Chương 678
Chương 678: Cuốn nhật ký
Đăng ngày 01/10/2026
19
Chờ Trần Dật tiếp nhận xong ký ức, phần thưởng cuối cùng mới được phát xuống.
Phần thưởng này chỉ cung cấp quyền hạn liên lạc.
Cách thức giao dịch, thậm chí kéo người của thế giới này sang Du Hí Thế Giới mở cửa hàng, vẫn phải dựa vào bản thân hắn.
Thế giới Teyvat nằm ở một khu vực rất rắc rối trong hư không.
Cây Số Ảo, Biển Lượng Tử.
Cây Số Ảo không phải một cái cây thực sự, mà là hình ảnh ẩn dụ xem cấu trúc vũ trụ như một cái "cây", mỗi cành nhánh đại diện cho một hình thức tồn tại của thế giới, mỗi nhành hoa ngọn lá lại là hiện tại và quá khứ mà chúng lưu lại trong chiều không gian thời gian.
Nói cách khác, đó chính là các thế giới khác nhau.
Lượng tử là đơn vị nhỏ nhất được xác định.
Biển Lượng Tử là một "đại dương" dung nạp tất cả các "bọt thế giới", những bọt thế giới này là hiện tượng đặc thù hình thành trong quá trình dâng hạ tự nhiên của Biển Lượng Tử.
Giữa các bọt thế giới có thể xảy ra trao đổi vật chất, một số bọt thế giới sẽ tan biến hoàn toàn vì thiếu hụt năng lượng hoặc bị bọt thế giới khác nuốt chửng.
Không cần phải tìm hiểu quá chi tiết, chỉ cần biết đây là một khu vực vô cùng phiền phức.
Trò Chơi Thế Giới đặt chân tới khu vực này đương nhiên là để kéo thêm nhiều thế giới lên cỗ xe chiến xa của mình.
Mỗi thế giới ít nhiều đều có điểm độc đáo riêng.
Vật phẩm sản xuất từ những thế giới như vậy có thể làm tăng tính đa dạng cho hàng hóa trong thành chính.
Vì vậy, tuy khu vực này có hơi rắc rối, nhưng Trò Chơi Thế Giới không hề có ý định bỏ qua.
Tại Liyue thuộc thế giới Teyvat, giữa quốc gia cổ xưa này, một vị thần đang tản bộ rong chơi ngoài phố chợt dừng bước.
Ánh mắt ngài chớp tắt bất định nhìn về một nơi vô định.
Hồi lâu sau, ngài thở dài một tiếng, cứ để cô ấy tự quyết định vậy.
Liyue hiện tại là vùng đất do con người cai quản, không nên để một Nham Vương Đế Quân đã chết quyết định thay.
Ngưng Quang vừa xử lý xong công vụ liền lấy ra một đồng xu đồng tinh xảo.
Hiện tại Nham Vương gia đã qua đời, Teyvat không còn sản sinh ra Mora mới nữa, bởi toàn bộ Mora đều là máu thịt của Nham Vương gia.
Khi không còn nguồn cung, dùng bao nhiêu sẽ vơi đi bấy nhiêu.
Sẽ có một ngày không còn Mora để sử dụng.
Việc ra mắt đồng tiền mới là điều tất yếu.
Quyền phát hành tiền tệ sẽ mang lại lợi ích vô tận cho quốc gia.
Ngưng Quang đương nhiên không muốn bỏ lỡ.
Thế nhưng không phải loại tiền tệ nào cũng đủ sức thay thế Mora.
Ngưng Quang đặc biệt đánh giá cao đồng xu đồng mà người ngoại giới tặng cho cô.
Chỉ xét riêng về mặt vật dẫn và sức mạnh, đồng xu đồng thậm chí còn vượt trội hơn cả Mora.
Đáng tiếc là... không thể tiến hành liên lạc tiếp theo.
Đúng lúc này, đồng xu đồng trong tay cô khẽ phát sáng.
"Hửm?"
Lời truyền âm từ Nham Vương Đế Quân Morax cũng kịp thời vang lên.
Ngưng Quang nhanh chóng hiểu rõ nguyên do, tinh thần lập tức phấn chấn, đây là một cơ hội vô cùng tuyệt vời.
"Đa tạ Đế Quân đại nhân đã báo cho biết."
"Người đâu, thông báo cho các Thất Tinh khác, có việc quan trọng cần bàn bạc."
.......
Trong không gian trắng bợt, Trần Dật vẫn chưa rời đi.
Hoàn thành vòng thứ hai của nhiệm vụ có thể nhận được một trang bị phẩm chất Truyền Thuyết đỉnh cấp.
Trong các lựa chọn mà Trò Chơi Thế Giới đưa ra, lần lượt là một pháp khí, một đôi giày và một thể xác bù nhìn.
——————
[Nhật Ký Lữ Hành Giả]
Phẩm chất: Truyền Thuyết
Tấn công vật lý: 21-26
Tấn công phép: 278-283
Câu Chuyện: Mỗi khi du hành qua một thế giới, một trang giấy đặc biệt sẽ được tạo ra. Trang giấy này lưu trữ câu chuyện du hành của người dùng, hình thành một đòn tấn công từ cư dân bản địa của thế giới đó, xé trang giấy là có thể trực tiếp sử dụng đòn tấn công đã lưu trữ. (Vượt quá giới hạn lưu trữ tối đa, trang giấy sẽ trực tiếp bị hủy hoại)
Thân Thiện: Trước khi người dùng có hành động gây hại cho thế giới, sinh vật sinh ra tại thế giới đó sẽ có thiện cảm bẩm sinh nhất định với người dùng.
Phong Ấn: Phong tỏa không gian một khu vực, giam giữ đối phương, trước khi phong tỏa bị phá vỡ, không gian sẽ trở nên khó lay chuyển. Thời gian phong tỏa duy trì 10 giây, thời gian hồi chiêu 300 phút.
Độ bền: 21/21
Cấp độ: 50
Đánh giá: Ngươi có mang đến câu chuyện mới hay không?
-
[Ủng Lửa Của Gurad]
Phẩm chất: Truyền Thuyết
Sức mạnh phá hạn +15
Trí lực phá hạn +15
Hỏa Hành: Nơi đi qua đều sẽ bùng lên ngọn lửa, tốc độ di chuyển trong ngọn lửa +10%.
Tế Lễ: Mỗi khi ngọn lửa tiêu diệt một kẻ địch mạnh sẽ tăng 1 điểm nhanh nhẹn phá hạn, giới hạn 25 điểm.
Hoan Hô: Đòn tấn công bằng chân được đính kèm 300 điểm sát thương chuẩn.
Độ bền: 19/19
Cấp độ: 50
Đánh giá: Ngươi có nghe thấy tiếng kẻ địch gào thét trong ngọn lửa chăng
-
[Thể Xác Của Chiến Nhận]
Phẩm chất: Truyền Thuyết
Có thể gửi gắm tinh thần vào bên trong thể xác, hoạt động dưới một thân phận hoàn toàn mới.
Thực lực cơ bản của thể xác này là cấp 59.
Có thể tự chọn thiên hướng thuộc tính cho thể xác — sức mạnh, nhanh nhẹn hoặc trí lực, tinh thần.
Độ bền: 31/31
Cấp độ: 50
Đánh giá: Kẻ giật dây phía sau có phải là ngươi
——————
Lần này Trần Dật không có gì phải đắn đo, hai món phía sau không mang lại tác dụng quá lớn cho bản thân.
Pháp khí đầu tiên vừa vặn để đổi vũ khí cho Khâu Tạp.
Dòng thuộc tính Phong Ấn cũng có thể dùng để đối phó năng lực hệ không gian, phối hợp với Viêm Chi Hộ Phong Kiếm sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn, hơn nữa dường như còn có thể học hỏi thêm.
Chẳng mấy chốc, một cuốn sổ tay trông có vẻ hơi cũ nát xuất hiện, nhìn vẻ ngoài căn bản không giống pháp khí chút nào, trái lại hệt như một cuốn nhật ký thực sự.
Trần Dật ném nó cho Khâu Tạp.
"Không đẹp..."
Khâu Tạp hơi chê bai lắc lắc cuốn sổ, chợt nghĩ ra điều gì đó rồi cất nó đi.
Nhận xong phần thưởng, Trần Dật bị ném trở lại căn phòng của mình trong thành chính.
Ván trò chơi lần này tiêu tốn hơn một năm, bên trong phòng không hề có bụi bặm, vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc hắn rời đi.
Vừa trở về, Khâu Tạp đã vội vã lôi Phún Hỏa Long ra ngoài: "Bọn tôi ra ngoài đây."
"Ừ."
Tuy không biết Khâu Tạp định làm gì, nhưng có Phún Hỏa Long trông chừng, Trần Dật cũng không đến mức quá lo lắng.
Nhìn điểm thuộc tính tự do phá hạn trên bảng điều khiển, hắn phân bổ 5 điểm vào trí lực phá hạn, 10 điểm vào thể chất phá hạn.
Nhiều đặc tính sinh mệnh được kích hoạt, giáp và khả năng khống chế nguyên tố của Trần Dật tăng vọt nhanh chóng.
Chỉ là lớp phòng ngự của pháp bào đối với bản thân hắn đang ngày càng trở nên có cũng như không.
[Trần Dật]
Công hội cá nhân: Hạng A (144.540/200.000)
Cấp 52: Kinh nghiệm 13.510.000/14.000.000
Nghề nghiệp: Pháp sư
Nghề phụ — Ma Tạp Sư cấp 7
Máu: 72.885 (Máu cơ bản bản thân 70.155, trang bị +210, công hội cá nhân +2.520)
Pháp lực: 115.367 (Pháp lực cơ bản bản thân 112.637, trang bị +210, công hội cá nhân +2.520)
Giáp: 757 (Giáp cơ bản bản thân 754, phòng ngự trang bị +3)
Thể chất phá hạn: 164
Sức mạnh phá hạn: 101
Trí lực phá hạn: 163 (Trí lực cơ bản bản thân 160, trang bị trí lực +3)
Nhanh nhẹn phá hạn: 104 (Nhanh nhẹn cơ bản bản thân 102, trang bị nhanh nhẹn +2)
Tinh thần phá hạn: 158
Cường độ tinh thần: 405
Điểm thuộc tính tự do: 0
Giai vị: Giai vị nhục thân (2), Khái niệm thiêu đốt (4)
........
Kháng tính: Kháng nguyên tố hỏa 40%, kháng các loại nguyên tố +5%, kháng độc 10%
Hồn năng: 1923
Thôi diễn: Có thể thôi diễn
