Chương 95
Chương 95: Phần thưởng kết toán nhiệm vụ
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Ting! Kết toán nhiệm vụ】
【Nhiệm vụ chính tuyến: Tiêu diệt kẻ xâm nhập 5/5 (Hoàn thành)】
【Phát hiện người chơi Dật có tỷ lệ cống hiến 46% trong nhiệm vụ lần này, phần thưởng tăng mức trung bình, quyền hạn tăng lên LV2】
【Cấp quyền hạn hiện tại: LV5】
Trần Dật có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên Du Hí Thế Giới xuất hiện mức tăng phần thưởng trung bình, hơn nữa quyền hạn cũng được nâng thêm một cấp.
Xem ra việc xảy ra sự cố ngoài ý muốn trong trò chơi chưa chắc đã là chuyện xấu.
【Chọn 3 trong số 5 phần thưởng dưới đây】
① Điểm thuộc tính tự do +16
② Cấy ghép huyết mạch phẩm chất vàng —— Huyết mạch Uchiha
③ HP +1300, MP +1300
④ Độ thân hòa nguyên tố hỏa +20 điểm
⑤ Kỹ năng phẩm chất vàng —— Thiên Tích Lưu Quang
"Huyết mạch Uchiha..."
Không phải Trần Dật động lòng trước huyết mạch này, mà hắn nhớ ra trong túi đồ vẫn còn một lọ huyết mạch Long Nhân.
Huyết mạch mạnh hay yếu chỉ liên quan đến hai yếu tố:
Một là ngọn nguồn huyết mạch.
Hai là nồng độ huyết mạch.
Huyết mạch có thể giúp một người nhanh chóng trưởng thành, nhưng khi thực lực đạt tới gần ngọn nguồn huyết mạch, nó sẽ quay ngược lại trở thành xiềng xích giới hạn.
Vậy huyết mạch được hình thành như thế nào, đây cũng có thể trở thành một đề tài nghiên cứu.
Có điều... lý do xuất hiện lựa chọn này, liệu có phải do đôi Mangekyo Sharingan chưa qua chứng nhận trong túi đồ của mình dẫn tới hay không?
Còn về kỹ năng Thiên Tích Lưu Quang, Hà Dã đã phô diễn qua rồi.
Lực đẩy đơn giản thô bạo, nhưng không thể phủ nhận sự mạnh mẽ của nó.
Nếu có đủ pháp lực chống đỡ, có lẽ Trần Dật cũng có thể tái hiện lại cảnh tượng dùng Shinra Tensei tại Làng Lá.
Tiếc là nó hơi lệch khỏi định hướng phát triển của Trần Dật.
Vì vậy lần này Trần Dật chọn ba mục ①, ③ và ④.
Người chơi sau khi hoàn thành đột phá ở cấp 20 sẽ được mở giới hạn thuộc tính, giới hạn cho lần đột phá kế tiếp là 150 điểm.
Mà cấp độ để đột phá lần tới là cấp 50.
Nếu chỉ dựa vào khuôn mẫu nghề nghiệp để cộng điểm, người chơi bình thường ở cấp 49 thì thuộc tính chính cũng chỉ đạt tới 108 điểm (50+29x2=108).
Dù có cộng thêm 29 điểm thuộc tính tự do, thuộc tính chính cũng chỉ đạt 137 điểm.
Cho nên lượng điểm thuộc tính Trần Dật còn thiếu thực ra khá lớn.
Lúc này mới thấy rõ ưu thế của việc dùng chân thân tiến vào trò chơi, nhờ liên tục minh tưởng, điểm thuộc tính của Trần Dật thông qua tự rèn luyện thỉnh thoảng cũng tăng thêm đôi chút.
Còn về lựa chọn ③, đây là điều hiển nhiên với Trần Dật.
Pháp lực là thứ có bao nhiêu cũng không đủ, hơn nữa trong tay còn có loại thuốc đặc thù như 【Dược tề trí tuệ】.
Lượng máu dồi dào không chỉ giúp sức sống dẻo dai hơn, khi cần thiết còn có thể dùng làm pháp lực dự trữ.
Lựa chọn ④ cuối cùng trong ngắn hạn không mang lại lợi ích rõ rệt, nó giúp tăng độ thân hòa với nguyên tố hỏa, khiến Trần Dật cảm ngộ Hỏa Chi Ý Cảnh nhanh hơn một chút.
Nhưng... tại sao đã bảo là tăng mức trung bình mà độ thân hòa nguyên tố hỏa cũng chỉ vỏn vẹn 20 điểm?
Phải chăng độ thân hòa nguyên tố cũng giống như cường độ tinh thần, mỗi lần tăng lên không đơn thuần là phép cộng 1+1?
Tiếc là cấp quyền hạn vẫn chưa đủ, Du Hí Thế Giới không đưa ra lời giải đáp.
Ngay khi Trần Dật đưa ra lựa chọn, một cột sáng quen thuộc xuất hiện, bao phủ lấy hắn bên trong.
Cảm giác ấm áp dâng trào, những cảm ngộ mờ ảo như nhìn hoa trong sương đối với ngọn lửa nay bắt đầu trở nên rõ ràng.
Tuy khoảng thời gian này không đến môi trường đặc thù nào để cảm ngộ lửa, nhưng hắn chưa từng ngừng sử dụng cũng như khai thác tiềm năng của ngọn lửa.
Số tích lũy này, sau khi độ thân hòa nguyên tố hỏa tăng lên, đã nhanh chóng chuyển hóa thành lực đẩy cho sự trưởng thành.
Hỏa Chi Ý Cảnh LV8!
Sát thương đòn đánh thuộc tính hỏa tăng 68%.
Hỏa Chi Ý Cảnh thăng cấp không chỉ mang lại mức tăng sát thương nguyên tố hỏa trên bảng thông số, mà còn tăng cả khả năng thao túng ngọn lửa.
Với nhiệt độ ngọn lửa hiện tại của Trần Dật, ngay cả Phún Hỏa Long bước vào cũng đã cảm thấy nóng rực.
Ngược lại, Trần Dật dù không sử dụng Viêm Ma Biến vẫn có thể thản nhiên đứng giữa biển lửa, đó chính là khả năng kiểm soát ngọn lửa của bản thân.
Không lâu sau, phần thưởng lần này đã được phát xong.
【Nhiệm vụ trận doanh: Giúp Orochimaru hoàn thành việc hủy diệt Làng Lá (Hoàn thành)】
【Phát hiện người chơi Dật thể hiện xuất sắc trong nhiệm vụ trận doanh lần này, tỷ lệ cống hiến 86%, phần thưởng tăng mức nhỏ】
【EXP +320000, 16600 điểm chiến huân, kinh nghiệm công hội cá nhân +600】
【Người chơi Dật thăng cấp LV22】
【Người chơi Dật thăng cấp LV23】
【Người chơi Dật thăng cấp LV24】
【Công hội cá nhân "Tùy Tiện" thăng lên cấp D】
【Chọn một trong ba lựa chọn dưới đây làm hiệu ứng gia trì cho công hội】
① Trí lực +1, tinh thần +1 (Chỉ có hiệu lực khi điểm thuộc tính dưới 49)
② Thể chất +1, sức mạnh +1 (Chỉ có hiệu lực khi điểm thuộc tính dưới 49)
③ HP +20, MP +20
Dù đưa ra các lựa chọn, nhưng thực chất cho hay không cũng chẳng khác gì nhau.
"Tôi chọn ba!"
Cấp độ công hội cá nhân còn rất thấp, phải đợi sau khi lên cấp cao hơn có lẽ mới xuất hiện mức tăng thuộc tính đáng mong đợi.
Lần này Trần Dật chia đều toàn bộ điểm thuộc tính tự do vào trí lực và tinh thần.
Theo tình hình hiện tại, muốn trước cấp 50 cả hai thuộc tính chính đều chạm mốc 149 điểm đã rất gian nan, hoàn toàn không có điểm dư dả để cộng vào thể chất.
Tuy nhiên Trần Dật dự định lát nữa sẽ qua thương hội của Tiền Đa Đa xem thử có loại thuốc tăng thuộc tính nào không, hắn không định buông bỏ thuộc tính thể chất.
Nếu không nhờ điểm thể chất đã cộng, dưới đòn Thiên Tích Lưu Quang của Hà Dã, Trần Dật phần lớn đã bỏ mạng tại đó.
Thể chất mang lại không chỉ là lượng máu, mà còn cả khả năng phòng thủ và kháng tính.
Trần Dật tuy không đòi hỏi phải chịu đòn giỏi như tanker, nhưng cũng không muốn làm kẻ mỏng manh đụng nhẹ là vỡ.
Kế tiếp, lượng pháp lực tăng lên cũng kéo theo cường độ tinh thần tăng tiến.
Dựa vào cường độ tinh thần làm điểm tựa, Viêm Ma Biến ngày càng mạnh hơn.
Nhưng chẳng mấy chốc, kỹ năng này sẽ chạm tới giới hạn của nó.
Dù sao đây cũng chỉ là một kỹ năng phẩm chất tím.
Đối với giới hạn của Viêm Ma Biến, Trần Dật đã sớm dự đoán từ trước, đồng thời đang thử tham khảo Susanoo để hoàn thiện.
Phải biết rằng Susanoo của Uchiha Madara khi đạt cực hạn có thể cao tới hơn 200 mét.
Trần Dật đoán năng lực Mangekyo của Uchiha Madara biết đâu cũng tương tự như của Hà Dã, thuộc dạng đồng thuật gia tăng sức mạnh cho Susanoo.
Đoán đúng hay sai có lẽ cần phải đích thân đi kiểm chứng.
Hồn năng qua một thế giới tăng thêm 10 điểm, nhưng Trần Dật dự định cứ tích trữ lại trước, lượng kiến thức dự trữ cho kỹ năng muốn suy diễn hiện vẫn chưa đủ.
Dùng vào lúc này chỉ tổ lãng phí.
