Chương 676
Chương 676: Điểm neo ngược
Đăng ngày 01/10/2026
19
Phần thưởng cho vị trí thứ ba là một bộ cơ giáp quân sự, hiệu năng mạnh hơn đáng kể so với loại đổi bằng tích điểm.
Chỉ xét riêng về thuộc tính, nó thực sự xứng đáng xếp vào hàng ngoại lệ trong số trang bị phẩm chất Truyền Thuyết.
Vấn đề là, cơ giáp còn không có phòng ngự cao bằng thân thể Cừu Trung Sinh, hoàn toàn không thể mặc vào để cận chiến.
Phần thưởng cho vị trí thứ hai là một thanh trường đao phẩm chất Sử Thi, làm bằng hợp kim đặc thù, không có linh tính nhưng bản thân nó cực kỳ sắc bén.
Địch Lư Mộc Đa nhìn cây bút lông trong tay, rồi lại nhìn thanh trường đao phần thưởng.
Vẫn là bút lông dùng thuận tay hơn.
Phần thưởng hạng nhất của Trần Dật là 2 khối đá mài dao phẩm chất Sử Thi, hiệu quả cũng rất đơn giản.
Sau khi dùng để mài, nó có thể tăng vĩnh viễn 35 điểm công kích cơ bản cho vũ khí dạng đao, kiếm, đồng thời cường hóa được cho vũ khí cùng phẩm chất.
Quả nhiên là một phần thưởng xa xỉ rất đặc biệt, vị trí thứ hai chỉ có một vật phẩm Sử Thi, vị trí thứ nhất lại có tận hai.
Không một đao khách hay kiếm khách nào có thể từ chối món đồ này.
Tất nhiên, pháp sư không nằm trong số đó.
Vẫn chỉ có thể đem bán lấy tiền chứ không dùng trực tiếp được.
Phía tổ chương trình phe công nghệ, có thể nói từ khi chương trình bắt đầu cho tới lúc hạ màn, trao thưởng.
Không có một mắt xích nào mà họ không giở tính toán vụn vặt.
Chỉ có thể nói là làm khó họ rồi.
Cầm đá mài dao trong tay, Trần Dật hỏi Cừu Trung Sinh: "Cần không?"
Cừu Trung Sinh biết thuộc tính xong liền dứt khoát gật đầu: "Giá thế nào?"
Sau một hồi trao đổi thân thiện, Cừu Trung Sinh dùng 30 phần 【Sáp Ong Của Ong Chúa Vàng】 cùng món nợ ân tình trước đó làm cái giá để mua lại khối đá mài dao này từ tay Trần Dật.
"Vậy hẹn lần sau gặp lại."
Cừu Trung Sinh cất kỹ đá mài dao: "Hẹn gặp lại."
"Hoàn thành nhiệm vụ."
[Ting! Phát hiện người chơi Dật hoàn thành nhiệm vụ, vui lòng duy trì trạng thái phi chiến đấu]
...
3
2
1
Một cột sáng truyền tống xuất hiện, Trần Dật bước vào bên trong.
Cột sáng đưa Trần Dật nhanh chóng rời khỏi hành tinh hiện tại, tốc độ truyền tống liên tục gia tăng cho đến khi vượt qua vận tốc ánh sáng, rời khỏi bong bóng thế giới.
Tiếp theo là khoảng thời gian chờ đợi đằng đẵng. Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng trong hư không, hắn còn mang theo nhiều sự tò mò.
Đến lần thứ hai nhìn thấy, tâm trạng đã bình thản hơn nhiều.
Giữa không gian trắng xóa không một bóng vật, Trần Dật cùng Phún Hỏa Long và Khâu Tạp hiện hình.
[Ting! Phát hiện người chơi Dật hoàn thành nhiệm vụ vòng 1, vòng 2]
[Phần thưởng nhiệm vụ tăng mạnh]
[Cấp bậc quyền hạn +2, cấp hiện tại LV37]
[Kinh nghiệm công hội cá nhân +40000]
[Chiến huân +460.000]
Lợi nhuận ở chế độ đơn nhân dù rất cao, nhưng quả nhiên không thu được quá nhiều chiến huân.
Dù vậy, chuyện này đều nằm trong dự liệu.
[Ting! Phát hiện nhiệm vụ của người chơi Dật: Tổn Hại, tiến độ hoàn thành 72%]
[Giảm trừ nợ Cội Nguồn Thế Giới ×3 đơn vị]
Tiếc thật, nếu tiến độ cao hơn một chút thì khoản nợ gánh trên lưng đã có thể giảm bớt một mảng lớn.
Mức nợ hiện tại: 7 đơn vị Cội Nguồn Thế Giới.
Kế tiếp mới là phần kịch hay sau mỗi lần hoàn thành trò chơi.
[Chọn 4 trong 5 phương án dưới đây]
① Điểm thuộc tính tự do phá hạn +15
② Giới hạn pháp lực +3000, giới hạn máu +2000
③ Điểm neo ngược: Để lại điểm neo ngược trên người Kính Quỷ, người chơi Dật có thể kế thừa tạo nghệ về thuật và thế của Kính Quỷ. (Phương án này cần tiêu hao 2 phần thưởng)
④ Kẻ Thôn Phệ: Nuốt một món trang bị, chuyển hóa năng lực của trang bị thành kỹ năng bản thân, trạng thái tương tự như trực tiếp học cuộn trục kỹ năng. (Giới hạn trang bị từ phẩm chất Truyền Thuyết trở xuống)
⑤ Quyền hạn giao thiệp với thế giới đặc biệt — Teyvat.
-
Xem xong phần thưởng các phương án, ánh mắt Trần Dật lập tức dừng lại ở phần thưởng thứ ba.
Là người chơi hạt giống, các phần thưởng Trò Chơi Thế Giới đưa ra đều vô cùng có lợi cho hắn.
Đặc biệt là những mục đòi hỏi tiêu hao nhiều phần thưởng trong đó, mỗi lần đều đem lại sự nâng cao rất lớn cho Trần Dật.
Lần này lại nhắc tới Kính Quỷ.
Là một Trần Dật trong gương, nó không thể sao chép chân ý, bởi lẽ điều đó đại diện cho ý chí của Trần Dật.
Vì thế nó chỉ có thể bước lên con đường của thế.
Xem ra hiện giờ nó đã làm ra thứ gì đó ghê gớm.
Lựa chọn này nhất định phải lấy.
Điểm neo ngược à, quá tốt, làm gì có chuyện suốt ngày phải đề phòng kẻ trộm.
Kính Quỷ muốn đồng bộ thực lực của Trần Dật, giờ đây Trần Dật cũng có thể đồng bộ thực lực của nó.
Hy vọng đối phương không tức tối tới mức giậm chân giãy nảy.
Gương soi luôn ở trạng thái đối lập với thế giới hiện thực, diện mạo và một số nét tính cách của 'Trần Dật' kia cũng thế.
Tính khí lông bông, bốc đồng đều có nguyên nhân của nó.
Phương án ① và ② đại diện cho nền tảng, tác dụng của chúng không cần phải bàn cãi.
Trong những lần lựa chọn trước đây của Trần Dật, chúng gần như là thứ bắt buộc phải lấy.
Nhưng lần này Trần Dật lại có phần do dự.
Nếu có thể nuốt một món trang bị rồi nhận được kỹ năng từ dòng thuộc tính của nó, bạn sẽ nghĩ tới món trang bị nào đầu tiên?
【Vạn Thế Thôi Hóa Thạch】?
Không, thứ Trần Dật nghĩ tới là 【Gương Quỷ Thuật Sư】.
【Vạn Thế Thôi Hóa Thạch】 tuy tốt, nhưng toàn bộ năng lực đều dựa trên nền tảng của bản thân.
Nếu chuyển đổi hiệu ứng Vĩnh Hằng của món trang bị này thành kỹ năng, mỗi lần kích hoạt sẽ gây tiêu hao cho Trần Dật, thậm chí còn có thể có thời gian hồi chiêu.
Còn do trang bị kích hoạt thì lại tiêu hao độ bền của vật phẩm.
Hơn nữa phẩm cấp của món trang bị này đã không theo kịp hắn, căn bản khó tạo ra hiệu quả gì, cần phải tìm cách nâng cấp về sau.
【Gương Quỷ Thuật Sư】 thì khác, dù là dòng thuộc tính Chìa Khóa Mật hay Chú Sát, tác dụng của chúng đều rất lớn.
(Chìa Khóa Mật: Nó là chìa khóa mở ra thông đạo giữa thế giới vật chất và thế giới gương. [Sau khi tới thế giới mới, cần một khoảng thời gian để phân tích thông đạo.])
(Chú Sát: Phản chiếu bóng hình kẻ địch trong bất kỳ tấm gương nào, sau khi tiêu diệt sẽ gây sát thương tinh thần tương đương 30% lượng máu tối đa của đối phương. Số lần có thể sử dụng hiện tại: 2, mỗi 24 giờ hồi +1 lần.)
Đặc biệt là kỹ năng Chú Sát, có thể nói là vô cùng hữu dụng.
Ngặt nỗi mỗi lần sử dụng lại cần đổi vũ khí, nếu kẻ địch phát động tấn công vào lúc này sẽ dẫn tới rắc rối không nhỏ.
Trang bị này định sẵn chỉ có thể dùng để đánh úp bất ngờ lúc đối phương không kịp trở tay.
Nếu trực tiếp nắm giữ thì sẽ hoàn toàn khác.
Hơn nữa việc bầu bạn với Kính Quỷ định sẵn hắn phải tìm hiểu lĩnh vực về gương.
Dòng thuộc tính Chìa Khóa Mật thì coi như một nửa đường tắt.
Không biết sau khi đặt điểm neo ngược lên người Kính Quỷ thì có thể gia tăng tri thức về phương diện gương soi hay không.
Còn về phương án thứ 5, một lựa chọn chẳng có mấy tác dụng với người khác, nhưng với Trần Dật lại mang ý nghĩa khác biệt.
Chỉ riêng ở thế giới này mới có một thứ gọi là tàn dư ma thần.
Đã dính dáng tới thần linh, phẩm chất thông thường đều không thấp.
Điểm mấu chốt là rẻ.
Nếu thực sự có kênh mua sắm ổn định, sau này lao vào đánh nhau, vừa chạm mặt Trần Dật có thể trực tiếp dùng ba mảnh Ánh Lửa Tàn Dư kích hoạt Quá Tải.
Giới hạn dưới của chiến lực lập tức tăng vọt một bậc.
Thiên phú bắt rễ sâu trong linh hồn, việc sử dụng năng lực Quá Tải sẽ gây ra đôi chút gánh nặng cho linh hồn.
Nhưng cường độ linh hồn hiện tại của Trần Dật đã tăng vọt, việc chống đỡ 5 lần Quá Tải vẫn hoàn toàn nhẹ nhàng.
Quan trọng nhất là Ánh Lửa Tàn Dư phẩm chất cao của Trần Dật đã dùng sạch bách.
Số còn lại chỉ toàn màu vàng kim và hoàng kim nhạt, việc bổ sung kịp thời là vô cùng cần thiết.
Bằng không, hắn sẽ rất khó bộc phát chiến lực mạnh mẽ.
