Chương 852
Chương 852: Kế hoạch Tam Vị Nhất Thể (Thượng)
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Dật đến địa điểm Bernard Kaka chỉ định để chờ đợi. Chỉ sau vài chục phút, hàng loạt chủng tộc thông qua pháp trận truyền tống đã đặt chân lên hành tinh này.
Trong mắt họ, chuyến đi lần này là để đàm phán hợp tác, qua đó tiêu diệt ác ma hiệu quả hơn.
Thế nhưng họ lại phát hiện, ngay tại vị trí chuẩn bị bàn bạc chuyện hợp tác, một tên ác ma đang đứng chờ sẵn.
"To gan!"
"Tìm chết!"
"Giết hắn!"
Liên quân báo thù khí thế ngút trời.
Nhưng khi Trần Dật để lộ sát ý trên người, khí thế hừng hực của bọn họ lập tức bị bóp nghẹt như thể bị siết chặt cổ họng.
Đón chờ họ là một cuộc tàn sát.
Chỉ vỏn vẹn vài phút, Trần Dật đã tàn sát hơn vạn sinh mạng.
Mỗi kẻ trong số đó đều đạt từ bậc 4 trở lên.
Thu được 210 luồng huyết sát lục.
Nửa giờ sau, nơi đây đã nhuộm một màu đỏ thẫm, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp không gian.
Liên quân báo thù chỉ còn lại số ít trốn thoát khỏi tay Trần Dật.
Hơn ba vạn người đã bỏ mạng tại đây.
Thu được 1.186 luồng huyết sát lục.
Từng này huyết sát lục chắc hẳn đã đủ để hoàn tất việc binh khí hóa cơ thể.
Trần Dật lại tìm một nơi tương đối an toàn, hấp thu huyết sát lục để đúc thể.
Về phần Cừu Trung Sinh, sau khi lấy được mảnh vỡ Trái Tim Thế Giới thì đã rời đi.
Hắn sẽ tìm đến Trần Dật sau khi đã chuẩn bị xong xuôi.
Kể từ khi Bernard Kaka dẫn dắt liên quân báo thù đến hành tinh này, mọi việc trên hành tinh dường như bị ấn nút tăng tốc, đồng thời cũng trở nên quái dị.
Đến giờ Trần Dật vẫn chưa làm rõ liên quân báo thù rốt cuộc là mưu tính của ai.
Là do tên ác ma cấp 7 kia đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, muốn đẩy nhanh tiến độ trưởng thành của Trần Dật?
Hay là Bernard Kaka lợi dụng ác ma cấp 7 để giăng bẫy Lộ Đề Hi Nhã?
Cũng có thể là cả hai.
Hai mươi tư ngày sau, Trần Dật mở mắt.
Độ hoàn thành của Sát Lục Binh Thể đã đạt 98%.
Huyết sát lục bao bọc lấy thân thể, nhìn như một bộ giáp trụ, nhưng thực chất lại không ngừng ăn mòn, cải tạo, chuẩn bị biến cơ thể này thành một món binh khí.
Tinh thần của Trần Dật dần trở nên mơ màng, cơ thể này đã không thể dung nạp linh hồn theo cách thông thường được nữa.
Lúc này hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ suy yếu.
Thân xác mạnh mẽ, còn tinh thần thì suy kiệt.
Nếu không kịp thời thoát ra, một khi độ hoàn thành đạt 100%, cơ thể này sẽ bị luyện hóa thành một món binh khí.
Linh hồn sẽ bị cưỡng ép luyện thành khí linh bên trong binh khí.
Nhưng Trần Dật hiện tại vẫn chưa thể rời đi.
Bây giờ mới là mấu chốt của kế hoạch.
Trần Dật đã hoàn thành bước đầu tiên của kế hoạch Tam Vị Nhất Thể, bước đầu tiếp xúc với Kiếp Chi Lực, nhận thức được sự hủy diệt.
Hơn nữa sức mạnh của cơ thể này đang không ngừng chuyển hóa thành Kiếp Chi Lực, đặt nền móng vững chắc.
Có thể bắt đầu bước thứ hai.
"Bernard Kaka từng nói, chính vì hắn là ác ma được thế giới sủng ái, nên mới có thể dễ dàng đánh lừa thế giới."
"Nguyên tố triệt tiêu chứ không sinh sôi, pháp sư chỉ tăng trưởng chứ không tiêu hao."
"Khác với pháp sư, ác ma nuốt chửng cảm xúc của bảy mối tội đầu lại có ích cho thế giới, vì thế mới nhận được sự sủng ái từ thế giới."
"Kiếp thuộc về thế giới, là sức mạnh thực thi sự hủy diệt."
"Muốn nhanh chóng có được sức mạnh này, buộc phải đòi hỏi từ thế giới."
Trần Dật lấy ra ba nén hương, gửi thông điệp tới Trò Chơi Thế Giới.
[Đinh! Phát hiện ý nguyện của người chơi Dật]
[Quyền hạn được thông qua]
[Khoản nợ hiện tại: 12 đơn vị Cội Nguồn Thế Giới]
Trò Chơi Thế Giới không bao giờ can thiệp vào nhiệm vụ của người chơi.
Thực thể ấy không phải là bảo mẫu.
Sở dĩ đồng ý giúp đỡ, một phần vì thân phận hạt giống của Trần Dật, phần khác vì cấp bậc quyền hạn đủ cao và hắn chấp nhận gánh nợ.
Linh hồn Trần Dật rời khỏi thể xác, một uy lực khôn xiết giáng lâm xuống thế giới này.
Ngay khoảnh khắc linh hồn Trần Dật tách khỏi thể xác, nơi sâu thẳm của vũ trụ, một ác ma có diện mạo rất trẻ trung mở mắt ra, trong mắt ngập tràn vẻ tham lam vô tận.
Nhưng rất nhanh sau đó, tên ác ma lại nhắm mắt lại. Trái ngọt mang tên sát lục vẫn còn đó, chưa hề chín muồi.
Không vội.
Không vội.
Chỉ khi quả chín thì mới ngon ngọt.
Đúng như Trần Dật dự đoán, tên ác ma cấp 7 kia vẫn luôn dán mắt vào hắn.
Năng lực mà hắn nhận được từ sự ban tặng của thế giới là —— Tước Đoạt.
Cống Bố Trát Bố đã nuốt chửng không biết bao nhiêu sinh mạng, thậm chí quên mất bản thân có bao nhiêu loại năng lực.
Trần Dật đã xóa bỏ hầu hết những thủ đoạn cài cắm trong cơ thể, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng cơ thể này vốn do Cống Bố Trát Bố tạo ra.
Muốn cắt đứt hoàn toàn liên hệ là điều bất khả thi.
Chỉ cần Trần Dật rời khỏi cơ thể này, Cống Bố Trát Bố sẽ lập tức cảm nhận được, chẳng bao lâu sau sẽ xuất hiện trước mặt hắn.
Có thể nói, Trần Dật không còn lựa chọn nào khác.
Bỏ chạy đồng nghĩa với cái chết.
Chỉ khi liều hết tất cả, may ra mới có cơ hội sống sót.
Việc Trần Dật nhờ Trò Chơi Thế Giới giúp đỡ gồm có hai chuyện.
Chuyện thứ nhất:
Chém đứt một góc linh hồn của chính mình và Kính Quỷ.
Dùng để gánh chịu những lĩnh ngộ liên quan đến sát lục, hủy diệt và kiếp.
Ký ức vốn được lưu giữ bên trên linh hồn.
Có thể thấy trong linh hồn của Trần Dật xuất hiện những sợi tơ đỏ như máu, đang liên tục bị rút ra ngoài.
'Trần Dật' bên trong thế giới gương cũng tương tự.
Trong ký ức của 'Trần Dật' không có Trò Chơi Thế Giới, nhưng hắn sẽ tự động suy diễn bổ sung những chuyện liên quan.
Lúc này hắn đang trầm ngâm, nét mặt nghiêm nghị.
Thường ngày hắn vốn không sợ chết, chẳng ngờ ở kế hoạch Tam Vị Nhất Thể này, Trần Dật còn điên cuồng hơn hắn rất nhiều.
"Chém đi một phần linh hồn để gánh chịu sát lục là bước thứ hai trong kế hoạch của hắn."
"Phần linh hồn như vậy chắc chắn không thể chịu nổi ảnh hưởng do sát lục và hủy diệt mang lại, sẽ biến thành kẻ điên chỉ biết giết chóc, nhưng thế là đủ để khiến thể xác ác ma này hoàn chỉnh."
"Cổ tịch từng ghi lại, pháp sư cải tạo bản thân để hấp thu một loại cảm xúc duy nhất, rốt cuộc biến thành ác ma."
"Vậy thì thể xác ác ma ở trạng thái này có thể coi là một ác ma thực thụ hay không?"
"Ác ma được thế giới sủng ái, có thể dễ dàng khởi tạo giao tiếp hơn."
Mỗi khi nghĩ đến sự điên cuồng trong kế hoạch của Trần Dật, 'Trần Dật' lại cảm thấy vô cùng thích thú.
Không hổ là một bản thể khác của hắn.
Đủ điên.
Ai dám chắc chắn bản thân có thể giữ được tỉnh táo dưới sự tác động không ngừng nghỉ của sát ý?
Huống chi sát ý còn đang chuyển hóa thành kiếp.
Ngay cả loài ác ma cũng chưa từng nghe nói có kẻ nào nắm giữ được sức mạnh hủy diệt.
Đây vốn không phải thứ sức mạnh mà sinh mệnh có thể nắm giữ.
Một vị thần nắm giữ quyền năng cái chết ở Thiên Đường Chi Thành cũng từng chịu ảnh hưởng từ sức mạnh của cái chết.
Dù có thế giới số san sẻ và trà bồ đề trấn an, ý thức của Trần Dật vẫn luôn căng thẳng từng giây từng phút.
Bằng không trước đó cũng chẳng đến mức vừa bị Lộ Đề Hi Nhã làm gián đoạn tu luyện, ý thức đã suýt bị sát ý nuốt chửng.
Đây mới chỉ là bước thứ nhất.
Bước thứ hai lại càng ẩn chứa vô vàn rủi ro.
"Sát Lục Binh Thể vốn đã chạm tới ranh giới tới hạn, lại phối hợp với một Sát Lục Phân Thân chỉ biết giết chóc, sẽ có tính chất mất kiểm soát."
"Sau đó thông qua một phương thức nào đó để giao tiếp với thế giới..."
"Cuối cùng là lợi dụng tên ác ma cấp 7 kia..."
"Xem ra tôi đúng là quá bảo thủ rồi. Tôi tự kiểm điểm bản thân, Mặt Trời, Tiểu Hắc, hai đứa cũng phải kiểm điểm đi."
"Lúc đó sao không nhắc tôi một tiếng, làm thế này chẳng phải tôi thua trắng rồi sao."
Amaterasu và Tiểu Hắc không biểu cảm nhìn hắn.
Cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm như vậy.
Amaterasu, kẻ vốn không nên có thần trí, dường như lại lộ ra một ánh mắt khinh bỉ.
