Chương 582
Chương 582: Tử linh?
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Cái chết mới là đích đến của vạn vật, cái chết sẽ mang lại cho tất cả sự đối đãi công bằng nhất. Ngay cả cái chết của sự chết chóc cũng sẽ được tôi ghi lại!"
"Thế nào?"
"Chọn cùng tôi đối phó với con quái vật kia, hay là chết ở đây!"
Bóng tối tĩnh mịch như chết bao vây toàn bộ đại điện lúc nào không hay.
Trong bóng tối, vô số tử linh đang lén lút rình rập.
Chúng thì thầm to nhỏ, khát khao máu tươi, tuân theo bản năng mà Tử Linh Chi Thư áp đặt lên chúng.
Chỉ mới ở lại trong bóng tối này một thoáng, Bablo và Aini đã cảm thấy máu trong người dần lạnh đi, làn da lộ vẻ trắng bệch như xác chết.
Sinh mạng của họ đang bị thứ gì đó chầm chậm rút cạn.
Ngồi trên ngai vàng bằng xương trắng, Lilia Chase có chút kinh ngạc. Quả không hổ là Tự Liệt Giả đỉnh phong khác thường, sinh lực trong cơ thể cũng vượt xa người thường.
Trợ lực như vậy mới giúp ích được cho cô ta.
Aini bước tới bên một bộ xương khô, tò mò lấy ngón tay chạm vào.
Lại là thật.
Đây là sức mạnh của Thu Dung Vật, hay là sức mạnh của bản thân Tự Liệt Giả?
Sau đó anh ta nhìn về phía Lilia Chase: "Tôi còn một câu hỏi cuối cùng."
"Phải xưng hô với cô thế nào đây?"
Thấy Aini đầu hàng nhanh như vậy, Bablo không khỏi thấy đau đầu.
Ánh mắt của Lilia Chase cũng chuyển sang Bablo, những bóng đen xung quanh bắt đầu rục rịch.
Bablo nhẹ nhàng lấy tay che tóc: "Được rồi được rồi, tôi cũng đầu hàng, đừng làm tổn thương bảo bối của tôi."
Thấy hai phó sở trưởng đều đã quy phục, tâm trạng Lilia Chase vô cùng tốt.
Cô ta tiện tay vung lên, xua tan bóng tối xung quanh.
Ngai vàng cũng khôi phục lại dáng vẻ trước đó.
Vị quốc vương run rẩy vội vã chạy tới bên một ngọn đuốc để lấy lại thân nhiệt.
"Đã chọn gia nhập phe của ngài, vậy xưng hô với ngài thế nào?"
"Các người có thể gọi tôi là Nữ vương, Nữ đế đều được, tất nhiên..."
"Cũng có thể gọi tôi là Quân Chủ Tử Linh!"
Lilia Chase nói ra danh hiệu vừa nghĩ ra, vốn tưởng sẽ nhận được lời khen ngợi từ hai vị phó sở trưởng.
Nào ngờ bầu không khí tại hiện trường lại trở nên kỳ quặc.
Bablo và Aini nhìn nhau.
"Tử linh?"
"Tử linh?"
Lilia Chase không hiểu: "Các người có ý kiến gì với danh hiệu của tôi sao?"
"Không không không, chúng tôi không có ý kiến gì với danh hiệu của cô, chỉ là không ngờ lại tìm ra dễ dàng như vậy."
Trong lúc nói chuyện, thể hình của Bablo ngày càng phình to.
Rất nhanh sau đó đã biến thành một con rối khổng lồ.
Vì con rối không thể hiện ý định tấn công, Lilia Chase cũng không vội ra tay.
Theo một tiếng rắc, lồng ngực con rối mở toang.
Một người có sắc mặt hơi tái nhợt bước ra từ bên trong.
Nhưng chính người trông có vẻ ốm yếu này lại khiến đồng tử của Lilia Chase co rút dữ dội.
"La! Văn! Dật!"
Trần Dật ho khẽ, lục phủ ngũ tạng mới tái sinh vẫn còn hơi yếu ớt.
"Cô nhận ra tôi? Thôi kệ, đều như nhau cả."
Lilia Chase không khỏi thấy ớn lạnh.
Đến lúc này cô ta làm sao không biết tất cả chỉ là một cái bẫy.
Cái bẫy này đã được giăng ra từ lúc Thẩm Phán Sở và sở Thu Dung đánh nhau.
Bề ngoài là luộc ếch bằng nước ấm, dùng cách này từ từ làm tan rã lực lượng của vương cung.
Thực chất đây chỉ là tấm bình phong.
Hoặc có thể nói, đây là một loại dương mưu.
Nếu vương cung không phản kháng, thì luộc ếch bằng nước ấm sẽ không còn là bình phong mà trở thành sự thật.
Kế hoạch thực sự:
Để Bablo và Aini cố ý "sơ suất" thở dài trong vương cung, tỏ vẻ bất mãn với hai vị sở trưởng để người có tâm chú ý tới.
Tiếp đó là mượn rượu giải sầu.
Kẻ đứng sau trong vương cung mười phần thì có tám chín phần sẽ tìm cách phản kháng kế hoạch trên bề nổi kia.
Nhưng đối mặt với hai thế lực khổng lồ là Thẩm Phán Sở và sở Thu Dung, vương cung chưa tích lũy đủ sức mạnh hoàn toàn không đủ tư cách.
Vậy thì chắc chắn sẽ chọn cách lôi kéo hai vị phó sở trưởng này.
Kế hoạch không phức tạp, nhưng lại không cho Lilia Chase nhiều lựa chọn.
Việc giúp đỡ Trương Tam chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, không ảnh hưởng đến tiến độ bình thường của kế hoạch.
Thế lực mạnh mẽ của thế giới này chẳng qua chỉ có Thẩm Phán Sở, sở Thu Dung, vương cung và các giáo phái tà thần.
Thời gian qua, các giáo phái tà thần đã bị thanh trừng gần hết.
Sở Thu Dung cũng đã chịu nhượng bộ, xác nhận "Biên Kịch Chi Thư" không phải vật phẩm nhiệm vụ.
Chỉ còn lại vương cung cuối cùng này.
Trần Dật không xông thẳng vào vương cung không phải vì vấn đề thương thế, mà vì sợ đả thảo kinh xà.
Nếu kẻ địch quyết tâm lẩn trốn, Trần Dật sẽ phải lãng phí rất nhiều thời gian ở thế giới này.
Quả nhiên, đối phương vẫn không ngồi yên được.
"Khụ khụ..."
Máu lưu thông nhanh hơn làm tăng gánh nặng cho tim, khiến sắc mặt Trần Dật càng thêm nhợt nhạt.
"Bành!"
Một cột lửa khổng lồ phá vỡ mặt đất lao thẳng lên chín tầng mây.
Cột lửa này chỉ là khởi đầu, tiếp sau đó là hàng loạt cột lửa liên tiếp bùng nổ.
Lilia Chase vừa định thử hấp thu cái chết trên người Trần Dật đành phải từ bỏ ý định, liên tục né tránh.
Bên ngoài vương cung, thư ký Carlos của Thẩm Phán Sở và sở trưởng Levan Grosso của sở Thu Dung vừa thấy cột lửa liền lập tức triệu tập thuộc hạ chạy về phía vương cung.
Đã đến lúc thu lưới.
Lilia Chase ở trong đại điện vừa chạm trán đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối.
Mượn dùng sức mạnh của Tử Linh Chi Thư, một lĩnh vực tĩnh mịch hình thành.
Những vong linh này vừa bò ra đã bị ngọn lửa màu bạc thiêu rụi hoàn toàn.
Viêm Xà khổng lồ ngoạm lấy Lilia Chase, ngọn lửa không ngừng thiêu đốt cô ta.
"La Văn Dật! Đừng tưởng tôi sợ anh!"
Luồng khí màu xám trắng bay ra từ cơ thể Lilia Chase, nơi nó đi qua, ngọn lửa trên người Viêm Xà sôi trào dữ dội.
Chẳng mấy chốc, luồng khí màu xám này như một tấm lưới cắt Viêm Xà thành vô số đoạn.
Lilia Chase bước ra từ bên trong, không hề chịu chút tổn thương nào.
"Anh cũng chỉ có thế."
Đối với sự khiêu khích của cô ta, Trần Dật không đáp lại.
Ngược lại, Khâu Tạp lại tỏ vẻ khó chịu.
Móng vuốt mèo vỗ xuống, không gian nơi Lilia Chase đứng xuất hiện những vết nứt như mạng nhện.
Chẳng có gì khác, chỉ là nhiều pháp lực.
Bóng dáng Lilia Chase ở trung tâm vết nứt không gian trở nên mờ ảo, dường như không phải chịu đòn tấn công không gian nào.
Hai đòn tấn công dường như đều không có tác dụng.
Thực chất trong một tủ quần áo ở khu đèn đỏ, một "bộ quần áo" bị ngọn lửa vô hình thiêu hủy, một bộ khác bị xé thành bốn năm mảnh.
Sau khi giao thủ ngắn ngủi, Trần Dật mất hẳn hứng thú.
Đối phương không hề có ý thức chiến đấu, hoàn toàn dựa vào vật phẩm nhiệm vụ Tử Linh Chi Thư bản chiếu.
Dù vậy, đối với vật phẩm nhiệm vụ này, Trần Dật vẫn không dám xem thường.
Trạng thái bản thân không tốt, nhất là Linh Tính Chi Thân vẫn đang trong quá trình hồi phục, tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
Đã đến lúc để những kẻ bên dưới thể hiện.
Trần Dật quay đầu nhìn hai người bên cạnh: "Giao cho các anh đấy, khụ khụ khụ... Ai có thể mang Thu Dung Vật trong tay cô ta về cho tôi..."
"Tôi ra giá treo thưởng 20.000 tiền Mộng Đẹp."
Nói xong liền quay người rời đi.
Bablo nghiêm mặt: "Ngài La Văn cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ mang về cho ngài!"
Trong khi đó Aini đã lao vọt ra ngoài.
Với người khác, Aini nhất định sẽ nghi ngờ liệu đối phương có thể lấy ra 20.000 tiền Mộng Đẹp hay không.
Nhưng với vị này, anh ta không hề nghi ngờ chút nào.
Bablo thấy vậy cũng vội vàng xông lên.
