Chương 54
Chương 54: Trở về Du Hí Thế Giới
Đăng ngày 30/09/2026
19
[Ting! Quyết toán nhiệm vụ]
[Nhiệm vụ: Thanh Trừng —— Hoàn thành]
[Phát hiện người chơi thể hiện tích cực trong cuộc chiến lần này, phần thưởng tăng nhẹ]
[Chọn 3 trong 4 phần thưởng dưới đây]
① Điểm thuộc tính tự do +5
② HP +400, MP +400
③ Thuốc Ổn Định Tinh Thần x1 (tăng chậm 0.5 điểm cường độ tinh thần)
④ Kỹ năng phẩm chất tím: Thánh Nhận (tạm thời tăng 50 điểm tấn công vật lý của bản thân, duy trì 2 phút, tiêu hao 50 MP, thời gian hồi chiêu 5 phút)
-
Phần thưởng nhiệm vụ lần này rất hậu hĩnh, hơn nữa cũng chẳng có gì phải đắn đo.
Nếu phần thưởng ④ là cuộn trục kỹ năng, khéo Trần Dật còn phải do dự đôi chút.
Cuộn trục kỹ năng có thể mang đi bán, còn kỹ năng nhận thẳng thì không.
Một kỹ năng cận chiến chẳng có mấy ý nghĩa đối với một pháp sư như Trần Dật.
"Tôi chọn ①, ②, ③."
Dứt lời, một lọ thuốc được dịch chuyển đến trước mặt Trần Dật.
[Bí Dược Tinh Thần Của Bộ Ký Tự Thứ Hai]
Phẩm chất: Vàng kim
Sau khi uống sẽ tăng chậm tối đa 5 điểm thuộc tính, 555 HP, 555 MP, 0.5 cường độ tinh thần, mỗi người chơi chỉ có thể sử dụng một lần.
(Ghi chú: Hiệu quả sử dụng tùy thuộc vào từng người, tối thiểu nhận được 300 HP, 300 MP, cường độ tinh thần tăng ổn định)
Đánh giá: Tác phẩm của một thiên tài! Chỉ là không hiểu sao người đó lại thích con số 5 đến vậy.
-
Đã là thuốc, liệu có thể mua được không?
Khoảnh khắc này, Trần Dật một lần nữa nhận ra tầm quan trọng của đồng xu đồng.
Không chút chần chừ, hắn ngửa đầu uống cạn một hơi.
Thậm chí sợ uống chưa sạch, Trần Dật còn thi triển phép thuật tạo ra chút nước, tráng đi tráng lại bình thuốc rồi uống hết.
[Phát hiện người chơi Dật đã đạt cấp 19, vui lòng chọn phương thức đột phá càng sớm càng tốt]
① Thử luyện: Hoàn thành một màn chơi, tiến hành đột phá dựa trên kết quả hoàn thành, đánh giá nhiệm vụ càng cao phần thưởng đột phá càng tốt (bắt buộc phải đạt giá trị thuộc tính cực hạn là 49 điểm)
② Mua vật liệu đột phá (vật liệu như sau........)
Trần Dật đọc đi đọc lại các điều kiện vài lần.
Ý nghĩa của thử luyện rất đơn giản: chứng minh trí tuệ, thực lực và lòng dũng cảm của bản thân với Trò Chơi Thế Giới.
Khi đó người chơi sẽ nhận được phần thưởng tương xứng.
Tiền đề là thuộc tính phải chạm mốc cực hạn 49 điểm, đồng thời đạt được đánh giá không tồi.
Lựa chọn thứ hai là đột phá theo cách quy củ.
Không có bất trắc, cũng chẳng có bất ngờ.
Lão Ban kẹt ở cấp 19, hẳn là cảm thấy bản thân không thể vượt qua thử luyện của Trò Chơi Thế Giới, lại không có tiền mua vật liệu đột phá, nên mới chọn từ bỏ.
Lựa chọn của Trần Dật thì ngay từ đầu đã có mục tiêu rõ ràng.
Có điều lúc này chưa cần vội, thuộc tính bản thân vẫn còn cách mốc cực hạn một đoạn khá xa.
Đợi hấp thụ xong dược lực, luyện tập thêm một thời gian nữa là vừa vặn.
Chẳng mấy chốc, Trần Dật và Phún Hỏa Long đã bị ném trở lại căn nhà trong thị trấn.
Để đảm bảo thuốc được hấp thụ êm thấm, Trần Dật không bắt đầu rèn luyện ngay mà lấy cuốn sách ma pháp do Swain tặng ra.
Cứ ngỡ trong sách sẽ ghi lại ma pháp thâm sâu nào đó, không ngờ toàn là những kiến thức cơ bản.
Thế nhưng những thứ cơ bản này đều được Swain mở rộng và diễn giải, phân tích nguyên lý cũng như cấu trúc ma pháp từ những góc nhìn hoàn toàn khác.
Đây lại chính là thứ Trần Dật cần nhất.
Trong quá trình đọc, hắn dần có những nhận thức mới mẻ về những nền tảng này.
[Người chơi Dật HP +20, MP +20]
[Điểm thuộc tính tự do +1]
Trần Dật chìm đắm trong cuốn sách ma pháp, hoàn toàn không để ý đến thông tin trên bảng điều khiển.
"Phù..."
Rất lâu sau, Trần Dật thở phào một hơi.
Phải thừa nhận cuốn sách ma pháp này đem lại cho hắn quá nhiều cảm ngộ, mới đọc xong lần đầu đã có vô số linh cảm tuôn trào.
Phép thuật tự sáng tạo vốn tưởng như đã gần hoàn thiện, giờ nhìn lại mới thấy rườm rà và hỗn loạn làm sao.
Dẫu vậy Trần Dật không vội chỉnh sửa.
Hắn lật lại cuốn sách từ đầu, nghiền ngẫm từng câu từng chữ.
Phún Hỏa Long từ đấu trường trở về, trên tay còn cầm theo bữa tối.
"Phún Hỏa Long à, cứ để đó đi, đợi tôi đọc nốt trang này đã."
"Gầm!"
Phún Hỏa Long nhẹ nhàng kéo cuốn sách ma pháp lại, móng vuốt lắc lắc cùng với cái đầu.
"Thật đấy, đọc thêm một trang nữa rồi ăn liền."
Ánh mắt của Phún Hỏa Long vô cùng kiên định.
Không còn cách nào khác, Trần Dật đành chịu thua. Mà hình như có gì đó sai sai, chẳng phải hắn mới là huấn luyện viên sao?
Chỉ vài miếng đã giải quyết xong bữa tối Phún Hỏa Long mang về, Trần Dật lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới ma pháp qua lăng kính của Swain.
Đúng vậy!
Đến lần đọc thứ ba.
Trần Dật nhận ra mình không còn nhìn vào cách Swain mở rộng cấu trúc cơ bản nữa, mà đang nhìn vào nguyên do vì sao Swain lại tư duy như thế.
Mang trong mình ký ức của ác ma, cộng thêm góc nhìn của con người, cách Swain nhìn nhận ma pháp lại phảng phất đôi nét lãng mạn.
Điều đó không có nghĩa là Swain ngây thơ, mà là vị thống lĩnh ấy đã đi ra con đường của riêng mình.
Giống như câu nói Trần Dật từng nghe từ thuở còn yếu ớt: đừng dùng nhận thức hạn hẹp của bản thân để định nghĩa pháp sư.
Khi Trần Dật gấp cuốn sách ma pháp lại lần nữa, trong đầu hắn đã có phương hướng rõ ràng.
Liếc nhìn bảng điều khiển, lúc này hiệu quả của [Bí Dược Tinh Thần Của Bộ Ký Tự Thứ Hai] đã được hấp thụ hoàn toàn.
Mức độ tăng trưởng khá tốt, tuy không đạt đến mức cao nhất nhưng cũng đã rất gần.
Trần Dật cộng toàn bộ số điểm thuộc tính vừa nhận được.
[Trần Dật]
Đẳng cấp: LV19 EXP 59999/60000
Nghề nghiệp: Pháp sư
Máu: 2470 (Máu cơ bản 2245, trang bị +225)
Pháp lực: 2395 (Pháp lực cơ bản 2095, trang bị +300)
Giáp: 28 (Giáp cơ bản 24, trang bị +4)
Thể chất: 48
Sức mạnh: 33
Trí lực: 51 (Trí lực cơ bản bản thân 49, trang bị +18)
Agility: 34
Tinh thần: 49
Điểm thuộc tính tự do: 0
Thiên phú: Hỏa Thuộc Tính Thân Cận. (Tăng độ thuần thục kỹ năng hệ hỏa, sát thương nguyên tố hỏa tăng 10%.)
Kỹ năng: Vô Vi Minh Tưởng, Pháp Thuật Giải Tích, Tinh Thần Niệm Lực, Tốc Biến, Kháng Cự Hỏa Hoàn, Hỏa Cầu Thuật
Kháng tính: Kháng nguyên tố hỏa 30%
Hồn năng: 5
Thôi diễn: Có thể thôi diễn
-
Lượng hồn năng thu thập được vẫn quá ít ỏi.
Có lẽ trong cấu thành của hồn năng gồm linh hồn và khí vận, tỷ lệ của khí vận chiếm phần quan trọng hơn.
"Phún Hỏa Long, tôi đi đấu trường đây, tối nay không về."
Thể chất vẫn còn thiếu một điểm mới chạm mốc cực hạn.
Dựa vào Vô Vi Minh Tưởng và tập luyện, khoảng nửa tháng là có thể tăng lên.
Thể chất càng cao, thời gian cần bỏ ra để tăng điểm thông qua rèn luyện sẽ càng kéo dài.
Thấy huấn luyện viên nỗ lực như vậy, Phún Hỏa Long cũng không nghỉ ngơi nữa, tối nay tập tăng cường!
Ngoài lúc rèn luyện, Trần Dật không hề nghỉ ngơi.
Hắn dành trọn thời gian suy ngẫm về các chiêu thức của mình.
Cuốn sách ma pháp Swain đưa thực sự đã mở ra cho Trần Dật một thế giới hoàn toàn mới.
Bất kể đối phương có mục đích gì.
Món nợ ân tình này, Trần Dật ghi nhận!
"Viêm · Phong Kiếm kích hoạt quá chậm, khi đối đầu với kẻ địch mạnh, ba thanh kiếm cộng hưởng hoàn toàn không thể gây ra sát thương."
Trước đó khi đối mặt với Orochimaru, chiêu này chẳng tạo được chút tổn thương nào.
"Dùng làm phương thức phòng thủ cũng không mấy thực dụng, Viêm Ma Biến có thể ứng phó linh hoạt hơn trong nhiều tình huống khác nhau."
"Tiến độ giải tích kỹ năng đối với Viêm Ma Biến cũng cần phải đẩy nhanh hơn."
Cứ thế trôi qua một tháng, Trần Dật mới tiêu hóa hết toàn bộ những gì thu hoạch được từ thế giới lần này.
