Chương 737
Chương 737: Tái chiến Na Na
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Thạch Tượng Quỷ Vương, Dạ U Đế, Hư Không Đường Lang, ra đây."
Bỏ qua chiến thuật biển người thường dùng, lần này Na Na đã tung ra con bài tẩy của mình.
Thạch Tượng Quỷ Vương là một con thạch tượng quỷ khổng lồ, đầu như ác ma, thân người, mọc đôi cánh dữ tợn, thể hình cao tới nghìn mét.
Còn Dạ U Đế là một con dơi đen tuyền, vừa xuất hiện đã biến mất tăm, hòa vào bóng tối.
Hư Không Đường Lang là sinh vật hư không, cũng là lâu la trong hư không.
Thế nhưng đặc trưng riêng của sinh vật hư không là sở hữu thiên phú cực kỳ mạnh mẽ.
Và thiên phú của con bọ ngựa này chính là khả năng tiến hóa vô hạn.
Thứ hạn chế Hư Không Đường Lang trái lại là cấp bậc của Na Na, bởi vì cấp bậc của toàn bộ chiến sủng đều không thể vượt qua cô ta.
Vì vậy, ba con bài tẩy của Na Na đều ở cấp 59, là boss của giai đoạn bậc 5.
Bình thường, Na Na không định đem chúng ra.
Giai đoạn hiện tại không gian và thời gian đều mạnh, đợi lớn mạnh đến bậc 7, ba con bài tẩy này mới thực sự tỏa sáng.
Chỉ là lúc này không thể lo nhiều như vậy, không lấy ra thì những chiến sủng khác đánh hỏa pháp sư kia chẳng khác nào nộp mạng.
"Vẫn chưa xong đâu, Liên Kết Sinh Mệnh!"
Gông xiềng trên cổ ba con chiến sủng sáng lên, xích sắt liên kết ngược về phía Na Na, chia sẻ sinh mệnh lực nhằm đảm bảo ba con thú không dễ dàng mất mạng.
Lần này những chiến sủng Na Na triệu hồi cơ bản đều có năng lực bay lượn, mục đích là giảm bớt ảnh hưởng do hỏa lưu tinh mang lại.
Chỉ cần đứng đủ tản ra, tần suất chiến sủng bỏ mạng sẽ được kiểm soát.
Trong lúc Na Na cường hóa, Trần Dật đương nhiên không đứng yên chờ đợi.
Rời khỏi Phún Hỏa Long, pháp tướng dừng lại giữa không trung, kế tiếp bàn tay vung qua, từng con Viêm Tước từ hư không chui ra.
Vị trí kẻ địch phân tán rộng, thêm vào đó kẻ địch hệ không gian còn ẩn nấp trong bóng tối.
Do đó Trần Dật không chọn dùng lĩnh vực hỏa diễm.
Không gian đơn giản của lĩnh vực hỏa diễm rất hữu dụng trước kẻ mù tịt về không gian, nhưng trước kẻ địch hiểu rõ không gian thì lại có phần nực cười.
Bên ngoài cơ thể Phún Hỏa Long hiện lên vũ y, lao thẳng về phía Na Na như một viên đạn đại bác.
Na Na đang thi pháp thèm thuồng nhìn Phún Hỏa Long một cái, thật sự rất muốn có được, nhưng đành xin lỗi: "Chặn nó lại!"
Hàng trăm thạch tượng quỷ bay tới, chắn trước mặt Na Na.
Còn toàn bộ tóc của Na Na hóa thành rắn độc, phối hợp cùng lũ thạch tượng quỷ đồng loạt bắn ra tia sáng hóa đá.
Tia sáng hóa đá mà Thạch Tượng Quỷ Vương phóng ra to và có cường độ cao hơn hẳn những con khác.
Các chùm sáng hệt như từng luồng laser, Phún Hỏa Long liên tục nhấp nháy né tránh giữa những khe hở đó.
Trực giác chiến đấu tôi luyện bấy lâu liên tục báo hiệu nguy hiểm cho Phún Hỏa Long.
Trước khi nguy hiểm ập tới, Phún Hỏa Long đã hoàn thành động tác né.
Những tia sáng hóa đá này chỉ cần bắn trúng Phún Hỏa Long một lần là có thể giảm tốc độ của nó.
Nhưng không tài nào bắn trúng.
Trần Dật ở phía sau thấy đối phương tạo cơ hội như vậy, đương nhiên cũng không bỏ lỡ.
Tia sáng hóa đá đánh lên bình chướng Viêm Chi Hộ Phong Kiếm, bị trường lực vô hình làm suy yếu nên không gây ra tác động đáng kể.
Pháp tướng khẽ đẩy một tay về phía trước, một thanh Chích Kiếm khổng lồ bay ra.
Ngay khi Na Na chuẩn bị lệnh cho chiến sủng chặn lại, thanh kiếm có ngoại hình y hệt Chích Kiếm này nổ tung.
"Ong!!!"
Luồng ánh sáng chói lòa đủ làm mù mắt bùng nổ ngay sau lưng Phún Hỏa Long.
Lũ rắn trên đầu Na Na biến trở lại thành tóc, khóe mắt cô ta ứa ra nước mắt do phản xạ sinh lý.
Còn lũ thạch tượng quỷ thì như ruồi mất đầu, bay loạn xạ va quệt khắp nơi.
Ánh sáng bộc phát bất ngờ khiến thị giác của chúng gặp trục trặc, chẳng nhìn thấy gì, mà người điều khiển là Na Na cũng chưa kịp ra lệnh nên mới xuất hiện cảnh tượng này.
Phún Hỏa Long lập tức dùng Đột Kích Điện Quang áp sát bên người Na Na, vung một đấm đập nát đầu cô ta.
Chiến khí hóa thành đầu rồng, cắn xé cơ thể Na Na rồi đập mạnh xuống đất.
Số lần chết * 1.
Ở phía bên kia, Trần Dật cảm nhận được nguy hiểm, nhưng khả năng nhận biết chưa đủ mạnh nên có phần chậm trễ.
Bình chướng rung lắc dữ dội, lưỡi đao sắc bén chém qua.
Bình chướng đủ sức chống đỡ một cú đấm từ tên ngốc nào đó của Thiết Quyền công hội đã bị lưỡi đao cắt ngọt, cả quá trình không hề gặp chút cản trở nào.
Con bọ ngựa biến mất từ trước, lúc này lưỡi đao trên tay phản chiếu ánh sáng lạnh buốt.
Lại là hệ không gian.
Không, đúng hơn là lưỡi đao mang đặc tính cắt xẻ không gian.
Lưỡi đao lóe lên, bình chướng nứt toác, một cánh tay khổng lồ đứt lìa khỏi pháp tướng.
Nếu không nhờ Trần Dật cảm nhận được nguy hiểm rồi né tránh vào khoảnh khắc then chốt, đòn này e rằng không chỉ chém đứt cánh tay của Viêm Ma Pháp Tướng mà là nửa thân người.
Viêm Chi Hộ Phong Kiếm và thẻ bài Ca Giả mới bay ra.
Tiêu hao pháp lực để hồi phục phôi pháp tướng, ma pháp trận khắc sâu mạch pháp lực, Viêm Chi Hộ Phong Kiếm dựng thành bình chướng.
Viêm Ma Pháp Tướng · Ca Giả vừa mất cánh tay chỉ trong chớp mắt đã lại xuất hiện cùng với bình chướng bao quanh.
Hai chiếc móng vuốt sắc nhọn không biết bật ra từ đâu, vồ mạnh lên bình chướng.
Một kích không trúng liền lùi xa hàng trăm mét.
Mấy sợi xích đỏ ngòm vừa từ trong bình chướng phóng ra đều đánh vào khoảng không.
Hết cách, Trần Dật đành điều khiển xích sắt phong ấn kết bằng máu chuyển hướng sang Hư Không Đường Lang.
Dưới lưỡi đao sắc bén, xích sắt phong ấn vỡ vụn ngay tức khắc.
Nhưng phía sau lớp xích vỡ vụn là một mặt gương chằng chịt hoa văn phong ấn.
Hư Không Đường Lang vừa lúc trước còn kiêu ngạo khôn cùng lập tức đông cứng tại chỗ, rơi thẳng xuống dưới.
Pháp tướng giơ cao một cánh tay, vòng lửa ngưng tụ.
Viêm Đoán!
Vòng lửa giãn nở dữ dội, chớp mắt đã áp sát trước mặt Hư Không Đường Lang.
Vết cắt đến mức cực hạn, thiêu đốt đến mức tận cùng.
Vòng lửa giằng co trong giây lát rồi chém đôi Hư Không Đường Lang.
Na Na cùng lúc đó ngâm xướng chú ngữ: "Nô bộc của quân vương, kế thừa sinh mệnh, chuyển giao cái giá."
Con bọ ngựa bị chém đứt làm hai, hai đoạn thân thể dưới tác động của một loại sức mạnh nào đó liền ráp lại với nhau. Đổi lại, Na Na vừa hồi sinh lại bị xẻ làm đôi, nhưng ánh mắt vừa mất đi thần sắc của cô ta đã hồi phục sau vài nhịp thở dồn dập.
Số lần chết * 2.
Trần Dật nhận ra Hư Không Đường Lang đã sống lại, lập tức nhìn về phía Na Na.
Hơi rắc rối rồi đây.
Bên ngoài pháp tướng, từng con Viêm Tước bay ra, tấn công quái vật bốn phương tám hướng.
Trong lúc thi pháp, hắn không duy trì trạng thái bay tốc độ cao liên tục, nhằm phòng ngừa con dơi chẳng biết đang ẩn nấp nơi nào.
Tốc độ bay của Viêm Tước vẫn còn chậm, duy trì trạng thái ngọn lửa chậm hơn không ít so với Chích Kiếm ngưng tụ thành thực thể.
Lần này trở về nhất định phải hoàn thành đột phá thuật [Nguyên Tố Vật Chất Hóa Phú Dữ], chỉ khi có được khối lượng thực chất mới có thể gia tốc hơn nữa.
Thứ duy nhất vi phạm lẽ thường này chỉ có ánh sáng.
Liên tục điều chỉnh vị trí, kết hợp cùng dịch chuyển tức thời, cuối cùng hắn cũng tới được một góc độ thích hợp.
Phần lớn quái vật đều nằm ở phía trước mặt Trần Dật, vài mặt gương phối hợp cùng Viêm Chi Hộ Phong Kiếm bảo vệ, Viêm Ma Pháp Tướng · Ca Giả hai tay nhanh chóng kết ấn.
Con dơi đuổi theo thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi lần xuất hiện đều khiến một mặt gương nứt toác từng mảng lớn.
Khi toàn bộ mặt gương vỡ vụn, bình chướng lung lay sắp đổ, phép thuật cũng hoàn tất.
Pháp tướng vung ra một chưởng, đồng điệu với một bàn tay khổng lồ vạn mét giáng mạnh từ trên cao xuống.
