Chương 87
Chương 87: Kính vạn hoa của Hà Dã
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nhưng đòn tấn công lần này cũng khiến Hà Dã bừng tỉnh.
Đôi Mangekyo Sharingan trong mắt hắn xoay tít, đồng lực trút ra điên cuồng như nước lũ, khóe mắt ứa máu ròng ròng.
Các vết rạn trên thân Susanoo nhanh chóng khép lại, đồng thời ngưng tụ ngày càng thực chất hơn.
Bàn tay khổng lồ lao thẳng tới trước mặt Phún Hỏa Long trong chớp mắt, tát mạnh đánh văng nó đi, cày nát mặt đất thành một rãnh sâu hoắm.
【Susanoo gây 965 điểm sát thương lên Phún Hỏa Long】
Ngay sau đó, một cú đá quét ngang giáng thẳng vào hông Viêm Ma. Uy lực khủng khiếp đánh bay Viêm Ma ra xa hàng trăm mét, cây cối dọc đường đều bị nhổ tận gốc.
【Susanoo gây 1475 điểm sát thương lên người chơi Dật】
"Bất Diệt Minh Vương Thân!"
Đây là năng lực Mangekyo ở mắt trái của hắn, có thể tăng mạnh toàn diện thực lực của Susanoo.
Sự gia tăng này bao quát mọi mặt, từ sức mạnh, tốc độ cho tới phòng ngự.
Đây mới là chỗ dựa để hắn ngông cuồng.
Hắn không đổi Mangekyo Sharingan có sẵn trong danh sách hệ thống, mà đổi lấy huyết mạch Uchiha, rồi dựa vào những tiện ích từ hệ thống để từng bước tự mình thức tỉnh Mangekyo.
Được mệnh danh là đôi mắt phản chiếu tâm hồn, năng lực Mangekyo của Hà Dã cũng hệt như tâm nguyện của hắn, sinh ra thuần túy vì chiến đấu.
Nhờ việc tự mình từng bước đạt được sức mạnh này, nên dẫu có thay đổi thể xác, khi thi triển hắn cũng chẳng thấy chút gượng gạo nào.
"Oành!"
Khoảnh khắc tiếp theo, Susanoo xanh lam va chạm dữ dội với Viêm Ma.
Luồng khí kình khổng lồ lấy cả hai làm trung tâm quét mạnh ra bốn phía.
Phún Hỏa Long nhỏ hơn hai bên rất nhiều, trông chỉ như một chấm đen, nhưng chính chấm đen ấy lại khiến Susanoo phải lảo đảo một nhịp.
Thanh cự kiếm rực lửa trong tay Viêm Ma lập tức phát nổ, ngọn lửa ngập trời cuồn cuộn ập thẳng vào Susanoo.
Hà Dã khinh khỉnh: "Vô ích thôi, phòng ngự của Susanoo không phải thứ lửa này có thể thiêu thủng được!"
Thế nhưng giây tiếp theo, sắc mặt hắn biến đổi tột độ. Hắn ôm chặt lấy đầu, gào lên thảm thiết.
"A..."
Ý thức hắn như thể bị ném thẳng vào lò lửa rực cháy.
Cơn đau thiêu đốt dữ dội khiến hắn ngỡ như quay về thời còn là người phàm bị lửa thiêu.
Ngọn lửa ngập trời dưới sự điều khiển tinh thần của Trần Dật bắt đầu xoáy tròn. Tần suất chịu sát thương thiêu đốt của Susanoo ở vị trí trung tâm bắt đầu tăng vọt.
Ngay cả Susanoo đã được Mangekyo Sharingan cường hóa cũng dần xuất hiện những vết nứt.
Cùng lúc đó, Phún Hỏa Long nhanh chóng bay vút lên đỉnh đầu Susanoo, rồi xé toạc luồng khí lao thẳng xuống như sao băng.
Ngọn lửa dường như có linh tính, chủ động né đường cho Phún Hỏa Long.
Kết hợp với quán tính cực lớn, ngay khi sắp chạm vào Susanoo, Phún Hỏa Long vung chân nện xuống thật mạnh.
"Rắc!"
Một tiếng giòn giã vang lên tại điểm tiếp xúc.
Âm thanh vỡ vụn ấy liên tục lan rộng trên phần đầu của Susanoo.
Thấy Phún Hỏa Long sắp đạp thủng Susanoo, Hà Dã bất chấp cơn đau thiêu đốt, gượng ép kích hoạt đồng thuật ẩn giấu trong mắt phải.
"Thiên Khích Lưu Quang!"
Một luồng lực đẩy cực mạnh bùng nổ từ Susanoo làm tâm điểm, bất kể ngọn lửa, Phún Hỏa Long, cây cối hay Viêm Ma đều bị hất văng ra ngoài.
Chiêu Shinra Tensei từ Rinnegan trong phim hoạt hình từng để lại chấn động quá lớn trong lòng Hà Dã.
Chính vì thế, hình thái sức mạnh tối thượng mà hắn hình dung ra chính là thứ này.
Sức mạnh mà đôi mắt phản chiếu tâm hồn ký thác vào mắt phải hắn là một thuật tương tự như Shinra Tensei.
Độ mạnh yếu của lực đẩy phụ thuộc trực tiếp vào lượng đồng lực mà Hà Dã rót vào, chứ không dựa vào lượng chakra.
Viêm Ma chộp lấy Phún Hỏa Long đang chật vật chống cự lực đẩy, cơ thể hộ pháp đồ sộ liên tục bị đẩy lùi về phía sau.
"Hộc!!!"
Hà Dã gầm lên, máu tươi trào ra từ khóe mắt phải.
Đồng lực tiêu hao điên cuồng.
Cùng lúc đó, một đợt lực đẩy mạnh hơn trước rất nhiều quét qua.
Viêm Ma chống đỡ ngày càng chật vật.
Từng con Viêm Tước bay ra từ hư không sau lưng Viêm Ma, rồi chui tọt xuống lòng đất hóa thành từng sợi xích.
Ngay khi sắp bị hất văng đi, những sợi xích đã quấn chặt lấy chân Viêm Ma, cố ghìm cơ thể lại giữa luồng phản lực.
Thế nhưng quyết tâm lần này của Hà Dã còn lớn hơn dự tính của Trần Dật, khi lượng đồng lực tiếp tục được dồn thêm vào.
Viêm Ma cùng với mảng đất lớn gắn liền dưới chân sợi xích đồng loạt bị hất bay lên không.
Lực đẩy khủng khiếp cuốn Viêm Ma bay ngược ra xa mấy nghìn mét, đâm sầm vào vách núi lớn mới dừng lại được.
【Susanoo gây 1797 điểm sát thương lên Phún Hỏa Long】
【Susanoo gây 3165 điểm sát thương lên người chơi Dật】
【Người chơi Dật hồi phục 221 điểm pháp lực】
Viêm Ma ngốn mất 700 điểm pháp lực để ngưng tụ lập tức vỡ vụn. Trần Dật lảo đảo bò dậy từ đống đổ nát, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi nhưng kịp nuốt ngược trở lại.
Khi Viêm Ma tan biến, khả năng phòng ngự của bản thể Trần Dật hoàn toàn không thể sánh bằng, đòn vừa rồi trực tiếp cướp đi gần 2000 máu của hắn. (Dù khi bản thể tiến vào Du Hí Thế Giới thì máu không thể số hóa hoàn toàn, nhưng lượng máu ước tính của Trần Dật rơi vào khoảng 3600 điểm)
May mà điểm thể lực của hắn rất cao lại dày dạn kinh nghiệm chịu đòn, bằng không cú va chạm này đã khiến hắn mất sạch khả năng chiến đấu.
Pháp trượng lập tức vung lên.
Từng bức tường đất cao gần hai mươi mét bốc lên hơi lạnh ngút trời dựng đứng dậy, cố ngăn cản đà tấn công của Susanoo.
Nhưng Trần Dật rõ ràng đã đánh giá quá cao độ bền của tường đất.
Những bức tường này chỉ cản được Susanoo trong chớp mắt. Trước một Susanoo có Bất Diệt Minh Vương Thân gia trì, tường đất chẳng khác nào bọt biển xốp.
Trước khi nắm đấm khổng lồ nện xuống, Phún Hỏa Long đã chở Trần Dật rời khỏi vị trí cũ.
Trên không trung, hắn dùng Tinh Thần Niệm Lực nhét một lọ Hỗ Trợ Của Remy vào miệng Phún Hỏa Long, lập tức hồi phục 30% máu và năng lượng cho nó.
Rất nhanh, Phún Hỏa Long vốn đã lộ rõ vẻ kiệt sức lại lấy lại trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Còn Trần Dật thì tự mình nốc cạn một bình Dược Tề Trí Tuệ.
【Dược Tề Trí Tuệ】
Phẩm chất: Lam
Khấu trừ 1000 điểm sinh lực trong thời gian ngắn, hồi phục 650 điểm pháp lực.
Đánh giá: Chỉ có trí tuệ là vĩnh hằng!
Nhờ có Vạn Thế Thôi Hóa Thạch cùng với 【Bình Chú Dược M.2 Thu Nhỏ】 đeo trên cổ, Trần Dật không quá lo lắng về lượng máu của mình.
Đáng tiếc là loại thuốc này không kích hoạt được Vạn Thế Thôi Hóa Thạch, bằng không hắn đã có thể dựa vào đó để liên tục trục lợi từ kẽ hở cơ chế.
Dưới tác dụng của Dược Tề Trí Tuệ, lượng pháp lực nhanh chóng hồi phục lại khoảng 2400 điểm.
Lượng máu bị ép xuống mức báo động, chiếc nhẫn trên tay tỏa ra luồng năng lượng mát lạnh duy trì trạng thái tỉnh táo cho hắn.
Đối với Trần Dật, chỉ cần tinh thần còn cử động được, pháp lực chưa cạn kiệt, hắn vẫn có thể tiếp tục đánh tiếp.
Máu tụt thấp một chút cũng chẳng thành vấn đề quá lớn.
Khi Phún Hỏa Long chở Trần Dật quay đầu lại, hắn mới phát hiện kẻ tháo chạy trước lại là Susanoo màu xanh lam.
Hà Dã vốn đã bị đánh tan sự tự tin ngay từ những pha chạm trán chớp nhoáng, từ đầu đến cuối hắn chưa từng có ý định liều mạng sống chết với con quái vật đối diện.
Đúng thế, chính là quái vật!
Người bình thường làm sao dám nhắm mưu tính kế lên cả hệ thống, mà quan trọng hơn... tên này thật sự đã gây ảnh hưởng được.
Sau màn thăm dò ngắn ngủi, nhận thấy đối phương không phải dạng chỉ chuyên sâu một loại thuật mà thiếu hụt năng lực thực chiến, ngay cả khi dùng đến Thiên Khích Lưu Quang cũng chẳng giết nổi đối phương.
Vậy thì việc duy nhất có thể làm là tháo chạy. Tình trạng hiện tại của hắn không hề ổn, việc tiêu hao lượng lớn đồng lực trong một lần khiến tầm nhìn bắt đầu mờ đi. (Mangekyo Sharingan khi dùng quá nhiều đồng lực cùng lúc sẽ khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng)
Nhưng điều đó với Hà Dã chẳng phải chuyện to tát, chỉ cần chạy thoát rồi tiếp tục ẩn mình, dù là bỏ tiền mua Mangekyo Vĩnh Cửu hay trả tiền xóa bỏ tác dụng phụ thì mọi việc đều giải quyết được hết.
