi, nhưng chậm lắm, mấy tháng mới tăng được một điểm."
"Vậy... cô trả giá bao nhiêu?"
Giờ quyền chủ động giao dịch lại quay về tay Trần Dật.
Minh tưởng thuật là môn hắn cải biến nhiều nhất, muốn tăng nhanh điểm thuộc tính tinh thần thì có chút độ khó.
Chỉ cần tiền đủ thì không thành vấn đề.
Nếu là thuộc tính khác thì Trần Dật cũng chịu bó tay.
Cuối cùng Tản Hoa chốt đơn với Trần Dật với giá 50 vạn một điểm thuộc tính.
Đắt hơn dược tề vài bậc.
Nhưng không mua không được.
Tản Hoa sớm đã càn quét hết các loại dược tề tăng điểm thuộc tính tinh thần trên thị trường, căn bản chẳng còn sót thứ gì.
Dù có thì do kháng thuốc cùng nhiều nguyên nhân khác, thuộc tính tinh thần cũng không tăng thêm được bao nhiêu.
Vẫn là câu nói đó, làm ăn độc quyền luôn đắt đỏ nhất.
Trần Dật mang theo một cuốn sách kỹ năng phẩm chất lam và một lọ thuốc nhỏ đi tới.
Lúc rời đi, hắn mang theo hơn hai trăm kilôgam quặng khoáng phẩm chất truyền thuyết cùng 147,5 vạn đồng tiền.
Sách kỹ năng mua mất 1,1 vạn chiến huân, sang tay bán lại cho Tản Hoa với giá 50 vạn.
Quặng khoáng được tính làm tiền đặt cọc.
Quay về xong, Trần Dật không vội xử lý đơn hàng của Tản Hoa.
Mà búng một cụm lửa lên khối quặng.
Quặng khoáng vốn dồi dào năng lượng hỏa nguyên tố dễ dàng bốc cháy.
Ngọn lửa màu bạc bùng cháy dữ dội trên bề mặt quặng.
Khi quặng chỉ còn lại một chút, một khối Tàn Hỏa Dư Huy hình thành.
Lại còn là Tàn Hỏa Dư Huy phẩm chất truyền thuyết.
Hành vi đốt quặng này quả thật xa xỉ, vẫn là đốt kẻ địch mạnh thực tế hơn.
........
Hai tháng rưỡi sau.
Trong phòng thí nghiệm;
"Phụt!"
Phân thân lửa do tinh thần kéo dài ra bề mặt cơ thể mất khống chế, trên người nứt toác như đồ gốm vỡ, ngay sau đó biến thành dung nham rồi biến mất.
Hấp thu ký ức của phân thân lửa, Trần Dật day day thái dương.
Dạo gần đây phân thân lửa chết hơi nhiều, cường độ tinh thần cỡ hắn cũng có chút chịu không thấu.
Hắn gạch một dấu chéo lên hướng thí nghiệm.
Mà những trang giấy bị gạch chéo như vậy đã tích tụ tới vài chục trang.
Dù có Haki Quan Sát, Tâm Nhãn, Trực Giác... làm tài liệu tham khảo.
Muốn nghiên cứu ra một thứ "quan sát" không cần dựa vào ăn đòn cũng có thể tăng cấp, quả thực không phải chuyện dễ dàng.
Trần Dật cất bản ghi chép thí nghiệm, đi sang một góc khác của phòng thí nghiệm.
Nơi đây một phân thân lửa khác đang thử nghiệm Tàn Hỏa Dư Huy.
Thông qua năng lực thiên phú, Trần Dật có thể dùng Tàn Hỏa Dư Huy để giữ mạng, trị thương, nhưng điều đó không có nghĩa đó là toàn bộ tác dụng của Tàn Hỏa Dư Huy.
Phân thân lửa có diện mạo giống hệt Trần Dật đang ở đây thử nghiệm năng lực của Tàn Hỏa Dư Huy.
Nếu bảo thí nghiệm trước tốn phân thân lửa, thì thí nghiệm ở đây lại tốn tiền đồng!
Muốn nghiên cứu thấu đáo Tàn Hỏa Dư Huy, tất nhiên phải liên tục chế tạo.
Vấn đề là Vua Biển trong Tâm Hỏa Không Gian của Trần Dật đã bị đốt sạch, muốn có củi đốt thì chỉ đành mua đồ phẩm chất cao về đốt.
Đây có thể coi là hành vi xa xỉ nhất từ trước đến nay của Trần Dật.
Tiền đồng kết toán từ tiệm Pokémon, tiền Phún Hỏa Long bày sạp bán súng đạn, Đại Khoái Đao kiếm được, thậm chí mấy trái ác quỷ trong tay đều đã bán cho Tiền Đa Đa, Băng Long ngoại trừ trái tim ra cũng bán sạch.
Phải biết vật phẩm phẩm chất truyền thuyết, dù chỉ là nguyên liệu, trên cơ bản cũng xấp xỉ triệu tiền đồng.
May mà hành vi xa xỉ này cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Phân thân lửa đưa tài liệu thí nghiệm cho Trần Dật, sau đó biến mất, đồng bộ ký ức lại cho hắn.
Tàn Hỏa Dư Huy có thể trị thương, đúng như suy đoán ban đầu của Trần Dật, bản thân nó là một loại năng lượng đặc thù.
Loại năng lượng này trải qua nhiều lần thử nghiệm của Trần Dật, cuối cùng cũng tìm ra cách tùy ý sử dụng.
Đó chính là trực tiếp khắc ấn thuật thức lên Tàn Hỏa Dư Huy.
Trong đó vận dụng một phần nguyên lý phong ấn thuật để thay đổi tính chất năng lượng bên trong Tàn Hỏa Dư Huy.
Hoàn toàn có thể dùng thay thế pháp lực, một khối Tàn Hỏa Dư Huy phẩm chất truyền thuyết tương đương khoảng 3,5 vạn điểm pháp lực của Trần Dật.
Loại phẩm chất hoàng kim thì chỉ có 1 vạn điểm pháp lực.
Nếu đốt pháp lực để lấy Tàn Hỏa Dư Huy thì cần tới 3 vạn mới được.
Ưu thế của Tàn Hỏa Dư Huy nằm ở chỗ có thể tích trữ, giới hạn tối đa là 10 khối, xét trên một khía cạnh nào đó đã nâng cao giới hạn pháp lực của Trần Dật.
Trần Dật mang theo ba khối Tàn Hỏa Dư Huy phẩm chất truyền thuyết còn sót lại đến phòng luyện công.
Một trong số đó rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt lĩnh vực lửa mở ra.
Hơn nữa lửa trong lĩnh vực còn kèm theo độc tố.
Khối Tàn Hỏa Dư Huy này có được từ việc thiêu đốt cổ trùng phẩm chất cao.
Trần Dật đứng trong lĩnh vực lửa, một tay kết ấn.
Lại mở ra thêm một lĩnh vực lửa nữa.
Dù là hai thuật riêng biệt nhưng bắt nguồn từ cùng một gốc, dưới sự khống chế có chủ đích của Trần Dật.
Hai lĩnh vực chồng lên nhau, không gian giản lược ở ranh giới lĩnh vực trở nên ngưng thực hơn.
Đồng thời nhiệt độ ngọn lửa tăng vọt.
"Tiêu hao hơi lớn, sức phá hoại tạo ra vẫn chưa đủ."
"Nếu muốn xếp chồng lĩnh vực thì thuật thức cần điều chỉnh đôi chút."
Toàn bộ thuật đều do Trần Dật tự mình nghiên cứu ra, chỗ nào không hợp thì sửa thẳng tay là xong.
Nhưng không vội, đợi học xong nhiều phép thuật hệ hỏa phẩm chất truyền thuyết rồi hẳn sẽ có góc nhìn khác.
Đến lúc đó sửa lại cũng chưa muộn.
Ngoài lĩnh vực lửa, hắn còn khắc ấn cả thuật Viêm Ma Pháp Tướng.
Trần Dật phất tay giải tán lĩnh vực lửa.
Bù nhìn sắt dùng làm mục tiêu tấn công đến tro tàn cũng chẳng còn sót lại.
Đến lúc thử nghiệm thuật tiếp theo.
Trong hai khối Tàn Hỏa Dư Huy còn lại, một khối bay ra rồi đáp xuống đất.
Trận pháp ma pháp phức tạp vô cùng xuất hiện dưới chân Trần Dật, ngay sau đó một Viêm Ma Pháp Tướng khổng lồ sừng sững đứng tại chỗ.
Lớp vỏ ngoài do ngọn lửa ngưng tụ trông như cơ giáp loé lên vài vệt màu huyền hoàng.
Giáp hộ thể của Viêm Ma Pháp Tướng đã tăng lên đáng kể so với ban đầu.
Khối Tàn Hỏa Dư Huy phẩm chất truyền thuyết này có được nhờ đốt loại quặng khoáng đặc thù phẩm chất truyền thuyết.
Sau khi thi triển Viêm Ma Pháp Tướng liền được tăng thêm hiệu ứng kiên cố.
Tàn Hỏa Dư Huy, đốt thứ gì thì nhận được dư huy mang đặc tính nấy.
Củi đốt đủ mạnh thì một cái xác là đủ.
Củi đốt không đủ mạnh thì cần tích lũy một lượng lớn quặng khoáng.
"Cả hai thuật đều không có vấn đề gì. Chuyển hai thuật tiêu hao nhiều nhất sang Tàn Hỏa Dư Huy gánh, pháp lực bản thân sẽ dư dả hơn nhiều."
"Không cần cứ hở ra là phải dùng Nhiên Huyết Thuật hay cắn thuốc nữa."
"Để kích hoạt hiệu ứng quá nhiệt của thiên phú, vẫn phải mua quặng khoáng phẩm chất truyền thuyết mới được."
(Mang theo ba khối Tàn Hỏa Dư Huy phẩm chất truyền thuyết: Nhiệt độ ngọn lửa tăng 40%, ngọn lửa gây thêm 500 điểm sát thương chuẩn)
Sao không mua đồ phẩm chất sử thi?
Vì không có tiền mua.
