Chương 887
Chương 887: Hoàn thiện Ma Nhãn
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lúc này nên hình dung thế nào đây.
Đơn giản là cảm thấy mọi thứ trong cuốn truyện tranh dường như hơi quen mắt, nhưng Trần Dật lười nhớ lại đó là gì, nên coi như chưa từng xem qua.
Chỉ cần não bộ chưa kịp phản ứng, thì coi như xem lần đầu.
Trần Dật không biết thuật lừa gạt, cũng không muốn chỉnh sửa ký ức của chính mình.
Nên chỉ có thể dùng cách này để đạt được hiệu quả tương tự.
Cứ thế đọc suốt mấy tiếng đồng hồ, dường như trong cuốn truyện tranh có thứ gì đó thu hút Trần Dật sâu sắc.
Sáng sớm hôm sau, Trần Dật hài lòng khép cuốn truyện tranh lại.
Chỉ là cuốn sách này đang từng chút một hóa thành mảnh vụn.
Truyền thừa: Lật xem trang bị này, có tỷ lệ nhận được truyền thừa do cường giả để lại, hoặc là vài phần linh cảm, biến điều không thể thành có thể.
-
Một thuật thức đặc thù Trần Dật nhận được, nhưng không rõ tên gọi.
Trần Dật đặt tên cho thuật thức này là...
Ma Nhãn Trọng Tố!
Tên gọi mà, dễ hiểu là được, đặt phức tạp làm gì.
Tác dụng của thuật này rất đơn giản: khiến ma nhãn của bản thân thoái hóa, trở về trạng thái còn đang thai nghén.
Năng lượng nhận được khi hấp thu tinh thể tím và tinh thể mực nhân cơ hội này nghịch chuyển thành bản nguyên, giúp nó lớn mạnh thêm đôi chút.
Lúc này phong ấn thuật thức vào trong ma nhãn, ép nó tiếp nhận một cách bị động, dùng tác động con người để dẫn dắt đồng thuật xuất hiện.
Nếu không dẫn dắt, ma nhãn vẫn sẽ phát triển theo chiều hướng hiện tại, vì bản nguyên không đủ.
Về việc phong ấn thuật gì, Trần Dật đã nghĩ kỹ từ sớm.
Một cái là Hắc Động, cái còn lại là Đầu Ảnh.
Sau đó Trần Dật tiêu hao đồng lực, ngưng tụ thành hai tấm gương đặc biệt.
Hắn lấy đồng xu ra làm nguồn năng lượng, rồi khắc hoa văn pháp thuật lên tấm gương.
Hoa văn Trần Dật khắc không phức tạp, chỉ là khung cơ bản của thuật thức.
Lý do không khắc toàn bộ thuật thức là để giảm thiểu tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình dung nạp.
Khung cơ bản có thể xem như một dạng dẫn dụ.
Khắc xong, hai tay Trần Dật kết ấn, hình thành từng vòng pháp trận ma pháp.
Đại đa số pháp trận này đều là pháp trận phong ấn, nhằm hạ thấp hoạt tính của ma nhãn cũng như phản ứng bài xích.
Ngay sau đó, ma nhãn bắt đầu tái tạo.
Lăng Hư Ma Nhãn tựa như lưu ly dưới ảnh hưởng của thuật thức, chậm rãi thoái hóa về hình dáng của mắt người bình thường.
Sức mạnh của ma nhãn quay về trạng thái bản nguyên nhất.
Trần Dật nhanh chóng kết ấn, phong ấn hai tấm gương trong tay lần lượt vào mắt trái và mắt phải.
Hai tấm gương vẫn duy trì liên kết với nhau.
Dù hai tấm gương vốn do đồng lực của chính Trần Dật ngưng tụ thành, nhưng hắn vẫn cảm nhận được trong mắt xuất hiện dị vật.
Cơn đau dữ dội ập đến.
Từng giọt huyết lệ lăn xuống từ khóe mắt Trần Dật.
Trần Dật không bận tâm, khống chế mắt hấp thu bản nguyên, đồng thời chủ động dẫn dắt nó tiếp nhận "dị vật".
Cứ giằng co như thế một lúc lâu.
Ma nhãn "nhận ra" không thể bài xích dị vật này ra ngoài.
Lại thêm đồng lực vốn dĩ thân cận, cuối cùng nó chọn dung nạp.
Đến bước này, coi như đã cơ bản thành công.
Trần Dật lại kết ấn lần nữa.
Tiếp theo mới là một trong những điểm tinh túy của thuật Ma Nhãn Trọng Tố.
Bản nguyên của ma nhãn vận chuyển, lưu tồn, ghi nhớ và diễn hóa theo khung cơ bản của thuật thức.
Mặt gương do đồng lực hóa thành nhanh chóng biến mất trong mắt.
Nhưng bản nguyên đã lưu lại thông tin, khi bản nguyên liên tục được hấp thu, thông tin này đóng vai trò dẫn dắt sâu hơn.
Bản nguyên tiêu hao nhanh chóng, tương ứng với đó là hai phù văn thô ráp thành hình trong mắt, mơ hồ có thể nhận ra quỹ đạo của thuật thức.
Đại bộ phận bản nguyên đều dùng để bổ toàn phù văn này.
Đây mới là hướng phát triển vốn có của Lăng Hư Ma Nhãn.
Ngoài ma nhãn ra, thứ quý giá chính là thuật Ma Nhãn Trọng Tố này.
Hậu thiên nghịch chuyển thành tiên thiên!
Năng lượng tinh thể hấp thu hậu thiên giúp ma nhãn lớn lên, sau đó nghịch chuyển thành bản nguyên để thu được nhiều bản nguyên hơn, rồi lại thúc đẩy ma nhãn hoàn thiện một lần nữa.
Chỉ có thể nói không hổ là vật phẩm phẩm chất Thế Giới, giới hạn trên lẫn giới hạn dưới đều cao đến khó tin.
Quá trình này kéo dài ròng rã hơn một tháng.
Hôm đó, Trần Dật mở mắt.
【Lăng Hư Ma Nhãn】(Cấp Bảo Thạch)
Cường độ pháp thuật hệ gương tăng 11%.
Đồng lực: 20 (Thị lực 2)
Đồng tử trái: Hắc Động (đang thai nghén)
Đồng tử phải: Đầu Ảnh (đang thai nghén)
Đồng thuật tối thượng (đang thai nghén)
-
Thuật thức Trần Dật phong ấn vào mắt đã biến thành hình thái mà hắn không còn nhận ra, hơn nữa sẽ dần mạnh lên theo sự trưởng thành của ma nhãn.
Còn đồng thuật tối thượng là loại sức mạnh ma nhãn tự phái sinh ra sau khi đồng thuật ở hai mắt trái phải được thai nghén hoàn tất.
Hiện tại vẫn còn quá sớm.
Đôi ma nhãn hiện tại tuyệt đối xem như đôi ma nhãn yếu nhất trong lịch sử.
Nếu chỉ tính thuộc tính, nó thậm chí không xứng với danh xưng ma nhãn.
Nhưng bản chất của đôi ma nhãn này đã tăng vọt một mảng lớn.
Cấp bậc ma nhãn chia thành cấp Hoàng Kim, cấp Bảo Thạch, cấp Hồng, và cấp Thần Thoại chưa được định nghĩa ở trên, được người đời gọi là đôi mắt của thần linh.
Giới hạn trên của Lăng Hư Ma Nhãn tuyệt đối không chỉ dừng lại ở cấp Bảo Thạch.
Chỉ là Trần Dật vẫn đang trên con đường hoàn thiện nó.
Bổ toàn thế nào?
Rất đơn giản.
Cứ để ma nhãn không ngừng trưởng thành, khi đạt tới một mức độ nhất định, lại nghịch chuyển về tiên thiên để khuếch đại bản nguyên thêm lần nữa.
Nên Trần Dật mới nói thu hoạch lớn nhất lần này chính là lĩnh ngộ được Ma Nhãn Trọng Tố.
Đây tuyệt đối là thuật thức đủ khiến những kẻ sở hữu ma nhãn khác phải phát điên, nếu có thể mua được, dù tán gia bại sản cũng sẽ có vô số người đổ xô tới.
Sau khi chỉnh đốn lại, Trần Dật một lần nữa tiến vào bí cảnh Huyền Tinh.
Lần này không phải vì chiến đấu, thuần túy là vì tài nguyên.
Mọi kẻ địch trước Thiên Nhân Tứ Suy đều bị Trần Dật dùng một chiêu Chúc Hỏa Diệt Duyên tiêu diệt sạch sẽ.
Đến ải Thiên Nhân Tứ Suy, Trần Dật sẽ gọi Du Hí Thế Giới để rút khỏi bí cảnh.
Thỉnh thoảng Trần Dật còn đối đầu trực diện với những thực thể cấp Thiên Nhân Nhất Suy để hoàn thiện những điểm thiếu sót trong thuật thức của mình.
Về cơ bản, mỗi lần tiến vào bí cảnh Huyền Tinh tiêu hao 20 【Nguyên Sơ Tinh Thạch】, hắn có thể mang ra 2 tinh thể tím và 3 tinh thể mực.
Chỉ có điều mức độ nâng cấp mà số tài nguyên này đem lại đã giảm đi đáng kể so với trước kia.
Thu hoạch một lần chỉ có thể tăng 17% cường độ pháp thuật hệ gương, 60 điểm đồng lực và 6 điểm thị lực.
Bởi vì bản chất của ma nhãn đã khác biệt.
Tài nguyên trước đây đủ tăng hơn 10%, nay chỉ có thể tăng chưa đầy 4%.
Nếu phẩm cấp của ma nhãn tiếp tục tăng cao, mức độ cải thiện mà loại tài nguyên này mang lại sẽ càng thu hẹp hơn nữa.
Nói ma nhãn là cái hố không đáy cũng chẳng hề quá lời.
Đến khi trên người Trần Dật chỉ còn lại 7 triệu và 6 【Nguyên Sơ Tinh Thạch】;
【Lăng Hư Ma Nhãn】(Cấp Bảo Thạch)
Cường độ pháp thuật hệ gương tăng 188%.
Đồng lực: 620 (Thị lực 62)
Đồng tử trái: Hắc Động (đang thai nghén)
Đồng tử phải: Đầu Ảnh (đang thai nghén)
Đồng thuật tối thượng (đang thai nghén)
Khả năng phản xạ động tăng 124%, khả năng phối hợp cơ thể tăng 62%.
-
Mức tăng thị lực mà 【Kính Học Bá】 mang lại vào lúc này đã trở nên có cũng như không.
Tầm nhìn từ mắt của chính Trần Dật còn xa hơn cả 【Kính Học Bá】.
Điều đáng nói là Kính Quỷ "Trần Dật" không thể sao chép Lăng Hư Ma Nhãn, cũng là do thiếu hụt bản nguyên.
