Chương 838
Chương 838: Quyền bính cũng có sự khác biệt
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Giải quyết đám pháp sư đó chắc cũng tiêu hao của anh không ít sức lực nhỉ."
"Tính sao đây."
"Giao đồ ra đây, hay đánh với bọn tôi một trận rồi mới giao?"
Trần Dật liếc nhìn hai bóng người ẩn dưới áo choàng đen trước mặt, lại liếc về một nơi cách đó vài cây số.
Có vẻ mấy tên ác ma này nhất quyết phải đoạt được Ác Ma Thư Khố.
Dù chiếc thư khố này nằm trong tay ai giờ đã không còn quan trọng.
Vì sự tồn tại của Thomas, thế giới dữ liệu do thư khố cấu tạo nên sớm đã mang họ Trần.
Trước khi Trần Dật tới hang động dưới lòng đất, hắn đã được coi là nửa người chủ của Ác Ma Thư Khố.
Còn bây giờ...
Nhưng thứ có được quá dễ dàng luôn khiến người ta nghi ngờ, không phải sao.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nơi này bị nhuộm đỏ bởi huyết sắc.
Hàng trăm luồng Huyết Sát Lục bắn ra.
Kiếm Nhất.
Kiếm Nhị.
.......
Nửa giờ sau, trong một dị không gian.
Quản · Bì Nhĩ Sâm cao năm mét nửa quỳ trên mặt đất, thở dốc: "Đúng là quái vật, sao lại mạnh thế này?"
Trong tình trạng đối phương giải quyết nhiều pháp sư như vậy, tiêu hao rất lớn.
Hai đánh một suýt nữa không thắng nổi.
Kỹ năng trước kia dùng để dọn lính tạp nham.
Mấy tháng không gặp, sức tàn phá đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Caroline tựa lưng vào cột đá: "Không mạnh thì làm sao khiến Bối Nhĩ Sa Lệ Nhã thân mến đặt cược được chứ, đúng không nào~"
"Tiểu thư đọa thiên sứ xinh đẹp của tôi."
"Có hứng thú ngủ một đêm với chị không, tôi sẽ dịu dàng lắm đấy~"
Khi nói chuyện, bụng ả vẫn đang chảy máu.
Vết thương do Kiếm Nhất để lại còn vương sát ý.
Sát ý này không chỉ ảnh hưởng tới việc hồi phục của Caroline, mà còn ăn mòn cơ thể ả, liên tục gây tổn thương.
Nếu không dùng năng lượng xóa sạch sát ý này, vết thương sẽ không ngừng lan rộng.
Nhưng thương thế chẳng mảy may ảnh hưởng đến việc ả tán gái.
Bối Nhĩ Sa Lệ Nhã bước ra từ trong bóng tối, bên cạnh ả có một cái bóng tương tự bóng dáng Trần Dật.
Đây là cái bóng Bối Nhĩ Sa Lệ Nhã dùng năng lực mô phỏng ra.
Chính nhờ cái bóng dẫn đường, mấy tên ác ma này mới tìm được Trần Dật.
Ai mạnh, ả nghiêng về người đó.
Ai mạnh, ả giúp người đó.
Bên nào có tiềm năng hơn, ả đứng về bên đó.
Bối Nhĩ Sa Lệ Nhã phớt lờ lời châm chọc của Caroline, ả chỉ muốn "sống" tiếp mà thôi.
Chỉ cần đạt được mục đích, dù là việc hèn hạ đến đâu ả cũng sẽ làm.
Sở dĩ thể hiện "ngu ngốc" như vậy trước mặt Trần Dật.
Đương nhiên là để hắn hạ thấp cảnh giác.
Bối Nhĩ Sa Lệ Nhã lạnh lùng: "Không hứng thú. Còn nữa... dường như anh ta đã phát hiện ra tôi."
Quản · Bì Nhĩ Sâm nhìn Ác Ma Thư Khố không lớn lắm trên tay, không buồn ngẩng đầu lên nói: "Phản bội là một phẩm chất tốt đẹp của ác ma, thế nên ác ma cùng cấp bậc khi hợp tác mới cần dùng chân danh thề ước."
"Nhưng mà."
Hắn ngừng lại một thoáng rồi nói: "Dạo này cô bớt xuất hiện trước mặt hắn đi, tôi sợ hắn bị sát ý ảnh hưởng quá sâu, sẽ tiện tay giết luôn cô đấy."
Là một ác ma Tham Lam đỉnh phong cấp 6, trong thời gian ngắn hắn cũng chẳng muốn đánh một trận nữa với Trần Dật.
Trạng thái của đối phương dường như có gì đó không ổn, hơn nữa càng đánh càng mạnh.
"Khắc Lai Đốn · Mãi Mãi, đừng ăn nữa."
Ác ma Bạo Thực nhỏ bé như đứa trẻ, dáng vẻ hệt như ngạ quỷ trong vong linh, cũng là một thành viên của phái này.
Để đối kháng với ****.
Bọn chúng phải đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết.
Đương nhiên.
Tiền đề là châu chấu buộc chung một sợi thừng.
Và phải là châu chấu có tư cách nhảy lên sợi thừng đó.
Khắc Lai Đốn · Mãi Mãi không vui nhảy xuống khỏi ghế đá, nuốt trọn tảng quặng kim loại khổng lồ trên tay mà chẳng thèm nhai.
Hắn nói ú ớ: "Tới đây, tới đây."
Khắc Lai Đốn · Mãi Mãi điểm một ngón tay lên Ác Ma Thư Khố, cảm ứng một lát rồi khẳng định: "Ác Ma Thư Khố này là thật, phẩm chất cực cao, tôi không nuốt nổi."
"Trên đó chỉ có ấn ký tinh thần của nữ pháp sư Thiên Nhân Nhất Suy kia, không có ấn ký của pháp sư hay ác ma nào khác, xem ra thời điểm các anh tới rất trùng hợp."
"Chắc Gia Lãnh · Nặc Đốn vừa lấy được Ác Ma Thư Khố không lâu thì đụng phải các anh."
Quản · Bì Nhĩ Sâm thở phào nhẹ nhõm: "Ả nữ pháp sư không có não kia không đáng ngại."
Chỉ có sức mạnh thôi cũng đủ khiến người khác kiêng dè, nhưng cần phải có sức mạnh tuyệt đối.
Nếu không thì đầu óc rất quan trọng.
Đó là lý do Duy Nhĩ Ma · Mạt Đặc sau khi tham gia chương trình của bên khoa học kỹ thuật đã mở thêm một loạt môn học.
Lão lo đám pháp sư Học Giả Chi Gia tốt nghiệp xong cũng chỉ ra Hư Không nộp mạng.
Nhiều điều bất thường của ác ma như vậy, nữ pháp sư kia nhìn thấy mà chẳng hề suy đoán liên tưởng gì.
Ngay cả việc thỉnh thoảng có ác ma chết trong kết giới cũng không phải ngẫu nhiên.
Mà là cái bẫy mấy tên ác ma này giăng ra cho Lộ Đề Hi Nhã.
Mục đích là để ả mang theo phân thân ác ma về hang ổ của Học Giả Chi Gia.
Không ngờ đối phương lại chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ chăm chăm muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Việc này quả thực giúp lũ ác ma bớt được không ít công sức.
"Nhưng tại sao lại có 8 tầng?"
Khắc Lai Đốn · Mãi Mãi búng tay một cái, mặt đất dâng trào kim loại, nhanh chóng biến thành những cỗ máy khổng lồ.
Ác ma Bạo Thực Khắc Lai Đốn · Mãi Mãi, năng lực của hắn là hấp thu kim loại.
Đừng nhìn vóc dáng hắn gầy gò nhỏ thó, nhưng sức mạnh và phòng ngự thực chất lại mạnh nhất trong 7 tên ác ma.
Kim loại hắn nuốt vào đều dùng để rèn giũa kim thân.
Dù là vũ khí phẩm chất truyền thuyết đánh lên người Khắc Lai Đốn · Mãi Mãi cũng chẳng phá nổi phòng ngự của hắn.
Đồng thời hắn có thể tiêu hao kim loại quý đã nuốt để phục chế một số thiết bị/trang bị.
Không cần hiểu nguyên lý, đây là món quà của thế giới.
Cũng hơi giống trao đổi ngang giá của thuật giả kim.
Thiết bị/trang bị càng đắt đỏ, càng mạnh mẽ thì cái giá phải trả càng cao.
Khắc Lai Đốn · Mãi Mãi đã phục chế toàn bộ thiết bị trong hang động ngầm.
Còn Bối Nhĩ Sa Lệ Nhã thì phục chế cái bóng của pháp sư.
Có thể nói, bọn chúng hoàn toàn đủ khả năng lập nên một trung tâm điều khiển khác.
Trần Dật đoán Ác Ma Thư Khố này có tiềm năng trở thành quyền bính.
Mà những ác ma khác cũng đoán theo hướng này.
Quyền bính của tiểu thế giới là vé thông hành thẳng lên cấp 2, muốn cao hơn nữa thì phải dựa vào năng lực bản thân.
Quyền bính của đại thế giới là vé thông hành thẳng lên cấp 5.
Còn quyền bính trong Hư Không là vé thông hành thẳng lên cấp 7.
Tuy chỉ chênh nhau hai cấp so với đại thế giới, nhưng khác biệt một trời một vực.
Thư khố xứng đáng để một cường giả Thiên Nhân Nhất Suy tốn nhiều công sức chế tạo đến thế, sao có thể chỉ tương đương với quyền bính của đại thế giới.
Do đó lũ ác ma khẳng định, một khi Ác Ma Thư Khố hoàn thành, hẳn sẽ tương đương với quyền bính trong Hư Không.
Nếu sở hữu nguồn sức mạnh này......
Khắc Lai Đốn · Mãi Mãi đặt thư khố lên thiết bị, máy móc vận hành, một quả cầu sáng khổng lồ nhanh chóng xuất hiện.
Đó chính là thế giới dữ liệu hóa được chiếu ra.
Ngay sau đó, từng cái bóng đứng dậy từ mặt đất, thuần thục bước tới bên cạnh thiết bị để thao tác.
Chẳng mấy chốc, một cái bóng đi đến bên cạnh Bối Nhĩ Sa Lệ Nhã như đang nói điều gì.
Bối Nhĩ Sa Lệ Nhã gật đầu, tỏ ý đã biết.
"Thư khố có 8 tầng không phải do Gia Lãnh · Nặc Đốn thao tác, mà do chủ đề hắn nộp không khớp với năng lực thực tế, dẫn đến phát sinh lỗi."
"Nên đám pháp sư kia mới tạm thời rút dữ liệu của hắn ra."
Lũ ác ma có mặt liếc nhìn nhau, lúc này mới yên tâm.
Xem ra đúng là thư khố thật, không cần phải đánh thêm một trận với gã điên kia nữa.
