Chương 869
Chương 869: Viêm · Chích Kiếm, Viêm · Bạo Kiếm
Đăng ngày 01/10/2026
19
Viêm Ma Pháp Tướng · Ca Giả vỗ xuống, ứng với một bàn tay khổng lồ giáng xuống từ tầng trời cao.
Bàn tay quấn đầy lửa như Viêm Xà, hoàn toàn không có nhiệt độ tỏa ra ngoài, chỉ có sự thiêu đốt tuyệt đối.
Bàn tay rộng vạn mét tuy không tính là quá lớn trước người khổng lồ đá, nhưng đã trực tiếp xóa sổ đôi tay phòng ngự của đối phương, thậm chí đánh trọng thương Lộ Đề Hi Nhã.
Tẻ nhạt.
Quá đỗi tẻ nhạt.
Đánh với máy cũng chỉ đến thế.
Ở cấp thấp thì còn đỡ, theo đà Trần Dật mạnh lên, chiến trường mô phỏng ngày càng trở nên vô vị, căn bản không thể coi là chiến đấu, chẳng qua chỉ là bia tập bắn di động.
Động tác tiếp theo là gì đều có thể đoán ra.
Trần Dật hủy bỏ mô phỏng, tạo ra vài tấm bia để thử nghiệm pháp thuật của mình.
Thập Phương Nhiên Tẫn ngưng tụ thành một quả cầu lửa màu bạc rộng trăm mét.
Tựa như một mặt trời thu nhỏ treo lơ lửng ở cự ly gần, nhiệt độ cao khủng khiếp hóa thành sóng nhiệt càn quét xung quanh.
Đất đá trên mặt đất trong nháy mắt hóa thành dung nham, nhiệt độ trong không gian mô phỏng tăng vọt theo đường thẳng.
Dù hiện tại vẫn chưa giải quyết được vấn đề làm sao để hình chiếu Amaterasu, thuật này đã vô cùng khủng khiếp.
Thuật này tiêu hao lượng mana vừa phải, sau khi giảm trừ qua mặt nạ thì cần khoảng 3 vạn điểm.
Thời gian duy trì 10 giây.
Chính 10 giây này đủ để dễ dàng hủy diệt các loài sinh vật trên một hành tinh ở tiểu thế giới, đồng thời biến non nửa đất liền của hành tinh thành dung nham.
Mặt trời rơi xuống sẽ tạo thành sóng xung kích khủng khiếp.
Nối tiếp là đòn tấn công bằng Tâm Hỏa bao phủ trên diện rộng với nhiệt độ lên tới hàng chục triệu độ.
Sau khi tối ưu hóa cấu trúc pháp thuật, điều kiện thi triển đã giảm đi đáng kể, giờ đây Trần Dật chỉ cần kết ấn một tay là có thể sử dụng.
Theo suy đoán của Trần Dật, nếu có thể kết hợp thêm Amaterasu.
Thời gian duy trì mặt trời nhân tạo hẳn sẽ kéo dài thêm không ít, hơn nữa sức phá hoại cũng mạnh hơn.
Ba thuật Viêm · Chích Kiếm, Viêm · Bạo Kiếm, Viêm · Thiểm cũng được điều chỉnh tương tự.
Hiện tại trên thân kiếm quấn quanh ngọn lửa màu bạc cháy không ngừng.
Trông giống như một lưỡi kiếm do học đồ pháp sư nào đó tùy tay ngưng tụ khi chưa kiểm soát tốt nguyên tố, chẳng có chút tinh xảo nào.
Thế nhưng yêu cầu của bản thân thuật này lại cực kỳ cao!
Không chỉ đòi hỏi khả năng lý giải về thuật, mà còn cả cường độ tinh thần, sự thiêu đốt, chất lượng pháp khí trung gian...
Nói câu tự phụ, dù Trần Dật có dạy thuật này cho các hỏa pháp sư bậc 6 khác thì đối phương cũng không dùng nổi.
Nó giống như đặt một cuốn sách chế tạo bom nguyên tử trước mặt, chữ nào cũng đọc được, nhưng ghép lại thì chẳng khác gì sách trời.
Chưa kể trong đó còn có cấu trúc pháp thuật do chính Trần Dật sáng tạo, độ khó lại càng tăng cao.
Chích Kiếm thể hiện ở nhiệt độ cao, nhờ hiệu ứng cường hóa nguyên tố hỏa từ [Hỏa Chi Chung Khúc +3], nó có thể duy trì nhiệt độ gần một triệu độ trong thời gian ngắn, cự ly tấn công đạt hơn mười vạn mét.
Xa hơn nữa thì không thể duy trì nhiệt độ.
Nhiệt độ cao + độ sắc bén + tốc độ và lực lượng = sức phá hoại!
Có thể nói, đòn đánh thường của Trần Dật lúc này tương đương với chiêu tối thượng của người khác.
Nếu muốn bộc phát đơn thể mạnh hơn, hắn có thể bắn ra thông qua cung tên.
Trần Dật từng làm thử nghiệm, tầm bắn gây sát thương hiệu quả đạt gần một triệu mét.
Bay ra khỏi hành tinh, không còn sức cản không khí, tầm bắn sẽ còn xa hơn.
Đây chính là sự thay đổi do Nguyên Tố Vật Chất Hóa Phú Dữ mang lại.
Đôi khi, lực cản và trọng lượng không đồng nghĩa với suy yếu, trái lại còn là một nguồn lợi ích tích cực.
Sự bộc phát của chiêu rút kiếm chém dựa vào lực cản của bao kiếm.
Ở đây cũng cùng một nguyên lý.
Phải thừa nhận rằng, vị pháp sư sáng tạo ra thuật Nguyên Tố Vật Chất Hóa Phú Dữ tuyệt đối là thiên tài trong số các thiên tài.
Trần Dật động ý niệm.
Ba mươi pháp trận mở ra, Tâm Hỏa trong tâm mỗi pháp trận ngưng tụ, tức khắc hình thành một thanh Chích Kiếm.
Chích Kiếm bay vút ra, để lại từng vệt đuôi trong suốt giữa không trung.
Ngọn núi lớn do mô phỏng tạo thành lập tức xuất hiện từng lỗ thủng khổng lồ đỏ rực dung nham, xuyên qua các lỗ hổng có thể nhìn thấy sườn núi bên kia.
Theo đà Trần Dật không ngừng mạnh lên, sức phá hoại ngày càng trở nên phi lý.
Đây là dãy núi mô phỏng từ đại thế giới, độ cứng cáp vượt xa tiểu thế giới.
Thế nhưng trước mặt Trần Dật lúc này, nó vẫn chẳng khác gì đống cát.
Khi đối đầu với ác ma bậc 7, Trần Dật phải dựa vào ngọn lửa bên trong hành tinh mới hoàn thành việc bộc phá hành tinh.
Đừng vì thế mà cho rằng đại thế giới rất mỏng manh.
Sức phá hoại từ một đòn tùy tiện của Trần Dật đã mạnh hơn tuyệt đại đa số chiêu tối thượng của bậc 6. Đó cũng là lý do vì sao hắn mô phỏng nữ pháp sư cấp bậc Thiên Nhân Nhất Suy.
Hắn muốn xem bản thân đã có đủ tư cách đối đầu trực diện với cường giả Thiên Nhân Nhất Suy hay chưa.
"Bạo Kiếm không còn đóng vai trò phủ Tâm Hỏa trên diện rộng, mà nổ tung trực tiếp để tạo ra xung kích vật lý và tinh thần."
"Lúc đọc truyện tranh của Vương Triển Bác, chút linh cảm chợt lóe lên kia giờ lại không sao nhớ nổi."
"Dù có dùng hồn năng cũng vậy, có lẽ do tích lũy tri thức vẫn chưa đủ."
Đó cũng là lý do Trần Dật không chọn [Kỹ Năng Tiến Hóa Quyển Trục].
Lượng tri thức tích lũy hiện tại không đủ để hắn tiếp tục đột phá, dẫu có dùng cuộn trục thì cũng giống như kỹ năng Nguyên Tố Vật Chất Hóa Phú Dữ trước đó, chỉ việc nắm giữ đã vô cùng chật vật, nói gì tới vận dụng.
"Đạo đồ vốn dĩ phải tới cảnh giới Thiên Nhân mới nắm giữ được, mình đã nắm giữ."
"Thậm chí còn sáng tạo ra cấu trúc pháp thuật hoàn toàn mới chỉ dành riêng cho sự thiêu đốt. Về phương diện thuật, không gian để mình nâng cấp đã không còn nhiều."
Nếu đánh giá cấp bậc cho các thuật hiện tại của Trần Dật, tuyệt đại đa số đều có thể xếp vào hàng kỹ năng phẩm chất Sử Thi.
Muốn tiến thêm một bước trên nền tảng này khó khăn biết chừng nào.
Trần Dật lắc đầu, kéo sự chú ý trở lại các kỹ năng.
Sở dĩ Bạo Kiếm biến đổi như vậy, một mặt là để đối phó với ảo thuật;
Ảo thuật có rất nhiều loại, ảo thuật tinh thần thông thường khó lay chuyển được tinh thần của Trần Dật.
Nhưng vẫn tồn tại những dạng như ảo thuật quang học, ảo thuật chân thực.
Nếu cảm tri trong thời gian ngắn chưa thể nâng cao, vậy thì bắt tay từ phương diện khác.
Lực xung kích vật lý từ vụ nổ sẽ tác động lên cõi vật chất, còn lực xung kích tinh thần sẽ tác động lên tâm trí đối phương.
Chỉ cần lộ ra sơ hở, kết hợp với Lăng Hư Ma Nhãn của Trần Dật là có thể nhìn thấu một cách dễ dàng.
Mặt khác là để gia tăng phạm vi tấn công;
Dùng phương thức nổ tung để đối phó những kẻ địch có độ nhanh nhẹn cao và vô cùng linh hoạt.
Vụ nổ tưởng chừng đơn giản.
Nhưng để giải quyết nhược điểm dễ bị kích nổ sớm, Trần Dật đã phải đi nghiên cứu Ma Sát Thạch.
Để tạo ra xung kích tinh thần hiệu quả, hắn đã tới thư viện lật giở hàng trăm cuốn sách liên quan tới công kích tinh thần, điều khiển Tâm Hỏa thay thế cho tinh thần ngưng tụ để mô phỏng...
Cuối cùng mới hoàn thiện được thuật này như hiện tại.
Phạm vi sát thương hiệu quả vào khoảng 50 mét, phạm vi bao phủ thực tế là 500 mét.
Hơn nữa chỉ cần tạo ra xung kích đủ nặng lên tinh thần đối phương, nó còn gián tiếp tăng sát thương tinh thần mà Tâm Hỏa có thể gây ra, đồng thời nâng cao tỷ lệ phán định thành công của Sở Môn.
Độ sáng của Viêm · Thiểm được tăng lên, không có gì nhiều để nói.
Chủ yếu đánh vào yếu tố bất ngờ để khiến kẻ địch không kịp trở tay.
Các thuật của Trần Dật dần trở nên đa dạng, nhưng bản chất vẫn là sự vận dụng thiêu đốt.
"Thiêu đốt là quá trình, sinh ra ánh sáng và nhiệt lượng."
"Thiêu đốt là kết quả, mang tới sự hủy diệt."
Dù uy lực của những thuật này đã tăng lên rất nhiều, nhưng nói tới thuật mạnh nhất hiện tại của Trần Dật, chắc chắn không gì khác ngoài Chúc Hỏa Diệt Duyên.
Đạo đồ phối hợp với cực cảnh mang lại hiệu quả một cộng một lớn hơn ba.
Chắc hẳn vẫn còn người nhớ, với cường độ linh hồn trước kia của Trần Dật, Chúc Hỏa Diệt Duyên có thể tạo ra 11.600 điểm sát thương.
Lượng sát thương này sẽ tăng dần theo đà tăng của cường độ linh hồn.
Cường độ linh hồn hiện tại của Trần Dật là 111 điểm, sát thương cơ bản của Chúc Hỏa Diệt Duyên đã lên tới 14.200 điểm. (Mỗi điểm cường độ linh hồn tăng 50 điểm)
Kết hợp thêm;
Đạo đồ Thiêu Đốt cấp 1: Sát thương thiêu đốt của lửa tăng 325%
· Đòn tấn công bằng lửa kèm theo 1.000 điểm sát thương chuẩn
Giai vị sát thương (1) tăng 15% sát thương.
Lượng sát thương mà thuật Chúc Hỏa Diệt Duyên có thể gây ra đã chạm mốc hơn 5 vạn điểm!
Ngoại trừ pháp sư linh hồn, tử thần hay các dạng sinh mệnh linh hồn tương tự, hoặc những tồn tại dung hợp linh hồn vào thể xác như Phún Hỏa Long, các loại cường giả khác ở giai đoạn này thực sự không chống đỡ nổi một đòn có cường độ cỡ này.
Dù cường giả Thiên Nhân Nhất Suy, Nhị Suy có tới, nếu cường độ linh hồn không đủ thì cũng vô ích.
Một kích tất sát!
Linh hồn chết đi, thể xác cũng trở nên vô dụng.
Trừ khi sở hữu Linh Tính Chi Khu.
Trần Dật từng làm thí nghiệm trên chính mình, Linh Tính Chi Khu bậc thấp đủ để giảm bớt một phần sát thương tấn công trực tiếp vào linh hồn.
Còn Linh Tính Chi Khu bậc cao sẽ ngăn chặn hoàn toàn.
Khi Trần Dật dùng thuật này lên tên ác ma bậc 7 kia, Tâm Hỏa bản nguyên do lực lượng linh hồn ngưng tụ đã bị chặn đứng ngoài cơ thể hắn.
Thứ thực sự gây ra sát thương khi đó là sự ô nhiễm hóa ra từ lực lượng giấc mơ, thứ đã vòng qua Linh Tính Chi Khu.
