Chương 756
Chương 756: Là tăng cường hiện tại, hay đặt cược vào tương lai
Đăng ngày 01/10/2026
19
Sau khi hoàn thành việc chọn hướng phát triển thăng giai công hội, đã đến phần thưởng nhiệm vụ cuối cùng.
[Chọn 6 trong 7 lựa chọn sau]
① 18 điểm thuộc tính tự do
② Truyền thừa Ma Tạp Sư từ cấp 7 đến cấp 9 (Lựa chọn này tiêu hao 2 phần thưởng)
③ Lõi Mặt Trời ×1
④ Vật phẩm tiến giai Linh Hồn Chiến Sĩ: Sau khi sử dụng nâng phẩm cấp chiến khí lên phẩm chất Truyền Thuyết, kèm theo một lượng nhỏ kinh nghiệm chiến đấu. (Lựa chọn này tiêu hao 2 phần thưởng)
⑤ Tài liệu tham khảo tiến hóa ma nhãn do pháp sư vô danh để lại (Lựa chọn này tiêu hao 2 phần thưởng)
⑥ Trang bị phẩm chất Truyền Thuyết đỉnh cấp ngẫu nhiên ×1
⑦ [Tạo Hóa Đồ Lục] ×1 (Lựa chọn này tiêu hao 4 phần thưởng)
-
Dù mỗi lần chọn phần thưởng Trần Dật đều muốn lấy hết.
Nhưng lần này hắn thật sự muốn có tất cả.
Trò Chơi Thế Giới hiếm khi hào phóng như vậy, có lẽ là nhờ bắt được ba hệ thống.
Điểm thuộc tính thì không cần bàn.
Cấp bậc Ma Tạp Sư của Trần Dật đã kẹt ở cấp 7 suốt nhiều năm.
Thời điểm mới tiếp xúc với việc phù phép, hắn làm theo kiến thức truyền thừa.
Dùng linh hồn quái vật, tiền đồng, giấy có linh tính, rập khuôn từng bước một.
Kể từ khi Trần Dật lĩnh ngộ thuật phong ấn mới qua than củi sinh ra tự nhiên ở Thế giới Pokémon.
Thẻ phù phép hắn in thực ra đã lệch khỏi con đường của các Ma Tạp Sư khác.
Không có linh hồn, Trần Dật vẫn có thể dùng vật liệu đặc thù để in thẻ.
Truyền thừa Ma Tạp Sư mang lại giá trị tham khảo nhiều hơn, thẻ phù phép in được cao nhất cũng chỉ đạt phẩm chất Truyền Thuyết.
Hiếm nỗi trong tay Trần Dật lúc này lại đang phong ấn một trái tim ít nhất cũng ở phẩm chất Sử Thi.
Truyền thừa này, Trần Dật bắt buộc phải lấy.
Để sau này kiếm được nhiều tiền đồng hơn.
Phần thưởng thứ ba là Lõi Mặt Trời, Trần Dật vẫn có thể chờ thêm, đi càn quét các cửa tiệm ở thành chính, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ.
Lựa chọn này không có độ ưu tiên cao.
Lựa chọn thứ tư là giúp chiến khí của Phún Hỏa Long tiến giai.
Nâng cấp bậc năng lượng mang ý nghĩa vô cùng trọng đại.
Năng lượng hạt nhân và điện năng hoàn toàn khác nhau.
Pháp lực của Trần Dật đến nay vẫn chưa nâng lên phẩm chất Truyền Thuyết.
Cách chứng minh rất đơn giản, vì Tàn Hỏa Dư Huy thu được khi đốt cháy pháp lực mang phẩm chất Hoàng Kim.
Lựa chọn này là cường hóa cho Phún Hỏa Long.
Lựa chọn thứ năm nhắm vào ma nhãn.
Trước đó từng nói, pháp sư cực kỳ coi trọng ma nhãn, vì loại mắt này được gọi là mắt thần nhân tạo.
Ngay cả ma nhãn nhân tạo như Mị Hoặc, Hóa Đá vốn đã vô dụng ở giai đoạn cấp 4, các pháp sư vẫn xem trọng như thường.
Nhận thức chung trong hư không: chỉ cần thứ gì dính dáng đến thần thì đều không yếu.
Nếu có tài liệu tham khảo, thí nghiệm cải tạo mắt của Trần Dật hẳn sẽ suôn sẻ hơn nhiều.
Chưa bàn chuyện khác, chỉ riêng việc nó đáng giá hai phần thưởng đã đủ chứng minh.
Lựa chọn thứ sáu là ngẫu nhiên.
Ừm...
Coi như không có lựa chọn này đi.
"Trò Chơi Thế Giới, dùng [Tạo Hóa Đồ Lục] để đột phá đạo đồ, so với không dùng thì có gì khác biệt không?"
[Ting! Đang kiểm tra quyền hạn]
[Quyền hạn thông qua]
Câu trả lời là không có gì khác biệt.
Lĩnh ngộ được gì phụ thuộc vào bản thân.
Nếu không, [Tạo Hóa Đồ Lục] đã chẳng quý giá đến mức được gán cho cái tên tạo hóa.
Hơn nữa Tâm Hỏa của Trần Dật vừa mới đột phá, ngưng tụ bản nguyên Tâm Hỏa, nên không vội để Hỏa Diễm Chân Ý đột phá ngay.
Sau khi trải qua vấn tâm, tâm tính từng có phần xốc nổi vì nắm giữ không gian và thời gian hùng mạnh của Trần Dật đã ổn định trở lại.
Viết sách là một quá trình tái lĩnh ngộ hỏa diễm.
Chỉ khi viết ra được thứ mình mong muốn, Trần Dật mới chọn đột phá.
Có lẽ đến lúc đó, hắn đã không còn cần [Tạo Hóa Đồ Lục] nữa.
Những thứ còn lại chỉ có thể dựa vào thứ tự ưu tiên để quyết định.
② Truyền thừa Ma Tạp Sư là con gà đẻ trứng vàng, không thể không lấy.
④ Trần Dật cũng phải lấy, thứ này có tác dụng lớn với Phún Hỏa Long.
⑤ Ma nhãn bị Trần Dật bỏ qua.
Lý do rất đơn giản, ma nhãn có tỷ lệ thất bại.
Những lựa chọn còn lại đại diện cho việc mạnh lên một cách chắc chắn.
Không có ma nhãn cũng chẳng ảnh hưởng đến việc phát huy sức chiến đấu hiện tại.
Cân nhắc toàn diện, Trần Dật chọn ①, ②, ③, ④.
Cỗ máy quen thuộc đáp xuống trước mặt, Trần Dật bước tới bên cạnh, khi cỗ máy mở ra, lượng lớn chất khí như hơi nước phun trào.
Hắn chọn một tư thế thoải mái rồi bước vào cỗ máy trông như chiếc quan tài.
Khoảnh khắc máy đóng lại, cơn đau quen thuộc ập đến.
Năng lượng tràn vào cơ thể dưới dạng thức cuồng bạo, đồng thời một thứ gì đó dẫn dụ toàn bộ tế bào của Trần Dật hấp thu nguồn năng lượng này.
Quá trình này tuyệt đối không dễ chịu.
Vài phút trôi qua, Trần Dật bước ra khỏi cỗ máy với bước chân hơi lảo đảo.
Bảng thuộc tính xuất hiện thêm 18 điểm thuộc tính tự do đang chờ Trần Dật phân bổ.
Không chút do dự, hắn cộng toàn bộ vào Thể chất.
[Trần Dật]
Công hội cá nhân: S (4540/300000)
LV57: EXP 1879w / 2400w
Nghề nghiệp: Pháp sư
Nghề phụ: Ma Tạp Sư LV7
Máu: 74523 (Máu cơ bản bản thân 72063, trang bị +210, công hội cá nhân +2520)
Pháp lực: 121667 (Pháp lực cơ bản bản thân 118937, trang bị +210, công hội cá nhân +2520)
Giáp: 807
Thể chất phá hạn: 184
Sức mạnh phá hạn: 107
Trí lực phá hạn: 176 (Trí lực cơ bản bản thân 173, trang bị trí lực +3) (Kỹ năng có thể tăng thêm +24)
Nhanh nhẹn phá hạn: 109
Tinh thần phá hạn: 168
Cường độ tinh thần: 428
Cường độ linh hồn: 59
Điểm thuộc tính tự do: 0
Giai vị: Giai vị nhục thân (2), Khái niệm Thiêu Đốt (5)
Ý chí ngọn lửa: 75 (Không thể bị miễn trừ sát thương lửa 58%)
.......
Hồn năng: 9698
Suy diễn: Có thể suy diễn
-
Giáp đạt hơn 800, kết hợp với giai vị nhục thân cấp 2.
Kẻ yếu ở cấp 5 thậm chí chưa chắc đã đánh thủng được Trần Dật khi hắn không phòng bị.
Khoảng cách giữa kẻ mạnh và kẻ yếu vẫn tiếp tục nới rộng.
Cấp bậc quyền hạn tăng lên khiến bảng thuộc tính của Trần Dật xuất hiện thêm một thuộc tính mới, hiển thị cường độ linh hồn của hắn.
Dù việc minh tưởng của Trần Dật không ngừng tẩm bổ linh hồn, đợt vấn tâm cách đây không lâu cũng tăng cường đôi chút, nhưng cường độ linh hồn của hắn vẫn chỉ vỏn vẹn 59 điểm.
"Khâu Tạp, cường độ linh hồn của mày là bao nhiêu?"
"Cường độ linh hồn gì cơ?"
"Trên bảng thuộc tính ấy."
Khâu Tạp nghiêng đầu, một lát sau mới kêu lên: "Có thật này, meo!"
"Cường độ linh hồn của tao là 121 điểm."
Đó chính là ưu thế khi trở thành sinh mệnh linh hồn, không còn sự trói buộc của thể xác, để chống chọi lại môi trường khắc nghiệt của giới vật chất, linh hồn buộc phải không ngừng trưởng thành.
Tương tự còn có những người chơi chuyển chức thành Tử thần.
Họ cũng là dạng linh hồn, trong trạng thái Bankai, cường độ linh hồn sẽ tăng vọt theo cấp số nhân trong thời gian ngắn.
Xem ra chỉ dựa vào minh tưởng thì tốc độ tăng quá chậm, cần phải mua thêm dược tề tương ứng để hỗ trợ.
Hồn năng đã đạt tới một độ cao chưa từng có, hoàn toàn nhờ những kẻ mang hệ thống cung cấp.
Mỗi lần tiêu diệt những thực thể như kẻ mang hệ thống hay thần linh, hồn năng đều tăng mạnh, bởi lẽ kẻ nào trong số họ cũng đều sở hữu đại khí vận.
