Chương 607
Chương 607: Giải trí đến chết
Đăng ngày 01/10/2026
19
Bảng thuộc tính của chân ý hiện tại như sau:
Hỏa Diễm Chân Ý Cấp 48: Sát thương công kích thuộc tính hỏa tăng 221%
· Ý chí ngọn lửa +40
· Đòn đánh hỏa hệ kèm theo 500 điểm sát thương chuẩn
· Nhiệt độ ngọn lửa tăng 40%, khả năng khống chế tăng 30%
· Độ thân hòa nguyên tố hỏa +80
-
Hiện tại trong người còn 8 triệu xu đồng, vẫn đủ để nâng cấp Phong Ấn Chân Ý một chút.
[Phong Ấn Chân Ý Cấp 1 → Phong Ấn Chân Ý Cấp 2, tiêu hao 400.000 xu đồng]
[Chi trả: Có / Không]
Nếu Trần Dật nhớ không lầm, hồi trước nâng cấp Hỏa Diễm Chân Ý chỉ tốn 300.000 xu đồng.
Phải chăng do giai vị của phong ấn vốn dĩ cao hơn hỏa diễm?
Giống như không gian, thời gian, nhân quả... vậy.
Thế nhưng đạo không phân cao thấp, mạnh yếu là ở con người.
[Ting! Phong Ấn Chân Ý của người chơi Dật đột phá Cấp 10, hãy chọn một hướng phát triển bên dưới]
① Dẫn lực (Hiếm): Khi thuật phong ấn tạo ra lực hút, hiệu ứng lực hút tăng 20%.
② Khuyết tổn: Cường độ phong ấn tăng 10%, tiêu hao pháp lực tăng 5%.
③ Phi hoa (Hiếm): Tốc độ khép vòng đường vân phong ấn tăng 10%.
-
Lựa chọn thứ hai không cần bận tâm.
Đến cả dòng thuộc tính đặc biệt cũng không có, đủ thấy nó không cùng đẳng cấp với hai hướng còn lại.
Lựa chọn thứ nhất rất dễ hiểu, nghĩa là Địa Bộc Thiên Tinh của Trần Dật sẽ mạnh hơn.
Lựa chọn thứ ba liên quan đến tốc độ triển khai của thuật phong ấn.
Chẳng hạn như Huyết Tước sau khi nổ tung, cần phải tạo thành vòng khép kín của thuật phong ấn mới phát huy tác dụng.
Nếu kẻ địch kịp thời hóa giải một phần, phong ấn sẽ khó mà thành hình.
Tuy nhiên Trần Dật đã bắt đầu tính toán hướng cải tiến cho Huyết Tước, nên lựa chọn này không mấy hấp dẫn.
Vì vậy, hắn chọn nhánh đầu tiên.
Sau một hồi nâng cấp, Trần Dật còn lại 3,55 triệu xu đồng và 20 viên Nguyên Sơ Tinh Thạch.
Đến lúc tính chuyện vào màn chơi tiếp theo.
[Lựa chọn chế độ chơi]
[Đơn nhân] [Đa nhân]
Cả hai lựa chọn đều đang mở.
Lượng Nguyên Sơ Tinh Thạch Trần Dật đang thiếu hụt khá lớn, vì thế hắn chọn chế độ chơi đơn.
[Địa điểm màn chơi lần này: Thế giới nhánh công nghệ mã số B2141]
Một lượng nhỏ thông tin truyền vào tâm trí Trần Dật.
Đây là quyền hạn cơ bản nhận được sau khi đánh giá công hội cá nhân đạt cấp A.
Thông tin không nhiều, chỉ thông báo hắn cần tham gia một cuộc thi đấu.
Ngay sau đó, một cột sáng truyền tống xuất hiện phía trước, Trần Dật bước thẳng vào.
Lần truyền tống này không gian không hề tối tăm, mà tràn ngập những mảng màu rực rỡ.
Giai đoạn 5 đồng nghĩa với việc có thể đặt chân vào vũ trụ.
Sự phi thăng về tầng thứ sinh mệnh giúp cơ thể thích ứng được với những môi trường khắc nghiệt hơn.
Oxy đối với cơ thể đã không còn là điều kiện bắt buộc.
Các loại bức xạ trong vũ trụ cũng không thể gây ảnh hưởng.
Do đó, khi Du Hí Thế Giới tiến hành truyền tống đã không che chắn ánh sáng.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cột sáng truyền tống đã đưa Trần Dật rời khỏi thành chính, tiến vào hư không.
Xung quanh thành chính trôi nổi vô số bong bóng thế giới, tất cả đều trực thuộc Du Hí Thế Giới.
Càng đi xa, ánh sáng từ các bong bóng thế giới dần biến mất, phần lớn hư không chìm trong bóng tối mịt mùng.
Trần Dật thả cả Phún Hỏa Long lẫn Khâu Tạp ra ngoài, cùng quan sát mọi thứ trong hư không.
Những hạm đội vũ trụ khổng lồ vội vã tránh né sau khi cảm nhận được dao động không gian.
Lại có hàng nghìn tên hải tặc hư không đang chém giết ác liệt với đội hộ vệ của thương đoàn.
Kẻ yếu trong số đó chỉ mới đạt giai đoạn 4, phải dựa vào trang bị hỗ trợ mới đứng vững được ở nơi này.
Còn kẻ mạnh thì mỗi cử động đều mang theo sức tàn phá kinh người.
.......
Nửa giờ sau, Trần Dật đến điểm đích.
[Vòng nhiệm vụ thứ nhất: Sống sót đến vòng bán kết]
[Cấp độ đề xuất: Cấp 54 — Cấp 57]
[Phần thưởng nhiệm vụ: 5 viên Nguyên Sơ Tinh Thạch]
Thông tin cung cấp cho Trần Dật chỉ vỏn vẹn một câu.
Tuân thủ quy tắc chương trình.
Lớp màng bảo hộ bán trong suốt nhanh chóng tan biến, Trần Dật xuất hiện trên một quảng trường khổng lồ.
"Ồ! Nhìn xem kìa, thế mà lại có một tuyển thủ... một tuyển thủ trông hòa nhã thế này xuất hiện, cậu chắc chắn mình không phải đến để dâng mạng cho người khác đấy chứ?!"
Đó là một bình luận viên có cái đầu như chiếc tivi đời cổ và thân hình như người máy.
Khuôn mặt ghép từ các điểm ảnh pixel biến đổi sống động trên màn hình hiển thị.
"Tuyển thủ cuối cùng đã có mặt."
"Chào mừng toàn thể quý khán giả đang theo dõi số mới nhất của chương trình dã ngoại, tôi là người bạn quen thuộc của các bạn, A Cát."
"Lời đầu tiên xin gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Tập đoàn Long Miêu, 'Vì có Long Miêu, nên mới có bạn'."
"Đồng thời cảm ơn sự đồng hành của Công ty Kim Nguyên, Tài phiệt Lục Thần, Vận chuyển Phong Tốc, Sửa chữa cơ khí Đăng Mi, Nội thất Nội Trang, Công ty Thực phẩm Chưa Chết Cứ Ăn, Cơ khí Nịch Ái...!"
A Cát đứng trên một thiết bị bay, bắn ra một tràng giới thiệu trôi chảy về phía ống kính máy quay trên bầu trời.
Hắn xướng tên liên tục hơn một trăm hai mươi nhà tài trợ mà không hề vấp một nhịp nào.
Trong lúc A Cát mở màn chương trình, Trần Dật tranh thủ quan sát xung quanh.
Ít nhất phải có hàng vạn người, đại đa số trong đó đều mặc đồ tù nhân.
Có vẻ cách đây không lâu họ vẫn đang thụ án, chỉ là vừa bị lôi tới đây làm tuyển thủ thi đấu.
Dù khoác trên mình bộ đồ phạm nhân, điều đó chẳng hề cản trở việc họ ra sức thể hiện bản thân trước ống kính.
Trần Dật thậm chí còn nhìn thấy hàng loạt dòng bình luận chạy trên màn hình lớn:
"Đẹp trai quá!"
"Cố lên nhé, tôi cược 100.000 điểm tín dụng vào cậu đấy!"
"Giết chết thằng mặt trắng kia đi!"
"Ghét nhất mấy đứa không chịu đeo mặt nạ đàng hoàng mà thích ra vẻ, đập chết nó đi, tôi thưởng nóng 5.000 điểm tín dụng."
"......."
Phạm nhân mang số hiệu 25544 gào lên: "Cảm ơn tiền thưởng của đại ca top một, đại ca cứ yên tâm!"
"Mọi người còn ngứa mắt ai nữa không, lát nữa tôi diệt sạch kẻ đó, đảm bảo máu chảy thành sông, cho mọi người xem đã mắt thì thôi!"
Nhánh công nghệ là một phương thức gia tăng sức mạnh, đồng thời cũng là danh xưng của một thế lực hạng trung trong cõi hư không.
Tại nhánh công nghệ, lý do duy nhất khiến một kẻ yếu kém chính là nghèo.
Vì vậy, ở đây tiền là thứ vô cùng quan trọng.
Gần như bất kỳ ai thuộc nhánh công nghệ cũng vắt óc nghĩ cách kiếm tiền.
Còn tầng lớp đáy cùng không có ý định vươn lên thì tìm mọi cách kiếm tìm cảm giác kích thích, nhằm quên đi kiếp sống trâu ngựa mỗi ngày.
Từ đó dẫn đến cục diện như hiện tại.
Mua vui đến chết!
Họ chẳng bận tâm đến điều gì khác, thứ họ cần chỉ là kích thích và khoái lạc.
Ngoài cư dân nhánh công nghệ, ở đây còn có một nhóm luân hồi giả và các chủng tộc khác.
Mỗi tuyển thủ tham gia đều toát ra vẻ đằng đằng sát khí. Trần Dật đang kích hoạt hiệu ứng của Mặt Nạ Thần Lừa Lọc trông chẳng khác nào một kẻ lạc loài giữa đám đông.
Tình cảnh này thậm chí đã vượt qua mức một con husky lọt vào giữa bầy sói.
Có điều, ánh mắt của các luân hồi giả lại có chút khác biệt so với những người khác.
Danh tiếng của người chơi Dật, đương nhiên họ từng nghe qua.
Kẻ tàn nhẫn từng nổ tung cả hành tinh ở giai đoạn 4.
Dù thế giới giai đoạn 5 kiên cố hơn nhiều, nhưng vấn đề là người này cũng đã bước lên giai đoạn 5.
Rất khó nói trước.
Trong số hàng trăm luân hồi giả, có một người quen của Trần Dật.
Cừu Trung Sinh.
Quả nhiên hắn cũng đã lên giai đoạn 5.
Sau khi năng lực cảm tri tăng lên, Trần Dật càng nhận thức rõ hơn về khí tức sắc bén tỏa ra từ người Cừu Trung Sinh.
Đám tù nhân kia đều hữu ý hay vô ý tránh xa Cừu Trung Sinh.
Chỉ đứng cạnh hắn thôi cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cứ như thể khoảnh khắc tiếp theo đầu mình sẽ rơi xuống đất.
Đây là di chứng sau trận chiến với Trần Dật, hắn chỉ chăm chăm nhắm vào đầu mà chém.
Chém vào chỗ khác, Cừu Trung Sinh thấy không an toàn.
Những luân hồi giả mang suy nghĩ tương tự vẫn còn vài người.
Đều là những kẻ từng giao thủ với Trần Dật.
Đám tù nhân trong lúc né tránh Cừu Trung Sinh, lại ăn ý ngầm mà áp sát về phía Trần Dật.
Không ít kẻ chi tiền trên sóng truyền hình đang treo thưởng lấy mạng Trần Dật.
Họ muốn nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của tên pháp sư này, muốn thấy hắn bị đánh chết tươi, muốn nghe tiếng thét thảm thiết của con mèo, muốn nhìn thấy con rồng bị phanh thây xé xác.
Ác ý của nhân tính đang tăng lên theo cấp số nhân trong nhánh công nghệ.
Thế nhưng những kẻ ở đầu bên kia màn hình lại chẳng hề cảm thấy bản thân có gì sai trái.
Tôi bỏ tiền ra là để mua vui cơ mà.
