Chương 597
Chương 597: Hai bức thư mời
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Trò Chơi Thế Giới —— Dật VS Tinh Linh tộc —— Susie · Greely】
.......
【Trò Chơi Thế Giới —— Dật VS Phe Công Nghệ —— Mâu Đại Phi】
.......
【Trò Chơi Thế Giới —— Dật VS Oa Nhân tộc —— As As】
......
Trần Dật liên tiếp đánh 25 trận, gần như đều giải quyết đối thủ ngay khi vừa mở màn.
Tốc độ bay cùng nhiệt độ quá cao của Chích Kiếm tạo ra sự áp đảo hoàn toàn về chỉ số.
Càng đấu nhiều, Trần Dật càng phát hiện ra không ít chủng tộc chưa từng thấy trước đây.
Những chủng tộc này không ngoại lệ đều dựa vào thể chất và thiên phú để chiến đấu.
Kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, nhưng lại thiếu hụt trầm trọng các tri thức đỉnh cao.
Càng so sánh, người ta càng nhận ra điểm vượt trội của Trò Chơi Thế Giới khi công chứng cơ thể người chơi.
Bỏ qua khả năng hồi sinh giá rẻ, điều quan trọng nhất chính là cuộn kỹ năng.
Kỹ năng phức tạp vô cùng như Viêm Thần Chi Tả Thủ đòi hỏi Trần Dật phải nghiên cứu rất lâu mới nắm vững.
Trong khi đó, người chơi chỉ cần mua về, đủ pháp lực và đạt chuẩn thuộc tính cơ bản là có thể thi triển ngay lập tức.
Ở cấp độ thấp có thể chưa thấy rõ, các loại thuật thông thường chỉ cần hiểu nguyên lý là không lâu sau đã sao chép được.
Hiện tại, ưu thế này đã bắt đầu bộc lộ.
Người chơi chỉ cần đủ tiền đồng là có thể nhanh chóng hình thành sức chiến đấu.
Có phần tương tự như phe công nghệ.
Còn ưu thế khi Trần Dật tự nghiên cứu làm chủ lại nằm ở chỗ không có thời gian hồi chiêu.
Chỉ cần tinh thần còn chịu nổi, pháp lực còn đủ, hắn có thể sử dụng lại bao nhiêu lần tùy ý.
Thông qua việc thích nghi tại đấu trường, Trần Dật cũng hiểu rõ hơn về các thế giới cấp cao.
Ngoài trọng lực, yếu tố gây ảnh hưởng lớn nhất chính là độ kiên cố của thế giới và sự trơ hóa của các hạt nguyên tố.
Độ kiên cố của thế giới chia làm hai phần: một là không gian, hai là hành tinh.
Độ khó để tạo ra vết rách không gian tăng lên đáng kể.
Khâu Tạp không có tri thức không gian nâng cao, hoàn toàn dựa vào lực mạnh đè bẹp quy tắc.
Bộ đồ câm lặng cộng với lượng pháp lực vô tận.
Độ kiên cố của hành tinh khiến uy lực phá hoại của các thuật thức giảm đi nhiều.
Tại thế giới bậc thấp, Trần Dật điều khiển Viêm Ma Pháp Tướng tiện tay chém một luồng kiếm khí ngưng tụ bằng lửa cũng có thể gọt phăng đỉnh núi cách xa vạn mét.
Thế nhưng ở hiện tại, dù thuộc tính đã tăng, hắn lại không làm nổi điều đó.
Khoảng cách nghìn mét thì còn tạm được, xa hơn nữa sẽ không đủ uy lực.
Còn sự trơ hóa của các hạt nguyên tố lại khiến độ khó khi thi triển thuật thức tăng cao.
Phạm vi của thuật bị thu hẹp.
Tạo ra ảo giác như bản thân bỗng nhiên yếu đi.
25 trận chiến, Trần Dật đấu trong 5 ngày, trung bình mỗi ngày 5 trận.
Thời gian còn lại, hắn đều ở trong chiến trường mô phỏng để thích ứng với môi trường của thế giới bậc 5.
Đến ngày thứ sáu, nhịp sống quy củ của Trần Dật bị phá vỡ bởi hai bức thư mời.
Người giao hàng mặc bộ đồ bảo hộ lao động đưa thư xong liền vội vã rời đi.
"Phiền ngài đánh giá tốt giúp tôi..."
Người đã đi xa mà tiếng vẫn còn vọng lại.
Có thể thấy họ thực sự rất bận rộn.
Trần Dật mở phong bì đầu tiên, đây là thư mời đến từ một tổ chức trong hư không.
——————
Kính gửi Pháp sư Rowan;
Học Giả Chi Gia xin gửi lời chào đến ngài. Nơi đây do một nhóm pháp sư thành lập, nhằm mục đích truyền thừa và cùng nhau thảo luận.
Pháp sư cần không ngừng mở rộng hiểu biết về thế giới, liên tục hoàn thiện lý thuyết của bản thân.
Tất cả những điều đó đều đòi hỏi lượng tri thức khổng lồ.
Không có gì xứng đáng thu hút một pháp sư vĩ đại hơn việc va chạm để phát ra tia lửa tri thức giữa những người đồng đạo.
Ngài có thể đến tọa độ hư không (z2031.5144.694) để tham gia bài kiểm tra nhập môn, trở thành một thành viên của Học Giả Chi Gia.
Ký tên: Người Tự Do.
——————
Học Giả Chi Gia?
Trong hư không, ngoài các thế lực lớn, vẫn có những tổ chức kỳ lạ.
Chẳng hạn như Quy Khư Lâu từng ám sát Trần Dật, hay Học Giả Chi Gia do các pháp sư lập nên, công ty vận chuyển ban nãy, rồi cả những toán hải tặc lang bạt khắp hư không...
Tuy không biết nhiều về thế lực này, nhưng Trần Dật từng đọc không ít sách vở bắt nguồn từ họ — chính là luận văn của vài học đồ pháp sư.
Thư viện đã thu thập được khá nhiều những bài luận đó.
Trần Dật cũng không ngờ Học Giả Chi Gia lại để mắt đến mình.
Nói thật, hắn có hứng thú với Học Giả Chi Gia.
Chỉ là hắn không định đi.
Hiện tại Trò Chơi Thế Giới đang giao tranh với các thế lực lớn khác ngoài hư không, một kẻ mới lên bậc 5 chạy ra khỏi phạm vi che chở chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Chưa kể Trò Chơi Thế Giới đã mở toàn bộ pháp thuật hệ hỏa phẩm chất truyền thuyết cho hắn.
Thứ Trần Dật thiếu lúc này chỉ là chiến huân và tiền đồng mà thôi.
Hắn không tin Học Giả Chi Gia sẽ miễn phí chia sẻ những tri thức cấp cao như vậy.
Sau này có cơ hội rồi tính tiếp.
Trần Dật mở tiếp bức thư thứ hai.
——————
Gửi ngài Sứ đồ Tro Tàn;
Đây là một tổ chức lỏng lẻo, mọi người bên trong đều chỉ dùng mật danh.
Mỗi thành viên đến từ những thế giới và thế lực khác nhau.
Tại nơi này, chúng ta trao đổi những thứ mình cần.
Thưa ngài Sứ đồ Tro Tàn, nếu có hứng thú với tổ chức, ngài có thể dùng vật phẩm đính kèm để phóng chiếu đến... Tổ Chức Thần Bí.
Tái bút: Dù tôi cũng chẳng thích cái tên này, nhưng cái tổ chức rách nát này thật sự tên là Tổ Chức Thần Bí.
Tái bút: Chỉ những người có đủ giá trị mới nhận được bức thư này.
À đúng rồi, ngài cần tự đặt cho mình một mật danh.
Nếu không muốn gia nhập cũng không sao, ngài có thể bán vật phẩm đính kèm cho vị đứng sau ngài.
Giá trị tương đương 5 đơn vị Cội Nguồn Thế Giới.
——————
So với Học Giả Chi Gia, tổ chức này nhìn kiểu gì cũng thấy không đứng đắn.
Kẻ sáng lập chắc chắn là một tên thích đùa.
Từng câu chữ trong thư toát lên vẻ tùy tiện.
Giống hệt kiểu tin hay không tùy người nhận.
Nhưng cảm giác này lại tăng thêm không ít độ đáng tin cậy.
Có điều... thật sự có người chịu tặng 5 đơn vị Cội Nguồn Thế Giới cho một kẻ chưa từng gặp mặt sao.
Trần Dật mở gói bưu kiện đính kèm, bên trong chiếc hộp không quá lớn là một quầng sáng nằm bất động.
Tiện tay bấm xem thông tin, không ngờ món đồ này đã được Trò Chơi Thế Giới công chứng từ trước.
【Hệ thống trong trạng thái treo máy】
Phẩm chất: ???
Hệ thống đã qua xử lý, tên gốc là Hệ Thống Thương Nhân Chư Thiên Vạn Giới.
Sau khi hấp thu, cường độ linh hồn +1.
Có thể phóng chiếu linh hồn đến hành tinh giao dịch của Tổ Chức Thần Bí.
Các đòn tấn công truy nguyên nhắm vào hình chiếu sẽ bị hệ thống ngăn chặn.
Độ bền: ???
Cấp độ: /
Đánh giá: Thu hồi với giá 5 đơn vị Cội Nguồn Thế Giới
-
Đồng tử của Trần Dật khẽ co lại, không ngờ điểm sáng này lại là một hệ thống.
Hơn nữa còn là hệ thống đã qua xử lý, bị tước bỏ phần lớn chức năng.
Nhìn thế nào cũng thấy đây là món hời từ trên trời rơi xuống.
Mở hết công suất của 【Kính Mọt Sách】, hắn vẫn không nhìn thấu được bên trong quầng sáng có gì.
Trong cảm nhận tinh thần, nơi đó dường như trống rỗng.
"Tôi cần công chứng."
【Ting! Vật phẩm này đã được công chứng, không cần công chứng lại】
Lại là thật sao?!
