Chương 561
Chương 561: Tiền và mục đích
Đăng ngày 30/09/2026
19
Phố Hắc Thủ;
Một đội người mặc đồng phục Thẩm Phán Sở xông vào.
Đại ca Hắc Thủ thót tim, kẻ đến không có ý tốt.
Thôi thì của đi thay người vậy.
Gã cười làm lành: "Các vị đại nhân, không biết tìm tôi có việc gì."
Nói rồi lén nhét 200 đồng Tàn Mộng tệ (= 2 đồng Mỹ Mộng tệ) vào túi người dẫn đội.
Nếu là ngày thường, viên đội trưởng này có lẽ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng hôm nay thì xin lỗi nhé.
Đó là 1000 đồng Mỹ Mộng tệ lận đấy!
"Lục soát cho tôi! Tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ tên tín đồ tà thần nào!"
Khu phố đèn đỏ;
Bà chủ phong vận vẫn còn tưởng đám người này rủ nhau đi tìm đàn bà.
Ở thế giới điên loạn này, không tìm cách xả bớt thì sớm muộn cũng biến chất thành quái vật.
"Tiểu Hồng, Tiểu Lan..."
"Nhổ vào! Bớt làm thân đi." Lão già mẻ răng cửa quát lớn đầy vẻ đoan chính: "Hôm nay chúng tôi đến tìm tín đồ tà thần!"
"Tôi khuyên các người tốt nhất nên thành thật khai báo!"
........
Thành viên Thu Dung Sở đầy vẻ khó hiểu.
"Mấy gã này... hôm nay uống nhầm thuốc à?"
"Không thì sao lại hăng máu thế."
Một thành viên khác lại tỏ ra vô cùng nghiêm trọng: "Tôi nghi bọn họ được tăng lương rồi."
Nếu Trần Dật ở cạnh thì sẽ nhận ra người này chính là kẻ lắm mồm lướt qua trong đêm.
Cũng là phó sở trưởng Thu Dung Sở — Eni.
"Số lượng Mỹ Mộng tệ mà cả đất nước có thể chế tạo ra là có hạn. Bọn họ tăng lương đồng nghĩa chúng ta bị giảm lương."
"Vừa rồi tôi thấy sếp bên Thẩm Phán Sở vào vương cung rồi."
Nói rồi đạp tung cửa văn phòng.
Levan Grosso nghe như một cái tên khá văn nhã, thực tế lại là một gã to xác thô kệch.
Cơ bắp cuồn cuộn gò ép dưới lớp áo da, từng cử động đều khiến da áo căng cứng phát ra tiếng siết chặt.
Một kẻ thô kệch như vậy lại thích cắt tỉa cây cảnh.
Hắn vừa cầm kéo nhắm vào nhánh cây mọc lệch, chuẩn bị cắt xuống.
Mỗi lần cắt tỉa cây cảnh đều mang lại cho hắn cảm giác nội tâm được gột rửa.
Đúng lúc này, cửa lớn bị đạp tung.
Vết cắt lệch mất vài centimet, sắc mặt Levan Grosso lập tức biến dạng.
Ngẩng đầu lên thì thấy phần lớn kẻ mạnh của Thu Dung Sở đều đã kéo đến.
Làm gì đấy?
Định ép cung à?
Đợi gã phó sở trưởng lắm mồm giải thích ngọn ngành xong.
Sắc mặt Levan Grosso càng khó coi hơn.
Rowen Dật muốn làm cái gì?!
Hắn cũng vội vã dẫn người chạy về hướng vương cung.
Thế rồi tạo thành cục diện hiện tại.
Gilmer Constantine ngồi trên ngai vàng cao nhất.
Hai bên lần lượt là người của Thẩm Phán Sở và Thu Dung Sở.
Trần Dật và Levan Grosso không hề tỏ rõ thái độ.
Nhưng đám thuộc hạ dưới trướng đã bắt đầu trừng mắt nhìn nhau.
Căng thẳng chẳng khác nào muốn phân tài cao thấp.
"Hai vị sở trưởng đại nhân, không biết tìm tôi có việc gì thế?"
Vị quốc vương trên danh nghĩa này đối đãi với Trần Dật và Levan Grosso không hề giống đối xử với cấp dưới.
Ngay cả đứa trẻ vừa tròn mười tuổi cũng biết đất nước này có ba thế lực.
Thẩm Phán Sở, xử lý quái vật và các vụ Tự Liệt Giả biến chất thành quái vật.
Phần lớn vật chất siêu phàm trên toàn quốc đều do Thẩm Phán Sở bán ra.
Thu Dung Sở, xử lý các Thu Dung Vật cùng tai ương do Thu Dung Vật gây nên.
Bọn họ dựa vào mạng người rẻ rúng làm vật tiêu hao, liên tục thử nghiệm năng lực và giới hạn của Thu Dung Vật.
Sau đó bán ra một vài Thu Dung Vật phù hợp.
Nếu không nhờ dòng dõi quốc vương có thể chế tạo Mỹ Mộng tệ, họ đã sớm bị Thẩm Phán Sở và Thu Dung Sở gạt ra ngoài rìa.
Đừng nhìn hộ vệ vương cung đông đảo thế kia.
Tự Liệt Giả cấp cao cũng chẳng hề ít.
Thật sự đánh nhau, một mình cô thư ký nhỏ của Trần Dật cũng có thể rượt đuổi giết sạch bọn họ.
Chiến đấu mà chỉ nhìn số liệu trên giấy tờ thì bên công nghệ đã sớm vô địch rồi.
Đối mặt với câu hỏi của quốc vương, Trần Dật không trực tiếp trả lời mà khẽ gật đầu với Carlos.
"Kính chào Quốc vương!"
Carlos vì kích động nên giọng hơi lạc đi, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.
"Tôi... đại diện cho Sở trưởng Rowen phát biểu..."
Giọng càng nói càng nhỏ, nước mắt đã chực trào nơi hốc mắt.
Trần Dật có chút bất lực, đừng có phát bệnh vào lúc này chứ.
Ngọn lửa ngưng tụ thành một dòng chữ nhỏ xuất hiện trên cánh tay Carlos.
"Nói không hết thì tháng này trừ sạch lương."
Carlos lập tức giật thót, giọng mang theo âm rung.
Nhưng âm lượng đã trở lại bình thường.
"Số lượng vật chất siêu phàm vương cung thu mua, so với cùng kỳ năm ngoái đã tăng 30%."
"Số lượng hộ vệ vương cung so với năm ngoái tăng 20%."
"Số lượng Tự Liệt Giả cấp cao so với cùng kỳ tăng 7%."
"Mà Sở trưởng Rowen cho rằng, Tự Liệt Giả dồn ứ ở vương cung e là có phần lãng phí, muốn xin điều động 500 Tự Liệt Giả đỉnh cấp, 2000..."
Trần Dật dám chắc, tiền nhiệm sở trưởng Thẩm Phán Sở chắc chắn cũng từng muốn chiếm lấy phương pháp chế tạo Mỹ Mộng tệ.
Chỉ là không ghi lại lý do vì sao từ bỏ vào hồ sơ.
Trần Dật muốn kiểm tra nơi chế tạo Mỹ Mộng tệ một lần nữa thì bắt buộc phải có một cái cớ hợp lý.
Vị quốc vương đại nhân ngồi tít trên cao nhìn có vẻ rất khôn ngoan.
Nhưng đầu óc lại không tính là quá nhanh nhạy.
Ngoại trừ mảnh đất vương cung này Thẩm Phán Sở không thể quản, toàn bộ những nơi còn lại trên khắp đất nước, Thẩm Phán Sở cơ bản đều cài cắm tai mắt.
Trấn giữ phòng tuyến là người của Thẩm Phán Sở và Thu Dung Sở.
Tuần tra ban đêm cũng là người của Thẩm Phán Sở và Thu Dung Sở.
Thật sự nghĩ nắm trong tay Mỹ Mộng tệ là có thể thống nhất, vậy thì nghĩ quá nhiều rồi.
Levan Grosso gật đầu, sau đó đá một cú vào gã phó sở trưởng của mình.
Có điều cú đá này cực kỳ nặng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương gãy vụn.
Eni đẩy gọng kính không hề tồn tại trên sống mũi, nét mặt không đổi: "Levan đại nhân, cú này tính là tai nạn lao động, tôi yêu cầu thanh toán thêm 20% chi phí điều trị."
Sau đó nhìn lên vị quốc vương ngồi phía trên.
"Kính chào Quốc vương đại nhân tôn kính, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Phó sở trưởng Thu Dung Sở, Eni."
"Đúng rồi, Quốc vương đại nhân đã ăn cơm chưa, tôi nghe nói cơm nước ở vương cung ngon lắm, không biết..."
"Khụ khụ!"
Để ý thấy ánh mắt muốn giết người của Levan Grosso, Eni mới thu liễm đôi chút.
Kẻ mạnh của thế giới này toàn là lũ điên, chỉ khác nhau ở mức độ điên mà thôi.
"Yêu cầu của Thu Dung Sở cũng tương tự Thẩm Phán Sở. Dạo gần đây tín đồ tà thần trong nước gia tăng, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã phát sinh thêm 7 Thu Dung Vật."
"Tổn thất của Thu Dung Sở vô cùng lớn. Vì toàn thể đất nước."
"Thu Dung Sở chúng tôi cần 600 Tự Liệt Giả đỉnh cấp, 2100..."
Trần Dật và Levan Grosso trước khi vào vương cung chưa từng chạm mặt.
Theo những yêu cầu mà cô thư ký nhỏ của Trần Dật đưa ra.
Levan Grosso lập tức hiểu ra Trần Dật đang tính toán điều gì.
Vừa khéo, vị quốc vương đại nhân này cũng cần phải gõ đầu một chút.
Đám Tự Liệt Giả phế vật trong vương cung, Levan Grosso chẳng hề coi vào mắt.
Mà vị quốc vương đại nhân kia chắc chắn cũng không nỡ giao người ra.
Cơ bản có thể đoán trước, ông ta sẽ chọn cách chi ra một khoản Mỹ Mộng tệ để đuổi khéo Rowen Dật và mình đi.
Không mất mát gì, lại còn kiếm được chác.
Chỉ cần phối hợp một chút, tội gì không làm.
