Chương 564
Chương 564: Thái độ các bên
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nói dứt lời, xúc tu vô hình xuyên thủng lồng ngực một thành viên Thẩm Phán Sở ở cách đó không xa.
Thấy đòn tấn công lần này không bị né tránh,
Tế tư Phồn Dục mừng rỡ.
Rõ ràng người phụ nữ ban nãy chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.
"Các con của ta! Hãy reo hò đi, hãy dùng sinh mệnh mà Thần ban cho các ngươi để thực thi ý chí của Ngài!"
Con nhện khổng lồ thể hiện sự linh hoạt vượt xa kích thước cơ thể.
Đối mặt với hàng loạt đòn tấn công từ người của Thẩm Phán Sở, nó tung mình nhảy vọt lên, né tránh hoàn hảo tất cả.
Tơ mảnh móc vào những đám mây trên bầu trời, treo lơ lửng thân thể khổng lồ giữa không trung.
Ngay sau đó, nó bò với tốc độ cực nhanh trên tầng không.
Chỉ trong chốc lát, một tấm lưới nhện khổng lồ đã được dệt nên giữa trời.
Lực dẫn dụ tinh thần cực mạnh tỏa ra từ mạng nhện.
Những thành viên Thẩm Phán Sở có chỉ số tinh thần hơi yếu liền như những con rối, từng bước một bước về phía mạng nhện.
"Các Tự Liệt Giả thuộc chuỗi Thợ Thiêu Xác đồng thời dùng hỏa công, cố gắng thiêu rụi mạng nhện."
"Tự Liệt Giả thuộc chuỗi Khống Ngẫu Sư thì điều khiển bầy nhện con, phát động tấn công nhện mẹ."
"Nhưng bọn họ vẫn đánh giá thấp sức mạnh thú cưng của Thần Phồn Dục."
Lửa liên tục phát nổ.
Lực xung kích san phẳng các công trình trong khu vực này.
Thế nhưng mạng nhện bên dưới vẫn còn nguyên vẹn.
Ngược lại, ngọn lửa tiếp xúc với nhện mẹ liền biến thành từng con nhện dung nham.
Bầy nhện dung nham này tung mình nhảy khỏi mạng nhện, rơi xuống đất như những viên đạn pháo.
Nếu bị tấn công, chúng sẽ nổ tung ngay lập tức.
Nếu không bị tấn công, chúng sẽ lao vào tấn công những người khác.
"Tự Liệt Giả chuỗi Thợ Thiêu Xác đừng dùng hỏa công với kẻ địch!"
"Năng lực của đối phương có lẽ là đồng hóa mọi thứ không có sinh mệnh."
"Bản chất thứ bị đồng hóa càng mạnh, con nhện tạo ra sau khi đồng hóa càng mạnh."
Hàng trăm con nhện dung nham phát động xung phong.
Còn kẻ địch của chúng là bầy nhện con sinh ra từ bùn đất và nhà cửa, với số lượng thậm chí còn áp đảo hơn.
Bị Tự Liệt Giả chuỗi Khống Ngẫu Sư khống chế, bầy nhện con này phát huy tốc độ và sức mạnh vượt xa trạng thái bình thường.
Cái giá phải trả là thân thể chúng không ngừng phát ra tiếng gào thét bi thảm.
Trận chiến giữa nhện và nhện nhanh chóng bùng nổ.
"Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai."
"Ở nơi cách chiến trường không xa, oán niệm của những người bình thường chết vì trận chiến tụ lại với nhau, hình thành nên một Thu Dung Vật mới —— Kẻ Không Mặt."
"Nó sẽ xóa sổ mọi kẻ phát ra tiếng ồn."
Một lượng lớn vật chất siêu phàm đột ngột hội tụ lại, kết hợp theo chuỗi và phương thức kỳ lạ.
Sự kết hợp ấy tạo thành một Thu Dung Vật hình người không có mặt, da dẻ toàn thân trắng bệch.
Loại Thu Dung Vật này thường mang ác ý cực lớn đối với con người.
Ác ý càng mạnh, sức mạnh của Thu Dung Vật càng lớn.
Bóng dáng Kẻ Không Mặt chớp lóe, khi xuất hiện lần nữa đã ở ngay sau lưng một thành viên Thẩm Phán Sở.
Toàn bộ quá trình không phát ra chút âm thanh nào.
Hay đúng hơn, một lĩnh vực thu nhỏ đã hấp thụ toàn bộ tiếng động.
Người đang chém giết với bầy nhện đương nhiên không hề phát giác.
Theo một cánh tay trắng bệch chạm vào khuôn mặt hắn,
chẳng mấy chốc, số lượng Kẻ Không Mặt lại tăng thêm một.
Lĩnh vực quanh Kẻ Không Mặt cũng khuếch trương thêm vài phần.
"Carlos phát hiện ra Kẻ Không Mặt, theo phán đoán của cô, mối đe dọa từ Thu Dung Vật này cao hơn, cần ưu tiên xử lý."
Đây là nội dung do Bút Máu Thịt khống chế Lev Grosso viết ra.
"Tế tư Phồn Dục phớt lờ những người khác, dứt khoát đuổi theo."
Đây là vận mệnh do Lev Grosso an bài.
Ban đầu tế tư Phồn Dục định giải quyết Bù Nhìn đang cản đường mình.
Nhưng hắn bỗng đổi ý, Thẩm Phán Sở mạnh hơn hắn tưởng khá nhiều.
Cho nên hắn cần nhiều trợ lực hơn để giúp mình thực thi thần chỉ.
Hắn gồng mình chịu đòn tấn công của Bù Nhìn, bám sát ngay sau lưng Carlos.
Mục đích chỉ là cầm chân Carlos, kéo dài thêm thời gian cho Thu Dung Vật Kẻ Không Mặt trưởng thành.
Sức mạnh của vận mệnh nằm ở chỗ đó.
Nó khiến anh cảm thấy mọi lựa chọn đều do chính mình đưa ra.
Nhưng anh lại không biết rằng, đó là kịch bản đã được sắp đặt sẵn từ trước.
Khi Thẩm Phán Sở đang giao chiến, phía Sở Thu Dung và hoàng cung đương nhiên cũng nhận được tin tức.
Eni nằm trên ghế lật cuốn truyện tranh, thỉnh thoảng lại cười ha hả.
Viện trợ?
Đùa gì thế.
Nếu Thẩm Phán Sở bị một tên giáo đồ tà thần tiêu diệt, thì họ cũng chẳng có tư cách giằng co lâu như vậy với Sở Thu Dung.
Nếu thật sự đánh không lại,
Eni cho rằng chỉ có hai khả năng:
Một là, Thẩm Phán Sở chưa trả đủ lương.
Hai là, tà thần giáng lâm.
Nhưng chuyện này là không thể, bảy vị chính thần sẽ không nhường vị trí của mình.
Nếu thật sự giáng lâm, theo thông tin mà tín đồ của các vị thần kia ghi lại, Eni nghĩ mình cứ nằm chờ chết là vừa.
Cũng không cần phải đi.
Cơ hội tốt thế này, đáng lẽ phải qua đó bỏ đá xuống giếng một phen.
Nhưng sếp nhà mình chẳng biết đã đi đâu mất.
Vậy nên... việc ai nấy làm, ngủ cứ ngủ, sắp phát lương rồi, yên ổn chút không tốt hơn sao.
Vị quốc vương vừa bị tống tiền nào đó đang đi đi lại lại tại chỗ.
Chẳng còn chút phong độ và uy nghiêm nào của một bậc đế vương.
"Ngươi nói xem tôi có nên đi viện trợ không, không được."
"Như vậy sẽ làm lộ kỵ sĩ đoàn tôi dày công chuẩn bị bấy lâu, ngươi nói xem tôi phải làm sao bây giờ."
Cách ông ta không xa có một người phụ nữ đẹp tuyệt trần.
Nhìn tình hình hiện tại, dường như người đưa ra quyết định lại là cô ta.
Hơn nữa người phụ nữ này không phải thành viên hoàng tộc.
........
Trận chiến vẫn tiếp diễn.
Cả Thẩm Phán Sở chỉ còn mỗi Trần Dật, Khâu Tạp và mấy lão già kia là rảnh rỗi.
Lão già sún răng lộ vẻ chê bai: "Bọn trẻ bây giờ thật vô dụng."
"Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc thăng cấp chuỗi cho nhanh, năng lực của từng chuỗi còn chưa khai thác hoàn thiện đã muốn chạy về phía sau."
Một người khác tỏ vẻ đồng tình: "Nhớ năm đó, một mình tôi có thể đánh năm con nhện như thế này."
"Không! Mười con!"
Khâu Tạp quơ móng vuốt trên đầu Trần Dật, giọng mang theo sát ý và vẻ nóng lòng chẳng thể chờ đợi: "Còn chưa ra tay sao, một mình mèo ta cũng có thể giết sạch bọn chúng."
Trần Dật dường như đang ngộ ra điều gì, hắn lắc đầu, nhấc Khâu Tạp từ trên đầu xuống rồi lấy ra hai trăm đồng Mỹ Mộng Tệ.
"Khâu Tạp, mày bị ảnh hưởng sâu quá rồi, khôi phục lý trí trước đi."
Nói xong, hắn tiếp tục nhìn về phía chiến trường.
Khâu Tạp hất mạnh tay Trần Dật ra, nhưng rất nhanh sau đó lý trí đã giành lại quyền kiểm soát suy nghĩ, nó sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Trần Dật xoa mạnh đầu nó.
"Hồi phục trước đi."
"Xin lỗi, meo..." Giọng nó nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nhện mẹ treo lơ lửng giữa không trung nghỉ ngơi một lát, lại tích lũy đủ tơ.
Nó liên tục bắn xuống mặt đất, định biến cả Thẩm Phán Sở thành tổ của mình.
Nơi tơ nhện rơi xuống lại xuất hiện thêm một lượng lớn nhện.
Phó sở trưởng Thẩm Phán Sở Babulo bị bầy nhện mới tràn ra giữ chân.
Còn thư ký Carlos thì bị tế tư Phồn Dục cầm chân.
Kẻ Không Mặt đã biến mất không thấy tăm hơi, việc tàn sát hàng loạt khiến năng lực của nó càng mạnh thêm một bậc.
Người của Thẩm Phán Sở nhất thời liên tục tháo lui.
Có vẻ như nhiều người đã bị thương nặng, sức chiến đấu thua xa lúc trước.
Đúng lúc này...
Một luồng nhiệt cuộn trào quét tới.
Rõ ràng không nhìn thấy ngọn lửa, nhưng lại cảm nhận được hơi nóng rát bỏng.
Tơ nhện vốn nguyên vẹn không tổn hao gì dưới ngọn lửa của Tự Liệt Giả chuỗi Thợ Thiêu Xác nay bắt đầu bốc cháy.
Các Tự Liệt Giả và quái vật có mặt tại hiện trường đều cảm thấy một cơn đau nhói.
Cứ như thể đang bị đặt giữa biển lửa.
Một người cử động yết hầu: "Chuyện... chuyện gì thế này?"
