Chương 711
Chương 711: An Đồ Ân
Đăng ngày 01/10/2026
19
Ni Bối Nhĩ là một mỹ nam tóc dài, lúc nhìn thấy Chu Lạp thì rất đỗi vui mừng: "Cảm ơn cô đã cứu con bé Hoàng nữ. Đáng lẽ người nhận huân chương Trung tướng phải là cô mới đúng."
Chu Lạp hiểu rất rõ vị trí của mình, cô chỉ là một mạo hiểm giả.
Vừa mạnh lên, vừa tiện tay giúp đỡ người khác mà thôi.
Cô đã nhận được phần thưởng của mình, chẳng có gì đáng khen ngợi.
Thế nhưng khi Ni Bối Nhĩ nhìn thấy Trần Dật, nét mặt lập tức cứng đờ: "Tôi vừa nhậm chức Trung tướng, cậu đã tới rồi sao?"
Trần Dật biết hắn hiểu lầm: "Lần này tôi tới không phải để điều tra anh."
"Cho tôi biết tin tức gần đây về khu công nghiệp."
Ni Bối Nhĩ lúc này mới hiểu Trần Dật đến đây vì vụ mất điện của Thiên Giới.
Về chuyện này, Ni Bối Nhĩ thật ra không quá coi trọng, nhất là vào thời điểm vừa kết thúc chiến tranh với Kartel thế này, khu công nghiệp thỉnh thoảng sơ suất đôi chút cũng là bình thường.
Nhưng dưới áp lực từ Trần Dật, hắn vẫn lấy những tin tức gần đây mang tới.
Vừa thăng chức Trung tướng, trong tay Ni Bối Nhĩ căn bản không có mấy tin tức.
Qua những tin tức ít ỏi, Trần Dật vẫn xác định được một điều, đó là người Thiên Giới vẫn chưa phát hiện ra An Đồ Ân.
Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Từng đợt sóng biển khổng lồ tràn lên bờ.
Trần Dật lập tức đi ra bên ngoài, chỉ thấy nơi xa có một bóng hình khổng lồ đang đứng dậy từ dưới mặt biển.
Đúng vậy, là đứng dậy.
Thân thể to lớn đến mức có thể sánh ngang một đại lục.
Bốn chiếc chân như những cột chống trời giẫm lên đáy biển.
Trên lưng là những ngọn núi lửa đang phun trào, đây cũng là nguồn gốc cho danh hiệu rực lửa của Kẻ Nuốt Lửa — An Đồ Ân.
An Đồ Ân
An Đồ Ân cách nơi Trần Dật đứng rất xa, nhưng do kích thước quá đồ sộ, từng cử động của nó đều tạo ra sức tàn phá kinh hoàng.
Còi báo động vang rền khắp doanh trại, nơi vốn đang lơi lỏng nhanh chóng tập kết một lượng lớn quân đội trong thời gian ngắn.
Ngay lúc này, cái miệng khổng lồ của An Đồ Ân ngoác ra, năng lượng cuồng bạo bắt đầu ngưng tụ bên trong.
Trần Dật chưa từng nghe nói An Đồ Ân lại chủ động phát động tấn công.
Đám ký chủ hệ thống này quả nhiên đã giở trò gì đó với An Đồ Ân, hoặc với tộc Tartan đang kết nối tinh thần với nó.
Thẻ bài [Ca Giả] bay ra, Trần Dật bước vào trong pháp tướng, hai tay kết ấn.
Ngọn lửa ngưng tụ thành bốn tấm gương khổng lồ, mỗi tấm cách nhau vài chục mét, chắn ngay trước hướng tấn công của An Đồ Ân.
"Oành!!!"
Một luồng sóng năng lượng thô to vô cùng phun ra từ miệng An Đồ Ân.
Sóng năng lượng đánh thẳng lên mặt gương, tấm phía trước cùng nhanh chóng nứt toác rồi vỡ vụn, tiếp theo là tấm thứ hai, thứ ba, và tấm cuối cùng cũng nổ tung.
May nhờ sự ngăn chặn của Trần Dật, Ni Bối Nhĩ mới có thêm thời gian chuẩn bị.
Hàng trăm chùm laser khổng lồ đồng loạt bắn tới, chặn trước đường đi của sóng năng lượng.
Cuối cùng cũng chặn đứng được sóng năng lượng ngay trước doanh trại.
Bị tấn công mà không đánh trả thì không phải tác phong của người Thiên Giới.
Máy bay không người lái và hạm đội tới tấp rời doanh trại, cùng lúc đó, bão tên lửa và laser ngợp trời dội thẳng về phía An Đồ Ân.
Những tiếng nổ liên tiếp bùng lên trên người An Đồ Ân, nhưng chỉ có lực xung kích lan ra, còn ngọn lửa và laser do vụ nổ tạo thành lại nhanh chóng biến mất.
Cảnh tượng này làm Trần Dật thấy hơi quen.
Điểm khác biệt là Nhất Phương Thế Lai bẻ cong hướng lực rồi phản công.
Còn An Đồ Ân thì nuốt chửng năng lượng, đối với động năng thuần túy thì nó vẫn không có cách xử lý triệt để.
Có điều chút lực xung kích này chẳng bõ gãi ngứa cho nó.
"U u..."
Sau khi nuốt chửng ngọn lửa, An Đồ Ân phát ra tiếng kêu tựa như cá voi.
Tiếng kêu không hề chứa chút tức giận nào, trái lại tràn đầy sự vui sướng.
Cứ như thể vừa tìm được món gì ngon lành.
Chứng kiến cảnh này, Ni Bối Nhĩ nhanh chóng điều chỉnh phương án tác chiến.
Hắn cho mặt chính diện dùng đạn pháo thực thể tấn công, tên lửa nhắm vào sườn cùng chiếc "mai rùa" khổng lồ của An Đồ Ân mà dội hỏa lực.
Qua đó thăm dò phạm vi nuốt chửng năng lượng của An Đồ Ân.
Cùng lúc, máy bay không người lái và hạm đội xuất phát trước đó bắt đầu tập kích vào những chiếc chân khổng lồ của An Đồ Ân.
Lại thêm một đợt pháo kích dội xuống.
Trần Dật không tham gia vào, đây là một trận chiến cầm chắc thất bại.
Dưới hỏa lực cỡ này, có thêm hắn cũng chẳng hơn, thiếu hắn cũng chẳng bớt.
Trần Dật thầm mô phỏng trong đầu, nếu bản thân đối mặt với hỏa lực kiểu này thì phải ứng phó ra sao.
Dường như ngoài né tránh thì không còn cách nào thực sự hiệu quả.
Kẻ Nuốt Lửa An Đồ Ân sử dụng lửa bằng cách ngưng tụ nó thành sóng năng lượng.
Lửa thuần túy có tốc độ di chuyển quá chậm.
Ưu nhược điểm của sóng năng lượng rất rõ ràng: tốc độ nhanh hơn, lực xung kích mạnh hơn, nhưng tiêu hao cũng cực lớn.
Với cùng một mức tiêu hao, Trần Dật tự tin bản thân có thể tạo ra sức phá hoại lớn hơn.
Phương thức này không hợp với hắn.
Trận chiến này, hay nói đúng hơn là màn "cho ăn" này kéo dài đến tận tối.
Bom đạn, laser, bất kể tấn công từ góc độ nào cũng đều bị An Đồ Ân nuốt trọn.
Chỉ có sóng xung kích phát ra từ vụ nổ là gây được chút thương tổn cho nó.
Nhưng chút thương tổn đó đặt vào kích cỡ của An Đồ Ân thì chẳng khác nào rụng đi vài mẩu vụn.
Sở dĩ mọi chuyện kết thúc là vì An Đồ Ân đã thấy thỏa mãn.
Những chiếc chân khổng lồ giẫm dưới đáy biển, từng bước một rời đi, biến mất khỏi tầm mắt.
Ni Bối Nhĩ đấm mạnh xuống bàn, chuyện này đúng là một sự sỉ nhục.
Lúc này Trần Dật dẫn người bước vào: "Rõ ràng là vụ mất điện ở Thiên Giới có liên quan chặt chẽ đến An Đồ Ân."
Ni Bối Nhĩ khó hiểu: "An Đồ Ân?"
"Chính là kẻ anh vừa cho ăn no nê đấy."
Không nhắc đến chuyện cho ăn thì thôi, hễ nhắc tới là khóe mắt Ni Bối Nhĩ lại giật giật.
"An Đồ Ân là một Tông đồ, nó nuốt được lửa và laser thì cũng có thể nuốt điện lực cùng các loại năng lượng khác."
"Toàn bộ khu công nghiệp đã biến thành khẩu phần ăn của nó."
"Xảy ra chuyện tày đình thế này mà anh lại chẳng hay biết gì."
Trước lời khiển trách của Trần Dật, Ni Bối Nhĩ không thể cãi lại, hơi cúi đầu: "Đây là sơ suất của tôi."
Dứt lời, Trần Dật xoay người rời đi.
Việc đối phó An Đồ Ân không cần Trần Dật phải nhúng tay.
Theo tiến trình bình thường, người Thiên Giới sẽ đánh bại An Đồ Ân nhờ sự trợ giúp của các mạo hiểm giả.
Dù Trần Dật có nhúng tay, thì trước một gã to xác như thế, lượng sát thương hắn gây ra cũng rất có hạn.
Vật phẩm rơi ra sau khi hạ gục lại chẳng đáng bao nhiêu.
Với nhiệm vụ thì cũng không giúp ích được gì nhiều.
Thà nhân lúc này đọc thêm mấy cuốn sách ma pháp còn hơn.
Trần Dật mở kênh chat cộng đồng.
——————
Dật (Tán nhân) LV53: An Đồ Ân đã xuất hiện.
Dật (Tán nhân) LV53: Kẻ địch lần này bước đầu xác định là tộc Hệ Thống, kẻ địch đã lộ diện gồm một phụ nữ tên là [Na Ai Đạt Mã], tự xưng Nana, mang năng lực Triệu Hồi Sư, số lượng vật triệu hồi lên tới hơn mười vạn.
Dật (Tán nhân) LV53: Khi chinh phạt An Đồ Ân, cần đề phòng sự kiện quái vật công thành xuất hiện.
Công Dã Tạo Long (Hiệp hội Tương trợ Thần Chết) LV59: Đã rõ.
Ta Yêu Gundam (Công hội Lượng Tử) LV59: Đã rõ.
.......
——————
