Chương 879
Chương 879: Huyền Tinh bí cảnh
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thời gian chầm chậm trôi qua hai tháng. Trong khoảng thời gian này, Trần Dật đã lấy lại 【Âm Dương Pháp Bào】 và 【Cuồng Vọng Giả Khải Giáp】.
Gã người lùn nào đó lúc ấy mặt mày khó coi, miệng cằn nhằn chửi đổng, nhưng vẫn sửa xong trang bị cho hắn.
Sau đó Trần Dật lại đến sảnh cường hóa một chuyến, đập hai món trang bị này lên +12.
【Âm Dương Pháp Bào +12】
Phẩm chất: Sử thi
Giáp +110 (+36)
Dương: Khi máu cao hơn 50%, giảm 15% sát thương nhận vào.
Âm: Khi pháp lực cao hơn 50%, giảm 15% sát thương nhận vào.
Âm và Dương: Khi máu và pháp lực cùng thấp hơn 50%, sát thương gây ra từ kỹ năng tăng 20%.
Độ bền: 25/25
+10: Tăng 5 điểm độ bền trang bị.
+11: Hiệu ứng giảm sát thương của Âm và Dương tăng 3%.
+12: Có thể tiêu hao 50.000 pháp lực để trang bị tự tái sinh, hồi phục 15 điểm độ bền kéo dài trong 2 ngày, khi hết thời gian sẽ hồi phục độ bền (hồi chiêu 5 ngày).
Cấp độ: 60
Đánh giá: Ta vẫn còn cứu được!
-
Trần Dật nghi ngờ gã người lùn kia lúc sửa pháp bào đã nhét thêm thứ gì đó vào trong, nếu không hiệu ứng cường hóa 10 và 12 sao lại thành ra thế này.
【Cuồng Vọng Giả Khải Giáp +12】
Phẩm chất: Sử thi
Giáp +120 (+45)
Máu +5000
Kim Tính Cố Tồn: Phản lại 15% sát thương vật lý gánh chịu, giảm 20% sát thương phải nhận.
Cự Nhân: Giới hạn máu tăng 45.000, mỗi giây hồi 1% máu.
Bảo Ngọc: Giảm 20% thể lực tiêu hao.
Huỳnh Thạch: Giảm 5 cấp yêu cầu trang bị.
Phù phép: Giáp +40, giảm 4% sát thương.
Độ bền: 38/38
+11: Tăng 10 điểm độ bền trang bị.
+12: Kim Tính Cố Tồn không bị kỹ năng hoặc trang bị dưới cấp Thánh Linh miễn trừ.
Cấp độ: 60
Đánh giá: Đánh không thủng ta đâu nhỉ.
-
Phún Hỏa Long mặc lại áo giáp, độ chống chịu đã đạt tới mức kinh người.
【Phún Hỏa Long x ♀】
LV63: EXP 22.790.000 / 36.000.000
Bậc: Tòng giả (thuộc về người chơi Dật)
Máu: 354.229 (Máu cơ bản bản thân 245.346, trang bị +108.883, bang hội cá nhân +2520)
Chiến khí: 7644 điểm (Chiến khí cơ bản bản thân 6548, kỹ năng +1076 điểm, bang hội cá nhân +20 điểm)
Giáp: 1710 (Giáp cơ bản bản thân 1550, phòng ngự trang bị +160)
Thể chất phá giới hạn: 191
Sức mạnh phá giới hạn: 235 (Sức mạnh cơ bản bản thân 190, huyết mạch +20, trang bị +25) (Kỹ năng có thể tăng thêm 21 điểm)
Nhanh nhẹn phá giới hạn: 229 (Nhanh nhẹn cơ bản bản thân 189, huyết mạch +20, trang bị +10) (Kỹ năng có thể tăng thêm 10 điểm)
Kháng tính: Kháng nguyên tố lửa 60%, kháng các nguyên tố còn lại 40%
Điểm thuộc tính tự do: 0
Bậc: Bậc thể xác (3)
Đặc tính sinh mệnh: Vô Kỵ, Khuất Nhân Chi Uy, Thời Tảo, Thể Cách Kiên Cường, Nộ Lực, Trực Giác Chiến Đấu, Đứa Con Của Bầu Trời, Trái Tim Che Chở, Trái Tim Cuồng Chiến
...
-
Hai món trang bị 【Cuồng Vọng Giả Khải Giáp】 cùng 【Thời Chi Sa · Tinh La Khuê Bích Chi Quỹ】 đã cộng thêm cho Phún Hỏa Long hơn 100.000 máu.
Trong khoảng thời gian linh hồn Trần Dật xuất khiếu, Phún Hỏa Long ngày nào cũng rèn luyện.
Kẹo thuộc tính phẩm chất truyền thuyết đã không còn mang lại hiệu quả cho nó nữa.
Cùng bậc mà lượng máu cao hơn Phún Hỏa Long, hiện tại hắn mới chỉ thấy mỗi một triệu hồi sư nào đó.
Trần Dật nghiên cứu phương pháp rèn thể không có kết quả, bèn mang theo 12.000.000 tiền đồng và 226 viên 【Nguyên Sơ Tinh Thạch】 tới đấu trường.
Phần thưởng nhiệm vụ lần này mở khóa Huyền Tinh Bí Cảnh cốt để nâng cấp Lăng Hư Ma Nhãn.
Đừng thấy Lăng Hư Ma Nhãn đã phát triển thành nhãn cầu mà lầm, nó vẫn chỉ là bán thành phẩm.
Nhìn vào việc chưa thức tỉnh bất kỳ đồng thuật nào là đủ rõ.
Sở dĩ vẫn là bán thành phẩm như hiện tại hoàn toàn là vì không đủ bản nguyên.
Trần Dật lướt qua hàng loạt tính năng của đấu trường, tìm thấy mục Huyền Tinh Bí Cảnh ở dưới cùng.
Về phần ghép trận, hiện tại chắc chắn hắn sẽ không đánh.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi tầm mắt của mọi người, quay lại làm gì.
Có điều Trần Dật không chọn Huyền Tinh Bí Cảnh ngay, mà mở tính năng hình chiếu bản thân trước.
【Đạo Đồ Thiêu Đốt LV1 → Đạo Đồ Thiêu Đốt LV2, cần 10 viên 【Nguyên Sơ Tinh Thạch】, 1.000.000 tiền đồng】
【Xác nhận / Hủy thanh toán】
Sau khi đột phá đạo đồ, chi phí cần để nâng cấp ngược lại còn giảm xuống.
Chỉ có điều mục thanh toán đang ở trạng thái màu xám, báo hiệu Trần Dật không thể trả phí.
Đây không phải vì hắn thiếu 【Nguyên Sơ Tinh Thạch】 hay tiền đồng, mà do cấp bậc chưa tới.
Đạo đồ và Nội Thiên Địa vốn là sức mạnh chỉ bậc 7 mới có thể nắm giữ, Trần Dật chẳng qua đã tiêu hao lượng lớn tài nguyên để chạm tới trước thời hạn.
Nhưng ở dưới bậc 7, đột phá đạo đồ đã là cực hạn.
Lên cao hơn nữa...
Tham ngộ không thấu, lĩnh hội không thông.
Nên tùy chọn mới bị xám đi.
Trần Dật tắt hình chiếu bản thân, bấm mở Huyền Tinh Bí Cảnh.
【Mở một lần Huyền Tinh Bí Cảnh, cần tiêu hao 20 viên 【Nguyên Sơ Tinh Thạch】】
【Xác nhận / Hủy thanh toán】
Hơi đắt một chút, không rõ một lần có thể nâng cao bao nhiêu.
Nếu không đáng thì sau này không dùng nữa là xong.
...
Sau khi thanh toán, bóng dáng Trần Dật biến mất khỏi chủ thành, xuất hiện tại một nơi rải rác đủ loại pha lê.
Khu vực hắn đang đứng tràn ngập tử tinh thể.
Mặt ngoài những khối tử tinh thể này nhẵn bóng như gương, bên trên không hề phản chiếu hình ảnh của hắn.
"Trần Dật" kia vẫn đang cắm đầu lĩnh ngộ thế Trụy Nhật của mình, lười chẳng thèm qua.
Giữa lúc Trần Dật còn đang suy tính nên làm gì tiếp theo, trên mặt gương tử tinh thể đột nhiên hiện ra một con khỉ ngưng tụ từ pha lê, nó nhanh chóng bước ra khỏi tấm gương.
"Gào!"
"Khỉ pha lê cấp 65?"
Tiếng gầm dữ dội làm những khối tử tinh thể xung quanh rung chuyển một hồi. Ngay sau đó, mặt gương của từng khối tử tinh thể đều phản chiếu bóng dáng của bầy khỉ.
Số lượng khỉ tăng lên nhanh chóng.
"Thì ra là thế."
"Bí cảnh, bí cảnh, là giết con khỉ pha lê này để nhận thưởng, hay tìm món bảo vật mà nó bảo vệ đây."
Phía trên và dưới chân Trần Dật đồng thời xuất hiện một pháp trận. Sau khi pháp trận quét qua, hắn tiến vào trạng thái Viêm Ma Pháp Tướng · Ca Giả.
Pháp tướng một tay kết ấn, một quả cầu lửa màu bạc đường kính trăm mét thành hình.
Luồng nhiệt khủng khiếp quét ngang tứ phía, ánh lửa trên mặt đất lấn át cả vầng thái dương trên bầu trời.
Chuyển đổi.
Thẻ bài Chiến Giả bay ra, bao bọc bên ngoài Viêm Ma Pháp Tướng.
Viêm Ma Pháp Tướng · Ca Giả cao năm mét lập tức phình to, hóa thành Chiến Giả khổng lồ trăm mét.
Con khỉ pha lê lao lên đầu tiên giơ nắm đấm, vừa định vung ra thì nhận ra mình đã không thể cử động.
Phần lớn thân thể của nó đã tan chảy dưới nhiệt độ cao này.
Không chỉ có chúng, vô số tinh thể rải rác khắp bí cảnh rộng lớn khôn cùng đều lần lượt có dấu hiệu tan chảy ngay khoảnh khắc Thập Phương Nhiên Tẫn xuất hiện.
Nhiệt độ toàn bộ bí cảnh tăng vọt theo đường thẳng.
Viêm Ma Pháp Tướng · Chiến Giả đứng dưới vầng thái dương kia, ánh sáng chói lọi chiếu rọi xuống khiến người ta nhất thời không thể phân biệt nổi đây là người hay thần.
