Chương 867
Chương 867: In thẻ in thẻ vẫn là in thẻ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Dật cầm cuốn truyện tranh trong tay, nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn không đốt đi mà lật ra xem.
Dù sao đây cũng là thứ Vương Triển Bác nhét vào tay hắn trước khi chết, tính ra cũng coi như một món di vật.
Vài phút sau, Trần Dật đã chìm đắm vào cuốn truyện.
Thứ khiến hắn say mê không phải nội dung bên trong, mà là nguồn cảm hứng đúng như lời Vương Triển Bác đã nói.
Sáng tạo ra một cấu trúc pháp thuật hoàn toàn mới đồng nghĩa với việc trình độ pháp thuật của Trần Dật đã chạm tới một cảnh giới cực kỳ khủng khiếp.
Rất nhiều điều trước kia không làm được, nay nhìn lại cũng chẳng còn là chuyện bất khả thi.
Phún Hỏa Long quay về, thấy Trần Dật đang đọc truyện tranh thì hài lòng gật đầu.
Huấn luyện viên thấy vui là được.
Sau đó nó tự giác đi định giá từng món đồ.
Rất lâu sau, Trần Dật mới khép cuốn truyện lại.
Hắn bắt đầu cân nhắc tính khả thi.
Trong truyện tranh, nhân vật dùng tinh thần để ngưng tụ thành dã thú, sau đó dùng dã thú đó để tấn công.
Vì cấu thành từ tinh thần nên nó không có thực thể.
Nó không ảnh hưởng đến thế giới vật chất, nhưng có thể tấn công vào tinh thần của đối phương.
Dưới góc nhìn của Trần Dật, chỉ trong chớp mắt hắn đã chỉ ra được cả đống vấn đề.
Chủ động tách tinh thần ra khỏi cơ thể?
Chỉ cần kẻ địch đánh trúng con dã thú do tinh thần ngưng tụ kia một đòn thôi, người dùng sẽ biết thế nào là đau đớn tột cùng.
Trần Dật đã nếm trải cảm giác này không chỉ một lần.
Mỗi khi Viêm Ma Pháp Tướng - Chiến Giả bị phá vỡ, đòn đánh của kẻ địch chém thẳng vào tinh thần mang lại cảm giác thấu tận tâm can.
Muốn tinh thần rời thể mà bị tấn công vẫn không sao, cách duy nhất là biến tinh thần thành Niệm.
Niệm là gì?
Đó là thứ sức mạnh sinh ra từ sự kết hợp giữa tinh thần và sinh mệnh lực.
Một số niệm sư vì theo đuổi sức mạnh còn hòa lẫn cả cảm xúc vào trong đó.
Niệm rất mạnh, niệm lực ngưng tụ ở mức độ cao thậm chí có thể đánh cận chiến sòng phẳng với chiến sĩ cùng cấp.
Điểm yếu là một khi tinh thần đã chuyển hóa thành Niệm, việc thi triển pháp thuật sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Bởi vì Niệm quá "nặng", rất khó kiểm soát tinh vi, chưa kể đến việc tạo dựng cấu trúc pháp thuật trong đầu.
Nếu dùng Niệm để thi triển chiêu thức trong truyện tranh, dã thú ngưng tụ ra sẽ biến thành thực thể.
Niệm thú?
Đó cũng là một hướng phát triển không tệ, tiếc là không phù hợp với Trần Dật.
Lúc đọc truyện, trong đầu hắn từng lóe lên một hình ảnh nào đó.
Nhưng khi cố nghĩ kỹ lại, hình ảnh ấy lại biến mất.
Bởi vậy hắn mới cân nhắc tính khả thi của phương thức này.
Tiếc là vẫn chưa nhớ lại được nguồn cảm hứng kia là gì, đành tạm thời ghi nhớ trong lòng.
Nhờ có Phún Hỏa Long giúp đỡ, Trần Dật nhanh chóng hoàn thành việc bày bán.
Bộ trang bị Trầm Lặng của Khâu Tạp bán được 1,3 triệu, nếu không phải theo bộ thì chẳng thể có giá đó, dù sao cũng chỉ là trang bị phẩm chất Hoàng kim.
Còn về 【Kính Quỷ Thuật Sư】, tuy chỉ là trang bị phẩm chất Truyền thuyết dưới cấp 50, nhưng đắt ở chỗ hiệu ứng mạnh mẽ, thuật gột rửa của gương vô cùng quái dị.
Cuối cùng món này bán được 7,6 triệu.
Món hời thực sự vẫn phải trông cậy vào Tản Hoa.
Miệng Tản Hoa thì bảo tuyệt đối không mua, nhưng cuối cùng vẫn đem 26 viên 【Nguyên Sơ Tinh Thạch】 tới mua đứt 【Trái Huyết Ma】.
Số lượng 【Nguyên Sơ Tinh Thạch】 trong tay Trần Dật đã đạt tới 36 viên. Đừng thấy số lượng ít, nếu quy đổi ra tiền đồng theo mức giá hiện tại thì cũng tương đương 72 triệu.
"Đi thôi Phún Hỏa Long, trước tiên đến cửa hàng Pokémon thanh toán, tiện thể lấy một khoản tài nguyên cho mày."
"Gào."
Phún Hỏa Long cho Trần Dật biết, muốn đúc Long Lân Kim Thân cần lượng lớn tài nguyên liên quan đến hệ Rồng và hệ Kim (có thể hiểu là nguyên tố kim loại hoặc hệ Thép, tùy từng thế giới mà có cách gọi khác nhau).
Hơn nữa phẩm chất tối thiểu phải từ Truyền thuyết trở lên.
Chỉ có thể nói may mà đã hợp tác với Thế giới Pokémon, bằng không lượng tài nguyên để Phún Hỏa Long đúc kim thân đủ khiến Trần Dật phải cạp đất mà ăn.
Mua xong cuộn trục truyền tống, hắn đi tới cửa hàng Pokémon.
Đón chào hắn là gương mặt lạnh tanh của cô Joy.
"Hừ, cậu còn biết đường quay lại cơ đấy."
"Người không biết còn tưởng cậu chết bờ chết bụi ở đâu rồi."
Oán niệm tỏa ra nồng nặc như thể ngưng tụ thành thực chất.
Các thẻ bài trong cửa hàng Pokémon đã bị vét sạch từ lâu.
Nếu chỉ có thế thì thôi.
Đằng này mấy ông già ngày nào cũng chặn trước cổng gia tộc cô khóc lóc, bảo rằng cô biển thủ kinh phí nghiên cứu.
Cằn nhằn xong, cô Joy mỉm cười: "Về là tốt rồi."
"Tôi chỉ là một người bình thường, không biết những nhân vật lớn như các cậu ngày ngày trải qua cuộc sống ly kỳ ra sao, nhưng vì mấy ông già suốt ngày kêu khổ than nghèo kia, xin cậu hãy cố mà sống lâu thêm một chút."
"Tôi không giúp được nhiều, chuyện kinh doanh cứ giao cho tôi là được."
Ngay giây tiếp theo, cô Joy lại lật mặt, vẻ mặt trở nên u ám: "Lần tới trước khi vào game nhớ in đủ thẻ rồi hẵng đi, lần tới trước khi vào game nhớ in đủ thẻ rồi hẵng đi, lần tới trước khi vào game nhớ in đủ thẻ rồi hẵng đi..."
Cô Joy vốn luôn tươi cười với mọi người giờ đây chẳng khác nào một địa phược linh, liên tục lẩm bẩm lặp đi lặp lại đúng một câu đó.
Trần Dật coi như không nhìn thấy.
Hắn bước vào sân sau của cửa hàng, nơi từng chất đống thẻ bài chật chội nay đã trở nên vô cùng rộng rãi.
Cô Joy một tay xách đống lớn nguyên liệu, vẻ mặt hiền từ: "In cho tôi! Không in xong thì đừng hòng về!"
Đúng là người bình thường thật, chỉ là kiểu người bình thường một tay xách được vài trăm cân.
Đồng thời, cô chuyển cho Trần Dật 390 triệu tiền đồng.
Phải công nhận, lần này kiếm đậm nhờ chiến tranh.
Chỉ có điều Trần Dật tiêu tiền quá nhanh mà thôi.
Trần Dật thở dài, thôi được rồi, bắt đầu in thẻ.
Hắn cụ hiện ra một đống tiền đồng lớn, sau đó cầm lấy thẻ bài trắng do cô Joy cung cấp.
【Độ thuần thục +1】
【Độ thuần thục +1】
...
【Độ thuần thục +23】
Lần in thẻ này kéo dài ròng rã hơn một tháng, tiêu tốn hơn 64 triệu tiền đồng.
Đến mức bây giờ cứ nhìn thấy thẻ bài là Trần Dật lại thấy khó chịu trong người.
Điểm cộng là cấp độ Ma Tạp Sư của hắn đã đột phá.
Nghề phụ — Ma Tạp Sư Cấp 8 (320.000/2.000.000)
Trần Dật tiếp nhận thêm không ít kiến thức của Ma Tạp Sư, đồng thời dùng thuật phong ấn đi kèm trong đó để tối ưu hóa thuật Hố Đen vẫn chưa hoàn thiện.
Khoảng cách tới ngày tự tay tạo ra hố đen lại gần thêm một bước.
Kiểm đếm thẻ bài xong, cô Joy cười tươi như hoa, làm việc chuyên nghiệp như một thư ký đưa cho Trần Dật một tập tài liệu: "Đây là tài liệu nghiên cứu gần đây của nhóm Tiến sĩ Oak, họ nghiên cứu về Nguyên Thủy Hồi Quy và gặp phải khá nhiều vấn đề."
"Phần này là tiến độ hiện tại, phần này là những nan đề chưa thể giải quyết."
"Còn đây là tài nguyên mà Phún Hỏa Long cần, vì số lượng yêu cầu quá lớn nên phải mất một khoảng thời gian."
Trần Dật gật đầu, nhận lấy số tài liệu và tài nguyên đó: "Tài nguyên hệ Rồng từ phẩm chất Truyền thuyết trở lên, mỗi lần đưa tôi 1 kg là được, trọng tâm giai đoạn đầu là nguyên liệu hệ Thép."
Cô Joy gật đầu: "Pokémon hệ Rồng do chu kỳ trưởng thành quá dài nên nguồn tài nguyên sẽ khan hiếm hơn một chút, còn hệ Thép thì không thành vấn đề."
Trần Dật vừa định lật xem kỹ tài liệu của các vị tiến sĩ thì phát hiện cô Joy vẫn chưa rời đi.
Dáng vẻ của cô có phần do dự, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại e dè.
"Còn chuyện gì nữa sao?"
Cô Joy hít sâu một hơi: "Chỉ là tôi thấy bất an trong lòng, nếu thực sự xảy ra chiến tranh, thế giới của tôi cũng sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy tôi muốn mua một số đạo cụ phòng thân, nhưng chúng tôi lại quá xa lạ với mảng này, không biết có thể nhờ cậu..."
Trần Dật ngắt lời: "Được thôi, nhưng thứ này không miễn phí đâu."
Cô Joy mỉm cười: "Chuyện này xin cứ yên tâm, thù lao không thành vấn đề."
