Chương 863
Chương 863: Phần thưởng hậu hĩnh
Đăng ngày 01/10/2026
19
Toàn bộ thế giới này vốn là nhà tù giam giữ con ác ma bậc 7 kia, chỉ cần rời khỏi đây, nó đừng mong đuổi theo được nữa.
Đặt chân vào tiểu thế giới đó, hai người mới coi như thực sự thoát hiểm.
Cừu Trung Sinh đột nhiên mở lời: "Ác Ma Thư Khố nằm trong tay cậu đúng không?"
Trần Dật lắc đầu: "Không có, lúc tôi rời khỏi hốc ngầm dưới lòng đất thì bị ba con ác ma chặn đường, Ác Ma Thư Khố đã bị bọn chúng mang đi rồi."
"Thế à."
"Đúng vậy."
Cừu Trung Sinh cười: "Tôi chỉ muốn xác nhận xem con ác ma bậc 7 kia có sống nổi đến lúc tôi lên bậc 7 hay không thôi. Tôi chẳng phải người tốt lành gì, có thù ắt phải báo."
"Ân tình lớn thế này, sao có thể không báo."
Nếu không nhờ sức sống ngoan cường, cộng thêm chút tàn hỏa dư huy Trần Dật lén nhét cho.
Cái mạng này có khi đã bỏ lại ở thế giới này rồi.
Ân tình lớn thế này!
Sao có thể không báo!
Trần Dật cũng cười: "Vậy xem ai đến báo thù trước."
Ác Ma Thư Khố quả thực không nằm trong tay Trần Dật; thứ hắn có là một thế giới số được tạo thành từ việc vắt kiệt toàn bộ sức mạnh của thư khố.
Chỉ tiếc cho Sát Ý Chi Kiếm.
Sau này có cơ hội nhất định phải lấy lại.
"Vậy tạm biệt."
"Tạm biệt."
Trần Dật hướng về phía hư không nói: "Hoàn thành nhiệm vụ."
[Ting! Phát hiện người chơi Dật đã hoàn thành nhiệm vụ]
[Duy trì trạng thái phi chiến đấu]
...
3
2
1
Hai cột sáng truyền tống xuất hiện trong tiểu thế giới, Trần Dật và Cừu Trung Sinh cùng bước vào trong.
.......
Trong không gian trắng bệch, Trần Dật xuất hiện cùng Phún Hỏa Long và Khâu Tạp.
[Phát hiện tim người chơi Dật bị tổn thương, chữa lành hoàn toàn cần tiêu tốn 3.320.000 đồng]
[Có/Không chi trả]
Trước khi rời đi, trong ba lô của Trần Dật còn dự trữ 7.200.000 đồng.
Xem ra sau này phải chuẩn bị nhiều hơn một chút, ngộ nhỡ trọng thương mà không có đồng tiền để trị liệu thì đúng là trò cười lớn.
Một pháp sư dám tuốt kiếm chém bậc 7 ngay khi mới ở bậc 5, rốt cuộc lại chết vì không kịp chữa trị.
"Chi trả."
Một cột sáng bao trùm lên người Trần Dật, trái tim mô phỏng bằng pháp lực tan biến.
Trần Dật không hề cảm thấy khó chịu, vô số hạt quang tử mang hiệu quả trị liệu hòa vào cơ thể hắn, một trái tim thực sự xuất hiện, bắt đầu đập mạnh mẽ.
Trái tim này không khác gì trái tim vốn có của Trần Dật, càng không cần tốn thời gian rèn giũa lại.
[Ting! Phát hiện nhiệm vụ chính tuyến: Phá hủy thư khố, đã hoàn thành]
[Phần thưởng nhiệm vụ tăng mạnh]
[Nhiệm vụ nhánh: Gây ra tổn thất lớn nhất có thể cho tộc ác ma, độ hoàn thành 27%]
[Phần thưởng nhiệm vụ tăng vừa phải]
Một đại thế giới rộng lớn biết bao, số ác ma Trần Dật giết chỉ là một phần rất nhỏ trong đó.
Hơn nữa không ít ác ma đều do con ác ma bậc 7 kia tạo ra, ngoại trừ lũ Huyết Ma bị đưa ra ngoài thế giới, số còn lại căn bản không thể tính là đã chết.
Sở dĩ có được độ hoàn thành thế này hoàn toàn nhờ vào những thương tích gây ra cho con ác ma bậc 7 trong trận chiến cuối cùng.
[Cấp quyền hạn +4, cấp hiện tại LV45]
[Kinh nghiệm công hội cá nhân +73.000]
[Chiến huân +1.900.000]
[Cấp bậc của người chơi Dật và tùy tùng +4]
[Cấp bậc người chơi Dật: LV63]
[Giới hạn máu +30.000, giới hạn pháp lực +30.000]
[Khí Huyết Kết Tinh ×2]
Khi trưởng thành đến bậc 6, sinh mệnh sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Giới hạn máu và pháp lực gia tăng hiển thị trên bảng thuộc tính chính là biến đổi sau khi lên bậc 6.
Đồng thời điều đó cũng đồng nghĩa với việc Trần Dật đã hoàn toàn thoát khỏi nhu cầu đối với oxy.
Không còn cần phải đang đánh nhau dở lại chạy về Tâm Hỏa Không Gian hít một hơi oxy nữa.
[Lượng máu của người chơi Dật đã vượt quá 100.000, chọn một trong các hướng phát triển dưới đây]
① Thích ứng: Kháng độc tố tăng 10%.
② To con: Giới hạn máu tăng 15.000.
③ Thiếu máu: Giới hạn máu giảm 30.000, tăng 10 điểm nhanh nhẹn phá giới hạn.
-
Trần Dật lướt qua một lượt rồi chọn ngay mục ②, các lựa chọn khác chẳng có tác dụng gì mấy.
Tăng giới hạn máu để kích hoạt đặc tính sinh mệnh Trúc Tâm Thể, vừa giúp bản thân trâu bò hơn.
Đây cũng coi như một lựa chọn mộc mạc thực dụng.
Điểm vô lý nằm ở cường độ tinh thần của Trần Dật, khi đột phá bậc 6, nó được cộng thẳng một mạch 100 điểm.
Tinh thần của Trần Dật thậm chí có thể trực tiếp đối kháng với niệm lực của cường giả bậc 6.
Điều này gia tăng đáng kể khả năng tác chiến lâu dài của Trần Dật, không giống như hồi dùng Sát Lục Phân Thân, thi triển phép thuật cứ phải tằn tiện từng chút, còn phải tính toán xem tinh thần có gánh nổi hay không.
[Chọn 6 trong 7 mục sau đây]
① Kỹ năng phẩm chất Sử Thi: Hỏa Long Thăng Thiên Trận (Điều khiển ngọn lửa mang các thuộc tính khác nhau để tự tạo thành từng pháp trận riêng biệt, tất cả pháp trận dung hợp lại thành một con rồng lửa, thiêu núi nấu biển, gây lượng sát thương bằng công kích phép thuật ×2000%.
Pháp trận này cần tối thiểu 3 loại ngọn lửa mang thuộc tính khác nhau, cứ thêm một loại thuộc tính ngọn lửa, sát thương rồng lửa tạo ra tăng 500%.
Tiêu hao 120.000 pháp lực, thời gian hồi chiêu 3 ngày)
(Lưu ý! Thuật này chưa hoàn thiện, khi sử dụng có rủi ro nhất định)
② Phương pháp tu luyện tầng thứ nhất của Long Lân Kim Thân. (Mục này tiêu tốn 2 phần thưởng)
③ Hồi sinh linh hồn của Sát Lục Phân Thân, lấy thế giới số làm nền tảng đúc lại thể xác.
④ Quyền hạn 10 giờ tại tầng 5 của [Căn Nhà Thời Gian Và Không Gian].
⑤ [Kỹ Năng Tiến Hóa Quyển Trục] ×3
⑥ Trang bị đặc biệt phẩm chất Sử Thi: Trà Thanh Hồ Lô
[Trà Thanh Hồ Lô] (Trang bị đặc biệt, chưa khóa)
Phẩm chất: Sử Thi
Uống 1/3 lượng nước trà trong hồ lô, có thể hồi phục 90.000 điểm pháp lực trong thời gian ngắn.
Lá trà: Lá trà khác nhau mang lại hiệu quả khác nhau.
Tự sinh: Hấp thu ánh sáng nhật nguyệt, nước trà tự sinh ra, cứ 30 ngày hồi phục 1/3 lượng nước trà. (Có thể tiêu hao 3 [Nguyên Sơ Tinh Thạch] để bổ sung)
Thông tuệ: Sau khi khóa sẽ tăng ngộ tính nhất định cho người mang.
Độ bền: 21/21
Cấp độ: 60
Đánh giá: Uống trà, uống trà đi
⑦ Đấu trường mở Huyền Tinh Bí Cảnh (có thể tăng cấp Lăng Hư Ma Nhãn)
-
Trần Dật liều mạng ở thế giới này bấy lâu, thu hoạch quả thực vô cùng phong phú.
Mục thứ nhất vốn dĩ không nên xuất hiện trong phần thưởng của Trần Dật, bởi trước đây hắn chỉ đi theo con đường thiêu đốt đơn thuần.
Thuật này Trần Dật căn bản không thi triển được.
Nhưng sau khi Trần Dật bước vào đạo đồ thiêu đốt, mọi chuyện đã khác.
Khái niệm thiêu đốt theo cách hiểu của Trần Dật đã chia làm hai phần: một là sự thiêu đốt đơn thuần mang lại hủy diệt, đến cả tro tàn cũng không chừa.
Phần thứ hai là xem thiêu đốt như một quá trình.
Trần Dật có thể thông qua thiêu đốt để thu được ánh sáng và nhiệt lượng, như thể quay trở về với ngọn lửa đích thực.
Chỉ cần Trần Dật muốn, Chích Kiếm có thể đốt cháy pháp lực để đạt tới mức nhiệt độ vô song.
Trần Dật cũng có thể đốt cháy pháp lực để Chích Kiếm tỏa ra ánh sáng chói lòa.
Đạo đồ hòa vào hồn, tất cả chỉ trong một ý niệm của Trần Dật.
Mức tăng chỉ số mà việc đột phá đạo đồ mang lại vĩnh viễn chỉ xếp thứ hai, đó là thứ cảnh giới tự có.
Sức mạnh thực sự nằm ở những gì lĩnh ngộ được sau khi đột phá cảnh giới này.
Bởi vậy lựa chọn này mới xuất hiện, do Trần Dật đã có khả năng đáp ứng đủ điều kiện thi triển.
Thế nhưng... phần thưởng này không được Trần Dật đánh giá cao cho lắm.
Trần Dật đột phá nhờ vào việc tự sáng tạo nên cấu trúc cơ sở pháp thuật chỉ thuộc về thiêu đốt.
Điều này đồng nghĩa mọi thuật pháp đều cần phải điều chỉnh lại.
Một khi đã điều chỉnh, kết hợp thêm Nguyên Tố Vật Chất Hóa Phú Dữ để ngọn lửa mang theo "trọng lượng", uy lực chưa chắc đã thua kém thuật này.
Hơn nữa lại phù hợp với Trần Dật hơn nhiều.
