Chương 788
Chương 788: Thiên Nhân và Thiên Nhân Ngũ Suy
Đăng ngày 01/10/2026
19
[Ting! Phát hiện nhiệm vụ cá nhân của người chơi Dật: Người Quét Đường, đã hoàn thành.]
[Phát phần thưởng nhiệm vụ, giảm trừ nợ 5 đơn vị Cội Nguồn Thế Giới.]
[Món nợ hiện tại: 2 đơn vị Cội Nguồn Thế Giới.]
[Cấp bậc quyền hạn +2.]
[Phát một phần tri thức bậc 6, bậc 7.]
Chuyến hành trình chém giết kéo dài suốt bảy tháng cuối cùng cũng tuyên bố kết thúc vào hôm nay.
Quãng thời gian này, Trần Dật luôn ở trên con đường dưỡng thương rồi lại giết người.
Nói một cách chính xác, chuyện này không khác mấy so với những gì trước đây hắn từng làm.
Điều đáng tiếc duy nhất là không có nguồn thu đồng nào đáng kể.
Bởi theo phán định, cư dân bản địa tại các thế giới hắn đi qua rất khó tạo thành uy hiếp đối với Trần Dật.
Giết chết họ cũng không rơi ra vật phẩm phẩm chất cao.
Chênh lệch thực lực càng lớn, xác suất rơi đồ càng thấp.
Lần này Trần Dật giết không biết bao nhiêu người, vậy mà chỉ rơi ra đúng một rương báu phẩm chất truyền thuyết.
Thứ thực sự có giá trị ngược lại là thanh kiếm dài màu đen dùng để ám sát hắn.
Có lẽ trong vương quốc còn những bảo vật khác, nhưng phần lớn đều đã cháy rụi sạch sẽ trong Tâm Hỏa.
Hơn nữa, người chơi tàn sát lẫn nhau thì tỷ lệ rơi đồ lại càng thấp hơn.
Tình huống như lần trước, giết một Sí Thiên Sứ rồi rơi ra vật phẩm, Trần Dật cũng chỉ gặp đúng một lần.
Thủ đoạn dự phòng của các công hội khác không mạnh đến mức đó.
Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, lớp ngụy trang và chướng ngại nhận thức trên người Trần Dật, Phún Hỏa Long và Khâu Tạp lập tức biến mất.
Nếu không có tình huống đặc thù, Người Quét Đường trong Du Hí Thế Giới hẳn sẽ không xuất hiện trong thời gian ngắn.
Lúc này, Trần Dật bắt đầu tiếp thu lượng tri thức do Du Hí Thế Giới phát xuống.
Sinh mệnh khi ở bậc 5 sẽ trải qua một lần sinh mệnh dược thiên.
Khi đạt tới bậc 6, sinh mệnh sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Biểu hiện trực tiếp gồm có:
Giới hạn máu và giới hạn pháp lực tăng thêm ba vạn, hoàn toàn rũ bỏ nhu cầu đối với oxy, thay vào đó là dựa vào năng lượng để tồn tại.
Trần Dật hiện tại cấp 59, kinh nghiệm cần thiết để lên cấp 60 không còn lại bao nhiêu.
Một khi bước vào cấp 60, thực lực sẽ tăng vọt thêm một bậc.
Còn bậc 7 lại là một tầng thứ hoàn toàn khác biệt so với bậc 6.
Những kẻ bước vào giai vị này mạnh mẽ tựa như thần linh, nhưng lại chưa nắm giữ quyền bính, do đó được gọi là thiên nhân.
Thiên nhân: Người thấu suốt bản nguyên của vũ trụ và đời người.
Dựa trên nền tảng thực lực bậc 6, sinh mệnh một lần nữa thực hiện bước dược thiên.
Lần dược thiên này có biên độ lớn hơn rất nhiều so với từ bậc 4 lên bậc 5.
Người ta có thể qua rèn luyện để chạy nước rút một trăm mét trong mười giây.
Nhưng nếu muốn rút ngắn thời gian chạy một trăm mét xuống còn ba giây, thậm chí ngắn hơn, đó không còn là thứ mà việc rèn luyện thông thường có thể giải quyết.
Áp vào trường hợp này cũng hoàn toàn tương tự.
Những kẻ mạnh bậc 6 về cơ bản đều sở hữu thực lực bộc phá một hành tinh.
Nếu ném Trần Dật vào một tiểu thế giới, bản thân hắn hiện giờ cũng có thể phá hủy hành tinh.
Trên nền tảng như vậy, việc muốn biến đổi về chất khó khăn đến mức nào là điều dễ hiểu.
Muốn trực tiếp vượt qua chẳng khác nào si tâm mộng tưởng.
Trải qua vô số lần thử nghiệm của người đi trước, giữa bậc 6 và bậc 7 đã hình thành thêm năm bậc thang nhỏ.
Đó chính là Thiên Nhân Ngũ Suy.
Vượt qua được thì thành thiên nhân.
Không vượt qua được thì tiếp tục trầm luân.
Cứ vượt qua một lần suy kiếp, thuộc tính cơ bản không đổi, nhưng sẽ mạnh hơn trước đó 25%.
Giống như việc sức mạnh đột phá thành sức mạnh phá hạn.
Còn lần này là sự đột phá hướng tới trạng thái chân thực.
Cùng là 199 điểm sức mạnh phá hạn, một khi vượt qua một lần suy kiếp thiên nhân, thuộc tính hiển thị tuy vẫn là 199 điểm sức mạnh phá hạn.
Nhưng bản chất đã bắt đầu biến đổi.
Kẻ mạnh vượt qua Thiên Nhân Đệ Nhất Suy sẽ áp đảo hoàn toàn về mặt thuộc tính trước một kẻ cấp 69 thông thường.
Đó là sự mạnh mẽ thuần túy.
Trần Dật bỗng nhiên hiểu ra vì sao Sí Thiên Sứ kia rõ ràng chưa giáng lâm hoàn toàn, nhưng thuộc tính cơ bản đã đạt hơn 260 điểm.
Nếu giáng lâm toàn bộ, thuộc tính có lẽ sẽ tiến sát mốc 300 điểm.
Lúc đó hắn từng tự hỏi liệu thể xác có thực sự chịu tải nổi lượng sức mạnh khủng khiếp đến thế hay không.
Bây giờ xem ra không phải như vậy.
Nếu Sí Thiên Sứ kia giáng lâm hoàn toàn, chỉ số thuộc tính sẽ không thay đổi nhiều, mà chỉ thực hiện bước biến đổi về chất đầu tiên của sức mạnh hướng tới thiên nhân.
Cũng không biết những con bài bảo mạng của mình có đủ sức giữ mạng trước đối phương hay không.
Trong lòng Trần Dật dâng lên chút cảm giác cấp bách, bản thân vẫn còn quá yếu.
Hắn nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, tiếp tục xem xét lượng tri thức mới xuất hiện trong đầu.
Thiên Nhân Ngũ Suy, kiếp thứ nhất tương ứng với Huyết Nhục Chi Suy.
Trải qua chiến đấu lâu dài, cơ thể sẽ tích tụ vô số tổn thương và mầm họa tiềm ẩn.
Khi bước vào Huyết Nhục Chi Suy, những vấn đề này sẽ bùng phát đồng loạt, thể xác bắt đầu mục rữa, suy bại, sức mạnh dần dần trôi mất.
Vượt qua được thì thể xác được cường hóa.
Không vượt qua được thì thân thể hôi thối, chỉ còn nước chờ chết.
Kiếp thứ hai tương ứng với Tinh Thần Chi Suy.
Đã là sinh vật thì ắt có hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục.
Những thứ này tương ứng với dục vọng của thể xác, khi tinh thần mạnh mẽ thì có thể khống chế.
Thế nhưng một khi tinh thần suy bại, pháp lực trở nên vô dụng, thể xác được giải phóng.
Những dục vọng từng bị kìm nén sẽ bị phóng đại vô hạn.
Vượt qua được thì pháp lực tăng tiến vượt bậc.
Không vượt qua được sẽ biến thành dã thú chỉ còn biết tuân theo thú tính bản năng.
Những sinh mệnh linh hồn đã thoát ly khỏi thể xác sở hữu ưu thế tuyệt đối ở kiếp suy này.
Không chịu ảnh hưởng từ thể xác, họ không có quá nhiều dục vọng xác thịt.
Thậm chí, họ còn chẳng tồn tại bao nhiêu cảm xúc.
Đối với hai kiếp suy đầu tiên của thiên nhân, có một phương pháp làm suy giảm ảnh hưởng.
Đó chính là Linh Tính Chi Hư!
Từng tế bào trong cơ thể đều được khắc sâu ý chí.
Trước Huyết Nhục Chi Suy, cơ thể sẽ có sẵn kháng tính bẩm sinh.
Đối mặt với dục vọng xác thịt của kiếp thứ hai, có thể dựa vào ý chí để cưỡng ép kiểm soát.
Kiếp thứ ba tương ứng với Khí Vận Chi Suy.
Kẻ có thể trưởng thành đến đỉnh phong bậc 6 không ai là không mang khí vận cường đại.
Khi bước vào giai đoạn này, khí vận sẽ tụt dốc thảm hại.
Nói thẳng ra là vận rủi.
Bất cứ lúc nào cũng có thể phải hứng chịu những tai ương chưa từng có.
Thông thường, những sinh mệnh chạm tới tầng thứ này đều tìm một nơi yên tĩnh tuyệt đối để vượt qua.
Theo một ý nghĩa nào đó, đây lại là kiếp suy tương đối dễ vượt qua nhất.
Vượt qua được kiếp này, người khác sẽ không còn cách nào can thiệp vào vận thế của bản thân, mệnh cách ẩn giấu.
Ngay cả trên khung cửi số phận của ba Nữ Thần Vận Mệnh tại Thiên Đường Chi Thành cũng sẽ không còn hiển thị số mệnh của người đó, đây chính là sự siêu nhiên của bậc 7, cũng tức là thiên nhân.
Thế nhưng, theo như tin đồn vỉa hè lan truyền.
Một vị Hạnh Vận Nữ Thần nào đó dường như vẫn có thể gây ảnh hưởng.
Vô số may rủi nhỏ hợp thành khí vận, cũng có thể coi là số phận.
Đại thế khó lay chuyển, nhưng tiểu thế thì có thể sửa đổi.
Bởi vậy không ít kẻ mạnh bước vào bậc 7 vẫn cực kỳ kiêng dè Hạnh Vận Nữ Thần.
Vì lý do này, vị nữ thần nọ thường xuyên dùng tài khoản phụ đi khắp hư không để thanh minh.
Nếu bà ta thật sự có năng lực đó thì việc quái gì phải trốn chui trốn lủi khắp nơi.
Dù ngày nào cũng có bài đính chính, vấn đề là căn bản chẳng có ai tin.
Dù sao thì Hạnh Vận Nữ Thần tiền nhiệm từng chơi ngông quá trớn, bị một đám cường giả liên thủ làm thịt.
Sau đó, trong số những kẻ tham gia trận chiến ấy, có ba cường giả nhanh chóng mất mạng vì đủ loại nguyên nhân kỳ quặc.
Nếu cứ khăng khăng bảo cái chết của họ chỉ là tai nạn trùng hợp không liên quan gì đến Hạnh Vận Nữ Thần.
Người khác đâu phải lũ ngốc.
Đứng trước vận may, liệu có thực sự tồn tại tai nạn ngẫu nhiên?
Đó mới là nguồn cơn khiến tin đồn thất thiệt kia lan truyền mãi không dứt.
Trần Dật sờ lên mặt ngọc bội đeo trước ngực, phẩm chất Sử Thi vẫn còn quá thấp, đối mặt với Hạnh Vận Nữ Thần thì chẳng có chút cảm giác an toàn nào.
Phải nhanh chóng giúp nó tiến hóa lên phẩm cấp tiếp theo mới được.
Thôn Phệ: Mỗi khi tiêu diệt một cường giả đỉnh phong của một thế giới, sẽ đoạt lấy một phần khí vận, đạt tới giới hạn sẽ tiến hóa. (13/20)
Thời gian qua Trần Dật giết không ít người ở các thế giới khác nhau, cường giả đỉnh phong bản địa cũng chẳng hề thiếu.
Nhưng không phải khí vận của bất kỳ ai cũng đủ tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu của Thần Khấp.
