Chương 573
Chương 573: Lý luận thành lập!
Đăng ngày 30/09/2026
19
Thời gian chậm rãi trôi qua một tháng.
Thời gian tiêu tốn cho nhiệm vụ đột phá lần này nhiều hơn hẳn so với hồi Trần Dật ở cấp 19.
Độ khó của nhiệm vụ không nằm ở kẻ địch mạnh ra sao, mà ở những hạn chế do Du Hí Thế Giới đặt ra.
Bằng không, Trần Dật chỉ việc Điểm Nhiên cả hành tinh này là xong.
Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Phán Sở và Thu Dung Sở đã đánh nhau đến mức điên cuồng.
Hai ngày một trận nhỏ.
Năm ngày một trận lớn.
Dù đôi bên vẫn còn chút lý trí, chưa để xảy ra chết người.
Nhưng tay đòn ngày càng mất kiểm soát.
Còn với tư cách là kẻ đứng đầu, Trần Dật không hề can dự vào.
Viện trưởng Thu Dung Sở cũng vậy.
Trong lúc đám người kia đánh nhau, Trần Dật vẫn luôn ở tổng bộ Thẩm Phán Sở nghiên cứu Thu Dung Vật và vật chất siêu phàm.
Những Thu Dung Vật khét tiếng quỷ dị khác thường, hễ qua tay Trần Dật đều gần như biến thành phế phẩm.
Trở thành một món đồ tầm thường không hơn không kém.
Không ít người đồn đoán rằng Trần Dật đang chế tạo một Thu Dung Vật đặc thù nhằm trả đũa người của Thu Dung Sở.
Với thực lực của hắn, không thể nào đánh không lại người của Thu Dung Sở.
Khả năng duy nhất là hắn đã chịu thiệt ở mảng Thu Dung Vật.
Chỉ cần bù đắp được khoảng chênh lệch này, Thu Dung Sở chẳng qua cũng chỉ là một lũ rác rưởi.
Trên thực tế, suy đoán của bọn họ chỉ đúng một phần.
Trần Dật quả thực đang thử chế tạo một 'Thu Dung Vật' đặc thù, nhưng mục đích không phải để trả thù.
Chuyện này bắt nguồn từ một thí nghiệm trước đây của hắn: Thập Quyền Kiếm.
Thập Quyền Kiếm được tạo thành từ một luồng chakra đặc biệt, thông qua thuật thức chuyên biệt, hoặc là hình chiếu của thực thể.
Một khi rời khỏi tay Uchiha Itachi, hoặc ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của thuật phong ấn, nó sẽ lập tức tiêu biến, biến trở lại thành chakra.
Nghiên cứu trước kia không đem lại kết quả gì đáng kể.
Tuy nhiên, số liệu thực nghiệm liên quan vẫn được lưu giữ, làm nền tảng cho những nghiên cứu về sau.
Thu Dung Vật và vật chất siêu phàm của thế giới này đã mở ra cho Trần Dật một hướng nghiên cứu mới.
Do đặc tính của thế giới, sau khi Tự Liệt Giả chết, năng lượng trong cơ thể không tan biến dần mà có xác suất nhất định tụ lại với nhau.
Đó chính là quá trình sinh ra vật chất siêu phàm.
Thứ có thể tụ lại phần lớn là năng lượng có cùng đặc tính.
Trong khi đó, điều kiện để Thu Dung Vật ra đời lại khắc nghiệt hơn nhiều, đa phần đều dính dáng đến quái vật và Cựu Thần.
Điểm không đổi là bản chất tương đồng giữa nó và vật chất siêu phàm.
Cả hai đều là tập hợp năng lượng mang một đặc tính nhất định.
Vật chất siêu phàm cấu thành từ thuộc tính 'Mộc'.
Thu Dung Vật cấu thành từ thuộc tính 'Thời Gian'.
Vậy thì... liệu có thể tham khảo những thứ này để tự xây dựng một Thu Dung Vật cấu thành từ đặc tính phong ấn hay không?
Một dạng Thập Quyền Kiếm biến thể!
Thuật phong ấn chiếm tỉ trọng không hề nhỏ trong hệ thống chiến đấu của Trần Dật.
Thế nhưng phương thức thi triển thuật phong ấn lại hơi hạn chế. Ngoại trừ Địa Bộc Thiên Tinh và thuật phong ấn lồng ghép vào Chích Kiếm, phần còn lại chủ yếu dựa vào việc dùng máu trực tiếp phong ấn.
Khi đối đầu với kẻ địch mới gặp lần đầu, đòn này rất dễ khiến đối phương trở tay không kịp.
Song nếu kẻ địch đã biết mánh khóe này của hắn, việc đánh trúng sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Lần giao thủ sau đó với Cừu Trung Sinh chính là minh chứng.
Hơn nữa, là một pháp sư, hắn không thể lúc nào cũng cố tình để kẻ địch áp sát, chịu đòn rồi mới phong ấn.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Vì vậy Trần Dật buộc phải tối ưu hóa cách vận dụng thuật phong ấn.
Nếu có thể cải tạo [Thiên Chi Tỏa], gắn thêm đặc tính phong ấn cực mạnh, công dụng của nó sẽ tăng vọt lên vài bậc.
Một khi bị [Thiên Chi Tỏa] quấn lấy, hoàn tất chu trình khép kín của thuật phong ấn, đối thủ không chết thì cũng phải lột một lớp da mới mong thoát ra.
Theo mạch suy nghĩ này, khi chân ý phong ấn của Trần Dật nâng cao, hắn còn có thể tiếp tục tối ưu hóa [Thiên Chi Tỏa].
Lý thuyết thì hoàn hảo, nhưng thực tế lại tàn nhẫn.
[Thiên Chi Tỏa] là thứ vũ khí có linh tính.
Có linh tính đồng nghĩa với việc nó có cơ hội tiếp tục trưởng thành.
Muốn thay đổi căn bản [Thiên Chi Tỏa], hắn sẽ phải nấu chảy rồi rèn lại từ đầu.
Khi ấy, chút linh tính kia sẽ biến mất.
Đây là điều Trần Dật không hề muốn thấy.
Vẫn cần thêm hướng đi mới và thực nghiệm để chứng minh.
Trong lúc Trần Dật bận rộn, Khâu Tạp cũng chẳng rảnh rỗi.
Như đã nói, kể từ khi Thẩm Phán Sở và Thu Dung Sở trở mặt, đám điên rồ trong hai cơ sở không phải đang đập nhau thì cũng là trên đường đi đập nhau.
Người nào người ngợm lành lặn không chút thương tích còn bị người ta coi khinh.
Khâu Tạp liền lấy đám người này ra làm vật thí nghiệm để luyện phép trị liệu.
Bên cạnh sách ma pháp hệ không gian, Khâu Tạp bắt đầu lấn sân sang hướng bổ trợ.
Con mèo này nhận ra kinh nghiệm và ý thức chiến đấu của mình còn kém xa Trần Dật lẫn đại tỷ đầu.
Thêm vào đó, mỗ mèo cũng không mấy mặn mà với việc đánh đấm.
Trong một trận chiến nọ, nhìn Trần Dật điều khiển Viêm Ma Pháp Tướng,
nó bỗng nhiên giác ngộ.
Tên Trần Dật đáng ghét kia, điều khiển Viêm Ma Pháp Tướng thì vẫn phải tự thân thao tác.
Còn mỗ mèo chỉ việc nhập thể hỗ trợ đại tỷ đầu trên chiến trường là đã nhẹ nhàng giải quyết trận chiến.
Vậy nên: mỗ mèo > Trần Dật!
Lý thuyết chuẩn xác!
Thế là nó nảy ra ý định nghiên cứu năng lực hỗ trợ.
Đó cũng là lý do vì sao Khâu Tạp lại chọn hạt giống thiên phú thiên về năng lực hỗ trợ.
Trong đại sảnh của Thẩm Phán Sở, Khâu Tạp nằm sấp ở vị trí trước nhất.
Bên dưới có cả đám người vừa hộc máu vừa xếp hàng.
"Vấn đề gì?"
Khâu Tạp nhìn đống tài liệu Trần Dật để lại cho mình, đầu chẳng buồn ngẩng lên.
Bị Khâu Tạp đối xử như vậy, kẻ điên với khuôn mặt tái nhợt kia vẫn nở nụ cười đón nhận.
"Đại tiểu thư Khâu Tạp, lần này là vết thương nhẹ."
"Nội tạng bị thằng ngu bên Thu Dung Sở thò tay móc mất, phiền đại tiểu thư Khâu Tạp lắp lại giúp tôi."
"Thiếu mất cái này, công nhận cũng hơi khó chịu."
Gã lắc lư lá gan đang cầm trên tay.
Ở thế giới điên loạn này, không ít Tự Liệt Giả đã bộc lộ bản chất phi nhân loại, như con rối, người rơm...
Mất một hai cơ quan nội tạng chẳng tính là vết thương chí mạng.
Khâu Tạp gật đầu, cái đuôi thoăn thoắt lật sách, tìm đến trang hướng dẫn phục hồi nội tạng.
Thế gọi là vừa học vừa hành.
Về chuyện này, đám người điên dại kia hoàn toàn không để tâm.
Bên trong Thẩm Phán Sở vốn không có nhiều phương thức hồi phục.
Bị coi làm vật thí nghiệm thì đã sao, không chết được, lại chẳng tốn tiền.
"Ồ... tìm thấy rồi, meo~"
"Đầu tiên là làm sạch, sau đó thế này... rồi thế này... cuối cùng là thế này..."
Khâu Tạp dùng sức mạnh tinh thần điều khiển từ xa để tiến hành chữa trị.
Xong xuôi, nó còn khâu thêm một chiếc nơ bướm ở ngay chỗ vết sẹo.
Sau đó gã điên nọ hí hửng rời đi.
Đã đến lúc đi lấy lại thể diện rồi.
So với cách chữa trị đơn giản thô bạo của Trần Dật, những gì Khâu Tạp học được lại tinh tế hơn nhiều.
Trần Dật mà bị thương, trước tiên cứ nã một phát Phản Chuyển Chi Hỏa.
Nếu không ăn thua thì đốt tiếp một đốm Tàn Hỏa Dư Huy.
Chủ yếu lấy tiêu chí đơn giản thô bạo làm đầu.
Dựa vào việc tăng cường sinh mệnh lực để tự thân hồi phục.
Trúng độc thì dùng pháp lực và máu huyết xoắn nát độc tố.
Phần cơ thể bị dị biến thì cưỡng ép bài trừ ra ngoài, sau đó để nó mọc lại là xong.
Cách làm này của Khâu Tạp thì tiêu hao ít, lại tỉ mỉ hơn.
Nó phù hợp với đa số mọi người, bởi không phải ai cũng sở hữu ấn ký trong pháp lực và máu huyết, cũng chẳng phải ai cũng khắc ghi được ý chí của mình lên từng tế bào.
Đây là phương thức hồi phục thuộc trường phái chính thống.
Hiện tại chậm chỉ là do chưa quen tay.
