Chương 112
Chương 112: Lục Càn: Vinh quang này, cô sẽ không độc hưởng, các ngươi đều sẽ là công thần của đế quốc.
Đăng ngày 29/09/2026
19
【Chó vàng lớn đi rồi, không mang theo nửa phần vương vấn.】
【Nó còn mang theo cuộn da dê ghi chép "Đạp Thiên Cửu Bộ" mà ngươi giao cho, chuẩn bị đi tìm viện binh về giúp ngươi.】
【Ngươi có dự cảm, Đế Đô sắp tới ắt sẽ có biến cố lớn, chỉ dựa vào đôi vai ngươi e rằng khó lòng gánh nổi.】
【Bởi vậy, ngươi cấp thiết cần viện quân đến.】
【Một viện quân cấp bậc "Lục Địa Chân Tiên".】
【Tu vi thực sự của cậu Dương Hồng hẳn là Thiên nhân chín chuyển, chỉ cách Lục Địa Chân Tiên một bước ngắn nhưng mãi chưa thể vượt qua.】
【Đã vậy, ngươi liền trao "Đạp Thiên Cửu Bộ", trợ giúp ông một tay, chỉ cần bước ra bước thứ chín là có thể đúc thành chân tiên chi khu.】
【Hiện tại, cũng chỉ có Thiên nhân chín chuyển, lại đồng thời tu luyện "Thanh Đế Trường Sinh Kinh" và có thọ nguyên cực kỳ dồi dào như Dương Hồng mới có thể phát huy tối đa uy lực thực sự của "Đạp Thiên Cửu Bộ".】
【Cộng thêm một bộ "Chí Tôn Đế Cốt" hoàn chỉnh rất có thể đang ẩn giấu trong người Dương Hồng, kiểu gì cũng đủ sức va chạm trực diện với Lão Nhân Hoàng một phen.】
【Nghĩ tới thôi cũng đủ tặng cho đối phương một bất ngờ lớn.】
【"Lão già khốn kiếp, ván trước là ông thắng, nhưng lần này tới lượt ta cầm cờ hạ tử."】
【"Lần này, ta tất tay toàn bộ bài tẩy, để xem nông sâu của ông đến đâu."】
【Đôi mắt ngươi bùng cháy ngọn lửa dã tâm, hiển nhiên đã có tính toán chu toàn cho tất cả những chuyện tiếp theo.】
【Với tính cách của cậu Dương Hồng, một khi nắm trong tay "Đạp Thiên Cửu Bộ", lại biết ngươi có năng lực trùng sinh mở lại ván mới, tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn nữa mà sẽ dồn toàn lực cược một ván lớn.】
【Hiện giờ, chỉ mong Cẩu thúc có thể nhanh chóng trở về, mang đồ giao tận tay.】
【Tu luyện "Đạp Thiên Cửu Bộ" cũng cần có thời gian.】
【Ngươi không rõ thiên phú của cậu Dương Hồng ra sao, nhưng thiết nghĩ có thể từ thân phận thường dân leo lên ngôi vị Chiến Thần Đại Hạ thì tất nhiên chẳng thể nào tầm thường.】
【Trước đây, ngươi từng nghĩ tới chuyện sai người đem "Đạp Thiên Cửu Bộ" đến Thập Vạn Đại Sơn, Liễu Như Việt chính là nhân tuyển tốt nhất...】
【Trước đó, mọi biểu hiện của Liễu Như Việt đều cho thấy nàng đáng tin cậy.】
【Thế nhưng ngươi lại không tin đám người đứng sau lưng nàng. Một khi bọn chúng nhúng tay quấy nhiễu, khiến "Đạp Thiên Cửu Bộ" rơi vào tay kẻ khác, đại cục sẽ lập tức tan vỡ...】
【So ra, rõ ràng ngươi tin tưởng "Hoàng Phong Đại Thánh" đã hai lần liên tiếp xuất hiện cứu mạng mình hơn...】
【Nói ra thật nực cười, đường đường là Thái Tôn Đại Hạ, tuy nắm trong tay quân bài dự phòng do phế thái tử để lại, nhưng bên cạnh chẳng có lấy một ai thực sự đáng tin, đến thời khắc then chốt lại chỉ có thể gửi gắm vào một con chó vàng...】
【"Cũng đến lúc ra gặp ban bệ của ta rồi." Ngươi chậm rãi đứng dậy, trước khi đến Dương Phủ, phải gặp mặt đám công thần "hộ giá" lần này cái đã.】
【Khi ngươi bước ra từ hậu viện, đập vào mắt chính là đám người Liễu Như Việt, Bạch Long, Đồng Khanh, Lục Thủ, Lục Trung, Kỳ Ngụy đang tề tựu nơi đại sảnh, trong đó còn có một vị cường giả Thiên Nhân của Từ gia...】
【Đó đều là những kẻ một tháng trước, vào lúc ngươi rơi vào hôn mê, đã bất chấp tất cả chọn đứng về phía ngươi.】
【Ngoài những người này, ngoài sân viện bên ngoài đại sảnh còn có từng đạo thân ảnh, chính là đám cây cỏ đầu tường Võ gia, Thương gia, cùng một số Thiên Nhân xa lạ...】
【Buồn cười là, kể từ một tháng trước, ngươi không chết dưới tay Lão Nhân Hoàng mà giữ được cái mạng nhỏ, cộng thêm việc "Huyền Phù Tử" và "Hoàng Phong Đại Thánh" xuất hiện, cùng thái độ "khoan dung" của Lão Nhân Hoàng đối với ngươi, đã khiến không ít kẻ nảy sinh ảo giác...】
【Dường như Lão Nhân Hoàng trước giờ chỉ đang mài giũa ngươi mà thôi, căn bản chẳng hề muốn lấy mạng ngươi. Ngươi vẫn là vị Hoàng Thái Tôn "tiềm năng vô hạn", chưa từng thất sủng...】
【Thế là, càng nhiều kẻ gió chiều nào theo chiều nấy ùa tới, hòng ôm chặt lấy cái đùi lớn của ngươi...】
【"Thái Tôn điện hạ!"】
【Thấy ngươi xuất hiện, Liễu Như Việt, Bạch Long, Lục Thủ cùng những người trong sảnh đều kích động ra mặt. Bọn họ đã buộc chung một chiếc thuyền với ngươi, ngươi mà có mệnh hệ gì, bọn họ sợ rằng sẽ bị thanh trừng sạch sẽ...】
【"Chúng thần bái kiến Thái Tôn điện hạ, nguyện vì Thái Tôn điện hạ xả thân cống hiến!"】
【Đám cây cỏ đầu tường ngoài sân viện vẻ mặt nịnh nọt, quỳ rạp cả một lượt, lộ rõ phong thái lũ tay sai.】
【Sắc mặt ngươi hơi tái, bình thản nhìn những kẻ ngoài sân, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, không hề bị bộ mặt của bọn chúng làm cho mê muội.】
【Nếu khoảng thời gian này không có "Hoàng Phong Đại Thánh" túc trực bên cạnh chữa khỏi cho ngươi, chỉ cần ngươi thực sự không tỉnh lại, mười phần thì đến tám chín phần lũ này sẽ trở mặt, nhảy vào cướp đoạt tất cả mọi thứ thuộc về ngươi...】
【Chí Tôn Đế Cốt, Phệ Hồn Yêu Đao, nhẫn trữ vật...】
【Đây chính là một bầy sài lang hổ báo nuôi không bao giờ thuần...】
【Thế nhưng đôi khi, sài lang hổ báo hay lũ gió chiều nào theo chiều nấy, đến thời khắc mấu chốt cũng có công dụng của chúng...】
【Dù chỉ là đứng reo hò cổ vũ...】
【"Những chuyện trước kia tạm gác lại không bàn, hiện tại cô chỉ muốn nói với chư vị một điều. Nếu có một ngày, cô có thể ngồi lên chiếc ngai kia..." Giọng ngươi mang theo mị lực quỷ dị đặc thù, vang vọng bên tai tất cả mọi người trong Lục gia, đoạn cố ý ngừng lại một nhịp.】
【"Phần vinh quang này, cô sẽ không hưởng một mình, các ngươi thảy đều sẽ là công thần của đế quốc!"】
【Oanh!】
【Đám đông lập tức quỳ sụp xuống, gào thét khản giọng: "Thề chết trung thành với Bệ hạ! Trung thành với đế quốc!"】
.....
【Sau khi dùng "Quỷ Thoại Liên Thiên" bơm một liều máu gà cho toàn bộ bọn chúng, vẽ ra chiếc bánh vẽ cực to, lừa cho từng kẻ hận không thể liều mạng vì ngươi.】
【Ngươi gọi riêng Liễu Như Việt ra hậu viện, muốn thông qua thế lực của nàng để nắm rõ vài tin tức.】
【"Đám trọng binh canh giữ Dương Phủ có lai lịch ra sao, nàng có biết không?"】
【"Biết đôi chút. Đó là Cấm quân đế quốc, dẫn đầu là Thống lĩnh Cấm quân Bàng Bác, Thiên nhân tám chuyển, một trong những tâm phúc được Lão Nhân Hoàng tin cậy nhất. Kẻ này tính tình giảo hoạt, giỏi nịnh nọt, khúm núm với kẻ trên nhưng ngạo mạn với cấp dưới, tu luyện một môn Thần Thông tên là 'Phá Hư Chi Nhãn'..." Liễu Như Việt tuy không rõ vì sao ngươi lại hỏi việc này, nhưng vẫn tường tận kể ra từng điều...】
【Chuyến đi Dương Phủ lần này không thể đường hoàng lộ diện, gây kinh động quá lớn, mà chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí.】
【Bằng không, rất dễ lọt vào tầm mắt của lão già khốn kiếp nào đó...】
【Vốn dĩ ngươi định dựa vào "Ngươi Không Thấy Ta" để lẻn thẳng vào trong.】
【Nhưng vừa nghe đối phương là Thiên nhân tám chuyển, lại còn tu luyện Thần Thông "Phá Hư Chi Nhãn", mày ngươi khẽ nhíu lại, không biết thiên phú màu đỏ "Ngươi Không Thấy Ta" liệu có phát huy tác dụng hay không...】
【Tình cảnh hiện tại của ngươi vô cùng đặc thù, chỉ còn lại mười năm thọ nguyên, không thể tùy tiện thi triển "Đạp Thiên Cửu Bộ"...】
【Lại còn bố trí trọng binh phòng thủ nghiêm ngặt thế này, xem ra Lão Nhân Hoàng hết sức coi trọng Dương Hồng, ngay cả nơi ở trước kia cũng cho người canh gác sít sao.】
【"Có cách nào dụ Bàng Bác rời đi không?"】
【"Thiếp có thể nhờ Sư Tôn ra tay..."】
【"Tốt!"】
