Chương 778
Chương 778: Hoả Chi Chung Khúc tiến hóa
Đăng ngày 01/10/2026
19
Rất lâu sau, sự biến đổi mới kết thúc.
Ngoài một sàn gương vỡ vụn và Trần Dật đang nhắm nghiền hai mắt, dường như chẳng có gì thay đổi.
Phún Hỏa Long kêu lên: "Ngao?"
Trần Dật vẫn nhắm mắt, lắc đầu: "Chỉ thành công một nửa."
"Ma nhãn thực sự vốn là bẩm sinh, hậu thiên dù thế nào cũng không thể biến thành tiên thiên."
"Nhưng thứ do con người tạo ra chưa chắc đã kém hơn thứ trời ban."
Mạnh là do con người, không phải do năng lực.
Trần Dật mở mí mắt, bên dưới không hề có tròng mắt.
Đây là thông tin duy nhất mà Trần Dật nhận được từ 【Thần Khấp】 để có thể thành công: không phá thì không lập.
Mất đi đôi mắt cũ để thai nghén ra đôi mắt mới.
Sở dĩ nói thành công một nửa là vì dù mắt chưa thành hình hoàn chỉnh, nhưng dị tượng thần bí đã bắt đầu lộ rõ.
Hiện tại Trần Dật vẫn nhìn thấy được, chỉ là phải thông qua mặt gương.
Đeo 【Kính Học Bá】 lên, trạng thái này giúp Trần Dật không khác gì người bình thường, vẫn có thể nhìn thấy mọi vật như cũ.
Cặp kính này tương đương với đôi mắt của hắn.
Trần Dật nói với Kim Vãn Ngật Thập Ma: "Đa tạ, ân tình này tôi ghi nhận."
Kim Vãn Ngật Thập Ma ngập ngừng: "Vậy..."
"Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ cho Phún Hỏa Long và Khâu Tạp nghỉ phép một tuần."
"Tuyệt quá, meo!"
Kim Vãn Ngật Thập Ma còn chưa kịp phản ứng thì Khâu Tạp đã reo hò trước.
Đến khi Trần Dật quay đầu nhìn sang, Khâu Tạp lập tức bày ra vẻ mặt lạnh lùng kiêu kỳ, như thể đứa vừa hét lên không phải là nó.
Trần Dật tự niệm một phép thanh tẩy lên người: "Tôi còn chút việc phải bận, Phún Hỏa Long, khách nhờ cậu tiếp đãi nhé."
Phún Hỏa Long vỗ vỗ ngực, ra hiệu cứ yên tâm.
Trần Dật đi vào phòng ngủ, tháo kính ra rồi lập tức chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này kéo dài suốt năm ngày.
Trong thời gian đó, tinh thần, linh hồn và sinh mệnh lực đan xen vào nhau, chậm rãi tẩm bổ cho đôi mắt.
Sau khi giải tỏa hết mệt mỏi, Trần Dật ngồi dậy trên giường, đeo lại kính, hai mắt vẫn nhắm nghiền như trước.
Trần Dật lúc này có chút giống với người sở hữu Băng Chi Ma Nhãn.
Có lẽ trước khi ma nhãn thai nghén xong, Trần Dật sẽ không mở mắt, ngay cả trong chiến đấu cũng vậy.
Người xảy ra biến hóa còn có 'Trần Dật' trong thế giới gương.
Hắn cũng nhắm mắt giống hệt Trần Dật, nhưng sắc mặt lại âm trầm dị thường.
Có điều Thái Dương và Tiểu Hắc đều không biết nói.
Rõ ràng chúng không thể trở thành bạn tâm sự của hắn.
Vì thế 'Trần Dật' tự lẩm bẩm một mình: "Thái Dương, Tiểu Hắc, tao hơi khó chấp nhận chuyện này rồi đấy. Mới chỉ vài năm ngắn ngủi mà nó đã bước vào Cực cảnh, lại còn đang thai nghén ma nhãn."
"Như vậy chẳng phải trông tao quá mức vô dụng sao?"
"Tao tưởng chỉ có tao nghĩ ra chuyện dùng sợi nhân quả để gia cố điểm neo, không ngờ tên Trần Dật nhãi ranh kia cũng hiểu được một phần nhân quả."
Hiện tại Trần Dật vẫn chưa thể che chắn sợi nhân quả, ngoại trừ hai bí thuật Cực cảnh, toàn bộ những thứ còn lại đều bị 'Trần Dật' đồng bộ sang.
Nhưng điều này lại kích thích tâm lý kỳ quặc của 'Trần Dật'.
Đều là cùng một người, cớ sao nó làm được mà tao lại không?
'Trần Dật' ta đây không thèm ăn của bố thí!
"Không được, tao nhất định phải tạo ra một thứ gì đó kinh thiên động địa, Thập Phương Nhiên Tẫn vẫn chưa đủ."
"Đến lúc đó phải cho tên Trần Dật nhãi ranh biết ai mới là kẻ nắm quyền, khặc khặc khặc khặc khặc khặc..."
Trần Dật ở thế giới vật chất đương nhiên không biết suy nghĩ của bản thể kia, mà dù có biết cũng chẳng bận tâm. Nếu đối phương có thể nỗ lực để trở nên mạnh hơn, Trần Dật hoan nghênh còn không kịp.
Người khác phải từng bước leo lên, còn Trần Dật lại có đến hai người cùng tiến.
Bước vào phòng thí nghiệm, 【Hoả Chi Chung Khúc】 đã hoàn tất quá trình thai nghén.
Trần Dật lấy bảo châu phù phép đặt lên pháp khí, rất nhanh sau đó bảo châu đã hòa tan vào bên trong.
【Hoả Chi Chung Khúc +3】 (Đã liên kết với người chơi Dật)
Phẩm chất: Sử thi
Công vật lý: 45-51 (+3)
Công ma pháp: 371-376 (+5)
Tôi Luyện: Tăng cường pháp thuật hệ Viêm cho người chơi 'Dật', thể hiện bằng việc tăng 38 điểm sắc bén cho thuật (Hệ số tăng phúc: Công ma pháp của vũ khí / 10)
Thôn Viêm: Cường độ linh hồn +12 (Mỗi khi thôn phệ một loại lõi ngọn lửa, chỉ số tăng phúc này tăng 1—3 điểm)
Tang Lễ Mục Nát: Lửa thiêu đốt sẽ làm giảm 18% phòng ngự tinh thần của kẻ địch, đồng thời đốt cháy 30—120 điểm năng lượng pháp lực của đối phương (Lượng pháp lực bị đốt cháy được phán định dựa trên phòng ngự tinh thần của kẻ địch). Đối với kẻ địch không có pháp lực, đòn đánh gây thêm 10% sát thương chuẩn.
Phù phép: Cường hóa thuộc tính nguyên tố Hỏa +17
Độ bền: 32/32
Cấp độ: 57
Đánh giá: Thiêu rụi mọi kẻ thù!
-
Trần Dật đặt tay lên pháp khí, cảm nhận luồng sức mạnh cuộn trào truyền đến từ bên trên.
Lần này có thể nói 【Hoả Chi Chung Khúc】 đã có một bước biến đổi về chất.
Thuộc tính Tôi Luyện không còn tăng độ bền chắc cùng các chỉ số khác, đổi thành tăng duy nhất độ sắc bén, nhưng mức độ tăng lại cực kỳ lớn, cộng thêm hẳn 38 điểm sắc bén.
Trần Dật giơ tay dựng lên một bức tường đất dung nham, bên trên phủ đầy các ấn chú chữ Hỏa để gia cố khả năng phòng ngự của tường.
Một vòng lửa xuất hiện, một thanh Chích Kiếm bay vụt ra.
Có thể thấy Chích Kiếm xuyên thủng bức tường đất trong chớp mắt.
Kết hợp với cường độ tinh thần không ngừng tăng cao của Trần Dật, có thể nói Chích Kiếm đã một lần nữa tạo ra mối đe dọa với nhóm người đứng đầu ngũ giai.
Dòng thuộc tính Nạp Viêm tăng nhiệt độ ngọn lửa đã đổi thành Thôn Viêm giúp tăng cường độ linh hồn.
Con đường của Trần Dật không phải là nhiệt độ, mà là sự thiêu đốt.
Thiêu đốt sâu hơn vào thể xác và tinh thần, tạo ra sát thương chuẩn.
Tăng nhiệt độ ngọn lửa ở giai đoạn hiện tại đã không còn mang lại nhiều lợi ích cho Trần Dật, nhưng tăng cường độ linh hồn thì hoàn toàn khác.
Cường độ linh hồn càng cao, sát thương của Chúc Hỏa Diệt Duyên càng lớn, lượng hồn lực cũng càng nhiều.
Hiện tại cường độ linh hồn đã đạt tới 71 điểm.
Sát thương cơ bản của Chúc Hỏa Diệt Duyên tăng thêm 600 điểm (12 × 50 = 600).
Hồn lực tăng thêm 3 vạch khắc (12 / 4 = 3).
Dòng thuộc tính Mục Nát đổi thành Tang Lễ Mục Nát, từ giảm phòng ngự thể xác chuyển thành giảm phòng ngự tinh thần và đốt cháy pháp lực.
Giảm phòng ngự tinh thần là để phối hợp với Chúc Hỏa Diệt Duyên, Phong · Hồn, đồng thời gia tăng sát thương tinh thần do Tâm Hỏa gây ra.
Còn đốt cháy pháp lực là để đối phó với những kẻ địch thuộc hệ Thời Gian.
Không còn đủ pháp lực, hệ Thời Gian sẽ không thể đảo ngược thời gian của bản thân.
Thực ra Trần Dật cũng từng cân nhắc hướng đốt cháy pháp lực, nhưng hướng đi này khó hơn tưởng tượng rất nhiều.
Tâm Hỏa có thể dùng thi thể của cường giả làm củi đốt là vì kẻ đó đã chết.
Tinh thần và linh hồn không còn, chỉ để lại thể xác cùng nguồn năng lượng/pháp lực bên trong.
Lúc này, thể xác không có sinh mệnh lực chống đỡ, pháp lực không có tinh thần làm chủ.
Chỉ cần một mồi lửa là cháy rụi.
Nhưng khi cường giả còn sống, đó lại là chuyện hoàn toàn khác.
Trong cuốn sổ tay ghi chép cảm hứng của Trần Dật có không ít phương án thay thế.
Chẳng hạn như thông qua phương thức ăn mòn nguyên tố, để ngọn lửa mài mòn pháp lực bên trong cơ thể đối thủ.
Hoặc như đưa ý chí can thiệp vào, liệu có thể xua đuổi tinh thần đang khống chế pháp lực, từ đó khiến pháp lực quay về trạng thái vô chủ hay không.
...
Có điều tất cả mới chỉ là phương án, làm thế nào để thực hiện thì vẫn chưa thể chốt lại.
Hiện tại 【Hoả Chi Chung Khúc】 đã trực tiếp làm được điều đó.
Hiệu ứng phù phép thì đơn giản hơn, tăng trực tiếp gần 10% sát thương cho Trần Dật.
Nếu bây giờ Trần Dật đi leo bảng đấu trường, hắn sẽ nghiền ép đối thủ một cách áp đảo hoàn toàn.
Mười cụm Tâm Hỏa hư vô là quá đủ để đốt rụi bức họa của tín đồ Linh Mục tộc kia, giảm bớt ảnh hưởng từ dòng thời gian bị làm chậm.
Kéo những kẻ thuộc hệ Thời Gian và Không Gian bậc 5 về cùng một vạch xuất phát.
Mà ở trên vạch xuất phát này...
Đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu.
