Chương 831
Chương 831: Ác ma tham lam giai 7
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trừ Trần Dật và Sa Trần, những ác ma còn lại trong mắt Trần Dật được chia thành ba phe phái.
Đầu tiên là Bernard Kaka, hắn tự thành một phái.
Thực lực của hắn mạnh nhất, năng lực cũng quỷ dị nhất.
Nhưng hạn chế cũng là lớn nhất.
Phần lớn thời gian, Bernard Kaka có lẽ đều không phải bản thân thật sự của hắn, mà là một bản ngã có được nhờ tự lừa gạt chính mình.
Đại chiến lần này hẳn cũng là tác phẩm của hắn.
Trước đó từng nói, các cửa ải trong thế giới số hóa là do pháp sư của Học Giả Chi Gia sau khi khảo sát thực địa đã sao chép lại.
Bernard Kaka lợi dụng thuật lừa gạt để biến cửa ải thành hiện thực.
Cũng có thể biến cửa ải đã thành hiện thực thành những sự việc chân thực từng xảy ra trong ký ức của những người này.
Không rõ mưu tính của hắn là gì.
Phe phái thứ hai là phái rụt cổ.
Bối Nhĩ Sa Lệ Nhã.
Giả vờ như cái gì cũng không biết, nhưng lại chưa hoàn toàn từ bỏ.
Ả phát hiện sự bất thường của Trần Dật, bèn cho hắn một chút giúp đỡ.
Phe phái thứ ba chưa rõ.
Những ác ma thỉnh thoảng lại chết đi hẳn là hành động của phe phái này.
Mục đích vẫn chưa rõ.
Ban đầu Trần Dật ngỡ rằng, những kẻ địch bất ngờ mở pháp trận truyền tống vượt qua tinh tế mà đến này.
Chẳng qua chỉ là quân cờ bị Bernard Kaka lừa đến để hoàn thành một mục đích nào đó.
Nhưng hiện tại xem ra dường như không phải như vậy.
Nhìn cựu quân đoàn trưởng Ngân Kiếm Quân Đoàn giống hệt nhân loại này, trong lòng Trần Dật hiện lên một suy đoán kinh người.
Con ác ma Tham Lam bậc 7 kia vẫn luôn ở đây!
Tại sao Bối Nhĩ Sa Lệ Nhã lại dùng cách ẩn dụ để nói với Trần Dật rằng đọa thiên sứ trong bích họa rất giống ả.
Tại sao Bernard Kaka nói có vài chuyện Trần Dật có thể nói, nhưng hắn thì không thể.
Đồng thời còn nói cho Trần Dật biết nhược điểm trong năng lực của hắn.
Tại sao bản thân lại nảy sinh lòng tham lam mãnh liệt đến thế với một trái ác ma.
Tại sao Clayton Maimai lại nói ác ma mạnh nhất thế giới này xưa nay luôn là bảy người bọn họ.
Tại sao nhân loại trước mắt rất có thể không phải nhân loại.
Đó là bởi vì Bối Nhĩ Sa Lệ Nhã là hắn.
Bernard Kaka là hắn.
Galing Norton là hắn.
...
Vậy nhân loại kia cũng là hắn.
Thậm chí có khả năng tuyệt đại bộ phận sinh vật của thế giới này đều là hắn.
Cho nên Bernard Kaka mới nói có vài chuyện Trần Dật có thể nói, còn hắn thì không.
Một khi nói ra miệng, hắn sẽ không còn là chính mình nữa.
Sở dĩ có thể nói ra nhiều thông tin như vậy vẫn là nhờ năng lực đặc thù của hắn.
Phải biết rằng, khi Clayton Maimai nói ác ma mạnh nhất thế giới này xưa nay luôn là bảy người bọn họ, những ác ma còn lại đều mang vẻ mặt nghiêm túc.
Đây không phải để lừa gạt Lộ Đề Hi Nhã, mà là để củng cố ý thức bản ngã.
Trần Dật chưa từng quên tình cảnh trong thế giới gương;
Vô số quái vật khát khao ánh nắng, nước mưa.
Nếu nhất định phải dùng từ ngữ gì để hình dung.
Đó chính là...
Tù nhân!
Thế giới gương tuy thể hiện tình huống tương phản với giới vật chất, nhưng cũng sẽ phản chiếu ra vài phần chân thực.
Tù nhân.
Trái ác ma.
Bối Nhĩ Sa Lệ Nhã xuất hiện trên bức bích họa có lịch sử mấy ngàn năm trở lên.
Đáp án đã rõ ràng.
Trần Dật sau khi giết chết ác ma Kiêu Ngạo thì nhận được trái ác ma kia.
Nếu tùy tiện cho một ác ma ăn vào, tính cách của ác ma đó sẽ dần tiếp cận Mattia Sawyer, tức là ác ma Kiêu Ngạo đã chết trong tay Trần Dật, cho đến khi hoàn toàn biến thành đối phương.
Bởi vì trái ác ma này chính là do Mattia Sawyer bị ác ma bậc 7 nuốt chửng biến thành.
Nói đúng ra, loại quả này còn chẳng được tính là trái ác ma.
Chỉ vì vẻ ngoài tương tự nên Trần Dật mới dùng cái tên này để gọi.
Vô số tồn tại bị ác ma Tham Lam bậc 7 này thôn phệ.
Bọn họ giống hệt những quái vật trong thế giới gương kia, cũng là tù nhân.
Thứ bọn họ khát khao không phải ánh nắng hay nước mưa.
Mà là tự do.
Đây đâu phải Nguyên Tội Đại Thế Giới, đây là nhà tù Nguyên Tội!
Ác ma bậc 7 là nhà tù của vô số tồn tại bị hắn thôn phệ.
Còn thế giới lại là nhà tù của ác ma bậc 7 kia.
Hiện tại xem ra, mọi điều bất hợp lý ở thế giới này.
Đều có nguyên do hợp lý, chỉ là do thiếu hụt thông tin nên Trần Dật không biết mà thôi.
Khi Trần Dật mới tới thế giới này đã cảm thấy thân thể ác ma này quá thích hợp để đoạt xá.
Vận may của mình tốt đến thế sao?
Vừa vặn gặp đúng một cơ thể thích hợp để đoạt xá?
Bây giờ thì hiểu rồi.
Thân thể này đương nhiên thích hợp để đoạt xá, dù Trần Dật có chọn thân thể khác thì cũng thế thôi.
Bởi vì đây là do ác ma bậc 7 cố ý làm ra.
Ác ma Tham Lam cái gì cũng muốn.
Muốn năng lực, muốn sự mạnh mẽ.
Nhưng những ác ma bị hắn thôn phệ lại quá yếu ớt.
Lượng đổi có thể dẫn đến chất đổi, nhưng muốn khiến một ác ma bậc 7 mạnh lên rõ rệt.
Số lượng cần thiết là vô cùng lớn, cho nên bắt buộc phải bồi dưỡng, nâng cao chất lượng.
Dù là ác ma bậc 7 cũng không thể hiểu hết, nâng cấp hết mọi con đường.
Thế nên phương thức hắn chọn là để "trái cây" tự mình trưởng thành.
Sự tham lam không thể kiềm chế ẩn giấu trong cơ thể sẽ liên tục thúc đẩy "trái cây" kia mạnh lên.
Hắn giống như một người làm vườn, chờ đợi trái cây chín muồi rồi nuốt trọn một ngụm.
Dù trái cây có chết khi còn xanh cũng không sao.
Loại quả giống như trái ác ma kia là vật ký thác ghi lại thông tin của ác ma.
Lại ném vào lần nữa là xong.
Trần Dật nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhưng cũng phát hiện ra một tin xấu.
Hắn có thể đã bị ác ma bậc 7 kia nhắm vào.
...
Nhưng Trần Dật không biết rằng, sức mạnh của ác ma Tham Lam không chỉ dừng lại ở đó.
Chỉ cần động lòng tham thì sẽ bị lòng tham ăn mòn, bị lòng tham nuốt chửng.
Khái niệm?
Đối với các tồn tại bậc thấp, đây chính là khái niệm.
Ngay cả sinh mệnh đã vượt qua Thiên Nhân Ngũ Suy cũng không thể tránh khỏi.
Dù kiềm chế được lòng tham của bản thân nhưng ở cạnh "hắn" trong thời gian dài.
Cũng sẽ bị lòng tham đồng hóa, bùng phát dục vọng tham lam.
Cả thế giới này đều là mảnh đất nuôi dưỡng lòng tham.
Trần Dật đến nay chưa bị đồng hóa là nhờ vào ảnh hưởng của sát ý.
Sát ý làm suy yếu sự đồng hóa đến từ các ác ma khác, làm suy yếu ảnh hưởng do lòng tham mang lại.
Lúc trước khi lòng tham bùng phát, Trần Dật cũng dựa vào sát ý để thoát nạn.
Trần Dật nhìn hai kẻ địch trước mắt, trong lòng thoáng qua nụ cười khổ.
Trò Chơi Thế Giới có phải đánh giá mình quá cao rồi không, để hắn tiếp xúc với bậc 7 sớm như vậy, lấy đầu ra mà đánh chắc.
Dù dùng bản thể, Trần Dật cũng không có tự tin đánh thắng cường giả Thiên Nhân Nhất Suy.
Trừ phi đối phương thuộc hệ thời không.
Hệ thời không mà bọn họ coi là mạnh mẽ thì ở chỗ Trần Dật lại không mạnh bằng các hệ khác.
Cưỡng ép đè nén những tạp niệm sợ hãi, lùi bước.
"Vậy bây giờ mình phải làm sao?"
"Dù có từ bỏ nhiệm vụ cũng cần duy trì trạng thái thoát giao tranh trong một phút."
"Một khi mình biến mất, vị ác ma bậc 7 kia e rằng sẽ trực tiếp nhảy ra ngoài."
"Một ác ma đã thôn phệ không biết bao nhiêu năng lực, muốn tìm thấy mình ở thế giới này e là dễ như trở bàn tay."
"Nâng cao thực lực là chết, không nâng cao cũng là chết."
Từng vệt máu bò lên mắt Trần Dật, sát ý cuồng bạo tản ra bốn phía: "Vậy thì..."
"Đã đằng nào cũng chết, chẳng thà trước khi chết cắn đứt một miếng thịt của nó!"
Sát Ý Chi Kiếm đang reo hò.
Máu đồ sát đang sôi trào.
Giết!
Giết!!
Giết!!!
