Chương 1141
Chương 1141: Liên thủ Mộng Yểm!?
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Tuy nhiên lúc này, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co với ngươi nữa. Đằng roi khổng lồ lại vung lên xé gió, chực băm vằn ngươi ngay lập tức.】
【Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc này, từ sâu trong dãy Thiên Nguyên bỗng bốc lên một luồng sương mù tím ngút trời. Một bóng hình nữ tử áo tím vừa bí ẩn vừa quen thuộc phá tan phong tỏa lao vút ra ngoài, giáng lâm trước mắt vạn người.】
【Đó rõ ràng chính là Mộng Yểm Không Gian, kẻ đã biệt tăm hơn trăm năm qua!】
【Hơn trăm năm trước, Mộng Yểm từng đại náo nơi này một trận kinh thiên động địa rồi bặt vô âm tín. Ai mà ngờ suốt hơn một trăm năm ấy, nàng ta chưa từng rời đi, vẫn luôn cắm chốt chốn này kịch chiến không ngừng với vị Đồ Đằng Tiên Tổ trước mắt.】
【Khoảnh khắc Mộng Yểm lộ diện, uy áp bùng nổ trên người nàng rõ ràng đã chạm tới cấp bậc Bán Bộ Vĩnh Hằng Cảnh. Dù so với Đồ Đằng Tiên Tổ vẫn yếu hơn nhiều, nhưng đây đích thị là Bán Bộ Vĩnh Hằng hàng thật giá thật, mạnh hơn con quỷ vật cấp Bán Bộ Vĩnh Hằng ngươi vừa triệu hoán ra bội phần.】
【Rõ ràng suy đoán trước đây của ngươi hoàn toàn chính xác. Trong Tứ Đại Chí Cường Không Gian, trừ bỏ hai kẻ bốc phét là Thâm Uyên Không Gian và Thời Gian Không Gian, Mộng Yểm Không Gian chính là kẻ ẩn mình sâu nhất. Nàng ta thế mà đã âm thầm bước vào Bán Bộ Vĩnh Hằng Cảnh. Dù đặt trong Vĩnh Hằng Chi Địa, nàng ta cũng thuộc hàng ngũ những kẻ mạnh mẽ nhất. Thảo nào năm xưa Luân Hồi Chủ Thần phải đích thân tìm tới tận cửa hạ phong ấn, mối nguy này quả thực quá lớn.】
【Lúc này đây, sau khi thoát khỏi phong ấn, Mộng Yểm chợt ngoảnh lại nhìn về phía ngươi. Trong đôi mắt nàng dù vương chút mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên nét kích động khó giấu.】
【"Quả nhiên là ngươi! Vừa rồi ta đã cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Xem ra từng ấy năm qua, ngươi cũng đã thuận lợi tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa, thậm chí thực lực còn lột xác đến mức khiến ngay cả ta cũng cảm thấy nguy hiểm."】
【"Có điều số đào hoa của ngươi vẫn chẳng đổi chút nào nhỉ, bên cạnh lại có thêm hai ả đàn bà nữa rồi?"】
【Nét mặt mệt mỏi của Mộng Yểm lúc này thoáng chút phức tạp. Trăm năm qua, nàng ta liên tục giao thủ với Đồ Đằng Tiên Tổ, tiêu hao quả thực khủng khiếp. Trước đó tên Đồ Đằng Tiên Tổ vẫn chưa rảnh tay xử lý Liễu Như Việt cũng hoàn toàn vì vướng bận nàng. Giờ đây, toàn bộ sự chú ý của hắn bị ngươi kéo đi, nàng mới dễ dàng phá tan áp chế cùng phong ấn, chính thức giải thoát bản thân.】
【Bình thường, một khi đã đào thoát thành công thì Mộng Yểm chỉ việc phủi tay rời đi. Nhưng lúc này, nàng lại hiếm hoi dừng bước.】
【Thấy Mộng Yểm phá vỡ phong ấn thoát ra ngoài, sắc mặt Đồ Đằng Tiên Tổ lập tức sa sầm. Dù vậy, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Muốn duy trì áp chế Mộng Yểm, hắn buộc phải phân tán phần lớn sức mạnh, khó lòng giữ chân đám các ngươi ở lại đây.】
【Cân nhắc thiệt hơn, lúc này hắn thà để Mộng Yểm chạy thoát, dẫu trước đó nàng đã đồ sát không ít tổ linh cùng thánh linh do hắn tạo ra.】
【Tất cả những thứ đó so với Liễu Như Việt đều chẳng đáng một xu. Bí mật về Vĩnh Hằng đối với hắn mới là tối thượng.】
【"Chết tiệt! Con mụ giết Quỷ Tảo tổ linh thế mà trốn ra được rồi! Đáng chết! Tiên tổ mau giết ả đi!"】
【"Tiện nhân đáng chết, năm xưa suýt chút nữa đã tàn sát sạch sẽ bọn ta. Nếu không nhờ tiên tổ thức tỉnh ra tay, e rằng Thiên Nguyên Đồ Đằng tộc khi ấy đã bị ả quậy cho long trời lở đất rồi!"】
【"Khốn khiếp, bị tiên tổ trấn áp mà vẫn sống dai đến thế, thực lực của ả dường như còn mạnh hơn cả lần đầu đặt chân tới đây!"】
【Mắt thấy Mộng Yểm trốn thoát khỏi phong ấn và trấn áp, Phong Ưng tổ linh, Thổ Hùng tổ linh, Thủy Tinh tổ linh cùng các tổ linh khác sắc mặt thoắt cái trở nên cực kỳ khó coi, bao trùm vẻ u ám và sợ hãi tột cùng. Trăm năm trước, bọn chúng đã tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của Mộng Yểm.】
【Bị nỗi sợ bủa vây, chúng bắt đầu gào khóc cầu xin tiên tổ ra tay mạt sát quái vật trước mắt. Thế nhưng ngoài dự liệu của chúng, đối diện với những lời van vỉ đó, Đồ Đằng Tiên Tổ chẳng hề có chút phản ứng. Hắn vẫn lạnh lùng khóa chặt ánh mắt lên người ngươi, làm ngơ trước Mộng Yểm như ngầm thừa nhận.】
【Rõ ràng ngay cả hắn cũng ngầm đồng ý để đối phương rời đi, không buồn truy kích hay trấn áp nữa.】
【Song, một chuyện khiến tất cả phải sững sờ đã xảy ra. Khoảnh khắc tiếp theo, ngươi đứng sau Cửu Trọng Quỷ Môn Quan bỗng cất tiếng, nhẹ nhàng chào Mộng Yểm một câu.】
【"Đã lâu không gặp, Mộng Yểm."】
【"Đúng là đã lâu không gặp. Trên người ngươi có khí tức của Thời Gian Không Gian, tên kia đã chết dưới tay ngươi? À không, hẳn là chết dưới tay con nhóc này mới đúng. Trên người con bé này vẫn còn sót lại chút hơi tàn của phế vật Thời Gian kia."】
【Thân khoác trường bào màu tím, mỹ nhân ngự tỷ tuyệt sắc Mộng Yểm lóe lên một cái, trống rỗng hiện ra ngay trước mặt ngươi, mặt đối mặt nhìn thẳng. Nàng cao hơn ngươi nửa cái đầu, ánh mắt khi nói chuyện mang theo vài phần nhìn xuống ngạo nghễ.】
【Nàng liếc sang Tô Mị một thoáng rồi lập tức dồn toàn bộ sự chú ý lên người ngươi.】
【"Xem ra hơn một trăm năm qua, tốc độ lột xác của ngươi còn nhanh hơn ta tưởng. Nhanh như vậy đã đạt tới cảnh giới này, thậm chí còn mang lại cho ta cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt."】
【Khoảnh khắc này, hai người các ngươi hệt như đôi bạn cũ lâu ngày tái ngộ, từng câu từng chữ đều toát lên vẻ quen thuộc, thậm chí còn mang theo vài phần thân mật và mập mờ. Tình huống bất ngờ này lập tức khiến thần sắc của tất cả những kẻ có mặt biến ảo khôn lường.】
【Tô Mị và Liễu Như Việt lúc này theo bản năng siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ thứ ba vừa bất thình lình xuất hiện.】
【Kẻ thứ ba bí ẩn này sở hữu thực lực vượt xa các nàng.】
【Thật khó mà tưởng tượng nổi hơn trăm năm qua ngươi rốt cuộc đã trải qua những gì, thế mà lại có thể dính dáng tới Mộng Yểm từng xưng bá Tứ Đại Chí Cường Không Gian, hơn nữa mối quan hệ giữa đôi bên dường như còn sâu sắc hơn những gì các nàng nghĩ.】
【Giờ phút này, ngay cả Đồ Đằng Tiên Tổ cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh. Hắn hoàn toàn không ngờ giữa các ngươi lại có tầng quan hệ đặc thù thế này.】
【Hành động thả Mộng Yểm ra vừa rồi, xét ở góc độ nào đó chẳng khác nào thả hổ về rừng.】
【"Cần ta giúp một tay không? Thực lực của tên này, các ngươi hiện tại tuyệt đối không dễ đối phó đâu."】
【Mộng Yểm sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi với ngươi bỗng xoay người lại, ánh mắt u tối quét về phía Đồ Đằng Tiên Tổ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Dù sao thì, nàng cũng là kẻ cực kỳ thù dai.】
