Chương 747
Chương 747: Tả Hóa bái chính mình
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hạ Lập Bình dịch chuyển một nhóm người chơi mới đăng nhập đến điểm neo gần đó, rồi cưỡng chế khống chế cơ thể họ, lao về phía này.
Dưới góc nhìn của người chơi, họ vừa đăng nhập là bị ép xem một đoạn phim chuyển cảnh bắt buộc.
Kết thúc phim là phải lao vào đánh con boss lớn khá nổi tiếng trên mạng.
Mọi thứ diễn ra thuận lý thành chương, chẳng có gì bất thường.
Tản Hoa vẫn đang tìm cách cứu Đoàn Đoàn, một lần nữa rơi vào vòng vây của người chơi. Hạ Lập Bình vung lưỡi câu, dây câu sắc như lưỡi dao cắt nát toàn bộ lông vũ năng lượng mà Đoàn Đoàn để lại.
Từng đợt nổ bùng lên giữa không trung.
Sau khi mất đi cảm ứng với dao động không gian, Tản Hoa né tránh đòn tấn công không gian của Hạ Lập Bình một cách chật vật.
Khác với Phún Hỏa Long vốn luôn tôi luyện trực giác chiến đấu.
Về mặt cảm giác, Tản Hoa thua kém Phún Hỏa Long không ít.
Chuyển biến đột ngột khiến những người Thiên Giới đang theo dõi buổi phát sóng lại chùng lòng xuống.
Nhìn thế nào thì Thiên Giới dường như cũng hết đường cứu vãn.
Quân đội Thiên Giới viễn chinh đánh An Đồ Ân đang giải cứu các thành phố khác của Thiên Giới, nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ.
Trước số lượng áp đảo của người chơi, đội quân vốn chẳng còn nhiều năng lượng dự trữ đã bắt đầu tan vỡ và tháo lui chỉ trong chưa đầy nửa ngày.
Ni Bối Nhĩ dẫn tàn quân rút lui về gần khu công nghiệp, tái khởi động nhà máy phát điện để bổ sung năng lượng.
Trước kia người Thiên Giới nhờ người chơi hệ thống xử lý quái vật trong khu công nghiệp.
Bây giờ lại thành người chơi hệ thống xử lý người Thiên Giới trong khu công nghiệp.
Phải nói là mỉa mai đến nực cười.
Ni Bối Nhĩ nhìn ngọn tháp trong suốt khổng lồ trên màn hình hiển thị, cay đắng cười trừ: "Ngài La Văn, không hiểu sao vào thời khắc nguy nan nhất của Thiên Giới, tôi lại nhớ đến ngài."
"Trông mong một kẻ dị loại trong hàng ngũ Thiên Giới đến cứu vãn Thiên Giới, có lẽ tôi phát điên rồi thật."
Sau đó sắc mặt hắn nghiêm lại.
"Toàn quân khai hỏa toàn lực! Chúng ta có thể bại trận, nhưng tuyệt đối không nhận thua!"
.......
Nửa tiếng nữa lại trôi qua.
Tản Hoa trước đó giao tranh với người chơi hệ thống suốt nhiều giờ liền không lộ chút mệt mỏi, lúc này đang thở dốc từng cơn.
Một cánh tay cô buông thõng bất động, phần khớp chỉ còn trơ lại khung xương, thịt da đã bị lưỡi câu xé toạc.
Trên người cô chằng chịt những vết thương nặng nề.
Nếu không nhờ thừa hưởng một phần lượng máu từ thú cưng cùng sinh mệnh lực mạnh mẽ, người chơi bình thường đã sớm bỏ mạng.
"Cố lên! Boss sắp cạn máu rồi!"
"Đừng tiếc phục hoạt tệ nữa, đây là hạ boss lần đầu, chỉ cần rơi ra món đồ ngon là nửa đời sau không lo cơm áo!"
"Ác khắc phá liệt!"
"Nếm thử Kiếm Vũ của tao!"
Những đòn tấn công này không đáng ngại, rất dễ tránh.
Nguy hiểm nằm ở chiếc lưỡi câu lại một lần nữa xé rách không gian lao ra.
Tản Hoa khó hiểu nhìn vào khung tin nhắn riêng vẫn bặt vô âm tín, tên kia chết thật rồi sao?
Không đúng, nếu ban nãy cô không nghe lầm.
Nữ ký chủ hệ thống kia chỉ giữ chân Dật Lột Da, rồi phong ấn hắn vào một nơi nào đó, khiến hắn không thể tham gia trận chiến.
Thôi bỏ đi, cứ tiếp tục theo kế hoạch vậy.
Có đạo cụ kia trong tay, dù phút cuối xảy ra bất trắc thì ít nhất cô cũng không chết được.
"Đoàn Đoàn!"
"Gầm!"
Tản Hoa nhảy vọt lên, đáp xuống lưng Đoàn Đoàn.
Dù đạp không khí thuần thục đến đâu cũng không thể linh hoạt bằng những sinh vật sinh ra đã biết bay lượn.
Đoàn Đoàn đỡ lấy Tản Hoa rồi gầm thét, toàn thân lông vũ dựng đứng, ra bộ như sắp tung tuyệt chiêu.
"Boss sắp tung chiêu cuối! Tất cả phòng thủ!"
"Niệm Khí Tráo đâu? Lấy Niệm Khí Tráo của set Dị Giới chặn lại mau!"
"......."
Lời còn chưa dứt, đám đông đã thấy Đoàn Đoàn trên không trung quay ngoắt đầu bỏ chạy.
Đùa à.
Tuyệt chiêu gì chứ?
Ai cũng biết trong nhận thức của đám thú cưng nhà Tản Hoa, tuyệt chiêu duy nhất của chúng là gọi cứu viện, mà đối tượng gọi chính là chủ nhân của chúng.
Đến Tản Hoa còn đánh không lại, nó xông lên góp vui làm cái gì.
Cho nên mỗi lần Tản Hoa gọi tên, mặc định là chuẩn bị chuồn.
Phải thừa nhận chiêu này trăm lần như một, chưa bao giờ mất linh.
"Mẹ kiếp! Boss định chạy, đừng để nó thoát khỏi trạng thái chiến đấu!"
"Cái game quỷ này bao giờ mới mở tính năng thú cưỡi đây, người ta cưỡi thú, tụi mình chạy bộ thì đuổi theo kiểu gì."
Đoàn Đoàn chẳng bận tâm đến những lời cằn nhằn của đám người chơi hệ thống mà giảm tốc độ bay.
Nó chở Tản Hoa bay thẳng về hoàng cung. Tản Hoa túm lấy Ngải Lệ Tiệp trên vương tọa, rồi lao xuyên qua bức tường biến mất.
Tả Hóa nãy giờ luôn dõi theo nơi này, mắt sáng lên.
Tại sao kẻ ngoại lai lại để tâm đến tiểu hoàng nữ này đến vậy?
Cũng là kẻ ngoại lai, bọn hắn không quan tâm đến thế lực hay tương lai của thế giới này, bởi những thứ đó chẳng đem lại lợi ích gì đáng kể cho họ.
Người có thể lừa người.
Chân tướng cũng có thể lừa người.
Chỉ có lợi ích là không bao giờ dối trá.
Vậy nên câu trả lời cho hành động này rất đơn giản: Trái Tim Thế Giới!
"Lão Hạ, Na Na! Đuổi theo!"
Hai người dù chưa hiểu rõ nguyên do nhưng vẫn lập tức đuổi theo.
Về phần Tả Hóa, hắn không hành động ngay mà lấy ra một bức tượng thần cao chưa đầy một mét.
Bức tượng điêu khắc không phải ai khác, mà chính là bản thân Tả Hóa.
Là ký chủ của hệ thống Thao Túng Vận Mệnh, Tả Hóa không có chiến lực quá mạnh mẽ, không phải hắn không chuộng sức mạnh, mà vì hắn đang mưu đồ một bước lên trời.
Những bức tượng thần này chính là minh chứng.
Tả Hóa đã và đang có chủ đích bồi dưỡng tín đồ của riêng mình, một khi đoạt được thần cách thuộc hệ vận mệnh trong hư không.
Hắn sẽ từ một phàm nhân lập tức hóa thành thần linh!
Dù hiện tại vẫn chưa phải thần linh, nhưng nhờ vào hệ thống, hắn vẫn có thể sử dụng tín ngưỡng do tín đồ mang lại.
"Một niệm thông thiên."
"Đó là ý niệm của kẻ mạnh."
"Ý niệm của kẻ yếu cũng chẳng khác gì sự yếu ớt bẩm sinh của họ."
"Thế nhưng vô số ý niệm như vậy cùng phát lực về một hướng, sức mạnh bùng nổ sẽ không hề thua kém kẻ mạnh."
"Thứ gọi là tín ngưỡng chính là như thế."
Tả Hóa dẫn dắt dòng thác vận mệnh, chẳng phải cũng là đang lợi dụng ý niệm của vô số kẻ yếu hay sao.
Tả Hóa vái lạy bức tượng của chính mình, gửi gắm ước nguyện từ sâu trong thâm tâm.
Tiếp đó, ý thức của Tả Hóa chuyển dịch vào bức tượng thần, tiếp nhận ước nguyện của chính hắn, rồi vận dụng sức mạnh tín ngưỡng tích tụ trong tượng để hoàn thành điều ước.
Ước nguyện của Tả Hóa rất đơn giản.
Trái Tim Thế Giới có mối liên hệ trực tiếp với hoàng nữ Ngải Lệ Tiệp hay không.
Trái Tim Thế Giới đại diện cho bản thân thế giới, việc dùng các phương thức bói toán hay tiên tri bên trong thế giới để tìm kiếm nó là vô cùng khó khăn, nếu không hắn cũng chẳng cần cất công dùng đến vòng quay vận mệnh.
Nhưng hiện giờ Tả Hóa chỉ cần xác nhận phỏng đoán, việc này đơn giản hơn rất nhiều.
Lượng tín ngưỡng trong bức tượng thần lập tức tiêu hao hơn phân nửa, quỹ đạo số phận của vô số sinh linh trên hành tinh này hiện ra trước mắt Tả Hóa.
Sức mạnh tín ngưỡng giúp Tả Hóa chuẩn xác tìm ra thông tin hắn cần giữa muôn vàn quỹ đạo ấy.
Ý thức quay trở lại cơ thể, Tả Hóa cất kỹ bức tượng thần.
Hắn gửi một tin nhắn cho Na Na và Hạ Lập Bình:
"Bằng mọi giá phải bắt được hoàng nữ Ngải Lệ Tiệp!"
Ở đầu bên kia, hai người nhận được tin nhắn thì thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó liền chuyển sang phấn khích.
Cuối cùng cũng tìm ra rồi.
