Chương 760
Chương 760: Kỹ năng độc nhất
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Dật chi trước tính sau ngót nghét 20 triệu, mới làm xong thiết bị cho Tiểu Ngạ ăn.
Một người chơi mặc vest kiểm tra lại thiết bị lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì mới bàn giao: "Thưa sếp, đã lắp xong rồi. Cảm ơn sếp đã tin tưởng công hội chúng tôi. Là khách hàng mới, bên tôi tặng kèm 30 tấn nguyên liệu hạt nhân."
"Nếu sau này còn cần, chúng tôi có thể để giá 5 vạn đồng một tấn."
Trần Dật gật đầu, nhận lấy danh thiếp đối phương đưa tới.
[Tụ Năng Công Hội]
Địa điểm: Rẽ trái ngõ 34, phố Tái Bắc, thành phố chính số một
Liên hệ: xxx
-
Đây cũng là lý do Trần Dật chọn công hội này. Dù chi phí lắp đặt đắt đỏ nhưng nguyên liệu hạt nhân bán khá rẻ.
Các công hội khác đều báo giá từ 6 vạn đồng một tấn trở lên.
Với Trần Dật, lượng nguyên liệu hạt nhân cần dùng sau này chắc chắn không hề nhỏ, nên chọn nơi rẻ hơn để hợp tác là điều đương nhiên.
Còn về chất lượng nguyên liệu có vấn đề hay không, cứ thử xem có đủ bản lĩnh lừa được khế ước hay không thì biết.
Trần Dật nói: "Lấy trước 200 tấn."
"Vâng! Thưa ngài."
Chờ nhóm người chơi rời đi, Trần Dật không khỏi cảm thán, tiền đồng tiêu hao nhanh thật.
Khoản 62 triệu vừa tới tay giờ chỉ còn hơn 10 triệu.
Hắn bay tới bên cạnh Tiểu Ngạ, gọi nó dậy.
Hắn bảo nó chỉ cần ấn nhẹ vào nút bấm, thiết bị có đầu nhọn kia sẽ phóng điện.
Tiểu Ngạ ban đầu không để tâm, nhưng sau khi thử một lần thì kinh ngạc tột độ.
Nó nằm rạp luôn trước thiết bị không chịu đi, một chân giẫm nhẹ lên nút bấm, sợ làm hỏng mất.
Sau đó Trần Dật nhìn thấy mức dự trữ điện năng tụt xuống điên cuồng.
Trần Dật vỗ chân Tiểu Ngạ: "Mày phải cố gắng lên đấy, không thì tao nuôi không nổi đâu."
Tiểu Ngạ không hiểu ý, nhưng vẫn gật đầu lia lịa.
Cứ có ăn là được.
Nhìn Tiểu Ngạ tiếp tục nuốt chửng điện lực, Trần Dật lắc đầu.
Thôi, lại tiếp tục làm việc kiếm tiền đồng vậy.
Muốn dựa vào Tiểu Ngạ để kiếm tiền thì chắc còn phải đợi một thời gian nữa.
Sau đó, hắn lấy lượng chakra đặc thù trong cơ thể slime ra, chế tạo thành thuốc nhỏ mắt thanh mục.
Loại thuốc thử mà Tản Hoa phải dè sẻn từng giọt, Trần Dật và Phún Hỏa Long lại dùng từng lọ một, dựa vào cách dùng thừa mứa này để tăng cường thị lực.
Dù vậy khoản này không tốn kém bao nhiêu, phần lớn chi phí đều được Tản Hoa và Kim Vãn Ngật Thập Ma bao trọn.
Bên Tiền Đa Đa kết toán được 79,2 vạn đồng, cửa hàng Pokémon kết toán được 46 triệu đồng.
Ít hơn so với dự tính, việc tìm kiếm phương thức kiếm tiền mới là rất cần thiết.
Bận rộn xong những việc này, Trần Dật lại lắng lòng tiếp tục nghiên cứu.
Trước tiên là thử nghiệm hai thuật sau khi Tâm Hỏa đột phá tới Cực Cảnh.
Chúc Hỏa Diệt Duyên và Hư Vô Tâm Hỏa.
Hiểu được sức mạnh cũng cần phải hiểu rõ căn nguyên của nó.
Bản chất của Chúc Hỏa Diệt Duyên là ngọn lửa soi chiếu linh hồn, ngọn lửa này có thể men theo sợi dây nhân quả để thiêu đốt tấn công.
Cố tình đọc tên chiêu thức cũng là để thu hút sự chú ý của đối phương.
Sau nhiều lần thử nghiệm, Trần Dật xác định chỉ có Tâm Hỏa bản nguyên mới làm được điều này.
Với Tâm Hỏa thông thường, Trần Dật không thể thiêu đốt lan theo dây nhân quả.
"Nói cách khác, mức độ lĩnh ngộ của mình với ngọn lửa vốn dĩ không làm được việc này. Sở dĩ làm được, quả nhiên vẫn là nhờ bước vào Cực Cảnh."
"Cực Cảnh, sự hủy diệt đến cùng cực."
"Trong trạng thái lúc ấy, mình như thể lĩnh ngộ được rất nhiều, nhưng lại dường như chẳng lĩnh ngộ được gì."
"Trên bảng điều khiển, hai thuật này hiển thị là kỹ năng độc bản, chứ không phải kỹ năng cố hữu."
Hai khái niệm này chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt.
Kỹ năng cố hữu là năng lực bẩm sinh của cá thể, không cần học tập sau này cũng có thể thi triển tự nhiên, nhưng không có nghĩa là không thể sao chép.
Những kỹ năng này trở thành trợ thủ đắc lực giúp ứng phó với thử thách trong tình huống cụ thể, mang lại lợi thế trời ban.
Còn độc bản đại diện cho sự duy nhất.
Cách miêu tả này rất tinh tế.
Cho dù Trần Dật có dùng câu chữ diễn giải lại hai thuật này, người khác cũng không hiểu nổi, không học được.
Cực Cảnh không phải là sự ban ơn của thế giới.
Đó là hiện thực mang tính cá nhân sau khi kẻ chạm tới Cực Cảnh đã thăng hoa thuật pháp đến tột cùng.
Cho dù thực sự có người nắm giữ trọn vẹn Tâm Hỏa và đồng thời bước vào trạng thái Cực Cảnh, kỹ năng độc bản mà họ lĩnh ngộ ra cũng sẽ khác biệt.
Những đặc điểm này đều chứng minh tính đặc thù của người đạt Cực Cảnh. Nếu người đạt Cực Cảnh không đặc biệt đến thế, Lôi Thần Thor cũng chẳng nảy sinh ý định cướp người.
"Kế đến là Sở Môn, hiệu quả của nó vượt xa dự tính quá nhiều."
"Trước hết cần thử nghiệm xem bản thân thuật Chúc Hỏa Diệt Duyên có tăng cường hiệu quả cho Sở Môn hay không."
Trần Dật đặt làm một lô con rối ở cửa hàng luyện kim.
Linh hồn của những con rối này có thể được theo dõi trong thời gian thực.
Hạn chế duy nhất là mức độ tiêu hao mỗi lần dùng Chúc Hỏa Diệt Duyên.
Nếu cạn kiệt hồn lực mà chỉ dựa vào hồi phục tự nhiên, Trần Dật phải mất nửa tháng.
Không còn cách nào khác, để duy trì cuộc thí nghiệm, hắn đành chi mức giá 3,2 triệu đồng một lọ để mua 4 lọ thuốc từ tay Y Lâm.
[Tình Yêu Hoa Bỉ Ngạn] (Vật phẩm tiêu hao)
Phẩm chất: Truyền Thuyết
Sau khi dùng, trong vòng 4 giờ sẽ hồi phục hồn lực từ từ, tổng cộng 40 khắc độ hồn lực.
Thời gian hồi chiêu: 60 giờ
Cấp độ: 50
Đánh giá: Hoa bỉ ngạn thật sự không có tác dụng bồi bổ linh hồn đâu, sao mọi người cứ không chịu tin thế nhỉ?
-
Qua trao đổi với Y Lâm, Trần Dật biết được đơn vị của hồn lực thường tính bằng khắc độ.
Cường độ linh hồn của Trần Dật là 59, dựa vào lượng hồn lực hồi phục từ thuốc, hắn ước tính sơ bộ lượng hồn lực mình có thể dùng là 14 khắc độ, chưa tới 15.
Mỗi lần dùng Chúc Hỏa Diệt Duyên tiêu tốn khoảng 3 khắc độ.
Khoảng thời gian sau đó, Trần Dật thực hiện rất nhiều thử nghiệm đối chứng.
Hắn đã xác định được lý do vì sao lần trước hiệu quả của Sở Môn lại mạnh đến thế.
"Sở Môn là phán định kép về cả tinh thần lẫn linh hồn. Phong · Hồn chỉ có thể thực hiện phán định tinh thần. Kẻ địch có thể đối đầu với mình ở giai đoạn hiện tại đều có cường độ tinh thần không hề thấp, dù có bị thuật phong ấn làm suy yếu kháng tính thì vẫn có thể thoát ra rất nhanh."
"Chúc Hỏa Diệt Duyên thiêu đốt linh hồn, cả hai phán định đều được kích hoạt, cộng thêm mộng lực tăng cường hiệu quả cho Sở Môn, nên mới tạo ra tác dụng một cộng một lớn hơn hai."
"Vẫn chưa dừng lại ở đó."
"Sự ô nhiễm thiêu đốt do mộng lực hình thành vốn khắc chế linh hồn bẩm sinh. Ở Mộng Thế Giới, nó biểu hiện dưới dạng giảm sút lý trí; ở thế giới vật chất, nó biểu hiện bằng việc ăn mòn tinh thần và linh hồn."
"Quả nhiên nguyên nhân lớn nhất vẫn nằm ở mộng lực sao."
Cựu Thần bị tước đoạt quyền bính, vậy mà ở Mộng Thế Giới lại như thể sở hữu quyền bính.
Cũng là nhờ mộng lực sao?
Mượn giả thành thật?
"Trong trường hợp không có mộng lực, hiệu quả không chênh lệch nhiều so với Phong · Hồn."
"Cách phối hợp tốt nhất nên là dùng Chúc Hỏa Diệt Duyên gây tổn thương linh hồn, sau đó mới dùng Phong · Hồn. Sau khi linh hồn bị thương, tinh thần sẽ chịu ảnh hưởng nhất định, rồi lại qua thuật phong ấn làm suy yếu..."
Khi không có mộng lực, lúc giao chiến với cường giả, tốt nhất không nên chọn nhiều mục tiêu trong một lần thi triển.
Nếu không, sát thương sẽ giảm đi đáng kể.
Tuy tiêu tốn không ít thời gian và tiền đồng, nhưng hiểu biết của Trần Dật về thuật Chúc Hỏa Diệt Duyên ngày càng sâu sắc.
Còn mức tiêu hao của Hư Vô Chi Viêm tương đối nhỏ hơn nhiều, tùy thuộc vào độ vững chắc của không gian bị thiêu đốt và khoảng cách mà tính toán, thông thường chỉ tốn 0,1 khắc độ.
Ngọn lửa trong suốt có được từ việc luyện hóa người thân cận với không gian mang lại hiệu quả kỳ diệu trong việc thiêu đốt và ổn định không gian, nhưng hiệu quả tấn công lại không mấy lý tưởng.
Bởi vì nó vốn là ngọn lửa sinh ra để phục vụ việc thiêu đốt không gian của Trần Dật.
Nhưng thời gian và không gian cùng chung nguồn cội!
Theo ước tính của Trần Dật, nếu Hư Vô Chi Viêm đạt tới mười cụm, kết hợp với phong ấn ổn định không gian của Viêm Chi Hộ Phong Kiếm, hệ không gian bậc 5 đừng hòng tạo ra vết nứt không gian bên cạnh hắn, hệ thời gian bậc 5 cũng đừng mong ngưng đọng thời gian của hắn.
Nếu Hư Vô Chi Viêm đạt tới trăm cụm, Trần Dật có thể bước đi thong dong trong lỗ đen như trên đất bằng.
Nếu Hư Vô Chi Viêm đạt tới vạn cụm...
Khi đó mọi kẻ thuộc hệ thời gian hay hệ không gian sẽ vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mắt Trần Dật.
