Chương 724
Chương 724: Cường hóa nguyên tố và chú mèo vui vẻ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trong hai tháng tiếp theo, Trần Dật luôn ở lại đại lục Arad bên dưới Thiên Giới.
Hắn lần lượt trao đổi với Băng Kết Sư, Ma Đạo Học Giả, Nguyên Tố Bạo Phá Sư...
Hướng phát triển ma pháp của thế giới này rất kỳ lạ.
Đặc trưng lớn nhất là: lực đủ mạnh thì gạch cũng bay.
Đồng thời nó cũng dẫn ra một quan niệm đặc biệt: cường hóa nguyên tố.
Chẳng hạn như Băng Kết Sư mà Trần Dật gặp đầu tiên.
Họ là những pháp sư đến từ hành tinh khác, đúng như tên gọi, họ sở hữu thiên phú và tạo nghệ đặc biệt đối với ma pháp hệ băng.
Thế nhưng khác với các pháp sư nguyên tố hệ băng thông thường, họ trực tiếp dùng băng lạnh tạo thành đủ loại vũ khí để tấn công mục tiêu.
Ví dụ như Băng Phách Thương, Băng Phách Chi Cung;
Băng Phách Thương: ngưng tụ thương băng, đâm thẳng vào kẻ địch phía trước.
Băng Phách Chi Cung: tạo ra cung băng rồi bắn tên tấn công đối thủ.
Lại như Phá Băng Phi Nhận, Băng Phách Chùy Kích;
Phá Băng Phi Nhận: ngưng tụ tảng băng trước người rồi đập vỡ để mảnh băng bắn vào kẻ địch.
Băng Phách Chùy Kích: giơ chiếc búa băng khổng lồ lao lên đập mạnh vào kẻ địch, tạo ra sóng xung kích.
.......
Trọng tâm thi pháp của họ không nằm ở nhiệt độ thấp mà đặt vào đòn tấn công vật lý, dùng câu "lực đủ mạnh thì gạch cũng bay" để hình dung họ là chuẩn xác nhất.
Nhưng nếu chỉ dùng ma pháp đơn hệ băng, ắt sẽ có lúc đuối sức.
Lúc này, một khái niệm mới xuất hiện.
Đó chính là cường hóa nguyên tố.
Nguyên lý của nó tương tự [Cao Đẳng Hỏa Hệ Căn Nguyên Luận] mà Trần Dật từng học, cũng hơi giống thiên phú Tàn Hỏa Dư Huy của hắn.
Nhờ ảnh hưởng của nguyên tố chất lượng cao, uy lực thi pháp được nâng lên.
Trong cơ thể Băng Kết Sư có một cơ quan ma lực đặc biệt tên là Mắt Hắc Ám, cơ quan này sẽ cường hóa nguyên tố băng.
Nhờ đó, vũ khí do nguyên tố băng cấu tạo thành thậm chí có thể phớt lờ một phần nhiệt độ cao của ngọn lửa.
Nguyên Tố Bạo Phá Sư thì cấy ghép Abyss vào cơ thể, một nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ, mượn sức mạnh của Abyss để cường hóa vượt bậc sức tấn công của bốn hệ nguyên tố.
Ma Đạo Học Giả lại chọn cách biến nguyên tố thành sinh vật, cường hóa sinh vật nguyên tố tương ứng, sau đó tận dụng năng lượng của chúng để tấn công.
Kiến thức của họ giúp Trần Dật bổ sung không ít lý luận về việc cấu tạo ngọn lửa căn nguyên.
Ma pháp của Trần Dật cũng khiến các pháp sư ở thế giới này trầm trồ thán phục.
Về sau, thậm chí có pháp sư nghe danh tìm đến để giao lưu.
Trần Dật không từ chối một ai.
Hắn muốn lắng nghe nhiều quan niệm và ý tưởng hơn để tìm kiếm chút gợi mở cho bản thân.
Nhưng hai tháng vừa hết, Trần Dật liền quay lại Thiên Giới.
Chưa nói đến việc những pháp sư đến bái phỏng sau này không còn đem lại kiến thức mới cho Trần Dật.
Kẻ địch trong bóng tối cũng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian để học tập.
Sau hai tháng dưỡng sức, đối phương hẳn đã hồi phục gần xong.
Nếu cứ tiếp tục ở lại đại lục Arad dẫn đến nhiệm vụ thất bại thì lợi bất cập hại.
Trần Dật dám chắc Nana chưa chết là vì chưa nhận được chiến huân tương ứng.
Hiện tại chiến huân vẫn dừng ở mức [4.160.000], toàn bộ đều do giết quái vật mà có.
Nếu Nana chết, số chiến huân nhận được chắc chắn sẽ nhiều hơn.
Phiền phức thật.
Trần Dật nghĩ ngợi một lát, dồn toàn bộ điểm thuộc tính phá hạn tự do nhận được sau khi tăng cấp vào trí lực.
Tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất.
【Trần Dật】
Công hội cá nhân: A (144.540/200.000)
Cấp 55: EXP 7.220.000/20.000.000
Nghề nghiệp: Pháp sư
Nghề phụ: Ma Tạp Sư cấp 7
Máu: 73.625 (Máu cơ bản bản thân 70.895, trang bị +210, công hội cá nhân +2520)
Pháp lực: 117.927 (Pháp lực cơ bản bản thân 115.197, trang bị +210, công hội cá nhân +2520)
Giáp: 762 (Giáp cơ bản bản thân 759, phòng ngự trang bị +3)
Thể chất phá hạn: 164
Sức mạnh phá hạn: 103
Trí lực phá hạn: 172 (Trí lực cơ bản bản thân 169, trang bị trí lực +3) (Kỹ năng có thể tăng thêm +24)
Nhanh nhẹn phá hạn: 107 (Nhanh nhẹn cơ bản bản thân 105, trang bị nhanh nhẹn +2)
Tinh thần phá hạn: 164
Cường độ tinh thần: 414
Điểm thuộc tính tự do: 0
Giai vị: Giai vị thể xác (2), Khái niệm thiêu đốt (4)
Ý chí ngọn lửa: 55 (Không thể bị miễn trừ 52% sát thương hỏa diễm)
Thân hòa nguyên tố: Thân hòa hỏa nguyên tố (226), Thân hòa không gian nguyên tố (4)
Thiên phú: Hỏa Thuộc Tính Thân Cận, Tàn Hỏa Dư Huy
Đặc tính sinh mệnh: Linh Pháp Thể Chất, Tư Duy Hoạt Dược, Pháp Lực Áp Súc, Trúc Tâm Thể, Quân Chủ, Hằng
Kỹ năng bị động: Mộng Chi Ảnh, Tinh Thần — Tuyền Dũng, Thể Chất — Cường Kiện, Trí Lực — Tư Duy
Kỹ năng: Phong Ấn Chân Ý cấp 27, Hỏa Diễm Chân Ý cấp 49, Tâm Hỏa, Viêm Ma Pháp Tướng, Tuần Không Thức, Viêm Đoán, Chiến Giả, Ca Giả, Phong · Hồn, Phong Ấn Lĩnh Vực, Nguyên Tố Vật Chất Hóa Phú Dữ, Tu Du Khắc Ấn, Thuật Phong Ấn, Văn Tự Loại Thôi, Tinh Thần Niệm Lực, Thiểm Hiện...
Kháng tính: Kháng hỏa nguyên tố 40%, Kháng các loại nguyên tố +5%, Kháng độc 10%
Hồn năng: 2144
Thôi diễn: Có thể thôi diễn
-
Sau khi cộng điểm, năng lượng lưu trữ trong các tế bào tràn thẳng về phía não bộ, mang lại cảm giác mát lạnh rõ rệt.
Thuộc tính trí lực chính là phần cứng để thi pháp.
Trí lực càng cao, uy lực pháp thuật càng mạnh, tốc độ dựng khung ma pháp trong đầu khi thi triển càng nhanh, đặc tính sinh mệnh Quân Chủ được kích hoạt lại càng tăng thêm khả năng khống chế ngọn lửa.
Mà giới hạn thuộc tính cần đạt tới ở bậc 6 là 199 điểm.
Cả ba thuộc tính chính của Trần Dật đều còn thiếu khá nhiều, đường đi còn rất dài.
Nhưng đây là đặc tính sinh mệnh do chính hắn lựa chọn, chẳng có gì phải phàn nàn.
Hiệu quả mà Quân Chủ mang lại cũng cực kỳ hữu dụng.
"Phún Hỏa Long, chúng ta quay về thôi."
"Gào?"
"Mày hỏi Khâu Tạp à? Chắc không có ai quản nên con mèo đó chơi đến phát cuồng rồi."
Thực tế đúng là như vậy.
Suốt hai thế giới liên tiếp, Khâu Tạp đều không thể rời đi.
Khó khăn lắm mới được thỏa sức tung hoành một chuyến, nó đã sớm chạy biến không thấy tăm hơi.
Tất nhiên nó không quên việc phát giấy thư.
Dù đã đổi pháp khí, món đồ từng bị nó đặt cho cái tên đáng xấu hổ là [Tôi Thích Ăn Kết Tinh Tinh Thần Đục Ngầu] vẫn được cất trong kho công hội cá nhân của Trần Dật.
Với tư cách tòng giả, Khâu Tạp có quyền sử dụng kho đồ, ngày thường pháp khí này cứ vứt ở đó.
Khi nào cần phát giấy thư thì mới lấy ra dùng.
Khâu Tạp bay qua một khu rừng kỳ lạ, nơi có người đang tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người.
Trước thiếu niên đang tha thiết cầu xin sức mạnh, Khâu Tạp liền tỏ vẻ từ bi ném xuống một tờ giấy thư.
Kẻ ký tên lên giấy thư sẽ bị khắc một khế ước lên bụng, nhờ đó có thể mượn dùng Tâm Hỏa ở một mức độ nhất định.
Chỉ là Trần Dật không chịu trách nhiệm phần pháp lực tiêu hao.
Tâm Hỏa sau khi trưởng thành hơn thì điều kiện sử dụng cũng trở nên khắt khe.
Nếu không đủ pháp lực, thuật thiêu đốt trên khế ước sẽ kích hoạt, vắt kiệt sinh mệnh lực để duy trì Tâm Hỏa.
Dĩ nhiên, dùng hay không là do ý muốn của chính họ.
Sức mạnh đã cho mượn, còn cái giá phải trả thì tự mình gánh lấy.
Điều này chẳng hề hà khắc.
Ít nhất Trần Dật nghĩ vậy, và những kẻ có được sức mạnh để báo thù kia cũng nghĩ như thế.
Thứ Trần Dật cần mượn là tài năng của họ, cùng nhận thức và sự hiểu biết của họ đối với ngọn lửa.
