Chương 941
Chương 941: Hồn Nguyên Luyện Thể Thuật
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Dật liếc nhìn con mèo đang chột dạ, vò mạnh đầu nó: "Còn lười biếng nữa thì cả đời này cũng không đánh lại Dược Doanh Tiền đâu."
Khâu Tạp nhướng mày, thế không được.
Mối thù của mèo ta tính sao đây.
Nó lập tức nhìn về phía Trần Dật rồi cười gượng. Hắn rõ ràng không thể ra tay trả thù hộ nó, chịu đứng chung một chiến tuyến đã là tốt lắm rồi.
Khâu Tạp lại quay sang nhìn Phún Hỏa Long, nó liền đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
Khâu Tạp lập tức cảm động đến trào nước mắt: "Chị đại ơi~"
Rồi Phún Hỏa Long lắc đầu.
Bao nhiêu cảm động của Khâu Tạp bỗng chốc nghẹn ứ lại.
Cảm động không?
Không dám nhúc nhích.
Trần Dật đã dặn riêng Phún Hỏa Long không được nhúng tay vào chuyện này, việc đó chưa chắc đã là điều xấu cho Khâu Tạp. Phún Hỏa Long đương nhiên sẽ không làm trái ý hắn sau lưng.
Khâu Tạp ngoảnh đầu đi, không giúp thì thôi, mèo ta không tin một tên nhãi chơi sâu bọ mà mình lại không xử lý nổi.
Điểm dừng chân tiếp theo của Trần Dật là nơi đổi chiến huân.
Người chơi bình thường chỉ có cửa hàng chiến huân, nhưng với tư cách người chơi hạt giống và có đủ cấp quyền hạn, hắn sẽ mở khóa cửa hàng đặc biệt.
Cửa hàng đặc biệt thỉnh thoảng sẽ làm mới một số vật phẩm cực kỳ phù hợp với Trần Dật, gần như được đo ni đóng giày cho hắn.
Còn sau khi tiêu diệt Trùng Tộc Nữ Vương và nhận được huy chương bạc, một cửa hàng huy chương mới đã mở ra.
Huy chương của Trần Dật đã dùng hết, nhưng không cản trở việc hắn xem bên trong có những gì.
【Lưu ý: Vật phẩm trong cửa hàng huy chương sẽ thay đổi bất cứ lúc nào】
【Lưu ý: Huy chương chia thành huy chương đồng, huy chương bạc, huy chương vàng】
【Hiện tại là cửa hàng huy chương bạc】
——————
【Trạng thái Thể Bí Ngân】 (Tiêu hao phẩm) (1/10)
Phẩm chất: Thánh Linh
Có thể sử dụng trước khi bước vào suy kiếp, tạm thời chuyển đổi cơ thể thành thể chất Bí Ngân, duy trì trong 10 phút.
Thể Bí Ngân có thể giảm bớt mức độ ảnh hưởng của suy kiếp ở một chừng mực nhất định.
Đẳng cấp: 69
Đánh giá: Đây là kim thân, nhưng cũng không hẳn.
Đổi: Huy chương bạc ×1
-
【Thuốc Trị Liệu (Cấp độ tế bào)】 (Tiêu hao phẩm) (25/50)
Phẩm chất: Sử Thi
Có thể tiến hành phục hồi ở cấp độ tế bào cho cơ thể, chữa lành các vết thương ngầm còn sót lại, tổn thất tế bào, giảm tính kháng thuốc, điều chỉnh thể hình..., đưa cơ thể trở lại trạng thái hoàn hảo nhất.
Đẳng cấp: 60
Đánh giá: Một cơ thể khỏe mạnh không có nghĩa là không mang tổn thương.
Đổi: Huy chương bạc ×0.5
-
.......
——————
Vật phẩm trong cửa hàng huy chương không nhiều, nhưng mỗi món đều có hiệu quả vô cùng mạnh mẽ.
Các món đồ ở đây cơ bản tương ứng với những vật phẩm quý giá từ Thiên Nhân suy kiếp đến bậc 7.
Chỉ ở chiến khu cấp A mới có khả năng nhận được huy chương bạc.
Chiến khu cấp B nhận được huy chương đồng.
Cấp S đương nhiên là huy chương vàng.
Dù có chút thèm muốn, nhưng huy chương bạc của Trần Dật đã tiêu sạch.
Tiếp đó, Trần Dật mở cửa hàng đặc biệt.
Hai món đầu tiên vẫn là 【Kỹ Năng Tiến Hóa Quyển Trục】 và cơ hội tinh luyện pháp lực.
Hai thứ này tạm thời xếp lại phía sau, hiện tại Trần Dật đang dồn sức chuẩn bị cho lần Thiên Nhân suy kiếp đầu tiên.
Món đồ thứ ba khiến ánh mắt hắn ngưng lại, quả không hổ danh là cửa hàng được đo ni đóng giày.
——————
【Cuộn trục kỹ năng Hồn Nguyên Luyện Thể Thuật】 (Tiêu hao phẩm) (1/1)
Phẩm chất: Thánh Linh
Luyện hóa lực lượng linh hồn thành hồn nguyên, tăng cường độ phù hợp giữa thể xác và linh hồn, bồi bổ ngược lại cho thể xác.
Yêu cầu cường độ linh hồn trần đạt trên 100 mới có thể sử dụng.
Mức tăng cụ thể liên quan đến độ mạnh yếu của linh hồn.
Đẳng cấp: /
Đánh giá: Thể xác là bè vượt biển, linh hồn giữ quyền làm chủ.
Chiến huân: 20 triệu
——————
Cửa hàng đặc biệt chỉ có ba món đồ này. Có được thuật này đồng nghĩa với việc Trần Dật không cần tiếp tục nghiên cứu cách dùng linh hồn để gia cố thể xác nữa, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
Xem ra Trò Chơi Thế Giới vẫn cảm thấy tốc độ tăng tiến thực lực của hắn hơi chậm.
Sau khi đổi cuộn trục kỹ năng này, chiến huân của Trần Dật còn lại 54,2 triệu.
Tiếp đó, hắn mở cửa hàng chiến huân thông thường, đổi 8 cụm ngọn lửa đặc biệt phẩm chất Sử Thi, tiêu tốn 22 triệu chiến huân.
Phải thừa nhận rằng chiến huân kiếm thì chậm nhưng tiêu thì cực nhanh.
Chuyện này cũng hết cách, thực lực của Trần Dật đã chạm tới một mức giới hạn. Tuyệt đại đa số vật phẩm đối với hắn chỉ mang tính bổ sung, những thứ có thể nâng cao trần thực lực là phần cực kỳ hiếm hoi, mà phần đó lại vừa quý vừa đắt.
"Phún Hỏa Long, Khâu Tạp, về thôi."
Trở về căn nhà đã được chuyển dời đến hành tinh này, Tiểu Ngạ hiếm hoi lắm mới để thừa lại không ít nguyên liệu hạt nhân.
Dưới ảnh hưởng từ sức mạnh của Tiểu Ngạ, một khu vực mỏ Ma Sát Thạch rộng lớn đã hình thành.
Chỉ tiếc là các bên phân phối của Trần Dật đều đang bận việc riêng, nếu không thì hắn đã có thêm một khoản tiền đồng vào túi.
Dưới tác động từ Tinh Thần Niệm Lực của Trần Dật, quặng đá khắp nơi vỡ vụn, Ma Sát Thạch bên trong bay ra rồi rơi xuống cạnh hắn.
Dù sao đây cũng là một loại bom, biết đâu trên chiến trường lại có lúc cần dùng đến.
.......
Dưới gốc cây bồ đề;
Trần Dật lấy một lọ thuốc ra uống, lọ này dùng để tăng cường thể chất.
Sau khi nuốt xuống, một dòng vật chất đặc biệt chảy xuôi trong cơ thể, rồi nhanh chóng bị các tế bào hấp thụ.
Vì trước đó Trần Dật chưa từng dùng thuốc để nâng cấp bản thân nên không có tính kháng thuốc nào, quá trình hấp thụ diễn ra khá thuận lợi.
Nửa giờ sau, dược lực hấp thụ hoàn tất.
【Thể chất phá giới hạn +4】
Thể chất phá giới hạn đã đạt mức tối đa.
Lọ thứ hai được uống cạn, lọ này tăng cường tinh thần.
【Tinh thần phá giới hạn +3】
Tinh thần phá giới hạn đã đạt mức tối đa.
Lọ thứ ba được uống tiếp, lọ này tăng cường trí lực.
【Trí lực phá giới hạn +2】
Trí lực phá giới hạn đã đạt mức tối đa.
Đến đây, cả ba thuộc tính chính của Trần Dật đều đã chạm trần.
Cách Trần Dật không xa, Khâu Tạp cũng đang uống thuốc.
【Hoả Chi Chung Khúc】 và 【Thần Khấp】 đều đã được phục hồi thông qua dung dịch sửa chữa, tiêu tốn 5,7 triệu tiền đồng. Giá này đắt hơn tiệm rèn gấp đôi, nhưng bù lại tốc độ rất nhanh.
【Hoả Chi Chung Khúc】 đang nuốt chửng những ngọn lửa mà Trần Dật vừa đổi về.
Phún Hỏa Long tiếp tục tập luyện các tư thế của Long Lân Kim Thân.
Nhìn thói quen hàng ngày của Phún Hỏa Long là có thể thấy rõ sự khác biệt giữa chiến sĩ và pháp sư.
Chiến sĩ dành phần lớn thời gian để mài giũa thể xác.
Còn pháp sư lại dành phần lớn thời gian để học tập và mở rộng tri thức.
Nếu bắt Trần Dật cũng mài giũa thân thể như một chiến sĩ, hắn có cố thế nào cũng không thể vượt qua họ.
Anh nỗ lực, chẳng lẽ các chiến sĩ khác không nỗ lực?
Anh có thiên phú, các chiến sĩ khác lại không có thiên phú sao?
Lấy tư cách gì để nghĩ rằng việc rèn luyện chắp vá của mình có thể vượt qua sự tôi luyện suốt mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm của người khác.
Đó là sự ngạo mạn thiếu tự biết mình.
Pháp sư muốn nâng cao cường độ thể xác thì phải chọn phương pháp của pháp sư.
Điểm pháp sư mạnh hơn chiến sĩ nằm ở tinh thần, ở pháp lực, và ở linh hồn.
Còn 【Cuộn trục kỹ năng Hồn Nguyên Luyện Thể Thuật】 đã giúp Trần Dật tiết kiệm vô số thời gian nghiên cứu, lại mang về tri thức mới, nhược điểm duy nhất là quá đắt.
Trần Dật rút cuộn trục kỹ năng ra rồi sử dụng.
Rất nhanh, kỹ năng tương ứng với 【Hồn Nguyên Luyện Thể Thuật】 đã xuất hiện trên bảng điều khiển. Ưu thế của người chơi nằm ở chỗ dù chưa nắm vững cũng có thể sử dụng chỉ bằng một thao tác.
Có điều làm như vậy sẽ phát sinh thời gian hồi chiêu.
Những người chơi có thực lực đều sẽ cố gắng nắm vững nó một cách triệt để, và Trần Dật đương nhiên không đời nào chịu hài lòng với một kỹ năng còn bị giới hạn bởi thời gian hồi.
