Chương 685
Chương 685: Phù ma!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thời gian này, đồng tiêu hao nhanh chóng.
Nghiên cứu về thuật của Trần Dật lại rơi vào bế tắc.
Muốn để Viêm Ma Pháp Tướng phát huy tác dụng khuếch đại pháp thuật, hắn có thể chọn khắc họa mạch pháp lực bên trong pháp tướng, nhưng làm vậy lại nảy sinh một vấn đề mới.
Đó là cường độ của mạch pháp lực bên trong pháp tướng không đủ.
Khi bị chiến sĩ đỉnh cấp áp sát, Trần Dật buộc phải dựa vào pháp tướng để tự bảo vệ.
Hoặc giả phải hứng chịu đòn tấn công tầm xa uy lực lớn.
Trong tình huống đó, pháp tướng chắc chắn sẽ chịu va chạm dữ dội.
Một khi mạch pháp lực gặp sự cố, hiệu quả khuếch đại rất có thể sẽ biến mất hoàn toàn.
Cũng giống như giáp cơ khí, giáp càng mạnh thì kết cấu bên trong càng tinh vi.
Viêm Ma Pháp Tướng hiện tại chưa có mạch pháp lực, không thể khuếch đại thi pháp, nhưng khoản chịu đòn thì miễn bàn.
Vừa rời khỏi đấu trường, đầu óc Trần Dật liên tục suy nghĩ.
Làm sao mới có thể kết hợp cả hai?
Nhưng nhìn từ bất kỳ góc độ nào, đó đều là ngõ cụt.
Đúng lúc này, trên phố có người chơi sơ ý làm rơi tấm thẻ phù phép vừa mua, tấm thẻ đó tình cờ lướt ngang trước mắt Trần Dật.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Trần Dật như có tia sét lóe lên.
Phù phép?
Phù phép!
Phù phép!!!
Phải rồi, tại sao nhất thiết phải nhồi nhét mọi năng lực của pháp tướng vào cùng một thể?
Cũng như bản thân hắn không thể vừa tiến bước trên con đường pháp sư, vừa phát triển cận chiến.
Viêm Ma Pháp Tướng là thuật, người phát triển thuật còn không làm nổi, lấy cơ sở gì cho rằng thuật có thể làm được?
Vậy thì phân chia nhiệm vụ là xong.
Đôi khi, vận may thực sự rất quan trọng.
Nếu không nhờ đúng thời điểm này có một tấm thẻ phù phép bay qua, có lẽ hắn đã rẽ sang một hướng khác.
[Thần Khấp] (Trang bị đặc biệt, đã liên kết với người chơi Dật)
Phẩm chất: Sử thi
May mắn +80
Bói toán: Có thể kích hoạt khi tích lũy đủ vận thế, thu được lượng thông tin nhất định từ cõi u minh (120/500).
Phản phệ: Bất kỳ ai ngoài người chơi Dật trang bị sẽ bị giảm 90 điểm may mắn. Khi kẻ khác dùng vận thế tấn công người chơi Dật, đối phương sẽ chịu phản phệ, mức độ phản phệ căn cứ theo khoảng cách, giảm từ 20 đến 5 điểm may mắn, khoảng cách càng xa giảm càng ít, duy trì 10 phút, thời gian hồi chiêu 24 giờ.
Hấp thu: Mỗi khi tiêu diệt một cường giả đỉnh cấp trong một thế giới, sẽ đoạt lấy một phần khí vận, đạt giới hạn sẽ tiến hóa. (0/20)
Tàn sát: Đối với kẻ địch có may mắn dưới 1 điểm, đòn đánh kèm thêm 30% sát thương chuẩn.
Độ bền: 25/25
Cấp độ: /
Đánh giá: Kẻ may mắn thường không đối đầu với tôi!
-
Cấp cường hóa của [Thần Khấp] đã về không, đồng nghĩa với việc năng lượng tăng thêm từ các lần cường hóa trước không còn tác dụng gì với [Thần Khấp] hiện tại.
Hiệu quả Bói toán không đổi, nhưng độ ưu tiên tăng lên đáng kể.
Dù điều kiện kích hoạt cũng tăng, nhưng khí vận của Trần Dật đã cao hơn trước, nhìn chung thời gian chờ giữa mỗi lần dùng không bị kéo dài quá nhiều.
Ngược lại, dòng thuộc tính Tàn sát mới xuất hiện khiến hắn thấy hơi phi lý.
Có điều... kẻ đủ sức mạnh để trở thành kẻ thù của hắn, điểm may mắn làm sao có thể dưới 1 được.
Nếu thực sự đụng phải loại đó, chỉ đành nói tiếng xin lỗi thôi.
Chính nhờ [Thần Khấp] thăng cấp nên Trần Dật mới có được cơ duyên lóe lên tia sáng này.
Phún Hỏa Long đứng che chắn bên cạnh. Từ nãy tới giờ nhà huấn luyện cứ đứng thẫn thờ tại chỗ, chắc là lại có ý tưởng gì rồi.
Không thể để người khác cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Thế là trên đường xuất hiện cảnh tượng một con Phún Hỏa Long đằng đằng sát khí đứng cạnh người chơi đang ngẩn ngơ ngay giữa lối đi.
Vài phút trôi qua, Trần Dật dứt khỏi dòng cảm hứng.
"Cảm ơn mày, Phún Hỏa Long. Chúng ta quay lại đấu trường."
Được khen ngợi, Phún Hỏa Long tỏ ra vô cùng phấn khởi.
Trong tầng ba của [Căn Nhà Thời Không], từng Trần Dật bên trong các mặt gương liên tục đưa ra đủ loại ý tưởng.
Những vấn đề vốn làm khó hắn lần lượt có lời giải.
Lại đốt thêm mấy chục triệu đồng, Viêm Ma Pháp Tướng độc nhất vô nhị của Trần Dật rốt cuộc cũng ra đời.
Về đến nhà, hắn lại bắt đầu in thẻ.
Lần này cần in hai loại thẻ.
Một loại là Ca Giả, một loại là Chiến Giả.
Tương ứng với hai hình thái của Viêm Ma Pháp Tướng.
Đã không thể dung hợp thi pháp và sức mạnh cơ bắp, vậy thì tách biệt chúng ra.
Trần Dật chỉ cần thi pháp tạo ra phần khung cơ bản của Viêm Ma Pháp Tướng, sau đó dựa vào thẻ bài để thay đổi hình dạng, y như phù phép.
Khi kẻ địch còn cách đủ xa, hắn dùng hình thái Ca Giả để áp chế bằng pháp thuật tầm xa.
Khi kẻ địch áp sát, hắn chuyển sang hình thái Chiến Giả để bảo vệ bản thân.
Cách thi pháp này mang lại nhiều lợi thế.
Trước hết là giảm bớt áp lực thi pháp và tăng tốc độ ra chiêu.
Để dựng nên Viêm Ma Pháp Tướng ở dạng cơ bản nhất, hắn thậm chí không cần kết ấn để đẩy nhanh tốc độ.
Gần như chỉ một ý niệm là hình thành.
Trong thẻ đã khắc sẵn mạch vận hành của thuật, chỉ cần bơm đủ pháp lực vào.
Ưu điểm thứ hai là tăng biên độ chịu lỗi.
Dù kẻ địch có tấn công khi Viêm Ma Pháp Tướng đang ở hình thái Ca Giả và phá hỏng mạch pháp lực, Trần Dật hoàn toàn có thể đổi sang một tấm thẻ khác.
Đơn thuần sửa chữa pháp tướng khác hoàn toàn với việc phải phục hồi cả mạch pháp lực bên trong nó.
Ở phương thức này, tổn thất thực tế khi mạch bị phá chẳng qua chỉ là thẻ bài mất thêm chút độ bền.
Mà loại thẻ này, hắn có thể in ba tấm giống nhau.
Một tấm hỏng thì đổi tấm khác, có thể chiến đấu liên tục cho tới khi tất cả thẻ bài cạn kiệt độ bền.
Khéo khi tinh thần của hắn đã kiệt quệ rồi mà thẻ bài vẫn còn độ bền.
Ưu điểm thứ ba là gia tăng cường độ của pháp tướng.
Trước đây Viêm Ma Pháp Tướng phòng thủ hoàn toàn nhờ vào lớp vỏ giáp cơ khí ngưng tụ từ ngọn lửa; giờ giải phóng được áp lực thi pháp, hắn có thể bổ sung thêm độ vững chắc trên nền tảng cũ.
Chẳng hạn như kiên cố hóa phong ấn.
Mất hai ngày, Trần Dật in ra sáu tấm thẻ.
Ba tấm [Ca Giả], hình vẽ mô tả một pháp sư mặc áo blouse trắng đứng giữa ma pháp trận đang ngâm tụng thần chú, dung mạo rất giống Trần Dật.
Ba tấm [Chiến Giả], trên hình là một cỗ giáp cơ khí khổng lồ.
Hắn lại tới đấu trường, mở chiến trường mô phỏng.
Trần Dật khẽ động ý niệm, dưới chân lập tức hiện ra một ma pháp trận khổng lồ.
Cùng lúc đó, từ [Hoả Chi Chung Khúc] bay ra một tấm thẻ [Ca Giả], phía trên ma pháp trận dưới chân cũng xuất hiện thêm một ma pháp trận khác.
Ma pháp trận trên mặt đất ngưng tụ thành Viêm Ma Pháp Tướng mang dáng dấp giáp cơ khí, nhưng chỉ cao năm mét, vẻ ngoài khá thô sơ.
Khi ma pháp trận phía trên trùm xuống, pháp tướng trở nên tinh xảo hơn, từng đợt hoa văn xuất hiện chớp nháy trên bề mặt rồi nhanh chóng ẩn đi.
Khi các pháp trận tản đi, tại vị trí Trần Dật đứng xuất hiện một cỗ giáp cơ khí lơ lửng giữa không trung.
Dáng hình thiên về thanh mảnh.
Pháp tướng tùy ý vung tay, hàng trăm con Viêm Tước bay vút ra, kích thước của chúng lớn hơn trạng thái bình thường gấp năm lần, mỗi con đều dài hơn một mét.
Ngọn lửa trong tay pháp tướng ngưng tụ thành cung dài và Chích Kiếm. Pháp tướng giương cung, ngay khoảnh khắc Viêm · Chích Kiếm bắn ra, thẻ bài Tuần Không Thức kích hoạt, một ma pháp trận hiện ra ngay trước mũi kiếm khiến tốc độ của nó lại tăng vọt một bậc.
Hắn một tay kết ấn, trên bầu trời lập tức giáng xuống một khối thiên thạch rực lửa.
Thuật mà NPC phải tốn công ngâm tụng, Trần Dật chỉ cần kết ấn là xong, thể tích thiên thạch lại còn lớn hơn hẳn.
Áp chế bằng hỏa lực thuần túy!
