Chương 1055
Chương 1055: Phân thân mô phỏng đầy phản cốt!
Đăng ngày 30/09/2026
19
[Không khác gì Vĩnh Hằng chân chính.]
[Nghe thấy đáp án này, vẻ mặt Lục Càn không hề gợn sóng, nhưng lòng dạ lại trĩu nặng thêm vài phần.]
[Đáp án này vừa nằm ngoài dự liệu, lại vừa đúng như sở liệu, nhưng cũng là điều ngươi chẳng hề muốn nghe. Điều đó đồng nghĩa với việc thực lực của tên Diệp Chanh kia e là khủng bố đến mức quá trớn.]
[Ngay lúc này, trong mắt Mộng Yểm Không Gian, tên kia gần như chẳng khác nào cường giả Vĩnh Hằng Cảnh thực thụ.]
[Phải biết rằng, Mộng Yểm Không Gian từng thấy Vĩnh Hằng Chi Địa, từng diện kiến không ít cường giả khủng khiếp ngang ngửa, thậm chí chắc chắn từng giao thủ với những cường giả Bán Bộ Vĩnh Hằng Cảnh.]
[Trong tình huống như vậy, ả vẫn khẳng định chắc nịch thực lực của tên Diệp Chanh tương đương với Vĩnh Hằng.]
[Hóa ra năm xưa thân là Luân Hồi Không Gian, ngươi lại bại thảm hại đến thế, bại nhanh đến vậy, thậm chí còn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay.]
[Đường đường là kẻ sáng tạo ra Luân Hồi Chủ Thần, kết cục lại bị chính tạo vật của mình đánh bại, sỉ nhục một phen tơi bời, lại còn bị xoay như chong chóng. Đột nhiên nghĩ đến đây, ngươi phát hiện tiền kiếp của mình dường như quá phế vật.]
[Giờ khắc này, ngươi bỗng dâng lên xúc động muốn đập chết tên ăn mày thối nào đó, đoạt lấy Mô Phỏng Khí Phản Diện, quay về quá khứ đấm chết tươi Luân Hồi Không Gian rồi tự mình ra tay xử lý.]
[Thế mà cũng tự tìm đường chết cho được, đúng là hoang đường hết chỗ nói.]
[Thời khắc mấu chốt, quả nhiên vẫn phải để ngươi ra tay.]
["Mẹ kiếp, đúng là đồ phế vật, chẳng khác nào cái tên ăn mày thối tha kia."]
……
Huyền Không Chi Hải.
Lục Càn: "..."
Khá khen cho phân thân mô phỏng, tên này đúng là điên thật rồi. Không chỉ coi thường bản thể ăn mày là hắn, mà ngay cả tiền kiếp cũng bị lôi ra khinh bỉ.
Mà cũng phải thôi!
Hiện giờ, toàn bộ trọng trách lật ngược thế cờ đều đè nặng lên vai phân thân mô phỏng, hỏa khí của hắn lúc này quả thực bốc lên quá ngùn ngụt.
Thậm chí còn manh nha ý định muốn làm thịt cả bản thể như hắn, đúng là một thân phản cốt.
……
[Sau khi đã đại khái xác định được tu vi tiền kiếp hiện tại của Diệp Chanh, điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngươi phải cẩn trọng hơn vài phần. Dù sao thì độ khó của tên này quá cao.]
[Thế nhưng mục tiêu lúc này của ngươi không phải Diệp Chanh, mà là Thâm Uyên Không Gian.]
[Tu vi của đối phương rất có thể vẫn chỉ dừng lại ở Siêu Thoát Cảnh tầng thứ năm đỉnh phong, chưa hề bước vào Bán Bộ Vĩnh Hằng, trong lòng ngươi đã có quyết đoán.]
[Kẻ này vẫn nằm trong phạm vi có thể đánh chết, cũng tương đương với tầng thứ phế vật.]
[Đã như vậy thì thẳng tiến Thâm Uyên Không Gian, bắt gã giao người, bằng không thì đập chết, dứt khoát sòng phẳng.]
["Lục Càn, giải phong ấn cho ta đi. Như vậy ta mới có thể hồi phục về trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất. Đến lúc tới Thâm Uyên Đạo Giới, ta cũng có vốn liếng giao thủ với tên Thâm Uyên Không Gian kia, chắc mẩm có vài phần nắm chắc đoạt lại đạo ý chí của mình."]
[Giữa lúc ngươi đang trầm mặc, hóa thân của Mộng Yểm Không Gian bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói ra toan tính của mình.]
[Hiện giờ, mục đích tối thượng của ả đương nhiên là cứu lại phân thân ý chí kia, rơi vào hoàn cảnh này, tất nhiên ả cũng muốn xông vào địa bàn của Thâm Uyên Không Gian một chuyến.]
[Trong tình huống đó, khả năng hai bên trở mặt đánh nhau một trận là cực lớn.]
[Mà với tu vi hiện tại của ngươi, e là khó đối phó nổi Thâm Uyên Không Gian. Đã thế thì chỉ có thể tính đến nước để ả ra tay.]
[Chỉ cần giải phong ấn bản thể của ả ra khỏi Đại Nhật Yêu Tinh, chắc hẳn ả cũng có sức đánh một trận.]
[Tuy nhiên, tên Thâm Uyên kia giấu giếm thực lực rất sâu. Ả bị phong ấn bấy lâu nay, hao tổn nguyên khí quá nặng, lại mất đi một phân thân ý chí, trong thời gian ngắn dù có giải phong ấn thì tối đa cũng chỉ phát huy được bảy phần chiến lực. Đến lúc đó muốn thắng e rằng còn phải tốn nhiều phen trắc trở.]
[Thế nhưng, những điều đó đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất vẫn là thái độ của ngươi, liệu ngươi có chịu thả ả ra hay không?]
[Dù sao quân bài tẩy lớn nhất của ngươi lúc này chính là phong ấn của ả. Ngươi thật sự sẽ tính đến chuyện thả ả ra, hay là muốn dùng thủ đoạn khác để kiềm chế ả?]
[Nếu ngươi không chịu, tình cảnh của ả lúc này sẽ càng thêm phiền toái.]
[Ngay khi Mộng Yểm Không Gian đang chìm trong băn khoăn giằng xé, phản ứng tiếp theo của ngươi lại hoàn toàn vượt xa dự liệu của ả.]
["Được!"]
[Ngươi bình thản gật đầu, dứt khoát đồng ý ngay tắp lự. Thái độ đột ngột này khiến Mộng Yểm Không Gian sững sờ chết trân, ả trợn tròn mắt nhìn ngươi, trong đáy mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc tột độ. Vừa rồi ngươi nói "được" sao?]
[Mộng Yểm Không Gian không ngờ ngươi lại quả quyết đến thế, đơn giản đến vậy, vừa mở miệng đã lập tức chấp thuận cho sự tự do mà ả hằng khao khát.]
[Sự giải thoát, phá vây mà ả ngày đêm mong mỏi, lại dễ dàng đạt được vào khoảnh khắc này sao?]
[Dù trong lòng dấy lên muôn vàn nghi vấn, dù câu nói tiếp theo này ả không nên thốt ra mà chỉ cần im lặng chờ đợi, nhưng ả vẫn không kìm nén nổi sự tò mò trong đáy lòng.]
[Đôi mắt màu tím của Mộng Yểm Không Gian nhìn chòng chọc vào ngươi, hỏi ra mối băn khoăn lớn nhất: "Ngươi cứ thế đồng ý sao? Ngươi không sợ sau khi giải phong ấn, ta sẽ lập tức trở mặt hạ sát thủ với ngươi? Hoặc là ta sẽ chọn liên thủ với tên Thâm Uyên kia, ném ngươi ra làm con bài mặc cả rồi bán đứng ngươi?"]
[Lúc này Mộng Yểm Không Gian muốn biết thái độ chân thật của ngươi, muốn biết liệu ngươi có đang gạt ả hay không.]
[Thế nhưng sắc mặt ngươi vẫn phẳng lặng như nước, ánh mắt ẩn hiện nét điên cuồng và khinh miệt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khát máu, thốt ra một câu khiến Mộng Yểm Không Gian cũng phải dựng tóc gáy.]
["Thế thì đến lúc đó, cả hai đứa các ngươi đều phải chết."]
[Khoảnh khắc ngươi thốt ra câu nói này, hoàn toàn xuất phát từ sự chân thực tận đáy lòng.]
[Bởi vì, ngay từ khi hạ quyết tâm chuẩn bị tiến vào Thâm Uyên Đạo Giới, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt "Luân Hồi Diện Cụ".]
[Ngươi chẳng tin tưởng bất kỳ ai. Lúc này ý niệm lớn nhất trong đầu ngươi là đi thẳng tới Vĩnh Hằng Chi Địa, nhưng những biến cố dồn dập liên tiếp đã mài mòn sạch kiên nhẫn của ngươi, ngươi chỉ muốn chém đứt gánh gai, giải quyết cho xong.]
[Nếu đến lúc đó thật sự là cạm bẫy, chắc hẳn nơi ấy đã giăng sẵn thiên la địa võng, có không ít kẻ quen mặt chực chờ.]
[Nhưng với ba phần chiến lực của "Luân Hồi Chủ Thần", ắt hẳn đã đủ để ngươi đại khai sát giới.]
[Thân mang sát khí, tất động sát tâm.]
[Giờ phút này nắm chắc trong tay quân bài tuyệt sát, sát ý trong ngươi dâng trào ngút trời.]
[Đến lúc đó, Thâm Uyên hay Mộng Yểm, cả hai đại chí cường không gian đều phải chết, trong lòng ngươi tuyệt đối sẽ không lưu lại nửa điểm nương tay.]
