Chương 872
Chương 872: Cơn thịnh nộ của người lùn
Đăng ngày 01/10/2026
19
Giáp trụ trên người Trần Dật và Phún Hỏa Long đã sớm rách nát đến mức không thể nát hơn.
Thừa dịp người lùn nào đó vắng mặt, hắn lén nhét đống đồ vào tiệm rèn.
Nghe nói, mấy tiệm buôn gần đó có một ngày nghe thấy tiếng gầm giận dữ của gã người lùn nào đấy.
"Thằng ranh Dật! Tao chưa xong với mày đâu!!!"
Tuy là tiếng gầm giận dữ, nhưng trong đó lại nghe ra nỗi uất ức ngập tràn.
Cằn nhằn thì cằn nhằn, sửa thì vẫn phải sửa.
Thằng nhóc Dật sống chết thế nào chẳng quan trọng.
Nhưng Phún Hỏa Long lại là bạn chí cốt của Ni Nặc · Thổ Địa hắn.
Sau khi Phún Hỏa Long hoàn thành đợt tôi luyện đầu tiên và hồi phục lại.
Trần Dật bèn dắt theo Phún Hỏa Long và Khâu Tạp dạo phố, muốn tìm mua vài món trang bị phù hợp.
Những món trang bị phẩm chất cao ngày trước khó mua thì nay đều được bày bán la liệt trên đường.
Trang bị hiện tại của Trần Dật cần cường hóa, các vị trí còn trống gồm nhẫn, vòng tay và giày.
Vòng tay thì thế nào cũng được, cơ bản toàn cộng sức mạnh.
Nhẫn thì chủ yếu cộng trí lực.
Cũng có ngoại lệ, nhưng không nhiều.
Trang bị Phún Hỏa Long còn thiếu gồm dây chuyền và giày, đến giờ nó vẫn đang mặc bộ hoàng kim phẩm chất vàng kim.
Khâu Tạp lại càng thiếu thốn, trên người vỏn vẹn chỉ có một pháp khí và một sợi dây chuyền.
Do không có bao nhiêu điểm chiến huân, Trần Dật không buồn xem đồ trong cửa hàng chiến huân.
Cửa hàng chiến huân tiền nào của nấy, đồ rẻ thì không tốt.
Trần Dật liên tục đảo qua các quầy hàng đang tỏa ánh đỏ.
【Nhẫn Tế Tuyết Chi Vũ】
Phẩm chất: Sử thi
Trí lực phá hạn +10
Băng giá: Cường hóa thuộc tính băng +12
Tuyết lở: Tạo ra ảo ảnh núi tuyết, giáng đòn tấn công tuyết lở diện rộng lên kẻ địch...
...
Cấp độ: 60
Đánh giá: Tôi nhìn thấy một cố nhân trong làn tuyết.
-
【Ủng Nha Cửu】
Phẩm chất: Sử thi
Nhanh nhẹn phá hạn +15
Giáp +30
Nha hành: Triệu hồi ba con quạ đen cấp 60, có thể chia sẻ tầm nhìn của quạ và điều khiển chúng tấn công, chỉ số của quạ phụ thuộc vào sức tấn công phép thuật cùng kỹ năng của người dùng.
...
Cấp độ: 60
Đánh giá: Quạ à? Quạ ư? Mày đang điều khiển quạ đi đánh nhau đấy à?
-
Đồ phẩm chất sử thi dĩ nhiên cũng có món nọ món kia.
Mấy thứ người chơi đem bày bán đa phần đều là loại bản thân không dùng được, hoặc chỉ số quá tệ.
Trần Dật liên tiếp xem qua mấy sạp hàng mà vẫn chưa thấy món nào ưng ý.
Còn tiệm của Tiền Đa Đa thì lại càng không cần tính đến.
Cấp độ của gã mới chỉ vừa chạm mốc 51, mặt hàng kinh doanh chủ đạo vẫn là trang bị phẩm chất vàng kim và truyền thuyết.
Cứ xem thêm chút nữa, không được thì đổi sang phố khác.
Thành chính rộng lớn thế này, đâu phải chỉ có mỗi con phố này có người lập sạp.
Bỗng nhiên thấy một quầy hàng vây kín người chơi, Trần Dật cũng chen lại xem thử.
Quy tắc của Du Hí Thế Giới là đứng quanh sạp vài phút mà không mua thì sẽ bị cưỡng chế đuổi đi.
Thế nên chẳng cần lo không chen vào được.
Hơn mười phút sau, Trần Dật dắt Phún Hỏa Long áp sát lại gần.
Trần Dật không quen người chơi đang bày bán, nhưng nghe người xung quanh bàn tán thì đó là một người chơi tự do cấp 69.
Lên cấp cao rồi rất hiếm khi thấy người chơi tự do.
Hạng người có thể lăn lộn sinh tồn từ cấp thấp lên tới tận bây giờ thì sao lại không có chút bản lĩnh cho được.
Vì vậy dân công hội thường chẳng dại gì đi trêu chọc những người chơi tự do cấp cao.
Trên quầy hàng của người này đang đấu giá hai món trang bị phát ra ánh sáng đỏ rực, rõ ràng là hai vật phẩm sử thi.
Mà trùng hợp thay lại là hai chiếc nhẫn.
【Nhẫn Hoàng Hôn】
Phẩm chất: Sử thi
Sức mạnh phá hạn +15
Thủ hộ: Giảm 10% sát thương phải chịu.
Phong mang: Tăng 20 điểm độ sắc bén cho vũ khí.
Nhật hòa: Tăng 20% hiệu quả trị liệu nhận vào.
Cộng hưởng: Tạo cộng hưởng với Nhẫn Phá Hiểu, khi hai món trang bị cùng nằm trong phạm vi 1.000 mét, toàn bộ hiệu quả dòng thuộc tính của vật phẩm này tăng 100%.
Độ bền: 30/30
Cấp độ: 60
Đánh giá: Hoàng hôn đang chờ đợi màn đêm buông xuống, hay chờ đợi bình minh hé rạng?
-
【Nhẫn Phá Hiểu】
Phẩm chất: Sử thi
Trí lực phá hạn +15
Ôm trọn: Chỉ định một đơn vị phe ta, tiêu hao năng lượng phép theo tỷ lệ 2:1 để bổ sung năng lượng cho đối phương. (Nếu phẩm chất năng lượng giữa hai bên chênh lệch quá lớn, tỷ lệ tiêu hao sẽ tăng thêm)
Thần hi: Hiệu quả trị liệu của toàn bộ kỹ năng tăng 30%, hiệu ứng này có thể cộng dồn với trang bị khác.
Thăng cấp: Cấp độ toàn bộ kỹ năng hào quang +1
Cộng hưởng: Tạo cộng hưởng với Nhẫn Hoàng Hôn, khi hai món trang bị cùng nằm trong phạm vi 1.000 mét, toàn bộ hiệu quả dòng thuộc tính của vật phẩm này tăng 100%.
Độ bền: 15/15
Cấp độ: 60
Đánh giá: Ai đang bảo vệ ai?
-
Kể từ sau các trang bị phẩm chất vàng kim, Trần Dật chưa từng thấy lại trang bị theo bộ nào nữa.
Hai chiếc nhẫn này tuy không phải một bộ, nhưng còn hơn cả một bộ.
Tách riêng từng món đã được coi là hàng cực phẩm hiếm có, nếu gộp cả đôi thì giá trị tăng gấp bội.
Đây mới là lý do vì sao chỗ này lại tụ tập cả đám đông như vậy.
Sau khi Khâu Tạp đeo sợi dây chuyền 【Tiếng Thở Dài Của Vong Linh】, hiệu quả trị liệu tăng thêm 30%, một lần hồi máu có thể hồi phục khoảng 39.000 máu cho Phún Hỏa Long, thời gian hồi chiêu là 2 phút.
Nếu phối hợp với 【Nhẫn Phá Hiểu】, lượng máu hồi có thể tăng lên tới 48.000 điểm.
Tăng hiệu quả trị liệu nhận vào và tăng hiệu quả trị liệu bản thân có thể nhân bội lẫn nhau.
Nếu kích hoạt thêm cộng hưởng trang bị, một lần trị liệu có thể hồi phục khoảng 70.000 máu.
Rất tốt, hai món này quả thực rất cừ.
Trần Dật liếc nhìn mức giá đấu hiện tại. Người bán chỉ cần không ngu ngơ thì chắc chắn sẽ bán ghép đôi hai chiếc nhẫn.
Mức giá hiện tại đã cán mốc 64 triệu đồng, cao hơn mặt bằng trang bị sử thi thông thường một chút, vả lại vẫn đang nhích lên chầm chậm.
Trần Dật ngẫm nghĩ rồi dứt khoát ra giá 80 triệu đồng.
Giá vừa tung ra, đám người chơi xung quanh lập tức xôn xao.
"Vãi thật! Đại gia nào lắm tiền thế, kéo thẳng lên 80 triệu luôn, tôi đến 500 nghìn đồng còn chẳng móc ra nổi."
"Nói nhảm, nếu cậu móc ra được thì cậu cũng thành đại gia rồi."
"Tôi không có tiền mua, đứng ngắm cho đã mắt thôi."
Bên cạnh những lời ghen tị, có người chơi lẩm bẩm:
"Nói thật thì vị đại gia này đúng là không sợ đắc tội với ai nhỉ. Mấy công hội như Thanh Vân, Mặc Kệ Đời, Hội Cư Dân... đều đang ngấm ngầm trả giá từ tốn, vị này vừa tới đã đội phắt giá lên luôn."
Người chơi tự do bán đồ trước khi Trần Dật tới cũng rất bất lực.
Giá trang bị đúng là có tăng, nhưng tăng chẳng được bao nhiêu.
Khi mấy công hội kia trả giá, họ đều ngầm hiểu ý nhau mà chỉ tăng từng chút từng chút một.
Cứ cù cưa chờ đến khi hết giờ đấu giá, ai nhanh tay khỏe vốn thì hốt đồ.
Lần đấu giá này căn bản có thể xem như chuyện nội bộ giữa mấy công hội lớn.
Công hội quả thực sẽ không gây thù chuốc oán với người chơi tự do cấp cao, nhưng người chơi tự do cấp cao thường cũng chẳng dám cùng lúc đắc tội với nhiều đại công hội.
Toàn là đạo lý đối nhân xử thế.
Thế nhưng...
Trần Dật không bận tâm, không phục thì nhào vô đánh một trận.
Mức giá dừng ở con số 80 triệu rồi im bặt.
Trang bị phẩm chất sử thi bình thường cũng chỉ rơi vào tầm 27 triệu, mức này đã vượt quá quá nửa, vả lại đây cũng chẳng phải vật phẩm hệ thời không.
Cái giá này cơ bản đã chạm trần.
