Chương 731
Chương 731: Những người chơi này đúng là gà thật
Đăng ngày 01/10/2026
19
Mã Đặc Già ra hiệu cho các linh thuật sĩ phía sau.
Vài người tiến lên kiểm tra.
Họ nhanh chóng đồng loạt lắc đầu, báo hiệu không phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm nào.
Thuật thức trên tế đàn chỉ đơn thuần là thuật phong ấn.
Tuy nhiên quả trứng này thì chưa từng thấy qua.
Trong quá trình kiểm tra, nhóm linh thuật sĩ đều hết sức cẩn thận, sợ sơ sẩy làm hỏng trứng khiến hai bên trở mặt đánh nhau.
Thế thì rắc rối to.
Sau khi xác nhận, vẻ mặt Mã Đặc Già dịu đi trông thấy: "Bạn của tôi, anh khách sáo quá rồi."
Nói thì nói vậy, nhưng không có vế sau.
Không tỏ ý đồng ý, cũng chẳng nói từ chối.
Trần Dật biết đối phương đang chờ con bài mặc cả của mình: "Các anh dường như gặp chút rắc rối, là bạn bè, dĩ nhiên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn."
"Ngợi ca tình hữu nghị giữa chúng ta."
Đôi bên hoàn tất trao đổi lợi ích, bầu không khí lập tức hòa hoãn lại.
Ngay sau đó, Trần Dật trao đổi ngắn với Mã Đặc Già rồi tách ra.
Trần Dật quay về bên hồ dung nham nơi hắn đã ở suốt mấy tháng qua, nhận lời giúp Mã Đặc Già chặn đợt kẻ địch đầu tiên.
Còn Mã Đặc Già trở lại miệng núi lửa, với tư cách là người tộc Tartan đã hoàn thành đồng bộ tinh thần với An Đồ Ân, hắn có thể tác động đến phán đoán của An Đồ Ân ở một mức độ nhất định.
Chẳng mấy chốc, phòng ngự trong núi lửa tản ra, lộ ra lối đi dẫn tới tim An Đồ Ân.
Mã Đặc Già nâng tế đàn, đáp xuống cạnh trái tim.
Hắn giải khai thuật thức phong ấn trên tế đàn, còn An Đồ Ân dùng máu tẩy lễ cho quả trứng kỹ thuật số.
Trong tình huống bình thường, chỉ dựa vào bản năng hấp thụ dữ liệu của trứng kỹ thuật số thì cần thời gian rất dài mới nở được.
Nhưng nếu đối phương dùng máu tim tưới lên, chẳng khác nào mở toang dữ liệu cho quả trứng hút lấy.
Quá trình ấp nở sẽ được đẩy nhanh đáng kể.
Chẳng bao lâu, Mã Đặc Già đứng bên cạnh đã thấy quả trứng kỹ thuật số phình to với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong khi An Đồ Ân không hề cảm thấy bản thân bị tổn thất gì.
Quả nhiên không phải trứng sinh vật bình thường, hòng trách tên kia phải tốn nhiều tâm tư để ấp như vậy.
Nghi ngờ trong lòng Mã Đặc Già tan đi phần nào.
Xác nhận không có vấn đề gì, Mã Đặc Già rời khỏi vị trí trái tim, còn An Đồ Ân đóng lối đi lại.
Đáng nói là, dù An Đồ Ân khổng lồ như một đại lục, nhưng thực chất nó vẫn chỉ là một cá thể ấu niên trong giống loài của mình.
Chủng tộc này mang tên Áo Đinh.
Tại thế giới ngục tối, An Đồ Ân là cá thể Áo Đinh cuối cùng.
Quả trứng kỹ thuật số e rằng sẽ phình to đến mức độ vô cùng khủng khiếp.
.......
Trở lại bên hồ nước, Trần Dật đặt cần câu sang một bên, tiếp tục con đường viết sách của mình.
Đóng giả làm ký chủ hệ thống có tất cả hai mục đích.
Thứ nhất là ấp nở quả trứng kỹ thuật số của An Đồ Ân, như vậy sau khi trở lại Du Hí Thế Giới, Trần Dật có thể xem như một chủ mỏ khoáng.
Nuôi sủng vật chỉ cần điện, thứ thu về lại là mỏ Ma Sát Thạch.
Có đám người chơi bên nhánh công nghệ ở thành chính thứ nhất, giá điện không hề đắt, thậm chí còn rất rẻ.
Thứ hai là để giết sạch đám "người chơi", làm tiêu hao tài nguyên trong tay ký chủ hệ thống.
Dù biết rõ trong hàng ngũ mạo hiểm giả có trà trộn dị loại, nhưng dẫu Trần Dật có thân phận đặc thù ở thế giới này cũng không thể giết công khai.
Còn hiện tại, Trần Dật đóng vai ký chủ hệ thống, là kẻ thù.
Tuy không thể dùng các thủ đoạn quen thuộc, nhưng đối phó với dạng tồn tại này thì vẫn thừa sức.
Người chơi có thể hồi sinh là thông tin đã biết.
Nhục thân dù có rẻ mạt đến đâu thì chắc chắn cũng phải trả giá.
Chỉ là cần tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên mà thôi.
Bây giờ giết thêm một ít, áp lực về sau sẽ giảm bớt một phần, lại còn tiện tay kiếm thêm chút chiến huân.
Còn về phần An Đồ Ân, Trần Dật không có ý định ra tay cứu.
Như đã nói từ trước, An Đồ Ân chắc chắn phải chết.
Trần Dật không rõ mưu tính của Tả Hóa, nhưng từ những tình báo đã biết có thể khẳng định cái chết của An Đồ Ân là kế hoạch của một sứ đồ khác, chính là Hách Nhĩ Đức.
Trần Dật đối phó bậc 6 bình thường thì không phải không đánh được.
Nhưng hắn chưa sẵn sàng đụng độ trùm sỏ trong nhóm bậc 6, thậm chí là kẻ địch có thể vượt trên bậc 6.
Mà ả đàn bà mang danh sứ đồ Hách Nhĩ Đức này tuyệt đối không dưới bậc 6.
Ả được mệnh danh là người khai mở ma pháp của thế giới này.
Thiên Giới sở dĩ từ một vương quốc ma pháp chuyển sang phát triển súng đạn chính là vì một sứ đồ cho rằng ma pháp không thể đánh bại Hách Nhĩ Đức, nên đã cưỡng ép thay đổi quỹ đạo phát triển của Thiên Giới.
Là một pháp sư bậc 5, Trần Dật dĩ nhiên không chọn lúc này nhảy ra đối đầu với Hách Nhĩ Đức.
Trên một đỉnh núi xa xôi, Tả Hóa nhìn chiếc bàn xoay khổng lồ kia, khóe môi khẽ nhếch lên.
Chiếc kim vốn dừng ở vị trí 1/2 đang chầm chậm nhích theo chiều kim đồng hồ, dù tốc độ di chuyển chậm hơn nhiều so với đợt thảm họa cuồng thú, nhưng vẫn nằm trong dự tính của Tả Hóa.
"Sắp rồi, sắp rồi."
"Chờ sau chiến dịch An Đồ Ân, thảm họa tiếp theo sẽ là mạo hiểm giả làm loạn."
"Lão Hạ, đừng mẹ nó câu cá nữa, nhiệt độ ở đây thấp như thế, có cứt cá mà câu."
Hạ Lập Bình nghiêm mặt: "Chưa câu sao biết không có."
"Anh dùng tinh thần lực dò một cái là biết ngay chứ gì."
"Không! Đó là sự sỉ nhục đối với sự nghiệp câu cá thiêng liêng."
.......
Bên hồ dung nham, từ lúc Trần Dật quay về đã trôi qua nửa tiếng.
Vẫn không có mạo hiểm giả nào kéo tới, đám mạo hiểm giả này đến có hơi chậm.
Sở dĩ tới chậm như vậy, đương nhiên là vì có một số mạo hiểm giả kéo chân cả đội.
"Ăn một đòn Băng Sơn Liệt Địa Trảm của tao này!"
"Đại Băng cái con mẹ mày, không thấy bố mày còn đứng ở đây à?"
"Buff ơi, cứu với! Cứu với!"
"Đệt mợ, toàn là quái cơ chế, sát thương cũng cao vãi đái."
"Mở bản đồ mới khó chẳng phải bình thường sao, vả lại đây là trò chơi có chân thực độ rất cao, không miễn sát thương đồng đội đâu, lúc đánh thì nhìn cho chuẩn vào!"
Trong khi các mạo hiểm giả khác đã tiêu diệt hết người tộc Tartan ở gần chân An Đồ Ân.
Đám người chơi này vẫn đang giằng co.
Lúc mạo hiểm giả tiến về phía gần núi lửa, đám người chơi vẫn tiếp tục giằng co.
Kỹ năng của đám người chơi này đều rập khuôn theo mẫu, độ thuần thục coi như bằng không.
So với người chơi của Du Hí Thế Giới thì càng phụ thuộc vào thi triển tự động hơn.
Kinh nghiệm chiến đấu không thể nói là không có, mà phải nói là hoàn toàn không có.
Hoàn toàn dựa vào trang bị để đắp chiến lực.
Đối phó thích khách, linh thuật sĩ tộc Tartan thì còn tạm, hễ đụng phải tinh anh trong tộc Tartan là lập tức ăn hành.
Tộc Tartan chưa chết làm đẩy nhanh tốc độ mọc lại chân của An Đồ Ân.
Bất đắc dĩ, nhóm mạo hiểm giả đang tiến về phía trước đành phải quay lại hỗ trợ.
Đây mới là lý do vì sao Trần Dật mãi vẫn chưa đợi được kẻ địch tới.
Hắn mở giao diện trò chuyện.
Khoảng thời gian này, những người chơi khác cũng không hề rảnh rỗi.
Không thể ra tay trực diện với người chơi thì tiến hành ngấm ngầm là xong.
——————
Công Dã Tạo Long (Hiệp hội tương trợ Thần Chết) LV59: Đám này cũng tự xưng là người chơi, tuy là bậc 5 nhưng thuộc tính cơ bản thấp tệ.
Công Dã Tạo Long (Hiệp hội tương trợ Thần Chết) LV59: Trung bình mỗi đứa có hơn mười đồng phục hoạt tệ, thèm thật sự (gạch đi).
.......
