Chương 904
Chương 904: Kẻ thu hoạch linh hồn
Đăng ngày 01/10/2026
19
Muto Yugi với mái tóc hình sao biển, có phần yếu thế khuyên: "Kaiba, đừng xem thường chiến tranh."
"Câm miệng, Yu↗gi↘!"
"Tôi công nhận cậu, nhưng không thể chấp nhận suy nghĩ yếu đuối này."
"Bất cứ kẻ nào dám đặt chân vào thế giới này, đều sẽ bị tôi và Rồng Trắng Mắt Xanh giải quyết!"
Muto Yugi bất lực, đành ngồi xuống lại.
Nói tiếp nữa thì thể nào cũng bị lôi vào đấu bài.
Kaiba Seto hừ lạnh: "Hừ! Mấy kẻ mở miệng ra là ma pháp với kiếm pháp kia, sớm muộn gì tôi cũng sẽ dùng khoa học vạch trần bọn chúng."
"Nhưng không thể phủ nhận, những kẻ này đã mang tới những tiềm năng mới."
"Ngay cả Rồng Trắng Mắt Xanh cũng nhờ tiềm năng này mà bộc lộ sức mạnh hoàn toàn mới."
Vừa nói, Kaiba Seto vừa lấy ra hai chiếc vali lớn ném lên bàn. Vali mở ra, bên trong toàn là đủ loại thẻ bài.
Những tấm thẻ này đều do Kaiba Seto giao dịch với người chơi mà có, không ít thẻ chưa từng xuất hiện trong thế giới Yu-Gi-Oh.
Dù Kaiba Seto không nghĩ Rồng Trắng Mắt Xanh sẽ thua, nhưng về mặt chiến thuật vẫn cần coi trọng kẻ địch.
"Cầm lấy những thẻ này đi, tổ chức lại bộ bài của các cậu."
"Yêu cầu duy nhất của tôi đối với các cậu là: với tư cách Vua Trò Chơi, tuyệt đối không được thua!"
Muto Yugi, Yuki Judai, Fudo Yusei... đang ngồi quanh bàn đều lộ vẻ nghiêm túc.
Đúng như Kaiba Seto đã nói, ai cũng có thể thua, duy chỉ có họ là không thể.
Họ là Vua Trò Chơi, là những người đứng trên đỉnh cao của giới quyết đấu.
.......
Trần Dật đi tới một hành tinh xanh thẳm, nơi đặt chỗ ở tạm thời của hắn.
Đúng hơn là cả con phố đều nằm ở đây, Trần Dật nhanh chóng tìm thấy một thợ rèn tộc Ải Nhân.
Nghe nói từ rất lâu về trước, tộc Ải Nhân cũng từng xuất hiện cường giả.
Chính là Thần Ải Nhân mà Ni Nặc · Thổ Địa thường nhắc tới.
Chỉ là vị thần của tộc Ải Nhân đã chết từ lâu, các thế hệ sau đều không đủ thực lực để kế thừa danh hiệu này.
Người lùn thích uống rượu, khoác lác, rèn đúc, duy chỉ có chiến đấu là không mấy mặn mà.
Họ thích người khác dùng vũ khí và phòng cụ do mình rèn ra để đánh bại kẻ địch mạnh hơn, điều đó mang lại cảm giác tham gia rất lớn.
Nếu được người khác khen ngợi kỹ nghệ rèn đúc một câu, họ có thể vui suốt mấy ngày liền.
Do đặc tính chủng tộc, tộc Ải Nhân chọn cách ôm lấy một chỗ dựa lớn.
Chỗ dựa đó chính là Trò Chơi Thế Giới.
Trong khi tộc Bán Thân Nhân tương tự người lùn đang liều chết chiến đấu, người lùn vẫn ngày ngày gõ búa rèn đúc trang bị và vũ khí.
Ni Nặc · Thổ Địa đặt cây búa trong tay xuống, nét mặt phức tạp nhìn Trần Dật: "Lại hỏng rồi?"
Trần Dật lặng lẽ gật đầu, rồi đưa chiếc [Âm Dương Pháp Bào] đã xếp gọn qua.
Phún Hỏa Long thì đưa [Cuồng Vọng Giả Khải Giáp] qua.
Cả hai món đều là trang bị cấp Sử Thi vô cùng xuất sắc, nhưng vấn đề là Trần Dật toàn phải đối mặt với các trận chiến áp lực cao.
Sống sót trở về đã chứng minh Trần Dật đủ mạnh rồi.
Muốn không bị thương thì quả thật hơi quá sức.
Ni Nặc · Thổ Địa thở dài, không nói gì, chỉ nhận lấy trang bị.
"Nhóc Dật đừng có chết đấy."
"Không thì sau này lại bớt đi một người uống rượu cùng, dù cậu không uống rượu mà uống trà, ha ha..."
Rời khỏi lò rèn, Trần Dật đi thẳng tới điểm đổi thưởng được thiết lập trên mỗi hành tinh.
Tại đây, người chơi có thể tiêu hao chiến huân để đổi những thứ mình muốn.
Trần Dật mở giao diện trang bị phẩm chất Sử Thi.
Nếu không có bùa lợi của Khâu Tạp, khi Trần Dật bật Huyết Chi Khế Ước, trí lực phá giới hạn chỉ có thể đạt tới 220 điểm.
Đây có thể coi là một điểm yếu ở thời điểm hiện tại.
Trang bị tăng cường trí lực thường là dây chuyền và nhẫn.
[Thần Khấp] không thể thay thế, còn [Không Tưởng Gia Chi Giới] đã vỡ vụn.
Thứ hắn cần lúc này chính là một chiếc nhẫn thật mạnh.
Chỉ có thể nói không hổ là chế độ chiến tranh, lượng trang bị có thể đổi nhiều đến mức đáng sợ, vượt xa ngày thường.
Thậm chí còn xuất hiện thêm tùy chọn vị trí trang bị.
Trần Dật chọn nhẫn.
——————
[U Minh Quỷ Giới]
Phẩm chất: Sử Thi
Trí lực phá giới hạn +15
Hóa Tha: Dung nhập một vong linh vào nhẫn. Các loại vong linh khác nhau sẽ tăng cường thuộc tính khác nhau. (Không thể dung nhập vong linh bậc 7)
Hóa Thân: Tiêu hao 40.000 pháp lực, triệu hồi vong linh đã dung nhập và nắm quyền kiểm soát nhất định.
Hóa Địch: Sau khi đeo trang bị này, người dùng sẽ chịu ảnh hưởng của khí tức tử vong, giới hạn sinh lực tối đa -30.000, khi tấn công kẻ địch có 0,1% xác suất gây ra đòn đánh tức tử.
Độ bền: 23/23
Cấp độ: 60
Đánh giá: Tôi thật sự không phải pháp sư gọi hồn
Chiến huân: 2.430.000
-
[Hồn Linh Thủ Hộ Chi Giới]
Phẩm chất: Sử Thi
Trí lực phá giới hạn +10
Thủ Hộ: Tạo ra một khiên bảo hộ quanh linh hồn, khiên bảo hộ này có 30.000 máu.
.......
——————
Trần Dật liên tục lật xem, ánh mắt quét qua từng chiếc nhẫn nhưng đều không quá phù hợp với bản thân.
Nếu thực sự không tìm được món phù hợp, cuối cùng hắn đành phải chọn chiếc có mức tăng trí lực phá giới hạn cao nhất trong số đó.
Vài phút sau, mắt Trần Dật sáng lên.
Không ngờ lại tìm thấy thật.
——————
[Nạp Linh Bảo Giới]
Phẩm chất: Sử Thi
Trí lực phá giới hạn +15
Linh Tâm: Kích hoạt khi phẩm chất pháp lực cao hơn cấp Vàng, nhận thêm 10 điểm trí lực phá giới hạn; khi phẩm chất pháp lực cao hơn cấp Truyền Thuyết, nhận thêm 20 điểm trí lực phá giới hạn, hiệu ứng này không cộng dồn.
Tích Lũy: Có thể tích lũy pháp lực vào trang bị này, điều động khi cần (giới hạn tối đa 100.000 pháp lực).
Tụ Linh: Mỗi giây hồi phục 0,5% pháp lực (hiệu ứng này có thể cùng tồn tại với bất kỳ hiệu ứng hồi phục nào khác).
Độ bền: 25/25
Cấp độ: 60
Đánh giá: Pháp lực của tôi là vô cùng vô tận!
Chiến huân: 3.700.000
——————
Không hề do dự, hắn lập tức đổi lấy.
Như vậy, trí lực phá giới hạn của bản thân Trần Dật có thể đạt tới 245 điểm.
So với giới hạn tối đa có thể chịu đựng là 265 điểm, chỉ còn thiếu một bùa lợi của Khâu Tạp nữa mà thôi.
Tiếp đó, Trần Dật lật sang giao diện vật phẩm tiêu hao.
Trong phẩm chất Sử Thi có một số vật phẩm tiêu hao mạnh đến mức đáng sợ, bất kể là Lỗ Đen từng dùng trước đây hay Giếng Tử Vong về sau, đều là sức mạnh tiệm cận bậc 7.
Giới hạn trên và giới hạn dưới của phẩm chất Sử Thi đều rất chênh lệch.
Những thứ mạnh mẽ thì Trần Dật gặp phải cũng phải tìm cách giữ mạng.
Còn thứ yếu ớt thì thậm chí không bằng thuật thức của Trần Dật.
Phán đoán mạnh yếu cũng rất đơn giản, chỉ cần nhìn giá cả và mô tả sát thương là có thể nắm được phần nào.
Tiếp đến là hệ thời không, vật phẩm tiêu hao loại này không có cái nào yếu cả.
Vài phút sau, Trần Dật tiêu hao 5.500.000 chiến huân, đổi lấy một cây lưỡi hái cũ nát rách rưới.
Khí tức màu xám trên lưỡi hái quấn quanh cánh tay Trần Dật, như thể đang muốn xâm nhập vào cơ thể hắn.
[Linh Hồn Thu Hoạch Chi Liêm] (vật phẩm tiêu hao)
Phẩm chất: Sử Thi
Sau khi sử dụng, sẽ triệu hồi một sứ giả thu hoạch linh hồn cấp bậc Thiên Nhân Tứ Suy từ cõi minh giới nào đó.
Sứ giả này có thể tồn tại trong 30 giây.
Có thể chọn kéo dài thời gian tồn tại.
Mỗi lần kéo dài thêm một phút, tiêu hao 100.000 máu của bản thân, tối đa có thể kéo dài 5 phút.
Cấp độ: 60
Đánh giá: Linh hồn của mày có mùi vị thế nào?
-
Món đồ này rất mạnh, có thể duy trì sự hiện diện thay vì bộc phát xong trong vài giây.
Nếu không phải hiệu ứng tiêu cực quá mức khó chịu, giá bán ra sẽ còn cao hơn nữa.
Máu đối với Trần Dật mà nói, chỉ cần không về 0 thì bớt đi một chút hay nhiều thêm một chút cũng chẳng thành vấn đề.
