Chương 772
Chương 772: Khúc tuyệt xướng của kẻ không tưởng
Đăng ngày 01/10/2026
19
[Người chơi Dật đầu hàng]
[Bạn đã giành chiến thắng]
Địch Lư Mộc Đa đứng trên bức tranh cuộn biến mất, Địch Lư Mộc Đa thật bước ra từ trong tranh.
"Làm một pháp sư hệ hỏa mà leo tới hạng 49, chắc là chạm trần rồi."
"Cũng chỉ đến thế."
"E là còn chẳng tìm ra bản thể của tôi nằm ở đâu, khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn rồi."
.......
Trong đấu trường, Trần Dật nhìn thứ hạng của mình, cân nhắc xem có nên tụt thêm vài bậc nữa không.
Biết rõ sắp có biến cố xảy ra mà còn đứng cao như vậy, chẳng phải tự rước phiền phức sao.
Dù sao thì súng cũng nhằm vào chim đầu đàn.
[Thứ hạng đấu trường hiện tại của người chơi Dật: 49]
[Thắng: 281 Thua: 1]
Nhưng nghĩ lại, hắn từ bỏ ý định.
Cố tình làm vậy trái lại sẽ gây nghi ngờ.
Sau khi bước vào Cực Cảnh, người biết thủ đoạn của hắn hiện tại chỉ có con ma cà rồng kia.
Nhưng chắc nó vẫn chưa đoán ra đường nhân quả và Cực Cảnh.
Có điều vẫn phải tự nâng cấp một đợt, không thể đem tính mạng cược vào vận may.
Chỉ cần thủ đoạn tăng tiến đủ nhanh, thông tin kẻ địch nắm được sẽ mãi là đồ lỗi thời.
Trần Dật bước ra khỏi đấu trường, Phún Hỏa Long và Khâu Tạp theo sát phía sau, chúng nhìn nhau, bụng đầy thắc mắc.
Nhưng rất nhanh đã gạt phắt ra sau đầu, nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
Khoảng thời gian sau đó, Trần Dật tiêu tốn 54 triệu cùng 5 viên [Nguyên Sơ Tinh Thạch], kéo cấp độ Chân Ý Phong Ấn lên cấp 41.
Ở cấp 30 và 40, hướng phát triển Chân Ý hắn chọn vẫn là tăng cường lực hút.
Chân Ý Phong Ấn LV41: Hiệu quả thuật thức phong ấn tăng 148%
· Tăng 20% năng lực phong ấn, hiệu quả phong ấn nhục thân của thuật phong ấn tăng 50%
· Khi thuật phong ấn tạo ra lực hút, hiệu quả lực hút tăng 105%.
-
Tăng cấp độ cơ bản của Chân Ý Phong Ấn, tức hiệu quả thuật thức phong ấn, bản thân nó đã tăng cường độ lực hút.
Hướng lựa chọn sau đó cũng như vậy.
Hiện tại, cường độ lực hút của Địa Bộc Thiên Tinh đã đạt tới mức vô cùng khủng khiếp.
Lục Đạo Tiên Nhân của thế giới Naruto từng dùng Địa Bộc Thiên Tinh tạo ra một mặt trăng.
Hiện tại có lẽ Trần Dật cũng làm được điều tương tự.
Dưới lực hút kinh khủng này, không gian xung quanh lõi phong ấn thậm chí sẽ xuất hiện độ vặn vẹo nhất định.
Khoảng cách tới ngày tay không nặn hố đen lại gần thêm một bước.
Sau đó Trần Dật lấy ra hai chiếc rương báu;
Một cái phẩm chất Truyền Thuyết, một cái phẩm chất Sử Thi.
"Phún Hỏa Long, mày mở một cái, tao mở một cái."
Phún Hỏa Long cười híp mắt gật đầu, rồi chọn chiếc rương phẩm chất Truyền Thuyết.
Khâu Tạp ở bên cạnh xoa xoa vuốt mèo, dường như muốn nói điều gì.
Trần Dật vờ như không thấy, tiện tay ném một phép Thanh Tẩy lên người Khâu Tạp, giúp con mèo này gột rửa bớt xui xẻo.
Thấy Trần Dật không thèm để ý đến mình, Khâu Tạp hừ lạnh một tiếng quay ngoắt đi, tiếp tục duy trì hình tượng mèo tiểu thư kiêu kỳ.
Phún Hỏa Long mở trước, rương báu phát ra ánh sáng màu hồng nhạt.
Dựa vào độ sáng của rương báu cơ bản có thể xác định được giá trị đồ mở ra cao hay thấp.
Màu hồng đại diện cho vật phẩm phẩm chất Truyền Thuyết, không đủ sáng chứng tỏ không quá tốt.
[Ủng Cánh Bạc]
Phẩm chất: Truyền Thuyết
Nhanh nhẹn Phá Hạn +7
Bay lượn: Sau khi mang trang bị này sẽ nhận được năng lực bay lượn, khi bay cần tiêu hao một lượng nhỏ tinh thần lực.
Chúc phúc: Mang trang bị này sẽ nhận được năng lực đạp nước.
Đạp tuyết: Sau khi mang trang bị này sẽ không để lại dấu chân trên tuyết.
Độ bền: 21/21
Cấp độ: 50
Đánh giá: Chẳng lẽ bậc 5 rồi mà vẫn có người không biết bay thật sao?
-
Chắc... bán được.
Tuy hiệu quả không quá xuất sắc, nhưng biết đâu có người chơi đang cần.
Chiếc rương này rơi ra từ chỗ Mã Đặc Gia, trước khi Trần Dật giao chiến với ả, đã có nhà mạo hiểm khác từng đánh nhau với ả rồi.
Cho nên chiếc rương này vốn đã bị pha loãng giá trị.
Rương phẩm chất Truyền Thuyết có 0,5% tỉ lệ mở ra vật phẩm Sử Thi, 33% mở ra vật phẩm Truyền Thuyết, 65% ra vật phẩm màu Vàng kim, và 1,5% ra vật phẩm màu Vàng nhạt.
Với chiếc rương đã bị pha loãng, tỉ lệ mở ra vật phẩm phẩm chất cao sẽ còn giảm sâu hơn.
Cho nên vận may lần này của Phún Hỏa Long cũng không tính là quá tệ.
Nếu vứt cho con mèo nhỏ đang làm bộ lạnh lùng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn trộm kia, tin hay không nó có thể mở ra đồ màu vàng nhạt luôn.
Theo một ý nghĩa nào đó thì đấy cũng là một dạng may mắn khác.
Trần Dật xoa tay, [Thần Khấp] bảo dạo này vận khí của hắn khá tốt, ngặt nỗi cái vận may này cũng chẳng quản nổi tới đầu Trò Chơi Thế Giới.
Đã không mở ra đồ tốt thì vẫn cứ tạch như thường.
Chỉ cần Hạnh Vận Nữ Thần dám nhảy ra khiêu khích Trò Chơi Thế Giới, Trần Dật sẽ lập tức gửi hoa cho bà ta để bày tỏ lòng tưởng niệm.
Dù sao ngày này năm sau cũng chính là ngày giỗ của vị nữ thần này rồi.
Còn vị Hạnh Vận Nữ Thần trong hư không kia thì đang trốn trong một tiểu thế giới làm nhân viên quán trà sữa.
Vừa pha trà sữa vừa lẩm bẩm: "Dạo này bà đây cứ thấy sai sai, dây thần kinh sợ chết cứ cảnh báo liên hồi, chắc mẩm có kẻ nào đang tìm bà đây rồi."
"Bà đã hèn đến nước này rồi, sao vẫn có đứa réo tên bà thế nhỉ, có tin bà chúc mày may mắn luôn không."
"Không xong, thế giới này không ở lâu được, để lại một phân thân rồi chuồn thôi."
.......
Trần Dật kiểm tra lại ánh nắng, phong thủy xung quanh (bế Khâu Tạp ra xa một chút), làm sạch toàn thân, đồng thời thắp hai nén nhang cho Trò Chơi Thế Giới để thể hiện lòng tôn kính.
Mở rương.
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng đỏ rực rỡ bùng lên trong phòng.
Khâu Tạp lén lút chạy về, nhìn thấy vầng sáng này thì kinh hãi: "Không thể nào."
Nó quá hiểu vận may của Trần Dật, dạo này có khá lên thật, nhưng không đến mức tốt tới mức này.
Trần Dật cũng có chút bất ngờ, có lẽ bước thứ hai và bước thứ tư đã phát huy tác dụng không nhỏ.
[Nhẫn Không Tưởng Gia] (Đã liên kết với người chơi Dật)
Phẩm chất: Sử Thi
Trí tuệ Phá Hạn +10
Ảo tượng: Trong một lần thi pháp hoặc dùng kỹ năng, có thể tạo ra một ảo ảnh cường hóa đòn công kích lần đó (không thể sao chép kỹ năng độc nhất, ý chí), tăng 10% lực công kích hoặc phạm vi tác dụng. Hồi chiêu 2 giờ.
Bảo hộ: Bảo vệ ký ức của người liên kết, khiến ký ức khó bị can thiệp hơn.
Tuyệt xướng: Ghi lại mảnh ký ức cuối cùng trước khi chết của một Không Tưởng Gia bậc 7 nào đó, sau khi sử dụng sẽ kéo ký ức vào thế giới vật chất dưới dạng hình chiếu chân thực, sau khi dùng kỹ năng này thì trang bị sẽ hỏng vĩnh viễn.
Độ bền: 21/21
Cấp độ: /
Đánh giá: Ai... đã giết tôi?
-
Trần Dật dồn sự chú ý vào dòng thuộc tính Tuyệt Xướng, phần lớn giá trị của chiếc nhẫn này đều nằm ở dòng Tuyệt Xướng, đồng thời nó cũng biến trang bị này thành vật phẩm tiêu hao một lần.
Mảnh ký ức cuối cùng trước khi chết của một Không Tưởng Gia bậc 7.
Đòn công kích có thể giết chết một bậc 7 trong chớp mắt sao...
Dù hình chiếu chân thực không thể tái hiện hoàn toàn trăm phần trăm, nhưng đối với bậc 5, bậc 6 thì cũng chẳng phải ai cũng cản nổi.
