Chương 975
Chương 975: Bí mật Thiên Nhân
Đăng ngày 01/10/2026
19
Sau đột phá, cơ thể Trần Dật biến đổi dữ dội, năng lượng trong người không ngừng tiêu hao, pháp lực co rút rồi được tinh luyện.
Nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Bản chất sinh mệnh sau khi bước một bước dài về phía trước cần được bổ sung nhiều năng lượng hơn.
Trần Dật lấy ra lượng lớn thức ăn. Đây đều là sinh vật phi nhân loại giết được trên chiến trường, sau đó đem đến cho Tiểu Lục chế biến.
Dù Tiểu Lục đã đi rất xa trên con đường dược sư, cô vẫn không quên sơ tâm.
Thỉnh thoảng cô vẫn kiêm chức đầu bếp, lại thêm nguyên liệu Trần Dật cung cấp lần nào phẩm cấp cũng không hề thấp.
Dần dà, Tiểu Lục thậm chí có thể chế biến cả nguyên liệu phẩm chất sử thi.
Tất nhiên, chỉ giới hạn ở việc bổ sung năng lượng.
Còn muốn nhận thêm hiệu quả tăng ích thì không thực tế.
Chẳng vì gì khác, chủ yếu là tay nghề chưa tới tầm đó.
Quá trình biến đổi về chất lần này kéo dài trọn vẹn ba ngày, từng phút từng giây Trần Dật đều cảm nhận được bản thân đang mạnh lên.
Cuối cùng biến đổi cũng kết thúc, hắn mở bảng điều khiển:
【Trần Dật】
Công hội cá nhân: S (77540/300000)
Cấp 69: EXP 0/60.000.000 (Thiên Nhân Nhị Suy)
Nghề nghiệp: Pháp sư
Nghề phụ — Ma Tạp Sư cấp 8 (1.390.000/2.000.000)
Máu: 252659 (Máu cơ bản 250139, công hội cá nhân +2520)
Pháp lực: 282129 (Pháp lực cơ bản 279609, công hội cá nhân +2520)
Giáp: 2105 (Giáp cơ bản 1665, phòng ngự trang bị +146, kỹ năng +294)
Thể chất phá giới hạn: 199
Sức mạnh phá giới hạn: 124
Trí tuệ phá giới hạn: 224 (Trí tuệ cơ bản 199, trang bị +25) (kỹ năng có thể tăng thêm +31)
Nhanh nhẹn phá giới hạn: 123
Tinh thần phá giới hạn: 199
Cường độ tinh thần: 1017
Cường độ linh hồn: 147
Điểm thuộc tính tự do: 0
Bậc: Bậc thân xác (4), Khái niệm thiêu đốt (5), Bậc sát thương (1)
Ý chí thiêu đốt: 145 (Sát thương thiêu đốt hệ hỏa tăng 20%)
Thân hòa nguyên tố: Thân hòa nguyên tố lửa (226), Thân hòa nguyên tố không gian (4)
Thiên phú: Hỏa Thuộc Tính Thân Cận, Tàn Hỏa Dư Huy
Đặc tính sinh mệnh: Thể chất không phép, Tư duy linh hoạt, Nén pháp lực, Thể Trúc Tâm, Quân Chủ, Hằng
...
Hồn năng: 7820
Thôi diễn: Có thể thôi diễn
-
Mỗi lần vượt qua suy kiếp, không chỉ thuộc tính tương ứng tăng lên mà các thuộc tính khác cũng biến đổi về chất, chỉ là biên độ tăng không bằng thuộc tính chủ đạo chịu kiếp.
Ở bậc 6, một điểm thể chất phá giới hạn mang lại cho Trần Dật 2,5 điểm giáp; còn hiện tại khi đã đạt Thiên Nhân Nhị Suy, một điểm thể chất phá giới hạn mang lại tới 3,5 điểm giáp.
Pháp lực kích hoạt đặc tính sinh mệnh khiến cường độ tinh thần nhảy vọt lên thẳng 1017 điểm, một con số cực kỳ phi lý.
Cần biết rằng mỗi điểm cường độ tăng lên không theo tỉ lệ thuận đơn thuần.
Mà trong cấu trúc pháp thuật của Trần Dật, tốc độ bay lại được liên kết trực tiếp với cường độ tinh thần.
Điều này có nghĩa là...
Một pháp trận ma pháp hình thành phía trên đỉnh đầu Trần Dật, một thanh Chích Kiếm bay ra.
"Vút!"
Chích Kiếm lập tức cắm sâu vào lòng đất, nhiệt độ kinh hoàng dẫn nó lao thẳng xuống tầng sâu hơn.
Tốc độ bay tăng gần 1,7 lần.
Có thể nói thực lực của Trần Dật đã hoàn tất một lần biến đổi về chất nữa.
Hiện giờ ngay cả khi không dùng Chúc Hỏa Diệt Duyên, hắn vẫn có thể dễ dàng áp đảo chính mình trước khi đột phá.
"Quả nhiên, pháp thuật tinh diệu đến đâu, con đường tu luyện mạnh mẽ thế nào cũng phải có thuộc tính làm nền tảng mới phát huy trọn vẹn sức mạnh."
"Thiên Nhân Nhất Suy rất quan trọng với chiến sĩ, đại diện cho sức sống mạnh hơn, thể phách dồi dào hơn để duy trì bộc phát."
"Còn Thiên Nhân Nhị Suy lại mang tính quyết định với pháp sư, pháp lực dồi dào hơn đồng nghĩa với khả năng tác chiến bền bỉ hơn và sức bộc phát khủng khiếp hơn."
Đứng ở cảnh giới khác nhau, phong cảnh nhìn thấy cũng chẳng hề giống nhau.
Trần Dật cũng có thêm nhiều nhận định về suy kiếp.
"Thiên Nhân Nhất Suy và Thiên Nhân Tứ Suy bổ trợ cho nhau. Linh hồn mạnh mẽ giúp mình vượt qua kiếp nạn thể xác ở Thiên Nhân Nhất Suy, ngược lại, thể xác vững chắc sẽ giúp độ kiếp linh hồn ở Thiên Nhân Tứ Suy dễ dàng hơn."
"Thiên Nhân Nhị Suy và Thiên Nhân Ngũ Suy cũng bổ trợ lẫn nhau. Kiếp suy thứ năm — kiếp nạn ý chí, cũng có thể coi là kiếp nạn về bản ngã."
"Tìm thấy bản ngã mới triệt để làm chủ tinh thần."
"Một tinh thần không chút tạp niệm sẽ giảm thiểu sự ra đời của tha ngã."
"Diệu! Tuyệt diệu!"
Chỉ riêng những hiểu biết này đã đủ trở thành bí bảo của một thế lực, chỉ nhân lực cốt cán được bồi dưỡng mới có tư cách đọc.
Trò Chơi Thế Giới không thiếu tri thức dạng này, nhưng lại không cung cấp cho bất kỳ người chơi hạt giống nào, càng không cấp vật phẩm làm suy yếu suy kiếp.
Không phải để hạt giống đi tìm cái chết, mà vì muốn họ tự mình lĩnh ngộ, tự thân trải qua một đợt suy kiếp trọn vẹn.
Suy kiếp là kiếp nạn, đại diện cho hủy diệt, nhưng cũng mang lại tái sinh.
Đồng thời Trần Dật đoán rằng, mỗi lần suy kiếp có lẽ đều có mánh khóe đi đường tắt.
Chẳng hạn như trạng thái [Thân Thể Bí Ngân] mà hắn từng thấy trong cửa hàng huân chương bạc có thể giảm bớt phần nào ảnh hưởng của suy kiếp.
Hoặc như cách đầu tiên hắn từng nghĩ tới để vượt qua Thiên Nhân Nhị Suy: phóng đại một loại dục vọng.
Dùng dục vọng đó nuốt chửng toàn bộ tạp niệm trong tinh thần, cuối cùng chỉ cần đối phó với cảm xúc đơn nhất ấy, thậm chí không còn tạp niệm nào khác.
Nhưng... vượt suy kiếp theo cách đó thực sự không có vấn đề gì sao?
Làm vậy chẳng qua chỉ là phớt lờ những cảm xúc thể xác khác, chứ không hề trực tiếp đối đầu hay hàng phục theo đúng nghĩa.
Với phương châm không hiểu thì hỏi, Trần Dật lấy tế đàn ra, châm ba nén hương rồi bái lạy vào hư không.
[Ting! Quyền hạn đã thông qua]
Một luồng thông tin ngắn truyền vào đầu Trần Dật.
Sau khi sắp xếp lại lượng tin tức này, ánh mắt hắn hiện lên vẻ sáng tỏ.
Hóa ra là vậy.
Do mỗi lần Thiên Nhân Suy Kiếp đều quá đỗi gian nan, thiên tài thuộc các thế lực mới mở ra lối đi riêng, tìm kiếm đủ mọi biện pháp làm suy yếu kiếp nạn.
Họ đã thành công, cho nên mới được gọi là thiên tài.
Nhưng họ cũng thất bại. Việc dựa vào mánh khóe để vượt qua suy kiếp thì ở giai đoạn hiện tại không khác gì người độ kiếp đường đường chính chính.
Song thể xác, tinh thần, khí vận, linh hồn lẫn ý chí của những kẻ đó, phương diện nào cũng chỉ ở mức dở dở ương ương.
Thứ gì cũng chỉ tàm tạm, cái gì cũng chỉ xem xem.
Tới khi bước lên bậc 7, khoảng cách sẽ trở thành một trời một vực.
Những kẻ đó vẫn là Thiên Nhân, nhưng chỉ là tầng đáy của Thiên Nhân, thậm chí còn bị gọi là ngụy Thiên Nhân.
Bậc 7 chân chính khinh thường việc đứng chung hàng ngũ với đám ngụy Thiên Nhân này.
Sau khi đột phá bậc 7, thuộc tính phá giới hạn sẽ chuyển hóa thành thuộc tính chuẩn thực.
Còn ngụy bậc 7, thuộc tính phá giới hạn lại biến thành thuộc tính phá cách.
Một điểm thuộc tính chuẩn thực tương đương khoảng 1,25 điểm thuộc tính phá cách.
Chỉ riêng mặt thuộc tính đã tồn tại chênh lệch cực lớn.
Hơn nữa họ không thể đạt tới cảnh giới vô lậu, trên người luôn có điểm yếu chết người.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngụy Thiên Nhân dẫu sao vẫn là Thiên Nhân, hoàn toàn khác biệt so với bậc 6.
Cách này có thể tăng số lượng Thiên Nhân, đồng thời gia tăng nội hàm cho bản thân.
Thế nên cửa hàng huân chương bạc mới bày bán loại vật phẩm này.
Lượng thông tin này vốn dĩ không được tiết lộ cho người chơi hạt giống; chỉ khi đoạn tuyệt đường lùi, họ mới bất chấp tất cả mà xông về phía trước.
Chẳng qua do Trần Dật đã tự suy đoán ra, Trò Chơi Thế Giới mới chấp thuận thông báo.
