Chương 900
Chương 900: Ghi vào sổ nhỏ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thái Thúc Tử Thành xuất hiện sau lưng Hoa xà Mai Khôi, dao găm trong tay như có ý thức tự trượt vào tay áo.
Hoa xà Mai Khôi bất động.
Một cơn gió thổi qua, thân thể Hoa xà Mai Khôi khẽ lay động.
Nó đã bị cắt vụn thành hàng trăm mảnh.
Thái Thúc Tử Thành không hề lộ vẻ vui mừng vì chiến thắng, ngược lại thu hồi Lĩnh vực Vô thanh: "Cô ta chạy rồi. Đội trưởng lâm thời có phương án dự phòng không?"
"Có."
Dược Doanh Tiền biến lại hình dáng ban đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Kêu đại ca cứu mạng."
Thái Thúc Tử Thành: "..."
Những thích khách khác: "..."
Liệu có khả năng vị đại lão kia đang đợi chúng ta hành động không?
Người ta trụ được đến giờ đã đủ làm họ thấy khó tin rồi, lấy đâu ra thời gian mà cứu.
Hoa xà Mai Khôi đã thành những mảnh xác vụn bắt đầu từ từ tan chảy, sau đó ngưng tụ thành một cơ thể không quá lớn.
Nhìn vóc dáng, rõ ràng chính là Hi Wells.
Cô vẫn giữ vẻ mặt ngái ngủ đó, vỗ vỗ ngực mình: "Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thôi... là tôi mất mạng ở đây rồi."
Giọng điệu bình thản như thể người vừa cận kề cái chết không phải là mình.
"Tôi hơi tò mò, sao các người biết tôi chưa chết thế?"
Hi Wells chỉ vào những xác chết của mình trên mặt đất: "Rõ ràng đã chết nhiều tôi như vậy, phân thân cũng không tiếp tục xuất hiện nữa mà."
Dược Doanh Tiền bĩu môi: "Thế thôi á?"
"Phân thân của cô còn chưa tan hết thì chết thế quái nào được, lừa đồ ngốc chắc."
Hi Wells bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra chính những cái xác này đã làm lộ bản thân: "Cảm ơn đã cho biết, lần sau tôi sẽ chú ý."
"Giờ đến lúc phải báo đáp các người cho tử tế rồi."
Những cái xác nằm bất động dưới đất bỗng nhiên phồng to rồi nổ tung.
"Oành!"
Những cái xác tưởng chừng bình thường thực chất được tạo thành từ virus. Nhiều loại virus khác nhau kết hợp sinh ra độc tố, nén khí lại rồi phát nổ.
Nổ xác.
Xác chết phát nổ tạo ra lực xung kích cực mạnh, dịch thể tanh tưởi văng tung tóe phủ kín từng tấc đất.
Dịch thể rơi xuống đất bốc khói trắng nghi ngút, rõ ràng mang tính ăn mòn khủng khiếp.
Toàn bộ thích khách đều lẩn vào bóng của Trọng Huyền Hạt, tránh thoát đợt công kích này.
Trọng Huyền Hạt mang lớp giáp màu huyền vàng liên tục lùi lại dưới lực va đập, cày sâu vài vệt rãnh trên mặt đất.
Vụ nổ kết thúc, nó lắc lắc đầu.
Dịch nhờn tởm lợm nhỏ giọt khỏi lớp giáp, bề mặt dường như không hề bị ăn mòn.
Hầu hết cổ trùng đều có kháng tính cực mạnh với chất độc.
Ngặt nỗi, kháng tính với virus lại rất bình thường.
Sát Ảnh Ngọc Xà tập kích Hi Wells trước đó lúc này đã bắt đầu phát bệnh.
Dù Cổ vương có sức sống dai dẳng, nhất thời chưa chết ngay được, nhưng mất khả năng chiến đấu là sự thật.
Dược Doanh Tiền trong dạng Sát Ảnh Ngọc Xà chui ra khỏi bóng rồi biến lại thành hình người. Hắn đau lòng xoa xoa Trọng Huyền Hạt, có thể cảm nhận rõ trạng thái của nó đang dần suy kiệt.
Virus đã xâm nhập vào cơ thể nó, kích hoạt các biến đổi bệnh lý.
Hiện tại trông như không sao chỉ là vì thể phách Trọng Huyền Hạt mạnh mẽ, đang gượng chống đỡ mà thôi.
Chỉ có thể nói vạn vật quả nhiên tương sinh tương khắc.
Ánh mắt Dược Doanh Tiền lạnh tanh.
Đừng để bố mày sống sót trở về.
Bằng không nhất định sẽ cho đối phương biết thế nào là tàn nhẫn.
Đoạn, Dược Doanh Tiền lấy ra một con kiến.
Đây là Cổ vương thứ ba mà Dược Doanh Tiền bồi dưỡng — Thôn Thiên Dĩ.
"Bé cưng ơi bé cưng, nuốt hết cho tao!"
Kích thước của Thôn Thiên Dĩ không lớn, là cổ trùng hệ không gian nên nó cũng chẳng cần thân xác to lớn làm gì, bên trong cơ thể nó vốn tự thành một không gian riêng.
Lực hút khổng lồ truyền ra từ miệng Thôn Thiên Dĩ, toàn bộ độc tố và dịch thể ở khu vực xung quanh đều bị nó nuốt trọn vào bụng.
Con Cổ vương thứ ba vốn dĩ Dược Doanh Tiền bồi dưỡng là để chuyên khắc chế ngọn lửa.
Sau đó, qua một lần lén lút thử nghiệm, con Cổ vương tràn trề tự tin của hắn lao vào ngọn lửa của Trần Dật.
Kết quả chưa đầy vài giây, con cổ trùng kia đã bị thiêu chết tươi, đống kháng nguyên tố lửa trên người nó cứ như đồ giả.
Thậm chí Trần Dật còn chẳng buồn nhận ra mình vừa đốt chết cái gì.
Kể từ đó, Dược Doanh Tiền tự ép bản thân phải quên sạch chuyện này, Thôn Thiên Dĩ mới là con Cổ vương thứ ba của hắn.
Đúng vậy.
Chắc chắn phải là như vậy!
Dọn sạch độc tố, những thích khách khác cũng lần lượt xuất hiện.
Nét mặt mỗi thích khách đều cực kỳ nghiêm trọng.
Không vì điều gì khác, chỉ vì năm con sâu bọ mang hình thù quái dị nhưng khí tức mạnh đến rợn người kia.
Nếu chỉ có năm con sâu bọ cấp Thiên Nhân Nhất Suy này, chưa chắc đã không còn cơ hội ám sát lần nữa.
Vấn đề nằm ở con sâu bọ dưới chân Hi Wells.
Con sâu bọ mang đặc điểm của cá sấu, đứng thẳng bằng hai chân, khí tức khủng khiếp khôn lường.
Đám sâu bọ cấp Thiên Nhân Nhất Suy xung quanh cũng đang sợ hãi con này.
Tình huống này xảy ra chỉ có một khả năng: con sâu bọ cá sấu này có địa vị cao hơn.
Trong Trùng tộc, ngoại trừ Nữ hoàng Trùng tộc, các binh chủng Trùng tộc khác thường dựa vào thực lực để định đoạt địa vị.
Sâu bọ càng mạnh thì địa vị trong Trùng tộc càng cao, nguồn năng lượng cần để ấp nở cũng càng nhiều.
Mặt Thái Thúc Tử Thành lộ vẻ cay đắng: "Thiên Nhân... Nhị Suy."
Trái tim lơ lửng của những thích khách còn lại cuối cùng cũng rơi thẳng xuống đáy vực.
Không ngờ sau khi đội trưởng đã dụ đi tám con sâu bọ cấp Thiên Nhân Nhất Suy, đối phương vẫn còn dư lực.
Phải cẩn trọng đến mức nào mới làm ra được trò táng tận lương tâm thế này.
Người ta bảo, chỉ là nói ví dụ thôi nhé.
Liệu có khả năng nào.
Giao tranh vừa mới nổ ra, căn bản chẳng có cường giả nào đi do thám tình báo cả.
Cô cẩn thận đến mức ấy rốt cuộc là để làm cái gì.
Hi Wells không có ý định giải thích, bên cạnh cô, Hoa xà Mai Khôi lại từ từ thành hình.
Bản chất của Hoa xà Mai Khôi là một khối tụ tập virus. Nếu không phải Trần Dật đã thiêu rụi toàn bộ số thi thể được vận chuyển tới, con rắn này muốn chết cũng không chết nổi.
Mỗi một cái xác đều sẽ trở thành mảnh đất ươm mầm cho virus, và Hoa xà Mai Khôi sẽ không ngừng trùng sinh thông qua lượng virus tụ lại.
Hi Wells đã tiến hành cải tạo thân thể mình, có thể liên tục di chuyển thông qua virus.
Ban đầu sau khi hồi phục, cô đã trốn trong cơ thể Hoa xà Mai Khôi.
Nhờ con rắn phát tán virus trên diện rộng, cô điều khiển virus ngưng tụ thành hình nhân giả nhằm thu hút sự chú ý của các thích khách.
Những phân thân trông như liên tục bị tiêu diệt, nhưng thực chất Hi Wells đang mượn lượng virus không ngừng sinh ra để hoàn thiện tuyến đường đào tẩu.
Nếu Thái Thúc Tử Thành hành động sớm vài giây, chưa biết chừng người chết thật sự đã là Hi Wells.
Đội quân Trùng tộc lên tới hàng triệu con, mười lăm con cấp Thiên Nhân Nhất Suy, một con cấp Thiên Nhân Nhị Suy.
Hi Wells thậm chí còn tự tin đấu một trận với tồn tại cấp Thiên Nhân Tam Suy.
Nào ngờ lại suýt chút nữa bỏ mạng.
Lần tới trên chiến trường mà xuất hiện pháp sư hệ hỏa và thích khách, tốt nhất vẫn nên tìm cách trừ khử trước.
Bằng không virus căn bản chẳng phát huy nổi tác dụng gì.
